Mỗi năm hoa đào nở
Lại tới dịp Thanh minh
Ngoài trời hoa khoe sắc
Trong bếp bánh khoe hình
Bánh trôi tiết Hàn thực
Tròn mềm mịn ngọt ngào
Người thích ăn màu trắng
Hay bánh ngũ sắc nào?
Màu xanh của lá dứa
Màu đỏ của gấc tươi
Màu lam hoa đậu biếc
Màu vàng hoa nghệ tây
Nhân đường hay nhân đỗ
Rắc thêm chút vừng thơm
Người thích thêm dừa nạo
Kẻ thích nấu chè hơn
Làm một đĩa thật lớn
Thêm mấy bát xinh xinh
Cắm vài nén hương mới
Dâng bàn thờ tổ tiên
Năm nay ngoài món cũ
Khám phá bánh “thanh đoàn”
Vỏ xanh màu lá nếp
Ruốc trứng muối làm nhân
Hay là nhân đậu đỏ
Rồi cả nhân khoai môn
Sầu riêng cũng có nốt
Mặn ngọt tùy vùng miền
Bao nhiêu nền văn hóa
Ngày tết dẫu giống nhau
Món ăn dẫu khác biệt
Thỏa mãn kẻ ăn nhiều…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận