Chương 9: Trận chung kết đầu tiên (Phần 2)



Tiến phát chế nhân


Ngày 6 tháng 4 năm 2025, lúc 9h10p sáng


Những ánh đèn màu đỏ vàng ở hai bên sân khấu chiếu thẳng vào bốn chiến binh, đi kèm với tiếng nhạc đầy căng thẳng, báo hiệu cho vòng thi đấu đầu tiên chính thức bắt đầu. Trong tiếng hò reo nồng nhiệt của hai bên khán đài, anh Trung Dũng - người mà chỉ hai tuần trước còn dẫn vòng vấn đáp bảng THCS của cuộc thi, giờ đây là một trong hai MC của trận chung kết - nhìn về phía nam sinh trường Tân An mà nói:

  • Người đầu tiên bước vào lượt thi Tiến phát chế nhân là em Vương Khánh đến từ Trường THCS Tân An. Xin chào em, cảm xúc của em như thế nào khi bước vào trận chung kết năm nay?

  • Dạ, em rất vui và hào hứng khi vào chung kết bảng đấu ngay trong lần đầu tiên em tham dự cuộc thi. Hi vọng trong trận chung kết Cuộc chiến vương quyền, em sẽ cố gắng thi đấu tốt để không làm bạn bè và gia đình mình phải thất vọng. - Khánh đáp lại với tâm thế khá thoải mái

Chị Hoàng Vy - nữ sinh lớp 12A1 của trường Lương Thế Vinh và MC còn lại của trận đấu - phỏng vấn Khánh với tông giọng vui tính:

  • Trong bản đăng ký của em, em có chia sẻ với chị rằng em rất thích âm nhạc Cách mạng và nhạc Việt thập niên 2000. Vậy thì em có thể hát thử cho chúng tôi và các khán giả cùng nghe một bài hát mà em yêu thích được không?

Cậu nam sinh nhà lính dừng lại một lúc để suy nghĩ, rồi nói:

  • Sau đây em sẽ hát một đoạn nhỏ trong bài hát “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Nếu em hát dở thì hi vọng quý vị khán giả xí xóa bỏ qua, vì bản thân em hát cũng không hay cho lắm.
    “Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi

Có rừng dừa xanh xa tít chân trời

Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ

Dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời

Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi

Với cánh tay dựng lên đất trời.”

Khán giả trong trường quay đồng loạt vỗ tay cho giọng hát đầy truyền cảm của Khánh, thậm chí có mấy chị nữ sinh cấp ba đang ngồi trên ghế còn khen tấm tắc “Em này là nam sinh mà hát chuẩn thật!”. Khi âm thanh khích lệ bắt đầu trùng xuống, nam MC liền hỏi nam sinh:

  • Em đã sẵn sàng cho lượt thi của em chưa?

  • Sẵn sàng! - Vương Khánh vừa nói, vừa giơ nắm tay lên trên không một cách dứt khoát.

  • Phần thi Tiến phát chế nhân của Vương Khánh, bắt đầu! - Hoàng Vy hô to trên bục dẫn chương trình

Ánh sáng trên sân khấu tập trung vào máy thi đấu thứ nhất, và câu hỏi đầu tiên cũng đã hiển thị trên màn hình trong tiếng nhạc đếm ngược của vòng thi:

“Trong Sailor Moon Crystal, tên thật của Thủy thủ Sao Hỏa là gì?”

  • Hino Rei - Vương Khánh đáp dứt khoát

  • Bạn có 10 điểm đầu tiên! Khi điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn, ta thu được chất khí gì ở cực âm? - nữ MC hỏi Khánh

  • Hidro - Câu nam sinh trả lời đầy tự tin

  • Đúng là như vậy! Ai là tác giả của Văn tế … - Anh Trung Dũng đọc câu hỏi tiếp theo

  • Nguyễn Đình Chiểu - Khánh đáp trước khi người dẫn trận đọc xong câu hỏi, do cậu từng đọc tác phẩm nổi tiếng này từ sách Ngữ văn cũ của mẹ.

  • Chính xác! - Hoàng Vy xác nhận đáp án

Hai bên tai Khánh văng vẳng câu hỏi tiếng Anh:

“Who is the CEO of SpaceX and Tesla?”

Không chần chừ, Khánh trả lời “Elon Musk” và nâng cao số điểm của cậu tới 40 điểm. Nữ MC tiếp tục hỏi Khánh với tốc độ rất cao:

  • Núi Bà Đen thuộc tỉnh thành nào của nước ta?

Khánh hơi phân vân một chút, nhưng cũng trả lời đúng là Tây Ninh và tiếp tục ghi điểm. Anh Trung Dũng hỏi tiếp:

  • Đồ thị hàm số y=ax^2 với a<0 là đường parabol …

  • Parabol lõm - Tiếp tục là một câu trả lời dứt khoát đến từ Khánh

  • Bạn đang có 60 điểm! Ai là tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam? - Nam MC tiếp tục thách thức Vương Khánh

Thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Trong đầu cậu, một loạt cái tên vụt qua nhưng không cái nào chắc chắn. Không muốn phí thêm giây nào nữa, cậu quyết định:

  • Bỏ qua!

  • Đáp án đúng là Trần Phú. Thẻ vàng và thẻ đỏ được áp dụng lần đầu tiên tại kỳ FIFA World Cup năm nào? - MC Hoàng Vy hỏi với tốc độ rất cao.

  • Bỏ qua! - Khánh đáp lại vì không nghĩ ra kịp năm khi thời gian không còn nhiều.

  • Năm 1970. Âm dội lại khi gặp một vật chắn gọi là gì? - Nam MC hỏi rất nhanh khi chỉ còn 10 giây

  • Tiếng vang - Cậu học sinh trả lời mà không cần nghĩ

  • Bạn có thêm 10 điểm! Nếu để đĩa mềm lại gần nam châm … Chị Hoàng Vy nói như một cơn gió khi chỉ còn 3 giây cuối cùng

  • Mất hết dữ liệu - Khánh một lần trả lời nữa trả lời trước khi người dẫn trận đọc hết câu hỏi.

  • Tiếp tục là 10 điểm! Đã hết thời gian 60 giây, và Vương Khánh đến từ trường THCS đã hoàn thành một màn đề pa xuất sắc với 80 điểm! - MC Trung Dũng nhìn về phía khán giả trong hội trường và hào hứng xác nhận.

“Khánh vào trận thế này là chuẩn bài luôn rồi. Hi vọng Ngọc cũng làm tốt tương tự như vậy.” - Bố mẹ của Khánh và Ngọc đều nở nụ cười mỉm trên hàng sau khán đài khi cậu nam sinh nhà lính có màn khởi động rất tốt.


Những tiếng hô hoán “Minh An cố lên! Quyết chiến quyết thắng! ” vang vọng khắp dãy cổ động viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm trên khán đài hội trường, khi lượt thi đấu của nam sinh lớp 9/1 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chuẩn bị bắt đầu. Trong không khí hội trường đầy sức nóng, chị Hoàng Vy nhìn về phía nam sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm mà nói:

  • Tiếp theo đây sẽ là lượt thi của em Minh An đến từ Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong bản đăng ký cuộc thi, em có chia sẻ với chị rằng em là một người hơi “hướng lung tung”. Vậy với em, “hướng lung tung” là gì nhỉ?

  • Dạ, em chỉ đơn giản là lúc thì hướng ngoại, lúc thì hướng nội. Trên trường thì khá là hề hước, vui vẻ, nhưng trong gia đình thì cứ lủi hủi một mình đọc sách, nghe nhạc hoặc chơi game ạ.

Nhìn thấy mô hình găng tay của Ezreal xinh xắn trên bục thi đấu của anh học sinh tới từ trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nằm kề bên chén thánh (Holy Grail) và quyền trượng mặt trăng (Moon Stick) của Vương Khánh, anh Trung Dũng có hỏi:

  • Chắc em rất hay chơi LMHT trên máy tính, đúng không nhỉ?

  • Dạ vâng. Em rất thích tựa game này và thường xuyên chơi, đặc biệt là vai trò xạ thủ. Ezreal cũng là một trong các tướng tủ của em khi chơi trò này.

Những tiếng ồ lớn vang lên trên khắp hàng ghế hội trường, đặc biệt là từ các bạn nam sinh cũng chơi trò chơi nổi tiếng này. Có mấy anh lớp 10, 11 trường chuyên còn nói đùa rằng sau khi trận đấu kết thúc sẽ rủ em học sinh lớp 9 này ra quán net để đấu đơn một trận cho vui.


Khi sự náo nhiệt trong hội trường bắt đầu vụt lên, chị Hoàng Vy nhìn về phía Minh An mà hỏi một cách dứt khoát:

  • Em đã sẵn sàng cho phần thi của mình chưa?

  • Dạ, em đã sẵn sàng! - Nam sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đáp lại

MC Trung Dũng lập tức hô to trên bục dẫn trận:

  • Phần thi Tiến phát chế nhân của em Minh An bắt đầu!

Tiếng nhạc 60 giây đếm ngược bắt đầu vang lên, và chị Hằng hỏi An câu đầu tiên:

  • Đội tuyển nào đã giành ngôi á quân LCK mùa hè 2024?

  • GenG - Minh An khựng lại một lúc, sau đó trả lời dõng dạc

  • Em có 10 điểm đầu tiên! Trên quốc kỳ và quốc huy của Mexico in hình loài cây gì? - Nam MC tiếp tục hỏi rất nhanh

Minh An suy nghĩ một lúc, nhưng cậu không nghĩ ra được loại cây gì hợp lý. Đã 10 giây trôi qua, nam sinh chỉ có thể nói trong thất vọng:

  • Bỏ qua!

  • Đáp án đúng là cây xương rồng. Năm 1945, Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố nào của Nhật Bản? - Nữ dẫn trận tiếp tục thử thách An

Nam sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ngay lập tức trả lời:

  • Hiroshima và Nagasaki

  • Chính xác! Tay đua nào vô địch thế giới MotoGP năm 2024? -Anh Trung Dũng nói với tốc độ rất cao

  • Marc Marquez - Minh An trả lời, nhưng sau đó mặt cậu hơi tái đi, nhận ra sai lầm ngay khi vừa nói xong.

  • Jorge Martin mới đúng. - MC Hoàng Vy xác nhận đáp án

Câu hỏi tiếng Anh cũng đã xuất hiện trên màn hình lớn:

“When is the Vietnam family day?”

An liền trả lời “June 28th” và ghi thêm 10 điểm. Nữ MC tiếp tục thử thách nam sinh lớp 9/1:

  • Trong các động vật sau, loại nào không cùng hệ với các động vật còn lại: Cá sấu, Rùa, Thằn lằn bóng đuôi dài, Cóc?

  • Cóc - An trả lời đầy tự tin

  • Em đang có 40 điểm! Trong các vùng kinh tế của nước ta, vùng nào không giáp biển? - Anh Trung Dũng hỏi tiếp

  • Tây Nguyên - Minh An suy nghĩ một lúc, rồi trả lời

  • Đúng là như vậy! Tác giả của bài hát Lên Đàng là ai? - Hoàng Vy đọc câu hỏi khi đồng hồ chỉ còn 5 giây

Cậu học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm không thể trả lời trong vòng 5 giây cuối cùng của lượt thi. Điều này buộc MC Trung Dũng nói với giọng có chút trùng xuống:

  • Đáp án cho câu hỏi này là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Kết thúc lượt thi Tiến phát chế nhân, Minh An đang có 50 điểm!

“Đến lượt mình rồi! Nếu muốn đuổi kịp ba đối thủ ngay từ giai đoạn đầu tiên của trận đấu, mình phải làm tốt ngay lúc này” Ngọc nghiến răng suy nghĩ sau khi An kết thúc lượt thi của cậu.


Không khí hội trường trở nên trùng xuống khi nam sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm có màn xuất phát như vấp ổ gà. Để thay đổi không khí, chị Hoàng Vy nhìn về phía thí sinh nữ duy nhất của trận đấu mà nói:

  • Ở vị trí thứ ba, chúng ta cùng chào đón em Đoan Ngọc đến từ Trường THCS Tân An. Cảm xúc của em như thế nào khi chỉ vừa mới tuần trước, em đã vượt qua vòng vấn đáp trực tuyến đầy căng thẳng của cuộc thi nhỉ?

  • Dạ, em cũng chỉ vui chút chút thôi, khi mà lẽ ra em có thể có mặt tại đây ngày hôm nay ngay sau khi kết thúc vòng loại Những phong bì nhảy múa rồi. - Ngọc đáp lại nữ MC một cách lém lĩnh

  • Ở trong trận chung kết hôm nay, em sẽ phải đối đầu với một đối thủ cùng trường là Vương Khánh, thì em đánh giá như thế nào về người bạn này? Liệu đây có phải là đối thủ khó nhằn với em không? - MC Trung Dũng phỏng vấn vui vẻ với nữ sinh xóm nhà lính.

Ngọc nhìn về Khánh một lúc, cảm thấy trong lòng có chút vướng mắc nhẹ nhàng. Dù rằng chính người bạn tri kỷ là người gợi ý cho cô tiến tới cuộc thi, và cả hai cùng coi Cuộc chiến vương quyền là liều thuốc thử hạng nặng cho “đường tới thành Thăng Long” của cả hai. Tuy nhiên, trong trận chung kết đầu tiên của cuộc đời cô, không có chỗ cho sự yếu mềm ở đây. Nữ sinh xóm nhà lính đáp lại đầy chín chắn:

  • Bạn Khánh là một người mà em luôn kèn cựa bạn đó trong quá trình học tập ở trường, là một đối thủ rất máu chiến và rất chi là khó nhai. Vì vậy hi vọng rằng trong trận chung kết hôm nay, nếu em không vô địch được thì cũng phải có một màn long tranh hổ đấu mãn nhãn với người bạn cùng lớp và hai thí sinh còn lại.


Những tiếng vỗ tay ào ào như thác đổ lại một lần vang vọng khắp không gian rộng rãi của hội trưởng, giống một sự khích lệ cho sự quyết tâm của cô. Anh Trung Dũng nhìn về gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc đó mà nói tiếp:

  • Vậy em đã sẵn sàng cho phần thi Tiến phát chế nhân chưa?

  • Sẵn sàng! - Nữ sinh đến từ xóm nhà lính đáp lại đầy sự kiên quyết

  • Lượt thi đấu Tiến phát chế nhân của Đoan Ngọc, bắt đầu! - MC Hoàng Vy hô khẩu lệnh bắt đầu lượt thi

Lập tức đồng hồ 60 giây đếm ngược của Ngọc bắt đầu quay, và câu hỏi đầu tiên của cô cũng xuất hiện trên màn hình lớn:

“Album đĩa đơn đầu tiên của BTS có tên là gì?”

  • 2 Cool 4 Skool - Ngọc đáp chớp nhoáng

  • Chính xác! Mạch điện xoay chiều sử dụng trong gia đình có tần số … - Nam dẫn trận hỏi tiếp

  • 50Hz - Nữ sinh nhà lính đáp ngay khi câu hỏi còn chưa đọc xong

  • Đúng là như vậy! Công thức phân tử của benzen là gì? - Hoàng Vy tiếp tục thử thách nữ sinh

  • C6H6 - Đoan Ngọc khựng lại vài giây, nhưng cũng ra được kết quả

  • Bạn đang có 30 điểm! Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc… - Trung Dũng tiếp tục hỏi Ngọc

  • Quán tính - Cô học sinh trường Tân An phản xạ rất nhanh

  • Tiếp tục là 10 điểm! Bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” do nhạc sĩ nào sáng tác? - Nữ MC hỏi dồn dập

Ngọc mất vài giây để suy nghĩ, nhưng không có cái tên nào bên trong trí nhớ của cô xuất hiện lúc đó, dù nàng đã từng đọc thông tin này trên một chương trình truyền hình trước đây. Khi thời gian của cô chỉ còn 30 giây, cô đành phải nói:

  • Bỏ qua!

  • Đáp án đúng là nhạc sĩ Doãn Nho. Vùng tế bào nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân tế bào được gọi là gì? - Anh Dũng hỏi với tốc độ nhanh như tia chớp

  • Tế bào chất - Ngọc suy nghĩ vài giây, rồi đưa ra câu trả lời

  • Hoàn toàn đúng! Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh bắt đầu chương trình … - Hoàng Vy một lần nữa thử thách nữ sinh trường Tân An

  • Begin - Nữ sinh tiếp tục phản xạ rất nhanh

  • Bạn đang có 60 điểm. Trong loại tam giác nào, chân đường phân giác trong kẻ từ một điểm luôn là trung điểm… - Trung Dũng tiếp tục hỏi khi đồng hồ chỉ còn 7 giây

  • Tam giác đều - Nữ thí sinh đáp lại rất nhanh

  • Chính xác! Trong nguyên tác, bài thơ "Chiều tối" của tác giả Hồ Chí Minh … - Nữ MC đọc câu hỏi rất nhanh, nhưng tiếng chuông hết giờ bất chợt vang lên, đồng nghĩa với việc đồng hồ đếm ngược của Ngọc đã bị “rụng kim”.

Ánh đèn sân khấu lúc này đã được đưa về trạng thái ban đầu. Ngọc thở phào nhẹ nhõm khi cô đã có một màn xuất phát ở mức khá tốt, dù vẫn còn hơi tiếc hai câu về văn học và nghệ thuật. Nữ MC nở nụ cười nhìn về phía khán giả mà nói:

  • Đáp án đúng là Mộ. Kết thúc 60 giây của lượt thi Tiến phát chế nhân, Đoan Ngọc ghi được 70 điểm!

“Không thể tin được rằng hai hạt giống cuối cùng của trận chung kết đang có màn đề pa quá cháy. Chẳng lẽ trường Tân An sẽ tặng cho chúng ta một cú lừa?” Nhóm cổ động viên học sinh của Trường THCS Trần Hưng Đạo và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm bắt đầu cảm thấy ngơ ngác sau khi Ngọc hoàn thành tốt lượt thi của cô.


Vòng thi đầu tiên của trận chung kết cũng đã trôi dần về phía hồi kết khi mọi ánh mắt trên khán đài đều đổ dồn vào Trần Phước Long - hạt giống số 1 của trận chung kết và là ứng cử viên hàng đầu cho vòng nguyệt quế của cuộc thi. Dù có chút sự lo lắng khi Vương Khánh và Đoan Ngọc đã hoàn thành rất tốt lượt thi vòng đầu tiên của cả hai, nhưng sự háo hức của nhóm cổ động viên trường Trần Hưng Đạo dành cho nam sinh lớp 9/3 của họ vẫn không hề thuyên giảm. Chiếc băng rôn đỏ rực in dòng chữ “Phước Long bay cao - chinh phục nguyệt quế!” được vung lên một cách nhịp nhàng như con rồng bay trên bầu trời, hòa cùng tiếng kèn vuvuzela và tiếng hô hoán thúc giục của nhóm học sinh Trần Hưng Đạo đang theo dõi trận đấu trên khán đài hội trường trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Lúc này, Trung Dũng nhìn chằm chằm vào nam sinh trường Trần Hưng Đạo, giơ micro lên và nói:

  • Thí sinh cuối cùng bước vào lượt thi Tiến phát chế nhân của mình là Phước Long đến từ Trường THCS Trần Hưng Đạo. Phước Long thân mến, cảm xúc của em như thế nào khi đứng nhất giai đoạn vòng loại và bước vào trận chung kết với tư cách là hạt giống số 1 của trận đấu?

Long đáp lại với chất giọng Nam bộ hơi tếu táo của cậu:

  • Cũng bình thường thôi, tại vì em ban đầu bước vào vòng loại cuộc thi với mục tiêu đơn giản là thi cho vui. Nhưng mà ma xui quỷ quái kiểu gì mà em qua vòng loại với top 1 luôn, hihi

  • Và hy vọng sự may mắn của bạn trong vòng loại sẽ được tiếp tục trong trận chung kết bảng THCS ngày hôm nay. Em đã sẵn sàng để bước vào 12 câu hỏi của vòng đầu tiên chưa? - Nữ dẫn trận hỏi hạt giống số 1 của trận đấu với nét mặt đầy sự bình tĩnh

  • Em đã sẵn sàng! - Phước Long đáp lại dõng dạc

  • 60 giây dành cho Phước Long đến từ Trường THCS Trần Hưng Đạo, bắt đầu! - MC Trung Dũng hô lớn hiệu lệnh

Ánh đèn sân khấu liền chiếu thẳng vào bục thi đấu thứ tư, và câu hỏi đầu tiên xuất hiện trên màn hình máy tính của anh Long:

“Trận chung kết FIFA World cup 2022 được diễn ra trên sân vận động nào?”

  • Lusail Iconic- Phước Long suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại đầy sự kiên quyết

  • Bạn có 10 điểm đầu tiên! Ngày 29/03/1975, thành phố trực thuộc trung ương nào ở nước ta hiện nay được giải phóng? - Trung Dũng tiếp tục duy trì tốc độ hỏi rất cao

Dù có chút phân vân trong đầu anh giữa “Đà Nẵng” và “Sài Gòn”, nhưng Long vẫn đáp chính xác là “Đà Nẵng” và ghi thêm 10 điểm. Câu hỏi tiếng Anh ngay sau đó xuất hiện trên màn hình lớn:

“What is tofu made from?”

Anh nam sinh lớp 9/3 trường Trần Hưng Đạo một lần nữa phải suy nghĩ hồi lâu, vì cậu cảm thấy từ “tofu” nó không phải là một từ quen thuộc trong đầu cậu. Nhưng khi đồng hồ đếm ngược của anh trôi về giây thứ 36, Phước Long đáp lại một cách lạnh lùng:

  • Soy

  • Bạn đang có 30 điểm! Trong môn bóng chuyền, với mỗi lượt bóng, mỗi đội được phép chạm bóng… - MC Hoàng Vy tiếp tục hỏi

  • Ba lần! - Phước Long tiếp tục duy trì phong độ

  • Đúng là như vậy! "Hoàng Lê Nhất Thống Chí" còn có tên gọi khác là gì? - Nam MC tiếp tục thách thức hạt giống số 1 của trận đấu

Phong độ đang bay cao của anh Long lập tức bị xì hơi như bong bóng khi cậu phải nói bỏ qua khi chỉ còn 24 giây. Nữ MC xác nhận nhanh và tiếp tục hỏi cậu:

  •  An Nam nhất thống chí. Khi sắt tác dụng với khí clo, số oxi hóa của sắt trong hợp chất tạo thành có giá trị bằng bao nhiêu?

  • 3 - Nam sinh trường Trần Hưng Đạo lấy lại được phong độ sau 8 giây suy nghĩ.

  • Chính xác! Loại địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất trên lục địa Đông Nam Á? - MC Trung Dũng hỏi với vận tốc nhanh như mũi tên đang bay

  • Đồi núi - Anh Long khựng lại một lúc, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có

  • Bạn đang có 60 điểm! Hai lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều … -  Hoàng Vy hỏi liền kề

  • Trực đối - Phước Long tiếp tục ổn định nhịp độ rất cao

  • Chính xác! Khi ta chọn một đoạn văn bản trong Microsoft Word rồi nhấn tổ hợp phím "Ctrl + I" … Thời gian đã hết! - Anh Dũng nói rất nhanh hướng về phía hạt giống số 1 của trận đấu

Những tiếng hò khàn cả cổ cùng với tiếng kèn nhựa của nhóm học sinh trường Trần Hưng Đạo vang lên dồn dập ngay sau khi âm thanh hết giờ được vang lên. Chị Hoàng Vy đứng trên bục dẫn chương trình, nhìn về phía những hàng khán giả trên khán đài mà nói:

  • Như vậy, vòng thi Tiến phát chế nhân của trận chung kết bảng THCS của Cuộc chiến vương quyền 2025 đã kết thúc. Hãy cùng theo dõi kết quả của 4 bạn thí sinh.

  • Minh An đang có 50 điểm. Phước Long đang sở hữu 70 điểm. Đoan Ngọc cũng có 70 điểm và tạm thời dẫn đầu là Vương Khánh với 80 điểm. - Anh Trung Dũng thông báo kết quả vòng đầu tiên trên nền nhạc đầy hừng hực khí thế.


Tốc chiến tốc thắng

Ngày 6 tháng 4 năm 2025, lúc 9h20p sáng


Ánh đèn sân khấu trường Lương Thế Vinh từ sắc đỏ vàng rực lửa chuyển sang màu cam tươi, hướng về bốn chiếc laptop của cả bốn thí sinh tham chiến trong trận chung kết. Không khí hội trường trở nên trầm xuống, tiếng hò reo trên khán đài cũng vơi đi, nhường chỗ cho sự tập trung và căng thẳng trên dây thần kinh của bốn học sinh cấp hai. Trên bục dẫn trận, nữ sinh lớp 12A1 trường cấp ba chuyên Lương Thế Vinh nhìn về phía cả 4 thí sinh mà nói:

  • Các em học sinh thân mến! Vòng thi Tốc chiến tốc thắng là một cơ hội vàng để bứt phá điểm số, khi số điểm tối đa có thể ghi được trong vòng này lên tới 160 điểm. Sau đây là câu hỏi đầu tiên dành cho cả 4 thí sinh:

“Tìm con số phù hợp điền vào dấu hỏi chấm”

30 giây, bắt đầu!

“Nếu tính ra ở hàng đầu tiên, cột A có số 4, B là 2, C là 3, D là 1 và E là 4. 42 chia cho 14 ra được 3. Ở hàng 2, 54 chia cho 18 cũng ra 3. Vậy thành ra ở hàng 5, số cần điền ở cột C là kết quả của phép tính 98 chia cho 14, chính là 7” Vương Khánh và Đoan Ngọc vừa nhìn vào màn hình máy tính, vừa xác định quy luật và nhẩm tính ở trong đầu trước khi chốt đáp án.


Tiếng nhạc đếm ngược cũng đã trôi về kết thúc, và MC Trung Dũng xác nhận kết quả câu đầu tiên của vòng thi:

  • Thời gian đã hết. Sau đây sẽ là kết quả của cả 4 thí sinh. Phước Long có câu trả lời là 5 ở 5s16, Vương Khánh có đáp án là 7 ở 7s03, Đoan Ngọc cũng có câu trả lời là 7 ở 10s05, và Minh An có phương án khác là 8 ở 25s14.

  • Vương Khánh, tại sao em lại chọn số 7 làm câu trả lời của mình? - Hoàng Vy nhìn cậu nam sinh tới từ xóm nhà lính mà hỏi cậu.

Vương Khánh trả lời nữ MC một cách tự tin:

  • Nếu lấy số được tạo thành lần lượt từ hai cột A và B chia cho số được tạo thành từ hai cột D và E, ta sẽ ra được số ở cột C. Cụ thể ta lần lượt có: 42 chia 14 ra 3, 54 chia 18 cũng bằng 3, 72 chia 8 bằng 9, 52 chia 13 bằng 4 và 98 chia 14 có kết quả bằng 7.

“Trời ạ, sao mình lại không nhìn ra cái quy luật đơn giản này chứ? Phải đánh lụi câu đầu tiên mà may mắn không mỉm cười, thì coi như tự đưa mình vào thế bị động rồi” - Phước Long và Minh An lắc đầu đầy tiếc nuối cùng vẻ mặt hơi thất vọng.

Tiếng vỗ tay không lớn lắm xuất hiện ở hàng ghế ngoài cùng của hội trường, nơi có sự xuất hiện của bố mẹ Vương Khánh và Đoan Ngọc, như sự khích lệ nhỏ nhoi cho cả hai học sinh trường làng tiếp tục bứt phá. Ngay sau đó, một số lượng khá lớn lớn học sinh lớp 8, lớp 9 của hai ngôi trường cấp 2 top đầu của tỉnh Đồng Nai cũng vỗ tay đồng tình cho lời giải thích chặt chẽ của cậu nam sinh tới từ xóm nhà lính. Nhìn thấy điều đó, nam MC liền thông báo với khán giả:

  • Và tiếng vỗ tay của quý vị và khán giả đã thay chúng tôi công bố đáp án luôn rồi, bởi vì số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 7. Như vậy Vương Khánh có thêm 40 điểm và Đoan Ngọc có thêm 30 điểm sau câu hỏi đầu tiên.

  • Sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai trong phần thi Tốc chiến tốc thắng: “Bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng tiếng Anh” - chị Hoàng Vy thông báo đến cả 4 thí sinh

Lập tức, trên màn hình 150 inch của hội trường xuất hiện một đoạn đối thoại ngắn, nơi David và Tom - hai thầy giáo tiếng Anh người Mỹ đang nói chuyện bên kệ sách.

“Do you prefer old books or modern stories?...Khả năng cao câu hỏi này liên quan tới sách hoặc tác phẩm văn học nào đó rồi. Nhưng mình chưa bao giờ mình đọc một tác phẩm văn học nào bằng tiếng Anh, nên cũng chẳng biết phải nghĩ làm sao cho phải.” - Phước Long, Minh An, Đoan Ngọc và Vương Khánh cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn không chút nguôi ngoai sự lo lắng khi nghe đoạn đối thoại trên màn hình lớn của sân khấu.


Khi Tom hỏi cả bốn thí sinh trên hội trường “Students, who is the greatest ever English writer?” kèm gợi ý đầu tiên với gợi ý đầu tiên, điều rất lạ lùng là không một em thí sinh nào trên sân khấu chạm tay vào bàn phím laptop để gõ câu trả lời. Thay vào đó, họ vẫn tiếp tục đứng đợi chờ gợi ý thứ hai.

“He was born in Stratford, England in 1564… Chắc chắn đây không phải là tác giả hiện đại rồi, mà là thời kỳ trung đại của nước Anh… Nó quá mơ hồ với mình lúc này, nên cứ chờ đợi, vì quả này nhanh là dễ sai lắm.” Đoan Ngọc suy nghĩ trong đầu khi nhìn thấy gợi ý đầu tiên trên màn hình máy tính của cô.

Thầy Tom tiếp tục nói gợi ý thứ hai trên màn hình lớn, khi thời gian câu hỏi còn 20 giây:

  • Clue number 2: He wrote Romeo and Juliet

“Romeo và Juliet? Mình đã từng đọc qua vở bi kịch này rồi thì phải? Chắc chắn là của Sếch-xpia, nhưng viết bằng tiếng Anh như thế nào mới là vấn đề.” Khánh vừa suy nghĩ, vừa loay hoay với chiếc bàn phím trên máy thi đấu của cậu.

Ba thí sinh còn lại gần như đã buông bỏ cơ hội bứt phá thứ hai, khi mặc dù đã vắt óc mà suy nghĩ, nhưng cũng không thể nào tìm ra một nhà văn nào phù hợp với hai gợi ý đã qua của câu hỏi. Trong khi đó, cậu nam sinh tới từ xóm nhà lính vẫn rất từ tốn kiểm tra câu trả lời trên laptop thi đấu. Đúng lúc câu hỏi chỉ còn 10 giây, thầy Tom công bố gợi ý cuối cùng:

  • Clue number 3: His name is 11 letters long, and begins with “S”

“Không thể sai vào đâu được. Chốt luôn!” Khánh lẩm nhẩm suy nghĩ và nháy chuột hoàn thành câu trả lời của cậu khi nhìn thấy gợi ý thứ ba trên laptop thi đấu một cách dứt khoát

Tiếng nhạc 30 giây đầy căng thẳng của câu hỏi tiếng Anh đã trôi về hồi kết, MC Hoàng Vy tiếp tục cầm micro lên và nói:

  • Thời gian 30 giây đã hết, và sau đây là kết quả của cả 4 thí sinh.

Màn hình 150 inch của hội trường trường hiện ra bảng kết quả, và toàn bộ khán giả trên khán đài đều giật mình khi chỉ có cậu nam sinh của trường Tân An đưa ra câu trả lời. Trong sự ngỡ ngàng của nhóm cổ động viên, anh Trung Dũng tiếp lời trên bục dẫn trận:

  • Chỉ có Vương Khánh đưa ra đáp án của câu hỏi này là Shakespeare ở 20s57. Cả ba thí sinh còn lại đều không có câu trả lời.

  • Quý vị thân mến, trong  câu hỏi này, chúng ta đang nói về một nhà văn người Anh, sinh năm 1564 tại Stratford và là tác giả của vở bi kịch nổi tiếng Romeo và Juliet. Ông chính là William Shakespeare. Điều này đồng nghĩa rằng, Vương Khánh là thí sinh duy nhất ghi được 20 điểm trong câu hỏi này. - Hoàng Vy nhanh chóng xác nhận đáp án của câu hỏi thứ hai trong vòng thi Tốc chiến tốc thắng.

“140 điểm, so với 100 của Đoan Ngọc thì cũng chỉ cách nhau một bước chân. Chưa kể Phước Long với 70 điểm trong tay có thể nổ máy bất cứ lúc nào, nên mình vẫn cẩn trọng thì tốt hơn” Khánh bình tĩnh suy nghĩ khi MC thông báo kết quả câu hỏi thứ hai.


Và quả nhiên, dự đoán của Vương Khánh là hoàn toàn chính xác, khi Phước Long và Minh An giải chính xác hai cơ hội cuối cùng của họ với thời gian chưa đến 7.5 giây mỗi câu. Trong khi đó, dù hai học sinh nhà lính vẫn trả lời đúng hai câu hỏi cuối cùng của vòng thi, nhưng do tốc độ trả lời của cả hai không được cao cho lắm, nên thành ra trận chung kết bảng THCS của cuộc thi vẫn chưa bị phân hóa quá nhiều. Dù Khánh vẫn dẫn đầu với 180 điểm trong tay, nhưng phía đằng sau cậu, Long và Ngọc vẫn đang dí Khánh như hình với bóng khi có cùng 150 điểm. Minh An, dù đang thấp điểm nhất sau vòng thứ hai của trận đấu, nhưng anh vẫn có 130 điểm làm vốn, đồng nghĩa với việc nam sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn chưa bị loại bỏ hẳn khỏi cuộc đua vô địch bảng đấu. Mọi khán giả và các cổ động viên trong hội trường đều trông chờ vào vòng thi thứ ba - vòng Công thành chiến - nơi chỉ cần một cú bấm chuông, thế trận cân bằng trong hai vòng đầu tiên sẽ bị phá vỡ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout