THUỐC AN THẦN CỦA NGƯỜI THIÊN YẾT



Lời xì xầm ngang tầm đại bác, không có gì đảm bảo những ngày tháng tiếp theo của cô sẽ trôi qua trong yên bình cả.

- Vậy... bọn họ đâu rồi ạ?

James bổ sung thêm ý nghĩa cho hai chữ “tăng ca”: 

- Đó cũng chính là nhiệm vụ mới của con - đi tìm họ, tập hợp đủ cả đội AE, và sau đó mới được phép quay lại đường đua chính thức.

Mancinella tính sơ sơ, tuy số lượng đi săn chỉ vỏn vẹn là bốn, vậy nhưng lai lịch của bốn người đó rất phức tạp. Trong suốt gần một thập kỷ, tên tuổi của họ chỉ được biết đến qua những lời truyền miệng tam sao thất bản. Họ nói rằng anh cả đội AE vốn không phải tuýp người thù dai, trừ phi trí nhớ của một “pho sử sống Bạch Dương” như anh ấy không cho phép… Em út đội AE thì càng khỏi bàn, một tài năng nguy hiểm trong lĩnh vực điều chế và giải độc, INTJ người Thiên Yết chính hiệu. Dân gian nói rằng Orion và Bọ Cạp là hai chòm sao không thể nằm chung trên một bầu trời, vì Orion khiếp sợ Bọ Cạp. Và cậu em út này chính là chòm sao sáng giá nhất đội AE, nỗi khiếp sợ của mọi thế lực thù địch, thanh gươm uy hiếp treo trên cổ mỗi con quái vật. Ngoài ra không thể không nhắc tới sự góp mặt của những thằng đâm bang cảm xúc trong mọi phi vụ, điển hình như hai ông bạn đồng niên khác, một người là thiếu gia nóng tính và sòng phẳng của nước Thiên Bình, một người là “Sư Tử biết cười” chuyên bị hiểu nhầm là hacker.

- Con hiểu rồi, nhưng trước đó thì… để không làm lỡ giờ vàng ăn sáng của người già mắc bệnh dạ dày, con mời Mathieu đến phòng ăn luôn nhé? Hẳn là em ấy đang ở đây.

James cười giàn giụa. Ông nhớ mình chỉ mắc bệnh đau dạ dày chứ chưa đãng trí. Suốt từ đầu giờ ông chưa từng đề cập đến tên của thành viên thứ hai, tại sao con bé lại cho rằng ông đang giấu ai đó trong nhà? James ngồi khoanh chân chống cằm, bài kiểm tra của ông luôn bắt đầu mà không hề báo trước. Thua một trận Snooker không đáng sợ bằng thua trên sân nhà. 

- Ông đừng đùa mãi thế chứ. Đầu tháng trước ông từng tham gia một bữa “Hồng Môn Yến” và suýt bị mời uống tách trà chứa hàm lượng Poloni 210. Sở thích của ông là sưu tầm những đồ vật quý hiếm có màu ngọc lục bảo, nhờ vậy mà cuối tháng trước đã có người gửi ông vài quyển sách có màu bìa Arsen. Ông hầu như không hút thuốc uống rượu nhưng thường xuyên pha cà phê. Nhưng con nghe quản gia Benz báo cáo lại, gần đây ông đã ngưng uống để bảo vệ dạ dày và chỉ định cho duy nhất một người phục vụ chuyện ăn uống. Ông nghĩ nếu con không dặn Mathieu để mắt chăm sóc tới ông từ trước thì… 

- Ừ rồi biết rồi khổ lắm nói mãi. Cháu gọi Mathieu đến ăn chung đi! 

Trước khi lịch sử chết hụt của mình bị đào lại, James cực chẳng đã ra quyết định đầu hàng. Họ cùng đi đến phòng ăn lúc bảy rưỡi sáng và quả thực Mancinella liệu sự như thần: thành viên số hai đội AE - Mathieu đang chờ sẵn trong đó, đích thân cậu đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm sắp đồ ăn ra bàn. Thằng nhóc cao gần bằng cô, nhưng khá gầy, cặp mắt thâm quầng, mái tóc dài đủ buộc thành một chỏm sau gáy kết hợp với gu ăn mặc u ám của nó nom gần như một con quạ! 

- Cái gì mà “nếu biết sử tình của cháu lại dày thêm một trang thì bọn họ sẽ đòi bê cả cục dân chính đến”? Ở Kim Ngưu có ai lọt vào mắt xanh của chị và đáp ứng được tiêu chuẩn gắt gao để làm anh rể của bọn em vậy? 

Miệng lưỡi độc địa của thằng nhóc ấy thật sự khiến cô phải cân nhắc nên làm thế nào nó ngậm họng?
- Em lại quên rằng đường tình duyên của chị tuân theo định luật số bảy trong mười bốn định luật Murphy à? Có ba bích thì chị nhường em đi trước.

James và Mathieu lại được một phen cười vỡ bụng. Họ quá quen với sự thật về khả năng làm rể nhà Aarienda là hoàn toàn bằng âm. 

*Nội dung định luật số bảy trong mười bốn định luật Murphy là: mọi chuyện có xu hướng đi từ tệ đến tệ hơn.

*Bìa sách Arsen: vào thế kỷ 19, những cuốn sách có bìa bọc vải màu xanh ngọc lục bảo hút mắt ra đời, nhưng thực tế màu xanh này được tạo ra từ bột Arsen. Theo nghiên cứu của nhà khoa học Melissa Tedone, đó là những cuốn sách chứa độc tính.

- Thuốc an thần lần trước em đưa chị đã dùng chưa? Có giúp ích được gì không?

Thấy Mathieu đột ngột hỏi vậy, James cũng hơi kinh ngạc: - Macie, chất lượng giấc ngủ của con tệ đi nhiều thế sao? Con mất ngủ bao lâu rồi? 

- Con ổn, chỉ là ảnh hưởng từ chứng jet lag thôi ông. Khả năng chữa trị của Mathieu luôn là điều ông và con đều tin tưởng.

Thực tế… cô chưa dùng thuốc an thần do cậu ấy kê, vì Hứa Hoàng Phước mới là người trải nghiệm nó. 

Không biết bây giờ anh ta ra sao rồi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout