Hạnh phúc và khổ đau
Một cuộc sống đầy trái ngược giữa gia đình nhà Đán và gia đình bà cụ. Một bên gia đình đang tràn ngập hạnh phúc, chuẩn bị đón chào thêm một sinh linh bé nhỏ. Một bên gia đình lâm vào cảnh nhà thêm phức tạp khi càng ngày "người trụ cột gia đình" càng trở nên quá đáng hơn...
- Thầy vừa mới bắt mạch cho con bé xong. – Thầy lang Vương nói nhỏ với Đán. – Hình như con bé nó có chửa rồi đấy, con đi mà lo liệu chăm sóc cho nó đi, còn thầy u còn phải chạy chữa cho bao nhiêu là người nữa con ạ. Rồi Đán cúi xuống giả vờ thì thầm với bụng của Trúc: - U nghe nói vợ chồng thằng Lân nhà đấy sanh con rồi. – Bà cụ Vương tiếp. – Mà thằng Lân hình như nó hỗn với u nó lắm, tội bà cụ ấy quá. Giúp được mấy cho bà cụ ấy thì cũng mừng lắm rồi. |
0 |
Bà cụ vừa mới đi bắt ốc về. Chợt nghe thấy trong nhà có tiếng khóc trẻ con. - Mụ kia! Còn đừng đó thắc mắc đứa bé nào khóc ấy hả? Nhà tôi vừa mới sinh cháu gái cho mụ xong đấy, sao mụ không mau lại gần chăm nó đi, còn đứng trước cửa nhà lẩm bẩm gì nữa! Lân nói xong, lập tức lấy tay bịt miệng người mẹ già lại, còn bảo với ả vợ dưới bếp như thể doạ: |
0 |