Tập thơ Ăn cả thế gian

Núng na núng nính

Núng na núng nính
Là bánh xu xê
Ngày xưa cưới hỏi
Mẹ lại mang về

Lá chuối xanh mướt
Thắt dây đỏ au
Chậm rãi mở bánh
Mẹ con đoán màu

Vàng hay là đỏ
Trong vắt xinh xinh
Sợi dừa lấp ló
Và nhân đậu xanh

Chọc chọc mặt bánh
Mềm, mướt, mịn màng

Núng na núng nính
Chẳng nỡ cắn ngang

Con nheo nheo mắt
Miệng chóp chép nhai
Ngọt ngào thơm mát
Bánh ngon mẹ ơi

Mười năm xa mẹ
Lại thèm bánh xưa
Loay hoay bột, đậu
Lúi húi nạo dừa

Con tự làm bánh
Nắn nót nặn nhân
Bánh hấp trong vỉ
Hơi nước mông lung

Bánh vẫn núng nính
Nhân vẫn ngọt thơm
Màu vẫn trong trẻo
Xanh, đỏ, vàng ươm

Nhưng con vừa cắn
Nước mắt tràn mi
Mẹ giờ xa quá
Chẳng nếm được gì

Gọi điện cho mẹ
Khoe đĩa bánh ngon
Mẹ khen con giỏi
Con chỉ cười buồn

Con giờ đã lớn
Làm bánh như chơi
Hương vị như cũ
Chỉ thiếu mẹ thôi


1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này