Chẳng còn ngôi báu nữa

Em giờ chỉ là em

Nàng công chúa lạc bước

Đi tìm chút bình yên

 

Mênh mông vườn hoa vắng

Rót mật thả vào tim

Em tìm trong tiếng gió

Chút thanh âm riêng mình

 

Sương rơi trên lối cũ

Mờ mất dấu chân ai?

Vương miệng rơi năm đó

Còn lạnh hay đã tàn?

 

Em đi ngàn hoa ngát

Chẳng gánh nặng trên vai

Nỗi buồn như vạt nắng

Tan vào vệt sương mai.

 

Không còn lầu son gác

Chỉ có cỏ mềm thưa

Em làm con chim nhỏ

Hát giữa trời đổ mưa...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px