Sau khi đánh bại Mashiro và Hakota, Haruki bắt đầu chuyến hành trình chiêu mộ những chiến binh mạnh mẽ nhất để thực hiện lý tưởng của mình. Cậu đến Shinjuku, nơi mà danh tiếng của một gã tên Ike Mitsuo vang xa khắp các con phố.
Ike Mitsuo, một kẻ cao 1m78 với mái tóc xanh vắt sang một bên, nửa đầu còn lại cạo trắng, là một biểu tượng bất bại của khu vực này. Mỗi bước chân của hắn đều khiến người khác dè chừng. Khi gặp Haruki – một chàng trai chỉ cao 1m72 với gương mặt vô cảm, Mitsuo lập tức cười nhạo:
- Mày nghĩ một thằng như mày đủ sức thống trị thế giới của bất lương ư? Được thôi, nếu mày đánh bại tao, tao sẽ gia nhập băng của mày! - Mitsuo tự tin thách thức.
Cả hai bước vào một con hẻm nhỏ. Không khí nơi đây bỗng trở nên ngột ngạt, như thể chính con hẻm này đang nín thở chờ đợi trận đấu. Mitsuo lao tới với một cú đấm nhanh như tia chớp, nhưng chỉ trong tích tắc, Haruki tung ra một cú đá khiến Mitsuo bay xa hơn chục mét, va mạnh vào tường.
Mitsuo lồm cồm bò dậy, ánh mắt rực cháy lửa giận dữ. "Thằng nhóc này… không hề đơn giản!". Hắn cởi chiếc áo khoác, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và lao vào Haruki một lần nữa. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Haruki ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Sau trận đấu chóng vánh, Mitsuo nằm bệt dưới đất, thở hổn hển. Nhận thấy sự chênh lệch sức mạnh, hắn không còn khinh thường mà cúi đầu thừa nhận:
- Tao sẽ theo mày!
Ngày hôm sau, Haruki cùng Mitsuo đến gặp Shimada – một con quái vật từng đơn thương độc mã hạ gục năm tên yakuza. Không như Mitsuo, Shimada lắng nghe lý tưởng của Haruki từ đầu đến cuối. Cậu ta im lặng một hồi lâu, rồi bất ngờ đứng dậy và quyết định đặt niềm tin vào con người này.
Chỉ trong vòng một tuần, Haruki đã chiêu mộ được hơn 200 thành viên và thành lập băng "Thiện Ác" với phương châm "tiêu diệt cái ác". Shimada trở thành phó tổng. Toàn băng có 5 phân đội, mỗi đội 40 người. Có lẽ, để không ai phải chết như Keiko, Haruki quyết định lập băng với ý chí bảo vệ người khác và đập tan cái Ác, dù cậu đang sở hữu Bản Ngã tàn bạo nhất trong người.
Hiện giờ, Tokyo đang bị chia thành hai nửa Đông và Tây. Quản lý phía Tây Tokyo là Melody Bạo Quân. Đứng đầu phía Đông là Haruki.
Tại căn cứ của Nam Đả La. Melody đang dạy dỗ đàn em của mình bằng bạo lực.
- Nếu chúng mày dám làm phản thì tao sẽ chặt xác chúng mày ra rồi vứt cho cá ăn!
- Vâng thưa Boss!
Đám đàn em của hắn run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng. Giờ đây, Bản Ngã của Melody đã hoàn toàn đồng nhất với nhân cách gốc. Hắn ta đã hóa thành Ác Quỷ thực sự.
Nhưng ngay cả trong một băng đầy rẫy khắc nghiệt, vẫn có những kẻ muốn nổi dậy. Hakota gặp Mashiro trong bí mật:
- Trước đây chúng ta từng đối địch, nhưng hãy để tao nói điều này! Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ bị giết mất!
Mashiro gật đầu, ánh mắt lo lắng:
- Nhưng nhìn xem, hắn đã là quái vật rồi! Đám Modou, Sando, và Tenka dưới trướng hắn cũng mạnh không kém! Chúng ta chỉ là hạt bụi dưới chân chúng!
Mashiro và Hakota không hề biết rằng, cuộc nói chuyện của bọn chúng đã bị Tenka ghi âm lại và đưa cho Melody. Hắn ta nghe xong rất tức giận, bóp nát máy ghi âm và tiến đến chỗ hai bọn họ.
- Chúng mày to gan thật nhỉ! - Melody gầm lên.
Mashiro rút thanh kiếm nhật, lao tới:
- Tao liều chết với mày thằng khốn!
Lưỡi kiếm chếm ngang mặt Melody, để lại một vết sẹo. Mashiro tưởng mình chiến thắng, nhưng Melody phát ra luồng sát khí đến ngạt thở, bộc phát Bản Ngã của hắn ngay tức khắc.
Một đấm oanh tạc được tung ra, Mashiro văng xa hơn chục mét. Nếu là bình thường, hắn ta đã gục xuống rồi. Nhưng hắn có lẽ không còn gì để mất, tâm trí hắn bị bao trùm bởi suy nghĩ giết hoặc bị giết, hắn lại một lần nữa lao lên. Lần này đã có thêm sự trợ giúp của Hakota.
Hakota lao lên trước, Mashiro bọc lót đằng sau. Tuy từng là địch thủ nhung bọn họ phối hợp khá ăn ý. Kẽ hở nhanh chóng xuất hiện, Mashiro đâm thẳng thanh kiếm về phía Melody. Một tia máu bắn ra giữa không trung! Nhưng đó không phải máu của Melody mà là của Hakota. Trong một khoảnh khắc, tốc độ của Melody đã vượt qua âm thanh. Hắn túm cổ áo Hakota đầy mạnh mẽ và đưa ra trước mũi kiếm. Thắng bại đã rõ! Người chiến thắng là Melody! Nhưng hắn không dừng lại ở đó. Melody giết bọn họ rồi phân hủy bằng axit, sau đó ném thi thể xuống biển khơi sâu thẳm, phi tang mọi dấu vết. Mọi việc được thực hiện hoàn hảo đến mức không để lại một manh mối nào.
Nam Đả La được sắp xếp lại trật tự. Các thành viên cốt cán của chúng giờ chỉ còn ba người: Modou, Tenka và Sando, ngoại hiệu là Tam Thần. Nam Đả La đem quân đi càn quét từng tên một của Thiện Ác. Tất cả mọi người trên phố ai cũng nhường đường cho băng đảng mạnh nhất phía Tây kia. Tokyo chuẩn bị rung chuyển bởi cuộc đối đầu đỉnh cao nhất trong lịch sử. Liệu kẻ nào sẽ làm chủ chốn trung tâm phồn hoa này?
Bình luận
Chưa có bình luận