Đưa đường dẫn lối



Thế là Chiêu Hòa rất không ưa gì Tâm Nhu lại cố tình làm thân còn mời cô ấy sang chơi thường xuyên. Tâm Nhu được đối đãi ân cần nhưng trong lòng run sợ, cô đã từng nghe Chiêu Hòa là kẻ rất hay lợi dụng sơ hở của người khác để tính kế, chẳng lẽ cô ta cố tình tạo hiện trường ngoại tình giả để bắt gian. Tâm Nhu sau khi thông suốt thì cười thầm, thế thì càng tốt, Chiêu Hòa muốn lấy lý do bỏ chồng, mình sẽ có cơ hội đường đường chính chính theo đuổi Khải Trình. 

Đến nơi Tâm Nhu mới vỡ lẽ hóa ra Chiêu Hòa mời mình đến chơi vào lúc có Khải Trình ở nhà, lúc không nhưng dường như ngụ ý là để tác hợp.

Cô cảm thấy Chiêu Hòa đúng là điên thật rồi, chứ người bình thường ai lại làm thế, suy nghĩ nát óc Tâm Nhu quyết định hỏi thẳng: "Cô định kết duyên cho tôi và anh ấy?”

Chiêu Hòa hai mắt rạng rỡ, trả lời: “Đúng vậy, tìm vợ mới cho Khải Trình. Từ khi cô đi lấy chồng anh ấy ngày nhớ đêm mong không thể nào quên được, lúc cô bị nói xấu liền ra sức bảo vệ ngay. Chuyện đã rõ ràng như vậy tôi sao có thể chia rẽ uyên ương. Vì chịu ơn anh ấy nên muốn tác thành cho hai người ấy mà.”

Tâm Nhu lúc này sửng sốt đến muốn rớt cằm ra ngoài, cô giật giật khóe miệng không thể ngăn mình cười toe toét. Đúng là có nằm mơ cũng chưa nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy.

Khải Trình bên này thấy Chiêu Hòa liên tục mời Tâm Nhu sang đây, lập tức nhận ra cô có ý gì. Chắc là muốn lật đổ hình tượng người chồng tốt trong mắt mọi người để đưa mối quan hệ cả hai về thế cân bằng đây mà. Bà ăn nem là do ông ăn chả, sau này ly hôn bất quá tiếng xấu sẽ chia đều cho cả hai cùng gánh.

Vợ của anh đúng là thông minh số một, Khải Trình thấy cô vất vả như vậy nên muốn giúp một tay. Mỗi khi Tâm Nhu tới nhà anh sẽ tỏ rất hào hứng tiếp chuyện còn chủ động ra ngồi cùng khách.

Mọi chuyện đang diễn ra theo ý muốn của Chiêu Hòa nhưng sao nhìn chướng mắt như vậy. Bọn họ khi nói chuyện đừng cười nữa được không, có gì vui đâu chứ, toàn mấy lời nhạt nhẽo mà ai cũng toát miệng đến lỗ tai là thế nào. 

Cô chán đến mức phải đi ra sau bếp lấy muối bỏ vào ấm trà cho đậm đà một chút. Quả thật là như vậy, hai người sau khi uống xong thì đã bớt cười hẳn đi mà thay vào đó là ho sặc sụa đến chảy nước mắt.

Khải Trình thỉnh thoảng lịch sự còn đòi đưa Tâm Nhu về, Chiêu Hòa đứng trong nhà bị một màn tình tứ này làm mình suýt mù mắt, làm ơn đi hai người bây giờ chưa thể công khai nếu không sẽ biến thành gian phu dâm phụ ngay. Đúng là yêu đương khiến người ta mất hết lý trí, Chiêu Hòa quyết định nhắc nhỡ Khải Trình chú ý một chút nếu cứ phô trương như thế thì kẻ ngốc cũng nhìn ra bọn họ có tình ý với nhau.

Hôm nọ Chiêu Hòa từ nhà mẹ quay về vừa hay bắt gặp Tâm Nhu, chưa cần mời đã tự mình tới cửa. Hai người ngồi ngoài sân chơi đùa với Quýt Mập nhìn cứ như một gia đình hạnh phúc. 

Cô hít sâu một hơi, kèm nén tinh thần đang vô cùng bực dọc, có lẽ thời khắc chia tay của mình và Khải Trình đã đến rồi.

Tính toán kỹ càng là thế nhưng tới lúc thực hiện mới biết rất gian nan. Trước giờ mồm miệng cô cũng gọi là nhanh nhạy vậy mà vướng vào chuyện tình cảm lại cứ lắp bắp như trẻ mới tập nói thế chứ.

Chần chừ mãi tới khi gần đến lúc Khải Trình sắp xa nhà lần hai. Đợt này Chiêu Hòa còn ân cần dẫn Tâm Nhu đi lựa đồ, bây giờ mới biết hai người yêu nhau lâu như vậy nhưng cô ta lại chẳng hiểu rõ sở thích của Khải Trình bằng cô. Cứ món nào mắc là chọn, đẹp là mua chưa cần nghĩ tới nó có cần thiết không. Tâm Nhu rất ra dáng con nhà đại gia chẳng cần phải trả giá. Chiêu Hòa đứng bên cạnh toát hết mồ hôi, phải lo lắng cho nửa đời sau của Khải Trình thật đấy.

Nhìn đến cay mắt, cô quyết định răn đe một trận y như bà mẹ chồng dạy bảo cho nàng dâu mới. Tâm Nhu giả vờ ừ à qua loa, trong lòng nghĩ thầm sau này chiếm được Khải Trình còn lo gì mấy chuyện linh tinh như thế. Cứ xem anh ta chìu Chiêu Hòa là rõ, muốn làm gì thì làm, mua gì thì mua, đây mới là người đàn ông mà cô dù chết cũng phải cướp được. 

Nói khô cả cổ vẫn thấy Tâm Nhu không có vẻ gì là muốn tiếp thu, Chiêu Hòa tức giận tự cầm tiền đi mua sắm. Loại đầu gỗ như cô ta khuyên nhiều cũng chỉ giống nước đổ lá khoai thôi.

Sáng mai Khải Trình phải đi rồi, nếu là trước đây cô tuyệt đối sẽ khuyên ngăn không để chồng mình đi xa như vậy. Anh rất giỏi lại siêng năng làm thêm vài năm mua đất xây nhà là chuyện bình thường đâu nhất thiết phải khổ sở đến thế chứ. Cứ nhìn ba cô làm gương, suýt nữa thì bỏ mạng ngoài biển xa rồi. Nhưng bây giờ người ta kiếm tiền vì tình yêu đời mình, cô lấy tư cách gì ngăn lại.

Càng nghĩ càng phiền, yêu đương đúng là khiến người ta mê muội đầu óc. Chiêu Hòa quyết định sẽ nói ra quan điểm của mình đồng thời muốn Khải Trình và Tâm Nhu không cần lén lút nữa, cứ thoải mái đến với nhau.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout