Có những người đến bí mật của bản thân mình cũng không biết
Quay ngược thời gian, tại thánh đưởng cổ vào buổi chiều hôm đó...
Một chàng trai trầm tư lặng lẽ ngồi trước lễ đường. Anh có vẻ như vẫn đang mải mê ngắm nhìn bức tượng chúa Jesus trên cây thập tự giá mãi không rời mắt.
“Mark, con đã ngồi ở đây từ sáng, mỗi lần như vậy còn đều có tâm sự, vậy có muốn nói chuyện với cha không?”
Mark, cậu thanh niên thường ngày vốn tràn đầy nhiệt huyết, vậy mà hôm nay lại quá nhiều u sầu. Sau khi vị mục sư lên tiếng, anh mới hướng ánh nhìn thảm thương về người đàn ông, một dòng lệ chảy xuống từ khóe mắt.
“Ngày hôm nay mười năm trước, con đã bị tước đoạt mất gia đình, thưa cha”.
Như nhớ ra điều gì đấy, vị linh mục bỗng dưng thở dài: “Cha rất tiếc. Cha biết những gì con đã phải chịu đựng, nhưng Mark à, nhưng đối với một pháp sư sử dụng năng lượng của vũ trụ, còn cần phải tập kiểm soát cảm xúc của mình, bởi vì nếu cảm xúc của mình mà con còn không thể kiểm soát, thì làm làm sao có thể sử dụng được năng lượng của vũ trụ được? Trước khi Cha Jacos ra đi có bảo con là niềm hy vọng cuối cùng của gia tộc Black, nên dù có làm điều gì cũng cần phải thận trọng. Cha biết con đang nghĩ gì, nhưng đừng cố gắng làm điều gì dại dột con nhé. Con cũng biết hội đồng đang tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này, cha hứa rằng chắc chắn hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra."
Nghe những lời ấy, Mark cúi gầm mặt: “Con hiểu, nhưng trong suốt mười năm qua, con không bao giờ quên được cảnh tượng đó. Cả gia đình bị sát hại trong một đêm mà con
chẳng thể làm gì được.” Mark nghiến răng ken két, vừa nói mà ánh mắt ánh lên ngọn lửa hừng hực.
“Cha biết cảm giác đó, nhưng Mark à, con còn có một sứ mệnh lớn lao hơn, đó là phục hưng gia tộc mình. Trước khi cha Jacos mất có nói với cha rằng có vẻ như trong tương lai không xa thế giới này sẽ lại có biến động. Dù chúng ta là người chiến thắng, nhưng tham vọng của những kẻ bại trận sẽ không bao giờ nguôi, cũng như ngay cả những kẻ thuộc hội đồng, cũng luôn có tham vọng của kẻ thống trị. Vậy nên, nhiệm vụ của những green witch là cân bằng vũ trụ này, chứ không phải là để cố gắng phá vỡ nó, con hiểu chứ?"
Mark im lặng một hồi, định nói câu gì đó thì bỗng lúc này người mục sư đưa mắt nhìn về phía trước đường vào chánh điện, nơi mà có một người đàn ông đang chậm rãi bước vào. Ông ta không là ai khác mà chính là thanh tra Senna. Cả hai hướng mắt về phía thanh tra, vị linh mục như đã có chuẩn bị từ trước, bước tới người đàn ông đang lầm lũi tiến vào thánh đường.
Mark khẽ liếc theo, nhưng ánh mắt vội lướt đi để không bị Senna phát hiện. Anh cũng biết rằng Senna đến đây vì cái chết của Rie. Từ khi xuất hiện ở căn phòng 204, anh đã biết rằng con ác quỷ bị cha anh phong ấn mười năm trước đã gây ra chuyện này, chỉ là Mark vẫn không thể hiểu được, thứ gì có thể phá vỡ cái phong ấn ấy. Suy nghĩ ấy bám theo anh cả ngày ở tu viện, cho đến giờ phút này.
Vì thế nên anh cũng không mấy bận tâm đến câu chuyện giữa vị linh mục và Senna, bởi lẽ nguồn cơn của câu chuyện Mark đã biết quá rõ, và anh nghĩ rằng chắc cũng chẳng có tình tiết gì mới quá đặt biệt. Cả hai vừa dứt câu chuyện, người cha sứ đã đưa Senna ra sau vườn. Mark vẫn lặng lẽ ngồi đấy. Dường như lúc này anh chẳng quan tâm gì đến những chuyện xảy ra xung quanh. ngay cả ánh mắt soi mói mà thanh tra Senna nhìn mình. Trong đầu anh lúc này chỉ có hai chữ “thù hận”.
Một lúc sau, thanh tra Senna trở lại và ra khỏi nhà thờ. Lúc này mục sư tiến đến gần Mark và nói: “Cậu bạn thân của con, Kane ấy…”
Lúc này, Mark mới sực tỉnh, đưa ánh mắt dò xét về phía vị mục sư.
"Kane đã bị bắt, vì đã xuất hiện ở căn phòng đó tối hôm qua. Có vẻ như..."
Mark nín thở, nghe vị mục sư ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: “Chính Kane đã phá vỡ phong ấn cho nó đấy."
Mark không tin vào tai mình, tròn mắt: "Sao có thể? Phong ấn của cha con cho dù là một pháp sư cực mạnh cũng khó có thể phá bỏ mà?"
"Con nói đúng rồi đấy. Cha cũng không dám tin, cho đến khi Senna xuất hiện. Dù không nói ra, nhưng cha đã vô tình thấy luồng ký ức của ông ta về bạn của con. Từ nhỏ, Kane vốn đang sỡ hữu cho mình muốn nguồn sức mạnh tâm linh cực lớn. Nói đúng hơn là một nửa linh hồn của cậu ấy. Lúc bé, linh hồn kia quá yếu để có thể vùng vẫy. Nhưng bây giờ cậu ấy đã tròn hai mươi tuổi, nguồn sức mạnh kia cũng đã trưởng thành, và nó đang bắt đầu bùng phát trong người Kane đấy."
"Cha nói sao? Đó là nguồn sức mạnh gì?" Mark định nói tiếp nhưng rồi anh khựng lại, khi chợt nhớ ra biểu hiện kỳ lạ của bạn mình ngày hôm cả hai đang đi ăn tại quán pizza.
Cha không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho Mark một con dao rồi nói: "Thật ra tất cả còn khá mông lung. Cha cũng mới phát hiện điều này khi Kane đưa con về nhà thờ vào đêm đó. Lúc ấy, có một nguồn khí lực mạnh mẽ đang hừng hực trong người cậu ấy. Nguồn khí lực kia càng làm cho cha có một khẳng định rằng, trong người thẳng bé vốn có một nửa linh hồn là thần, nhưng với thể trạng quá yếu khi còn nhỏ nên vẫn chưa khai mở, và bây giờ, hình như đã đến thời điểm nó phát triển."
“Không thể tin được, không lẽ Kane cũng là pháp sư giống con?”
“Cha cũng không chắc, rất có thể Kane là một Semi- God?”
“Semi-God?”
Vị linh mục ngồi xuống bên cạnh Mark, vuốt chòm râu trên cằm, nhìn về xa xăm như đang hồi tường một vấn đề gì đó. Khuôn mặt Mark trở nên nghiêm túc, khác hẳng với vẻ tếu táo hằng ngày, anh cố gắng tập trung vào những lời của vị linh mục, từng lời chậm rãi.
Cách đây từ rất lâu, không biết từ bao giờ, từ những ngày đầu tiên các vị thần đặt những dấu chân đầu tiên lên trái đất, một thời gian sau thì con người xuất hiện. Lúc này, thần linh và con người đã có một mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Thần linh sử dụng sức mạnh và nền văn mình của mình để bảo hộ con người, ngược lại, con người có sự tôn kính và thờ phụng các vị thần đó. Mối quan hệ này tồn tại tương hỗ trải qua biết bao nhiêu năm, thậm chí giữa họ còn xảy ra cả tình yêu, và kết tinh của họ được gọi là một Semi-God. Họ mang trong mình sức mạnh của một vị thần nhưng cơ thể vẫn là của con người.
Mark vốn đã biết trên đời tồn tại những Semi-God, nhưng anh không dám nghĩ chính Kane là một trong số họ. Bởi vì trông anh không hề giống hậu duệ của thần linh, thậm chí còn khá yếu nếu so với một con người thông thường.
Hình như hiểu được suy nghĩ của Mark, vị mục sư nói tiếp: “Chắc con cũng đã biết về khái niệm Semi-God. Họ là những bán thần, trong những khúc trường ca của những nền văn minh cổ. Họ được ca tụng là những chiến binh mạnh mẽ và quả cảm. Tuy nhiên không phải bán thần nào cũng được may mắn như vậy.”
Khẽ thở dài, vị mục sư nói tiếp: “Sự thật thì các bán thần rất dễ chết. Vì như con biết đấy, sức mạnh thần linh vốn không thể chứa được trong thân thể của người phàm. Nếu người đó không đủ sức mạnh thể chất để chứa đựng, thì bán thần đó sẽ chết ngay từ khi còn trong trứng. Hơn nữa, còn một điều nữa mà con chưa biết, một bán thần được sinh ra có rất nhiều cách, không nhất thiết phải là được sinh ra từ thần. Trong các gia tộc phù thuỷ xưa, cách phổ biến mà họ hay làm chính là thu thập những tinh khí của các vị thần, rồi sau đó nuôi lớn nó và sẽ tuyển ra một người kế thừa và truyền vào cho các thế hệ sau. Từ đó, những người kia sẽ có sức mạnh của thần thánh, cũng như là một thứ vũ khí quan trọng mà các gia tộc phù thuỷ có thể sở hữu. Đó là cách mà các phù thủy cổ xưa vẫn hay dùng để phát triển gia tộc mình trở nên hùng mạnh. Theo cha thấy, có khả năng thế hệ trước của Kane là những thầy phù thuỷ, và đến thế hệ này, Kane là người được sở hữu nguồn năng lực kia. Tuy nhiên, cha vẫn thấy ở Kane có một tiềm lực gì đó mà vượt cả một á thần thông thường.”
"Không lẽ gia đình Kane là phù thuỷ sao? Con đã ở bên gia đình họ bao lâu sao vẫn không nhận ra nhỉ? Nếu như vậy thì họ che giấu thân phận giỏi thật đấy."
Vị mục sư nhìn Mark một lúc rồi cười nói: “Cha biết điều này là rất khó tin, nhưng có lẽ Kane mạnh hơn cả con đấy. Chỉ có điều là sức mạnh của thằng bé chưa được khai phá hết. Còn con, với tư cách là một người bạn tốt, cha nghĩ là giờ con nên đến nhà ngục đi. Dạo gần đây, cha đã không còn cảm thấy linh lực của con quỷ bị phong ấn trong trường nữa. Không biết là nó đã trốn đi đâu rồi, và thức ăn mà đám quỷ rất thích là á thần. Hơn nữa về cái chết của anh bạn Rie, chắc chắn cũng là phạm luật đối với hội đồng. Cha không tin chỉ một con quỷ lại có thể ngang tàng đến như vậy. Chắc nó nghĩ rằng hội đồng thần sắp xử tử và nó không còn cơ hội để sống sót, nên đã cố mượn sức mạnh của Kane để thoát ra khỏi đây, cũng như ăn linh hồn cậu ấy để phát triển sức mạnh."
"Cha nói sao? Con quỷ đó đang đến tìm Kane ư? Con phải đi ngay!" Nghe vậy, Mark không kịp suy nghĩ, đứng bật dậy và ngay lập tức rời đi, anh đâu biết rằng, loài ác linh kia chẳng ngờ đã bị Kane vô tình tiêu diệt, còn thứ đang tìm đến họ còn đáng sợ hơn nhiều.
Bình luận
Chưa có bình luận