Chương 9: Trận chung kết đầu tiên (Phần 3 - Phần cuối)



Công thành chiến

Ngày 6 tháng 4 năm 2025, lúc 9h30p sáng

Ánh đèn hội trường trường THPT chuyên Lương Thế Vinh trở nên tối dần, chỉ còn lại những sắc xanh nước biển chiếu thẳng vào cả bốn thí sinh và bục MC trong vòng thi Công thành chiến của trận chung kết bảng THCS của cuộc thi. Không một em học sinh nào trên bục thi đấu có thể rời nửa bước bàn tay khỏi chiếc laptop, như những cao bồi vùng Viễn Tây đang chĩa súng ổ quay vào nhau cùng với ngón tay đã đặt sẵn trên cò súng. Trong sự căng thẳng tới tột độ đó, cặp đôi dẫn trận cũng phải hít thở thật sâu trên bục MC một lúc, giống như những thí sinh và những khán giả trên khán đài. Bởi vì rõ ràng, khi cán cân trận đấu không bị lệch đi quá nhiều, thì những tính toán và dự đoán về trận đấu sẽ trở nên rối bời bởi những biến số rất nhỏ.

Hoàng Vy - nữ dẫn trận chính của hai trận chung kết bảng đấu Cuộc chiến vương quyền, dù đôi lúc run nhẹ bàn tay khi cầm micro, nhưng vẫn lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Cô nhìn vào ánh mắt đầy ngọn lửa chiến đấu của cả bốn đấu thủ và nói:
Chướng ngại vật trong vòng thi Công thành chiến hôm nay gồm 10 ký tự, và sau đây là 4 hàng ngang gợi ý của chương trình
Những “chiếc chìa khóa” để mở ra sự bứt phá cũng đã xuất hiện trên màn hình lớn của hội trường, kèm những âm thanh nhỏ bé nhưng đầy ma mị bao trùm khắp sân đấu. Trong sự im ắng tới lạ thường của hai bên hàng ghế hội trường, Anh Trung Dũng nhìn về cậu nam sinh tới từ xóm nhà lính và nói:
Người đầu tiên lựa chọn từ hàng ngang, xin mời Vương Khánh.
Dạ, em xin chọn hàng ngang số 2! - Khánh phản hồi lại một cách rất điềm tĩnh
Hàng ngang số 2 gồm có 4 chữ số, với nội dung như sau: “Ngày 28 tháng 7 năm này, Đế quốc Áo - Hung tuyên chiến với Serbia, mở đường cho Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Hãy cho biết, năm mà chúng tôi đang muốn nói đến là năm nào?”. Thời gian 15 giây, bắt đầu!
“Thế chiến 1? Chắc chắn nó bắt đầu từ năm 1914 rồi. Vụ ám sát Thái tử Áo - Hung năm đó, mình vẫn chưa quên được đâu!” Minh An, Phước Long cùng hai người học sinh nhà lính vừa suy nghĩ, vừa nhanh chóng gõ bàn phím câu trả lời của họ.
Khi bảng đáp án của các thí sinh xuất hiện trên màn hình lớn của sân đấu, không có gì bất ngờ khi cả bốn em học sinh đều trả lời chính xác và ghi được 10 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc, góc hình ảnh số 2 của chướng ngại vật được cũng mở ra. Mặc dù vậy, những gợi ý đã có dành cho cả bốn đấu sĩ để giải chướng ngại vật gần như là mơ hồ, khi góc hình ảnh vừa mở được chỉ có chiếc mũ kepi trắng của một vị sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trên đầu, cùng với một dấu huyền màu trắng ở gần cạnh trên hình minh họa. Tuy nhiên, ở trong lúc mọi thứ tưởng chừng như bình lặng sau cơn sóng vỗ, khi Minh An chuẩn bị lựa chọn hàng ngang tiếp theo, thì bất chợt, tiếng chuông của Vương Khánh bất ngờ vang lên trong sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt trong hội trường Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Những tiếng ồ lên và sự la ó của những cổ động viên trường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trần Hưng Đạo vang lên trên hai bên khán đài nhằm hướng về phía cậu nam sinh trường Tân An, như những mũi đâm thách thức sự liều lĩnh của cậu.
“Nhìn cái mũ kê pi trắng có ngôi sao vàng, phía đằng sau là hình ảnh trắng đen của chiến trường, khả năng cao chướng ngại vật phải là một vị tướng nào đó. Thêm quả 1914 nữa… Mình đã từng đọc nhiều tài liệu quân đội của bố mình rồi… Chỉ có thể là “Zhukov Việt Nam” thôi” - Khánh suy nghĩ chớp nhoáng trước khi di chuột máy tính mà bấm chuông giành quyền trả lời.

Hoàng Vy có chút giật mình khi thấy Vương Khánh giành quyền trả lời chướng ngại vật của vòng thi Công thành chiến. Cô nữ sinh chuyên Anh nhìn chằm chằm về phía ánh mắt rực lửa đốt của cậu nam sinh trường cấp hai Tân An, giống như bị phép thuật thôi miên vậy. Khi bánh xe thế trận cân bằng bị Khánh chọc gậy, nữ MC buộc phải nói với nam sinh nhà lính:
Chúng tôi đã nhận được tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật từ Vương Khánh. Xin mời em!
Câu trả lời của em là Lê Trọng Tấn! - Vương Khánh nói rất kiên quyết và không có chút sợ hãi nào trong nét mặt, như muốn thách thức cả hội trường vậy.

Câu trả lời của nam sinh khiến cho Minh An và Phước Long hoảng hồn, khi sự tinh quái bên trong cậu nam sinh nhà lính bất ngờ thức tỉnh. Đoan Ngọc, dù cùng học lớp 8/2 trường Tân An với Khánh, nhưng cũng không hiểu nổi tại sao người bạn tri kỷ của cô lại có quyết định bấm chuông liều lĩnh tới như vậy, khi mọi thứ trong vòng Công thành chiến mới chỉ vừa mới bắt đầu. Hai bên hàng ghế khán giả chỉ có một chút tiếng xì xào nhỏ nhoi giữa không gian rộng rãi của hội trường Lương Thế Vinh. Tiếng nhạc căng thẳng đầy ma mị ở đầu vòng thi một lần nữa lại xuất hiện, nhưng lần này, âm lượng của nó lại lớn hơn khá nhiều. Dưới ánh đèn sân khấu bắt đầu tối dần, anh Trung Dũng chất vấn Vương Khánh:
Tại sao em lại nghĩ đó là Lê Trọng Tấn?
Nếu để ý kỹ sẽ thấy góc hình số 2 là mũ kepi trắng của sĩ quan, lại còn thêm nền chiến trường nữa, nên suy ra chướng ngại vật hôm nay là một danh tướng. Cộng thêm hàng ngang số 2 là năm 1914 và chướng ngại vật có 10 ký tự, thì chắc chắn chướng ngại vật hôm nay là Đại tướng Lê Trọng Tấn, do ông sinh năm 1914 và có đủ 10 chữ cái. - Nam sinh lớp 8 trường Tân An nhanh chóng giải thích.

Hai bên dãy ghế khán giả bắt đầu những tiếng xì xào một ngày một lớn dần, giống như quả bong bóng đang căng phồng lên tới mức hết cỡ. Những cổ động viên của hai trường cấp hai hàng đầu tỉnh Đồng Nai cũng đang lo lắng mà phải tự hỏi với nhau rằng: “Liệu Vương Khánh có trả lời sai hay không?”. Trên hàng ghế sau cùng của hội trường, chú Thành và cô Thu cũng đang “mặt nghệt như mất sổ gạo” khi thấy con trai của họ quyết định bấm chuông. Có vẻ như trong khoảnh khắc chọc gậy bánh xe đó, chỉ có chú Thắng và cô Phương - phụ huynh của Đoan Ngọc vẫn yên chỗ trên hàng ghế với vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ.

Khi sự hoang mang trong hội trường đạt đến cao trào, nam MC nhìn về phía Khánh với ánh mắt đầy sự nghiêm túc và nói:
Nếu em trả lời sai chướng ngại vật ngại vật hôm nay, thì em sẽ bị loại khỏi vòng chơi này. Đó sẽ là cái giá vô cùng đắt trong trận chung kết quyết định, nếu như sự mạo hiểm của em là sai lầm.
Và chúng tôi phải thông báo rằng vòng thi Công thành chiến của trận chung kết bảng THCS sẽ phải dừng lại tại đây. Như vậy, Vương Khánh xuất sắc ghi được thêm 60 điểm! - MC Hoàng Vy tiếp lời, xác nhận đáp án chướng ngại vật của vòng thi.

Cậu nam sinh tới từ trường cấp hai Tân An giãn nhẹ khuôn mặt, nở nụ cười đắc thắng và giơ hai nắm đấm lên trên không trong tiếng vỗ tay chúc mừng và hò reo của những người xem trực tiếp trên khán đài. Chỉ trong một phát đạn công thành chính xác, Vương Khánh đã vượt lên trên tất cả khi đang có 250 điểm trước vòng Mã đáo thành công và tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Minh An gần như bị loại khỏi cuộc đua vô địch khi khoảng cách giữa anh với em nam sinh lớp 8 trường làng đã lên tới 3 chữ số. Đoan Ngọc và Phước Long, dù vẫn còn hi vọng tranh ngôi vô địch cuộc thi khi đều đang sở hữu 160 điểm trước vòng thi cuối cùng, nhưng họ đã ở thế bị động hoàn toàn trong cuộc đua chinh phục vòng nguyệt quế của cuộc thi khi kém cậu nam sinh nhà lính tới 90 điểm. Có thể nói rằng, chỉ bằng một cú bấm chuông, Khánh đã tạo ra một thế trận lăn cầu tuyết gần như hoàn hảo trước khi giai đoạn quyết định của trận đấu bắt đầu.

Mã đáo thành công - Lượt câu hỏi sở trường

Ngày 6 tháng 4 năm 2025, lúc 9h55p sáng

Với ưu thế tuyệt đối được tạo ra trong vòng thi thứ ba, Vương Khánh thừa thắng xông lên trong phần Ma trận của Mã đáo thành công và cầm chắc ngôi vô địch của bảng đấu khi đã có 310 điểm trong tay. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra trong cuộc đua về nhì khi Minh An, Phước Long và Đoan Ngọc đều kết thúc phần đầu tiên của vòng cuối cùng với cùng 175 điểm sau những màn cướp giật điểm của nhau trên từng câu hỏi một của phần ma trận. Những tiếng chuông giành quyền trả lời câu hỏi giống như những nhịp sóng dập dìu giữa biển khơi, đưa khán giả đi từ sự hào hứng khi thí sinh trả lời chính xác những câu hỏi 30 điểm, đến những tiếng ồ lên đầy tiếc nuối khi thấy đấu sĩ mình yêu thích ôm đầu tiếc nuối vì trả lời sai.
“Giờ người bạn tri kỷ của mình chắc chắn vô địch, thì mình cũng rất vui cho Khánh rồi. Nhưng nếu mình không thể về nhất được, thì ít nhất phải cố gắng chiến thắng trong cuộc đua về nhì. Chỉ có một lượt trả lời câu hỏi cuối cùng trong vòng Mã đáo thành công mà thôi, nên mình phải cố gắng.” Ngọc thầm nghĩ khi nhìn thấy Minh An hoàn thành xong phần ma trận của vòng cuối cùng.
“Ít nhất mình có màn bứt phá rất tốt khi ghi được tới 60 điểm trong phần ma trận của mình. LCK ơi, mình tới đây!” Minh An hí hửng trở về bục thi đấu của cậu sau khi hoàn thành tốt lượt thi ma trận cuối cùng của trận đấu.
“Bây giờ, khi mình gần như chắc chắn vô địch Cuộc chiến vương quyền rồi, thì cứ chơi cống hiến lượt cuối luôn.” Vương Khánh suy nghĩ đầy tự tin trước khi bước vào lượt thi câu hỏi sở trường của cậu, trên tay vẫn cầm lá bùa quyền trượng mặt trăng quen thuộc.

Khi chuyến tàu lượn cảm xúc đang  trong giai đoạn tạm dừng chỉ có vài giây, MC Trung Dũng tiếp tục thông báo với những khán giả đang có mặt trong hội trường:
Có vẻ như chúng ta đang trải qua những màn tranh đấu vô cùng nảy lửa khi rất nhiều câu 30 điểm được lựa chọn cùng với ngôi sao hy vọng trong giai đoạn Ma trận của vòng Mã đáo thành công. Không quý vị phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ, chúng ta sẽ bước vào lượt thi đầu tiên trong giai đoạn câu hỏi sở trường của Vương Khánh.
Khi màn hình lớn trên sân khấu hiện ra dòng chữ “Thủy thủ mặt trăng pha lê - Sailor moon Crystal”, những sự ngơ ngác và ngỡ ngàng trên gương mặt của các học sinh ở hai bên khán đài hội trường dần dần xuất hiện một cách dày đặc. Họ không thể ngờ được rằng, một nam sinh đầy sự quyết đoán và mạnh mẽ trên sân khấu lại có sở thích với một bộ truyện tranh dành cho con gái. Điều điên rồ hơn nữa, khi Khánh bước lên phía trước để thi đấu lượt thi, cậu nam sinh tuyên bố đầy tự tin trước toàn bộ khán giả:
Em xin chọn gói 30 điểm và ngôi sao hy vọng!
“Không thể tin vào mắt mình được nữa. Chứng kiến nam sinh trường làng dập cho Phước Long lớp mình ra bã là đã thấy nhức mắt rồi, thêm quả chơi chủ đề sở trường của con gái nữa chứ. Mình cầu mong thằng Khánh trả lời sai, để ít nhất còn có cái mà chọc quê nó về sau.” Đình Bắc - nam sinh lớp 9/3 trường cấp hai Trần Hưng Đạo, cũng là bạn thân của Phước Long - nhìn về phía Khánh một cách nham hiểm trên khán đài, như muốn mong một điều xui xẻo đến với nam sinh lớp 8/2 trường Tân An.

Giữa lúc sự hoang mang của khán giả trên hai bên khán đài hội trường càng ngày càng lớn, MC Hoàng Vy  vẫn bình tĩnh đọc câu hỏi một cách rành mạch:
Trong loạt phim Thủy thủ mặt trăng pha lê, có tổng cộng ba bảo vật được gọi là Talisman. Đó là ba món bảo vật nào, và chúng lần lượt của nhân vật nào tương ứng?

Thời gian 20 giây đếm ngược chỉ vừa mới vào nhịp đầu tiên, tuy nhiên, với sự tự tin và phong độ đang bay như chiếc máy bay tiêm kích trên bầu trời, cậu nam sinh tới từ xóm nhà lính trả lời nhẹ nhàng nhưng đầy đanh thép:
Ba món bảo vật cần tìm là Gươm thần không gian của Thủy thủ Sao Thiên Vương, Gương thần biển sâu của Thủy thủ Sao Hải Vương và Hồng ngọc lựu của Thủy thủ Sao Diêm Vương.
Khi thời gian trả lời của Vương Khánh trở về 0, MC Trung Dũng từ tốn hỏi cậu nam sinh lớp 8:
Em đã xem Sailor moon Crystal được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, em đã xem Thủy thủ mặt trăng pha lê từ năm 2021 rồi. Và em có đủ cả bộ manga tiếng Việt của Sailor moon ở nhà, chỉ thiếu mỗi Code name: Sailor V thôi. - Vương Khánh bộc bạch 
Với một fan cứng của Thủy thủ mặt trăng như thế thì chắc chắn câu hỏi này không thể làm khó được em rồi. Bởi vì câu trả lời của em là hoàn toàn chính xác! Xin mời Vương Khánh trở về vị trí của mình - Nữ dẫn trận xác nhận câu trả lời với chất giọng đầy nội lực bên trong cô.
“370 điểm? Mình đang xem cái gì vậy trời? Chẳng lẽ cậu bé lớp 8 kia là… người ngoài hành tinh?” Những cổ động viên của Minh An trên khán đài trố mắt nhìn về phía cậu bé 13 tuổi oanh tạc từng câu hỏi một của trận đấu.

Cùng lúc Vương Khánh trở về bàn thi đấu, Minh An cũng đã bước lên sân khấu để thi đấu lượt câu hỏi sở trường của cậu trong tiếng hò hét cổ động của người hâm mộ trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những tiếng hô “Minh An cố lên! Quyết chiến quyết thăng!”, kèm những tiếng kèn vuvuzela vẫn vang lên rất nhiệt khắp một bên khán đài hội trường, như thể cậu nam sinh lớp 9/1 trường hàng đầu của tỉnh vẫn còn trên đường đua vô địch vậy. Trong tiếng cổ vũ hết mình của toàn thể học sinh trường cấp hai Nguyễn Bỉnh Khiêm trên hàng ghế khán giả,  anh An nhìn về phía họ mà nói những lời trân trọng trước khi bắt đầu câu hỏi của cậu:
Mặc dù chắc chắn một điều mình sẽ không thể chiến thắng trận đấu này, nhưng mình cũng cảm ơn các cổ động viên trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chúng ta, đặc biệt là những người bạn của lớp 9/1 đã theo dõi và tiếp lửa mình trong suốt trận đấu đã qua. 
Những tràng pháo tay từ những học sinh lớp 9/1 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm có mặt trên khán đài vang lên khắp hội trường, như một minh chứng cho sự cảm kích của những cô cậu học trò dành cho người bạn cùng lớp của họ. Khi những âm thanh động viên bắt đầu lắng dần, MC Trung Dũng đọc câu hỏi trên màn hình lớn từ bục dẫn trận:
Câu hỏi sở trường 30 điểm dành cho bạn có nội dung như sau:
“Trước đây, ở LCK, từng có một quy định rằng: “Trong ván thứ 5 của loạt trận BO5, chế độ chọn ẩn sẽ được sử dụng trong ván đấu này”. Vậy hãy cho biết, trận đấu BO5 cuối cùng trong lịch sử LCK phải sử dụng chế độ chọn ẩn ở ván đấu thứ 5 là trận đấu nào và diễn ra ở mùa giải nào?”
Cậu nam sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, dù vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự hoang mang trong ánh mắt của anh thì không thể giấu vào đâu được. Những thông tin về trận đấu đó dường như không nằm trong trí nhớ của cậu, khi mà cậu chỉ coi giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc từ năm 2020, khi anh bắt đầu chơi tựa game nổi tiếng này. Hết 20 giây đếm ngược, An lặng lẽ lắc đầu nhìn công sức bám đuổi hai thí sinh phía trước của anh tan tành mây khói trong sự tiếc nuối của chính anh và cổ động viên trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi cậu đã để mất 30 điểm do sự liều lĩnh không đáng có. Không có tiếng chuông nào được vang lên từ ba thí sinh còn lại trong câu hỏi này, và đáp án của câu hỏi khó nhằn này cũng được công bố, đó là trận chung kết LCK mùa hè 2014 giữa KT Arrows và Samsung Blue.
“Không biết nên chơi gói câu hỏi nào giờ này? Có nên sử dụng ngôi sao hy vọng không, khi hiện tại mình và anh Long bên Trần Hưng Đạo bằng điểm nhau? Chơi 30 điểm thì quá khoai, nhưng 20 điểm với một fan BTS vài năm gần đây như mình không phải là khó. Mình sẽ chọn sao hy vọng. Nếu anh Long muốn giành lại ưu thế, anh ấy buộc phải chọn 30 điểm kèm sao hy vọng. Nhưng liệu anh ấy có dám đánh cược không, khi cú vấp ngã tai hại của Minh An mới xảy ra vài phút trước?” Ngọc suy nghĩ kỹ lưỡng sau khi nhìn thấy Minh An trả lời sai câu hỏi sở trường của anh.

Ngay sau khi Minh An trở về vị trí của cậu trong sự tiếc nuối, Mc Trung Dũng liền thông báo:
Người thứ ba bước vào lượt thi câu hỏi sở trường là em Minh Ngọc tới từ trường THCS Tân An. Xin mời em vào vị trí thi đấu.
Ngọc nhanh chóng bước lên sân khấu, tự tin nhìn về phía màn hình phụ mà nói:
Em xin chọn gói câu hỏi 20 điểm và ngôi sao hi vọng!
“Hôm nay toàn sao hi vọng thôi! Chơi cống hiến dữ nghen!” - Chú Thắng nở nụ cười khi thấy con gái mình chọn cách chơi liều lĩnh.
Câu hỏi sở trường của Ngọc - về nhóm nhạc BTS cũng đã xuất hiện trên màn hình 150 inch của hội trường:
“Album nào đã giúp BTS giành được Daesang (Giải thưởng lớn) đầu tiên trong sự nghiệp có tên là gì và ra mắt năm nào?”

“Có rất nhiều lần nhóm nhạc mình yêu giành giải thưởng lớn, đến mức mình không biết album nào đạt được được Daesang mấy năm gần đây. Nhưng cái Daesang đầu tiên của BTS mình nhớ không nhầm là vào năm 2016… Đúng rồi, đó là The most beautiful moments in life: Young Forever” Ngọc suy nghĩ rất kỹ trong 10 giây đầu tiên của câu hỏi sở trường của cô.
Khi âm thanh đếm ngược trôi về những giây cuối cùng, nữ sinh trường Tân An bình tĩnh nhìn về màn hình mà trả lời bằng chất giọng Nam Định đặc trưng của cô:
Đáp án của em là The most beautiful moments in life: Young Forever, ra mắt vào năm 2016.
Khi thời gian trả lời câu hỏi của Ngọc đã hết, nữ MC nhanh trí thông báo đáp án cho toàn thể khán giả trong hội trường: 
Vào ngày 15 tháng 11 năm 2016, BTS đã giành Daesang đầu tiên trong sự nghiệp tại Melon Music Awards nhờ album này. Đó chính là “The most beautiful moments in life: Young Forever”! Như vậy, ngôi sao hy vọng đã giúp Đoan Ngọc ghi được 40 điểm!
Tiếng vỗ tay nhỏ bé nhưng liên tục lại một lần nữa vang lên từ phụ huynh của Vương Khánh và Đoan Ngọc trên hàng ghế sau cùng, khi nữ sinh tới từ xóm nhà lính có câu trả lời chính xác. Ở phía bên kia, Phước Long nheo mắt nhìn bảng điểm, dường như đang cân nhắc bước đi tiếp theo của mình.
Lượt thi câu hỏi sở trường của em đã hết. Em có thể trở về vị trí của mình - MC Trung Dũng nói với cô nữ sinh lớp 8 trường Tân An với ánh mắt trìu mến.

Ngọc trở về vị trí của cô với một nụ cười mỉm trên môi, khi nàng giành được ưu thế trong cuộc đua về nhì của bảng đấu cấp hai. Nàng hiểu rằng, muốn tranh giành vị trí thứ hai với cô, đại diện trường Trần Hưng Đạo phải chọn ngôi sao hy vọng và trả lời đúng để nuôi hi vọng về nhì. Dù vậy, cô vẫn thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành phần thi Mã đáo thành công ở mức chấp nhận được khi nâng số điểm của cô lên 215.
“Nếu anh Long cũng chơi sao giống như mình, nhưng chọn gói 30 điểm mà trả lời đúng, thì mình sẽ rớt xuống vị trí thứ ba. Còn nếu anh chọn 20 điểm kèm sao hy vọng thì mình và anh ta sẽ phải thi đấu câu hỏi phụ ghép đôi để xác định á quân. Dù thế nào, mình cũng không có gì phải vội khi đang có ưu thế 40 điểm, vì mọi tình huống sau đó trong trận chung kết mình có thể lường trước được.” Đoan Ngọc suy nghĩ một lúc khi Phước Long bước vào câu hỏi cuối cùng của trận đấu.

Không nằm ngoài dự đoán, Phước Long chọn gói câu hỏi 30 điểm kèm ngôi sao hy vọng cho câu hỏi cuối cùng của trận chung kết. Vốn là một người đam mê xem và chơi bóng đá, anh Long rất tự tin chọn chủ đề sở trường là FIFA World Cup 2022 - một giải đấu mà anh cùng gia đình đã theo dõi kỹ lưỡng từng trận đấu từ đầu đến cuối. Trong tiếng hò hét cuồng nhiệt của các cổ động viên trường cấp hai Trần Hưng Đạo trên khu vực khán đài, MC Trung Dũng đọc to câu hỏi cuối cùng của trận đấu:
Trong số 8 sân vận động được sử dụng tại vòng chung kết FIFA World Cup 2022, có một sân vận động được xây dựng từ những chiếc thùng Container. Đây cũng là địa điểm thi đấu tạm thời đầu tiên trong lịch sử các vòng chung kết FIFA World Cup. Bạn hãy cho biết, đây là sân vận động nào?
Sư tự tin trên nét mặt của Phước Long bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại những sự phân vân trên nét mặt, như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Anh nam sinh trường Trần Hưng Đạo liên tục gãi đầu trong sự bối rối khi không thể nào nghĩ ra được một cái tên sân vận động ở Qatar. Khi chỉ còn vài giây, dưới áp lực sân khấu, cậu đành phải trả lời lụi trong nét mặt bất lực
Sân vận động… Lusail
MC Hoàng Vy nhìn về ba thí sinh trên bục thi đấu và hô hiệu lệnh:
Cơ hội dành cho ba thí sinh còn lại, bắt đầu!
Điều bất ngờ đã xảy ra khi Vương Khánh bấm chuông giành quyền trả lời câu hỏi, dù đã chắc chắn vô địch cuộc thi. Cậu nam sinh tới từ xóm nhà lính trả lời dứt khoát:
Câu trả lời của em là Sân vận động 974!
Những tiếng vỗ tay rầm rộ vinh danh nhà tân vô địch bảng THCS của cuộc thi vang như sấm rền trên khán đài hội trường trường chuyên Lương Thế Vinh, dù phần trao giải vẫn còn chưa bắt đầu. Kể cả những cô cậu học trò trường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trần Hưng Đạo - những con người luôn dành sự ủng hộ hết mình cho Minh An và Phước Long, cũng phải nhìn về cậu nam sinh trường làng bằng một ánh mắt trầm trồ thán phục. Dưới những âm thanh đồng loạt trên khán đài, MC Trung Dũng nhìn về phía họ mà nói:
Và những tràng pháo tay trên khán đài đã thay chúng tôi công bố đáp án luôn rồi, bởi vì sân vận động 974 là đáp án chính xác của câu hỏi này.
Phước Long, em có thể trở về vị trí của mình. - Hoàng Vy nói nhẹ với cậu nam sinh lớp 9 trường Trần Hưng Đạo.
Phước Long trở về trong cái lắc đầu đầy thất vọng, khi chẳng những mất trắng 30 điểm vì ngôi sao hy vọng, mà còn làm nền cho màn phá kỷ lục cuộc thi Cuộc chiến vương quyền của Vương Khánh, khi cậu nam sinh trường làng kết thúc trận chung kết căng não với 400 điểm - cao nhất trong lịch sử cuộc thi. Dù có một màn lăn cầu tuyết trận đấu trên cả tuyệt vời, nhưng Khánh vẫn bắt tay ba đối thủ của cậu như những người đồng đội yêu quý trước khi chạm tay vào chiếc cúp vô địch của giải đấu. Trong tiếng nổ của pháo sáng và những tràng pháo giấy ngập tràn sân đấu, nữ sinh trường Lương Thế Vinh hỏi cậu nam sinh nhà lính:
Không biết cảm xúc của em như thế nào khi đánh bại tất cả những đối thủ mạnh trong cuộc thi và chạm tay vào ngôi vô địch của bảng Thcs với một số điểm kỷ lục - 400 điểm?
Vương Khánh bình tĩnh đáp lại:
Trước khi em trả lời câu hỏi này, hai anh chị có thể mời á quân trở lại sân khấu được không?
Đoan Ngọc - người bạn tri kỷ của Khánh và là á quân của bảng THCS của Cuộc chiến vương quyền 2025 - cũng đã quay trở lại sân khấu để cùng người bạn cùng trường chung vui niềm vui chiến thắng. Đến lúc đấy, Khánh mới trả lời câu hỏi trước đó:
Chúng em luôn có một ước mơ được tranh tài tại trường quay S14 của VTV và muốn được thử lửa trong những cuộc thi tương tự như vậy để chuẩn bị cho tương lai 3 năm sau. Và rất may mắn, em biết đến tới Cuộc chiến vương quyền từ sự tình cờ và ban đầu còn coi sân chơi này là liều thuốc thử đầu tiên cho giấc mơ Olympia. Tuy nhiên, có vẻ như chính việc chủng em khá thoải mái khi bước vào cuộc thi đã vô tình giúp chúng em trở thành những kẻ mạnh nhất cuộc thi này. Cảm ơn Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, cảm ơn những học sinh Tân An ủng hộ chúng mình qua màn ảnh nhỏ rất nhiều!
MC Trung Dũng liền nói tiếp lờkẻ 
Và với phong độ như thế, nếu vẫn duy trì trong suốt ba năm sau, thì hai em rất có thể trở thành những thí sinh mạnh mẽ, không chỉ trong Cuộc chiến vương quyền, mà còn là Đường lên đỉnh Olympia nữa!
Ngọc cảm thấy rất bồi hồi, không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao khi đứng cạnh người bạn thân yêu trong khoảnh khắc chiến thắng này. Rõ ràng trong khoảnh khắc mà lẽ ra chỉ có nhà vô địch được quyền tận hưởng nó, cô lại được đứng ngang hàng với người chiến thắng dù chỉ là kẻ về nhì. Trong trái tim Ngọc lúc này, dù không cần phải biểu lộ ra quá nhiều, nhưng vẫn ngập tràn trong niềm tự hào về chính cô và người bạn thân yêu. Và có một điều chắc chắn, là trên hàng ghế khán đài sau cùng của hội trường, chú Thành, cô Thu, chú Thắng và cô Phương - những cổ động viên hiếm hoi của hai học trò lớp 8 tới từ xóm nhà lính, dù cho họ chỉ nở một nụ cười mỉm trên môi, nhưng bên trong họ lâng lâng những niềm vui và sự hạnh phúc. Vì đơn giản, họ là cha mẹ của những “chiến binh”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout