Chương 11: Dino tái xuất



Haruki ngồi gục trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong hành lang bệnh viện, ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang nhấp nháy không đủ để che giấu vẻ mặt thất thần của cậu. Trái tim cậu dường như đã tan vỡ hoàn toàn.

- Nếu mày không đến giúp bọn họ thì giấc mộng sẽ kết thúc đấy!

Haruki nhìn vào không trung, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Cậu đã nhìn thấy hình bóng của Hiroshi, vẫn vẻ mặt ấy, vẫn nụ cười ấy. Cậu với tay chạm vào người bạn thân của mình, nhưng hình ảnh ấy chợt tan biến ngay tức khắc.

- Haruki, cậu phải mạnh mẽ mà sống, sống thay phần của bọn tớ nữa!

Haruki còn nhìn thấy cả bóng hình của Keiko, nụ cười dịu dàng ấy đã phần nào sưởi ấm con tim lạnh lẽo kia. Cậu lao tới ôm chặt lấy Keiko, nhưng hình ảnh cô gái ấy cũng tan thành mây khói ngay lập tức.

- Mày là em trai của anh - người từng thống nhất cả Châu Á, sao lại trưng ra bộ mặt thảm hại thế?

Haruki im lặng một hồi lâu, cơn cuồng phong trong lòng cậu dần tan biến. Cậu tự đấm mạnh vào mặt mình và chấn chỉnh lại tinh thần.

- Xin lỗi nhé Shimada, thân là Tổng Trưởng của một băng mà tao lại yếu đuối như vậy! Trận chiến với Ác Luân, tao sẽ tham chiến! - Haruki thầm nghĩ, ánh mắt cháy lên ngọn lửa của sự quyết tâm.

Nhưng chưa ra khỏi bệnh viện, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên. Tiếng kính vỡ vang khắp không gian, từ trong bóng tối, một băng đảng hơn 500 người với đủ loại vũ khí bước vào. Tên nào tên nấy đều xăm kín người, toát lên một khí thế áp đảo đối thủ. Cầm đầu bọn chúng là Dino, kẻ mà Haruki từng đối đầu hồi nhỏ.

Dino cao 1m94, nặng 105kg, cơ bắp săn chắc và cứng cáp như tạc tượng. Hắn sở hữu một đôi mắt sắc lạnh và đầy toan tính, ánh nhìn như muốn nuốt chửng con mồi khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy sợ hãi. Mái tóc hắn có màu bạc, vuốt ngược ra sau, hơi rối tạo cảm giác bụi bặm, trải đời. Đi cùng với hắn là chiếc áo da không bao giờ được gài khuy, để lộ cơ ngực cuồn cuộn cùng những hình xăm Thần Phật đáng sợ. Chiếc quần của hắn được săn lên đến ống đồng, đôi dép lê cũ kĩ như sắp rách tới nơi. Hắn bước đi với một dáng vẻ ung dung nhưng đầy kiêu ngạo, tỏ ra mình là một kẻ săn mồi đầy quyền uy.

- Lâu lắm không gặp nhỉ, Haruki?

- Tránh đường, tao không có thời gian để chơi với mày!

- Thôi nào, tao muốn tâm sự với mày lắm đấy!

Dino nhếch mép cười, ra hiệu cho đàn em lao lên. Hàng trăm tên yakuza đáng sợ lao về phía một cậu nhóc chỉ vừa mới vực dậy tinh thần. Haruki không hề run sợ, cậu siết chặt nắm đấm và tung ra một đòn oanh liệt như sấm sét thổi bay bọn chúng. Bầu không khí nghẹt thở bao trùm hành lang bệnh viện, nơi ánh sáng nhợt nhạt từ những bóng đèn huỳnh quang hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của Haruki. Tiếng bước chân dồn dập của cậu ta lấn át cả tiếng hét man rợ của kẻ địch.

Đợt tấn công thứ hai ập đến. Những thanh kiếm, thanh đao vung loạn xạ giữa không trung. Haruki nghiêng người né tránh, nhanh như một con báo, rồi đáp trả bằng một cú đá dứt khoát. Máu bắn tung tóe lên tường, đỏ rực như ngọn lửa cháy lan. Cậu di chuyển liên tục, sử dụng từng góc khuất, từng cột trụ trong hành lang để giảm áp lực từ số lượng kẻ địch. Những cú đá xoáy mạnh mẽ của Haruki khiến vài tên bay ngược ra sau, đâm sầm vào đồng bọn. Một thanh mã tấu vung về phía cậu với tốc độ nhanh chóng, nhưng Haruki kịp thời né tránh và phản công bằng một cú đấm móc. Mỗi đòn của cậu đều chính xác và nhanh như chớp.

Dino chứng kiến khung cảnh ấy hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Tên nhóc ngày xưa giờ đã trở thành một con quái vật thực sự, cứ như thể hắn không còn là Haruki mà Dino từng biết. Có lẽ điều Dino nghĩ cũng không hoàn toàn là sai, bởi thế giới mà mọi người đang sống là một thế giới khác. Việc du hành thời gian của Kenji để đưa Haruki trở về từ tay Thần Chết đã tạo nên sự phân nhánh của dòng thời gian. Ở đường thế giới thứ nhất, Haruki đã chết dưới tay Dino...

Những tên yakuza bắt đầu vây kín Haruki, cố gắng áp đảo cậu bằng số lượng. Chúng gạt cậu ngã xuống, nhưng cậu lại bật lên như lò xo, xoay người tung cú đá xoáy khiến cả đám chao đảo. Dù cơ thể cậu bị chém, đâm, những vết thương rách da, máu chảy ròng ròng xuống sàn vẫn không khiến Haruki dừng lại. Hơn 300 người đã bị đánh gục. Haruki đứng giữa bọn chúng, đôi mắt tràn ngập sát khí khiến tất cả lưỡng lự không dám lao lên một cách bất chấp.

Cậu nhìn sang tòa nhà đang thi công phía bên cạnh, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Haruki nhảy lên bám lấy tấm biển chỉ dẫn dùng đầu gối đục một lỗ trên trần nhà rồi leo lên tầng trên. Dino vội vã ra lệnh cho đám đàn em mau đuổi theo. Haruki chạy thục mạng lên trên sân thượng rồi nhảy sang tòa nhà đó. Khu nhà đang trong quá trình xây dựng nên khá lỏng lẻo, Haruki tận dụng điều đó, chờ đám yakuza nhảy sang rồi sút vỡ từng trụ cột khiến cả căn hộ sập xuống. Cậu định nhảy ra chỗ khác thì bị Dino túm cổ áo lôi lại, cả Haruki và băng của Dino bị đè dưới đống đổ nát.

Liệu cậu ta có thể thay đổi vận mệnh ở dòng thời gian này?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout