Thứ 4(1)



Hoàng đến hơi muộn do đêm qua khá mệt, nhưng vẫn còn 10 phút nữa mới vào học. Lạ lùng thay, khi đến thì thằng Kiên đã ngồi ở chỗ nó. Biểu cảm của Kiên rất lạ, Hoàng hiểu ngay có điều gì đó bất ổn.

Nó để cặp vào chỗ, chưa kịp hỏi, thằng Kiên đã nói:

“Tao bị rồi.”

“Hả?” Hoàng mắt trố ra ngạc nhiên, lông mày nó nhướn lên và cau lại khiến những nếp nhăn hằn lên trên trán. “Bị gì?”

“Tao cảm thấy có người theo dõi rồi.” Kiên đáp, mắt nó liếc sang thằng bạn vẻ cau có.

“Bao giờ?”          

“Đêm qua.”

“Như nào?”

“Lúc đấy tao nhận ra mình đang đứng ở một bãi cỏ, hình như là sân bóng. Tao nhớ là có nhiều người, nhưng mà tao không nhớ mặt.”

“Không sao, ít khi nhớ được mặt người lạ lắm.” Hoàng đệm vào.

“Xong rồi tao cảm thấy nóng gáy, như có ai đang nhìn chằm chằm vào ấy.”

Hoàng vẫn chăm chú nghe.

“Nhưng mà lúc tao quay lại thì không thấy có ai cả. Nhưng mà tao vẫn có cảm giác ý.”

“Xong rồi sao?”

“Tao chạy vào đá bóng với bọn nó, tao muốn tìm xem cảm giác ý ở đâu. Nhưng tao không kiểm soát được, chỉ nhớ là tao có cảm giác ấy đến khi tao đá bóng xong. Tao ghi hai bàn bằng cách đánh bóng vào lưới như bóng chuyền vậy.”

“Mày chỉ nhớ lúc ấy thôi à? Không có giấc mơ khác à?”

“Ừ, chỉ lúc đấy thôi.”

Cả hai đứa trầm ngâm một lúc.

“Lúc tỉnh dậy, phòng mày có gì thay đổi không?”

“Không.”

“Hôm qua có gì lạ xảy ra không? Trong ngày ấy?”

“Cũng không, hôm qua tao đi cà phê với con Huyền bên A6 thôi, chả có gì.”

Cả hai lại ngồi trầm ngâm. Hoàng đứng dậy, định đi xuống căng tin mua chút đồ trước khi vào lớp. Đang đứng lên, bỗng, đập vào mắt nó là cái móc chìa khóa nó cho thằng Kiên hôm qua đang được treo lủng lẳng ở phía bên cạnh cặp.

“Chả có nhẽ.” Nó nghĩ.

Một lúc sau, khi con Thủy đến, thằng Kiên kể lại chuyện xảy ra tối qua. Con Thủy nghe xong, đang định hỏi những câu y hệt mà thằng Hoàng đã hỏi. Nhưng bị thằng Hoàng chặn họng lại:

“Năm ngoái mày có nhặt được cái móc chìa khóa nào không?”

“Móc khóa á?” Thủy vẫn chưa hiểu câu hỏi của thằng bạn mình.

“Móc chìa khóa.” Thằng Hoàng giơ cái móc chìa khóa Iron Man lên. “Mày có nhặt được cái móc khóa nào na ná như này không?”

“À, có!” Thủy lấy ra một cái móc chìa khóa hình đầu của Thủy thủ Mặt trăng. Có hơi nhỏ hơn cái của thằng Kiên, nhưng cũng gần giống. Nó có nút bấm đằng sau để bật đèn trên vương miện.

“Khả năng là đây rồi.”

“Là sao?” Thủy hỏi.

“Phải có điều gì đấy trong này đã tác động đến giấc mơ của chúng mày.”

“Sao mày biết?”

“Vì nó đưa cho tao cái đấy hôm qua.” Kiên nói.

“Chả nhẽ là mày?” Thủy nói với giọng bỡn cợt. “Ấu mài gót, hoàng tử mộng mơ là hoàng tử ác mộng ư?”

Hoàng cuộn quyển sách rồi đập vào bắp tay của Thủy. Bầu không khí có vẻ đã nhẹ nhàng hơn.

“Thế giờ tính sao? Mở nó ra nhỉ?” Kiên hỏi.

“Không, từ từ đã.” Hoàng ngăn lại.

“Sao? Phải xem bên trong có gì chứ?” Thủy nói.

“Mày biết bên trong nó có gì à?”

“Ít nhất là có gì đấy làm ảnh hưởng đến giấc mơ.”

“Nhưng mày biết bên trong này có gì không đã?”

“Không, thì sao?” Thủy đáp, giọng có phần khó chịu.

“Thế sao mày phân biệt được cái nào của cái móc chìa khóa, cái nào gây ảnh hưởng?” Hoàng nói tiếp. “Bây giờ phải tìm mua thêm hai cái móc chìa khóa như này nữa, xong mở cả bốn ra rồi mới so sánh được, bộ phận nào còn thừa thì nó là thứ gây ảnh hưởng.”

“Lên Shopee à?” Kiên tay đang cầm điện thoại, vẻ mặt háo hức như thể chỉ chờ sự đồng ý là nó sẽ đặt mua luôn vậy.

“Mấy cái kiểu này chắc ở mấy chỗ hiệu sách là có, thỉnh thoảng tao đi mua đồ có thấy mấy mẫu na ná.” Thủy nói.

“Thế chờ hết giờ đi kiếm xem sao.” Kiên nói, giọng có phần miễn cưỡng chấp nhận với phương án ấy.

Hai tiết đầu hôm nay là Toán và Tin. Cả ba đứa lòng đều nóng như lửa đốt, không thể tập trung vào bài giảng. Cũng may các giáo viên cũng không gọi bọn nó lên trả lời lần nào, nếu không, chắc bọn nó sẽ bị phê vào sổ ghi đầu bài lỗi “không tập trung” to tướng.

Giờ ra chơi, Hoàng không xuống căng tin mà chỉ nhờ Kiên mua hộ cái bánh mì. Hoàng ngồi ở trên lớp, vẻ mặt nghệt ra. Con Thủy trước khi đi sang tổ 3 ngồi buôn dưa lê với hội chị em về những bộ phim, thần tượng đã nhìn thấy mặt thằng bạn mình rồi tặng một câu châm biếm:

“Lè lưỡi ra nữa là y hệt con chó nhà tao đấy!”

Nói rồi, nó cũng giơ cái cái ảnh nó chụp con chó nhà nó lúc ngủ ra, mắt lờ đờ, miệng há, lưỡi thè khiến thằng Hoàng cau mày khó chịu.

Suốt hai tiết đầu giờ, một suy nghĩ vẫn đang lởn vởn trong đầu nó: Nếu cái móc chìa khóa ấy là nguyên nhân, vậy tại sao nó lại ở ngăn bàn của mình? Thằng Kiên có nói hôm đấy là bọn lớp 10 học trong phòng này. Vậy, khả năng cao cái móc chìa khóa đó là dành cho ai đó ở lớp 10, hoặc nếu có lớp tối thì cũng có thể là cho một đứa nào đấy ở lớp 12. Nhưng chắc người ngồi ở chỗ nó đã không lấy đồ của người khác.

Thằng Hoàng cười mỉm. Không ngờ có đứa học sinh đi ngược lại câu “Nhặt được của rơi tạm thời đút túi.”.

Rồi nó nghĩ đến việc những đứa bạn đang bị, nếu theo đúng như quy luật thì thằng bạn mình sẽ bị giết trong giấc mơ tiếp theo. Nó muốn biết liệu có thể chống trả lại không?

Hầu hết mọi người đều không thể hoàn toàn kiểm soát giấc mơ, nhưng Hoàng biết rằng qua luyện tập, người ta có thể nhận thức và điều khiển được một phần nào đó. Nếu nó có…

Mắt nó sáng lên.

Nó lên Shopee tìm ngay những chiếc bịt mắt giúp thức dậy trong mơ. Hơn hai trăm ngàn không phải một số tiền quá lớn, nhưng nó nghĩ nó sẽ chỉ mua một cái. Nếu cần, nó sẽ cho con Thủy và thằng Kiên mượn, hoặc chính nó sẽ lấy lại cái móc khóa kia để thử nghiệm.

Tiết ba lại tiếp tục là một tiết Toán. Thứ Tư là ngày lớp nó cảm thấy ngán ngẩm nhất với hai tiết Toán liền. Nhưng cũng có cái hay đó là một trong hai tiết đó sẽ không có kiểm tra bài cũ.

Thằng Kiên, con Thủy và phần lớn cả lớp có vẻ vẫn đang tập trung vào bài giảng. Chỉ có thằng Hoàng, dù đang ngồi cùng với cả lớp, nhưng đầu óc nó có lẽ đang để vào vụ án mà các mảnh ghép đang dần trở nên hữu hình hơn. Những công thức, phép tính vẫn được nó ghi vào vở một cách đều đặn, nhưng có sự xiên vẹo, lệch khỏi dòng kẻ của trang giấy. Mãi đến khi thầy Hùng gọi nó đứng dậy trả lời câu hỏi, nó mới sực tỉnh.

May mắn là thằng Kiên vẫn chú ý nghe giảng nên đã nhắc được cho thằng bạn đầu óc trên mây.

“Thưa thầy, đi qua mọi đỉnh, mỗi đỉnh đúng một lần, trừ đỉnh A ạ”

“Gọi là gì?” Thầy giáo nó hỏi tiếp.

“Chu trình Hamilton ạ.”

“Được rồi, em ngồi xuống. Tập trung vào bài giảng đi.”

Nó ngồi xuống, thằng Kiên quay sang nhìn nó với ánh mắt dò xét. Nó chỉ khẽ lắc đầu, ra dấu rằng không có vấn đề gì rồi tiếp tục nhìn lên bảng chép bài.

Hết tiết ba, nó gọi dặn con Thủy và nhắc tẹo nữa đừng về vội, Thủy nghĩ ngợi một chút rồi cũng đồng ý. Thằng Kiên đã chạy xuống bàn dưới chơi bài, trước khi chơi, nó quay ra bàn con Quỳnh xin một quẻ cung hoàng đạo. Bọn nó nhìn thằng Kiên dò xét rồi hỏi:

“Cung gì?”

“Song Ngư ạ.” Kiên nói vẻ lễ phép:

Liên và Quỳnh lướt trên điện thoại của nó một chút rồi dừng lại, đọc vanh vách:

“Chiếu theo bản đồ sao trong ngày hôm nay, Song Ngư sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp.

Tử vi ngày hôm nay cho thấy đường tài lộc của Song Ngư trong ngày thứ Tư này cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

Trong ngày hôm nay, Song Ngư cũng không nên tin tưởng người khác quá mà dễ bị lừa gạt tiền bạc, cho vay mượn mà không biết có lấy lại được không. Mặc dù bản thân Song Ngư không làm gì sai trái, những chuyện đen đủi và thị phi cứ tìm đến, nhưng qua đó cũng nhận ra được đâu là người có thể làm bạn và đâu là người mà mình cần phải tránh xa.”

Thằng Kiên nghe xong ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn lao vào đánh bài. Tất cả những gì nó nghe thấy là không nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng nguồn tài chính vẫn ổn định, với nó, vậy là đủ rồi. Và nó vẫn thắng, chỉ hai mươi ngàn nhưng nó vẫn thắng rồi vui vẻ về chỗ trước khi cô tiếng Anh vào lớp.

Giờ tiếng Anh trôi qua khá nhẹ nhàng. Hoàng dù không tập trung lắm nhưng vẫn trả lời được câu hỏi khi bị gọi tên, thậm chí còn kịp nhắc bài cho Kiên lúc Kiên bị gọi tên. Thằng Hoàng không ghi bài mà nó đang tô vẽ lên quyển vở nháp. Thỉnh thoảng, thằng Kiên ngó sang thì thấy một mớ những chữ cái và vòng tròn nguệch ngoạc và cũng không hỏi gì thêm.

Đến giờ nghỉ giải lao, thằng Kiên lại xuống chơi bài tiếp, Thủy sang tổ 3 để bàn với hội chị em về tập mới của chương trình truyền hình tối qua. Hôm qua cũng là ngày ca khúc mới của rapper mà nó hâm mộ ra mắt, nên từ sáng đã thấy bọn nó bật bài đó cả chục lần. Quan trọng hơn cả, tối qua trên nhóm riêng của trường đã có một vụ bóc phốt tình tay ba. Nhân vật chính là người yêu cũ của một đứa trong lớp, cụ thể hơn - con Hiền một đứa trong nhóm mà con Thủy đang nói chuyện. Hội chị em đã đồng lòng “không để vụ này chìm” quyết tâm vào đẩy bài đăng lên từ sáng, kèm theo những thông tin được con Hiền cung cấp để khẳng định việc không chung thủy của thằng đó không phải lần đầu. Theo lời hội chị em, thằng đó là “một đứa mục rữa từ tận lõi”.

Thằng Hoàng vẫn ngồi ở chỗ nó lướt qua lướt lại trên ứng dụng mua hàng. Nó vẫn chưa chắc có nên đặt chiếc bịt mắt hay không. Nhìn vào tờ giấy nó viết nguệch ngoạc trong giờ, đó là những mảnh ghép nó đang có và những điểm đã có thể liên kết được với nhau. Nó quyết định ấn đặt hàng.

Trống vào tiết đã vang lên, thằng Kiên mặt hằm hằm về chỗ, nó đã thua ba mươi hai ngàn. Có vẻ cung hoàng đạo của nó đã đúng. Con Thủy cũng đã về chỗ, mặt khá hớn hở khoe với hai đứa đoạn bình luật bóc phốt mà hội chị em vừa tổng tấn công.

Hôm nay, thằng Hoàng bị gọi lên kiểm tra miệng giờ Văn. Cũng không quá khó khăn, dù nó trả lời sai ý về ngày tháng sáng tác và thiếu một vài ý trong hoàn cảnh sáng tác. Nó vẫn được 7 điểm và hài lòng với điều ấy. Thời gian còn lại của tiết học trôi qua một cách khá dễ chịu, chỉ đến cuối giờ, khi cô kiểm tra sổ đầu bài thì thấy việc lớp bị trừ một điểm vì đã không trực nhật cẩn thận. Cô gọi thằng Minh đứng lên vì hôm nay là phiên trực nhật của nó. Lí do được nó đưa ra là việc học sinh ca tối đã không lau dọn trước khi về, nên có nhiều việc phải làm hơn bình thường trong đó có cả lau bảng. Đương nhiên việc này không được cô chấp nhận và vẫn bảo nó bị trừ điểm chuyên cần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout