[Đang Sửa] Gió Hạ Khẽ Thổi Qua Vai Em
Lời Mở Đầu
Thông Tin Nhân Vật
GIÓ HẠ KHẼ THỔI QUA VAI EM Tình Cảm Lãng Mạn - Học Đường Nơi đây có một cô gái nhỏ dịu dàng, rụt rè như ánh nắng cuối ngày vô tình gặp được chàng trai ấm áp, tươi sáng tựa sớm mai đầu Hạ. ____________ Trước tiên, xin chúc tất cả những ai cố tình (hoặc hữu duyên) click vào bộ truyện này đều an khang, hạnh phúc, tinh thần an yên, vạn sự thuận lợi, không lo không nghĩ. Nhân một ngày đẹp trời, em xin phép viết những lời chúc trên coi như lấy chút vía tốt cho "đứa con tinh thần" của em, mong sao hành trình viết lách luôn được suôn sẻ, mong sang năm 2026 này có thể hoàn thành trọn vẹn tác phẩm đầu tay và quan trọng hơn là được gặp thêm nhiều bạn độc giả dễ thương cùng đồng hành. ____________ SƠ YẾU LÝ LỊCH NHÂN VẬT Couple Trần An Triết x Bùi An Chi 15/10/1995 x 29/6/2002 Nam ấm áp x Nữ dịu dàng (có chút rụt rè) VÀ MỘT SỐ NHÂN VẬT KHÁC Mẹ Nữ Chính: Bà Phan Thị Kiều Trang Bố Nữ Chính: Ông Bùi Văn Tuấn Bố Dượng: Trần Đức Lâm _____ Mẹ Nam Chính: Bà Võ Châu Quỳnh Hương Bố Nam Chính: Ông Trần Gia Quang _____ Nam Phụ: Đặng Lâm Vũ (17/5/2002) _____ Bạn Của Nam, Nữ Chính Nguyễn Quỳnh Như Ý (25/11/2002) Vũ Đan Thu (21/8/2002) Đặng Hoàng Minh Quân (23/5/1995) Hà Bảo Phúc (12/5/1995) Bùi Ngọc Anh (29/10/1995) Nguyễn Hữu Thắng (19/3/1995) ____________ Lưu Ý Nhỏ Xíu 1. Truyện được viết ra với mục đích giải trí, mang đến những phút giây nhẹ nhàng, êm dịu cho độc giả và cho chính tâm hồn của tác giả. 2. Ở "Gió Hạ Khẽ Thổi Qua Vai Em" sẽ không có những drama gây cấn, không trà xanh tâm cơ. 3. Truyện được lấy bối cảnh ở Việt Nam từ năm 2018, tuy nhiên các diễn biến, nhân vật và một số địa điểm trong truyện đều được tạo nên từ trí tưởng tượng của tác giả. ____________ Lời Nhắn Gửi Nhỏ Trước Khi Vào Truyện Hí mọi người. Truyện này em viết chỉ vì đam mê thôi á, em hông phải nhà văn gì đâu, em chỉ là một cây bút nghiệp dư, một tâm hồn hay mơ mộng thích gõ chữ linh tinh thôi. Nếu lỡ văn phong của em chưa hợp gu, thì mong mọi người thương em mà nhẹ nhàng lướt qua nha ~ đừng ném đá em bé này, đau tim lắm ạ. Mỗi câu chuyện đều có một màu sắc riêng, nên xin đừng so sánh truyện của em với ai khác nha. Em chỉ mong tác phẩm nhỏ bé này có thể làm ai đó mỉm cười, mang đến cho ai đó một chút đồng điệu và một chút niềm vui hoặc làm trái tim ai đó ấm áp thêm một chút xíu thôi. À, còn nữa: Em thích tả cảnh, tả nội tâm hơn là thoại, nên chương truyện có khi hơi dài lê thê. Ai thương thì đọc tiếp, không thì nhẹ nhàng bỏ qua thôi nè. !!!Tóm lại: Em viết bằng cả trái tim nhỏ bé của mình, mong mọi người cũng đón nhận bằng trái tim thương yêu nhé. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc. |
46 |
Bình luận
Nâu
🏮 Mặc Nguyệt Thư Các 📜🌻
✨Đọc truyện đi các tình iu ơiiiiiiiiiii🌻