Nhà thì bé mà lòng tham thì lớn
Một khoanh vườn nhét đủ mọi loại rau
Đây một gốc, kia một cây chen chúc
Mơ tới ngày thu hoạch ăn rào rào
Đám tía tô năm nay vừa tự mọc
Lớn một mẩu sao đã vội ra hoa
Rau kinh giới gieo hạt mới vừa nhú
Hứa hẹn mùa hè bún chả không xa
Ngọn rau răm mơn mởn lên mạnh mẽ
Đang gọi mẹ nhanh làm đĩa nộm gà
Hành với tỏi cũng đã lên cao vút
Thêm vào canh, vào bún, vào phở nha
Hôm qua bão, gió ầm ầm gào thét
Cây run rẩy trong mưa gió tơi bời
Mẹ trong nhà trông ra mà xót ruột
Rau oằn oại, hồng rụng cánh tả tơi
Nắng vừa lên, trời trong xanh, gió nhẹ
Như chưa từng có cơn bão vụt qua
Sân ướt sũng thơm thơm mùi đất ẩm
Đám rau xanh lại vươn lá cười khà
Mẹ ra vườn tay nâng niu, thủ thỉ
Trưa nay mẹ định nấu món cơm gà
Răm lớn quá, để mẹ vặt cho bớt
Nhường chỗ để nhóc tía tô vươn xa
Chậu rau tựa như đang trả lời mẹ
Mẹ cứ hái đi, chúng con khỏe mà
Công mẹ nâng niu bấy lâu chăm bón
Mẹ nhớ lấy lá ngon nhất mẹ nha…
Bình luận
Chưa có bình luận