Melody Vicky sinh ra trong nghèo khó, giữa một khu ổ chuột tăm tối và nhơ nhuốc tại Philippines. Căn nhà nhỏ nơi cậu sống thường xuyên chìm trong tiếng la hét của người cha nghiện rượu và tiếng ho khan triền miên của người mẹ bệnh tật. Niềm an ủi duy nhất của Melody chính là cây đàn piano cũ kỹ, với những phím đàn lạc nhịp, nhưng âm thanh của nó như khúc nhạc cứu rỗi Melody giữa cuộc đời đen tối.
Năm cậu lên 5, định mệnh đưa đẩy cậu gặp một người đàn ông tên Shary. Nhưng thay vì ánh sáng, Shary lại mang đến bóng tối. Hắn dạy Melody cách giết người và sử dụng bạo lực như một nghệ thuật sinh tồn. Năm 8 tuổi, lần đầu tiên Melody nhuộm đỏ bàn tay mình bằng máu của kẻ thù Shary.
- Làm tốt lắm. Kể từ hôm nay, biệt danh của mày sẽ là Nam Đả La!
Shary nói, ánh mắt hắn rực lên niềm tự hào bệnh hoạn. Từ đó, cái tên Nam Đả La trở thành biểu tượng của bạo lực và quyền lực.
Năm 11 tuổi, Melody đã chỉ huy một băng nhóm dưới sự dẫn dắt của Shary. Dù chỉ là một đứa trẻ, cậu có thể đánh bại 10 tên yakuza trong cùng một trận chiến. Nhưng đó không chỉ là chiến thắng về sức mạnh, đó là chiến thắng của một tâm hồn bị tha hoá. Khi cậu cười giữa những xác chết, ánh mắt cậu chẳng còn chút gì của một con người.
Khi bước sang tuổi 13, Melody giết chính cha ruột mình để bảo vệ mẹ khỏi cơn nghiện rượu và những trận đòn roi. Nhưng vài ngày sau, mẹ cậu cũng bị sát hại bởi một băng đảng đối lập. Melody giờ đây chỉ còn lại sự cô đơn và nỗi đau. Phát súng gần tim suýt lấy mạng cậu, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa trong cậu. Sau khi hồi phục, Melody săn lùng từng kẻ trong băng đảng đó và giết chúng bằng đôi tay trần. Đêm đó, hơn 100 người bỏ mạng dưới cơn thịnh nộ của Melody.
Nụ cười man rợ lại trở về, nhưng lần này, nó không chỉ phản ánh sự thoả mãn. Nó là biểu tượng của một Bản Ngã hoàn thiện – thứ quái vật trong cậu đã thức tỉnh.
Năm 14 tuổi, với tham vọng vượt ra khỏi cái bóng của Shary, Melody thách đấu với hắn để giành quyền lực tối cao. Shary không dễ bị khuất phục. Hắn tung ra những đòn tấn công dồn dập, khiến Melody gục ngã chỉ trong 5 phút. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Khi Bản Ngã trong Melody bộc phát, luồng xung động đen bao quanh cậu như một cơn ác mộng. Shary, kẻ đã dạy cậu mọi thứ, giờ đây đứng bất động trong nỗi sợ hãi. Chỉ trong tích tắc, Melody tung đòn phản công, từng cú đấm nhanh đến mức tạo thành hàng chục dư ảnh. Shary – người từng là tất cả đối với cậu – gục chết dưới tay cậu mà không kịp thốt lên lời cuối.
Giành ngôi “vua” của Philippines, Melody vẫn không thấy thoả mãn. Cậu tin rằng chỉ có đứng trên đỉnh thế giới mới có thể làm dịu đi khát vọng trong lòng. Năm 15 tuổi, Melody rời Philippines, di cư đến Nhật Bản – xứ sở hoa anh đào. Trong vòng chưa đầy một năm, cậu đè bẹp 15 băng đảng lớn và trở thành ông trùm phía Tây Tokyo. Nhưng số phận không buông tha Melody. Trong một trận chiến đẫm máu, cậu bị cảnh sát bắt giữ và bị đưa vào trại cải tạo.
Tại đây, cậu gặp Mashiro và Hakota, hai tên tội phạm khét tiếng vừa bị bắt sau một trận đối đầu với Haruki.
- Chà, hôm nay được mùa lắm người mới nhỉ?
Melody cười nhạt. Nhưng câu nói của cậu khiến Mashiro nổi điên. Hắn cầm dao găm lao tới, nhưng chưa kịp chạm vào Melody, hắn đã bị hạ gục chỉ bằng một cú đấm. Hakota chứng kiến toàn bộ cảnh tượng với ánh mắt kinh hoàng.
- Lại thêm một con quái vật nữa à! - Hakota lẩm bẩm, run rẩy trước sức mạnh của Melody.
Năm 17 tuổi, sau khi ra trại, Melody tập hợp lại băng đảng cũ và nhanh chóng xây dựng đội quân của riêng mình – Nam Đả La. Với sự tàn nhẫn và sức mạnh vô song, cậu thu nạp hơn 600 thành viên chỉ trong vài tháng.
Trong cuộc hành trình này, Melody đã gặp Modou – một sát thủ khét tiếng chỉ thích hành động một mình. Khi lời nói không thuyết phục được Modou, Melody quyết định dùng bạo lực.
Một tiếng động không rõ ràng vang lên trong không trung. Modou bị đấm bay hơn chục mét, nhưng hắn ta vẫn đứng dậy được. Chưa nhận thức được sự nguy hiểm của Melody, hắn lao lên như một con thú. Tuy nhiên, Modou bị hạ gục rất nhanh chóng bởi một cú đấm móc. Biết không thể chiến thắng, Modou chấp nhận quy phục dưới trướng Melody. Cứ thế, bọn chúng lại một lần nữa đứng đầu phía Tây Tokyo.
Trong lúc ấy, Haruki cũng đã lập nên băng Thiện Ác với hơn 200 thành viên trung thành. Cuộc đối đầu giữa hai kẻ sở hữu Bản Ngã tàn ác nhất sắp bắt đầu! Và lí do Haruki lập băng là gì, liệu có đơn thuần chỉ là muốn chạy theo thời đại?
Bình luận
Chưa có bình luận