Con gà cục tác lá chanh
Xưa mẹ bảo, Con gà cục tác lá chanh
Luộc gà không có mẩu lá chanh là hỏng
Phở gà cũng nên có vài sợi lá chanh thái mỏng
Không biết làm, sau này chó nó lấy cho
Nhưng mẹ ơi, thịt gà giờ đủ món luộc, hầm, kho
Đâu phải món nào cũng lá chanh mới được
Gà rang gừng thơm thơm với gà luộc
Đương nhiên con vẫn nhớ bỏ nhiều sợi lá chanh
Cơ mà con đi xa, từ Đông sang Tây từ Âu đến Á
Gà trắng, gà đen, gà vườn, gà ri, gà thả
Chẳng món nào người ta cho lá chanh cả
Áp chảo, bỏ lò, nướng than, lay là hầm rượu vang
Con ăn mãi ăn mãi, từ món rẻ tiền đến cao sang
Gà công nghiệp vài đồng một cân...
...hay gà sốt nấm vài trăm một lạng
Bỗng một ngày, con dừng chân bên đường rồi ngơ ngác
Nhớ quay quắt, đĩa gà luộc chấm muối chanh hôm nào
Gà trống tơ, hôm có người ở nhà quê mang lên biếu hay sao
Mẹ cầm tay con dạy cách vặt lông, cắt tiết
Rồi cách buộc chân gà quặp vào bụng rồi xiết
Bỏ vào nồi, luộc tới lúc, nhớ thăm đũa xem đã chín chưa
Con nghe mẹ hướng dẫn, vừa làm mà đầu cứ lơ ngơ
Nên hai chục năm sau, con luộc mãi vẫn không ra vị gà năm ấy
Bát muối chanh lấy từ cây trong vườn, mùa chanh thứ bảy
Giờ xa nhà, con biết hái lá nơi đâu
Hôm trước giỗ Bà, mẹ gửi ảnh bữa cơm cúng đầu
Có đĩa gà luộc rắc lá chanh thái sợi
Chẳng hiểu sao, bỗng nước mắt con rơi vội
Miệng lẩm bẩm, Con gà cục tác lá chanh...
Bình luận
Chưa có bình luận