Ngọn lửa vội tắt


Sự bí ấn xoay quanh cái chết cửa Rie, đang dần hề lộ về một thế lực hắc ám đang ẩn thân bên trong thành phố Leslie

Thực thể kia, rõ ràng đang quan sát đám người bọn họ với ánh nhìn đầy dò xét, nhưng hắn lại không có ý định động thủ. Phía sau, Brian đang giao đấu với con hắc thú, không thể giúp Crystal chống chọi với đối thủ mới xuất hiện này. Hơn nữa, sức mạnh của hắn vẫn còn là một dấu hỏi, liệu rằng chiến đấu có phải là giải pháp khôn ngoan? Thế nhưng hắn lại đứng giữa đoạn đường để Crystal có thể đến nơi Kane đang ẩn nấu. Trong vài giây ngắn ngủi, trong Crystal chỉ còn một sự lựa chọn.

Cây roi sắt đã hiện diện trên tay, không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, cô lao tới như muốn trút toàn bộ sức mạnh. Kẻ đối mặt lại thản nhiên như không, chẳng hề có chút động tĩnh, nhưng rồi ngay khoảnh khắc ấy, hắn tan biến như một làn khói, lướt qua Crystal tựa lớp sương mỏng. Chính Crystal cũng bất ngờ trước điều đó, khựng lại ở khoảnh khắc cô trông thấy những mản trắng mở áo xuyên qua cơ thể.  Cô có thể cảm nhận được có một luồng kình khí chạm thẳng vào tim, lạnh buốt, nhưng rất nhanh đã biến mất. Đứng hình vào giây, Crystal mới quay đầu lại khi thấy kẻ lạ mặt lúc này đang tiến tới chiến địa giữa Brian và con ác thú.

"Không lẽ hắn muốn chuyển hướng tấn công qua Brian? Không được, nếu một mình anh ta mà chiến đấu với hai thế lực này thì không ổn rồi... Còn Kane..." Trong Crystal cứ không ngừng dằn vặt về  sự lựa chọn giữa Kane và Brian. Dẫu giữa cô và Brian có bất hoà, nhưng rõ ràng hai người là đồng đội, mà việc bỏ rơi chính đồng đội mình trong cuộc chiến thật không khác gì một kẻ rác rưởi. Trong quan niệm cố hữu của Crystal vẫn luôn có suy nghĩ như vậy. Và rồi, cô quyết định sẽ trở lại tham chiến cùng Brian. Nhưng rồi cô đã phải dừng tay bởi vừa trông thấy một cảnh tượng vô cùng quái lạ. Gã lạ mặt đã tác động vào cơ thể của con ác thú, tưởng như chung chiến tuyến với mình, và đấm nó văng xa khỏi Brian. Ngay cả Brian cũng phải kinh ngạc trước hành động đó. Anh cũng phải dừng lại, nhìn gã ẩn sĩ kia với con mắt nghi hoặc. Lúc này, người bí ẩn mới cất lời: "Mau đưa thằng bé rời khỏi đây. Nơi này là sào quyệt của chúng, bọn chúng sắp tới rồi, nếu chậm chút nữa cả hai người cũng không thoát được đâu."

Brian và Crystal còn chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời nói kia thì họ nghe rất rõ những âm thanh gào rú từ khắp nơi. Tất cả nhìn lên bầu trời, có hàng trăm thân ảnh đang lao xuống từ trên đó, dùng đôi mắt dơi cảm nhận thân nhiệt, họ thấy chúng trông như những con thú nửa người nửa bò sát, với cơ thể trơn lỉn như bị lột da, chiếc đuôi dài gần bằng cơ thể nom thật đáng sợ. Với số lượng đông đảo như thế, rõ ràng chỉ với sức của ba người, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống cự.

"Còn đứng đó mà nhìn à? Chạy ngay khi còn có thể!" Giọng của kẻ bí ẩn một lần nữa vang lên, Crystal như bừng tỉnh. Cô không còn nhiều thời gian để tính toán, liền chạy về phía Kane. Dẫu không biết người lạ mặt này là ai và mục đích là gì, nhưng có lẽ hắn đang biết rõ sự tình hơn ai hết, và cả Crystal và Brian không còn cách nào khắc là phải tuân theo sự sắp xếp của gã.

Vừa đến nơi, thấy Kane vẫn còn thất thần, Crystal không chần chừ kéo anh ra khỏi hiểm cảnh. Dùng hết sức, cô ném Kane ra khỏi hành lang, khi mà đám bò sát vừa phóng tới. Dùng toàn bộ sức mạnh quay mạnh dây roi, đám bò sát bị hất tung, nhưng không ngờ một con đã thoát được, và kịp bắt được chân Kane. Crystal thấy vậy thì lấy dây roi đập mạnh, toả ra một lực tấn công kinh hoàng, xé toạt cánh tay con quái thú. Thế nhưng cũng vì thế mà tốc độ bay của anh đã bị chặn lại, cả cơ thể rơi tự do xuống mặt đất. Sự sợ hãi cùng với cảm giác mất thăng bằng khi trên không đã khiến đầu óc anh chao đảo, mọi giác quan như mất kết nỗi với não bộ và hoàn toàn đình trệ.

Crystal định tới cứu, nhưng đã không còn được nữa. Đám quái vật đã chặn đứng. Cả ba chỉ còn biết giao chiến với đám bò sát. Riêng con quái thú với dáng hình bọ gậy bây giờ đã được rảnh tay, lại thấy vị trí rơi của Kane, đã vội nhảy xuống tìm kiếm. Thế nhưng, khi đến nơi lại không thấy tung tích của anh đâu, dù có dùng biết bao giác quan để đánh mùi. Không chấp nhận được điều đó, nó điên cuông gào thét. Quay trở lại chiến điện.

Không tìm thấy mục tiêu, con ác thú nhắm đến Crystal đầu tiên, điên cuồng lao tới, vung một cứ đập từ trên trời giáng xuống. Không phát hiện ra sự xuất hiện của con ác thú, Crystal bị đả thương, cứ đấm ấn mạnh xuống mặt nền, tưởng chừng cơ thể bị nát thành từng mảnh. Cô nằm bẹp xuống đất, miệng ói ra bãi máu đỏ tươi, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra sắt lạnh. Cô nhìn con quái vật một lần nữa, trước khi nó định tung đòn thứ hai đã kịp vung tay ra đỡ. Sức đánh bị chặn lại, con quái vật cố sức đè mạnh. Vậy mà vẫn không khắc chế được Crystal, ý chí kiên cường của một chiến binh không cho phép cô bỏ cuộc. Hét lên một tiếng, từ trong người Crystal phực ra một ngọn lửa nóng bừng, một lần nữa hoá thân thành thực thể nửa người nửa dơi. Chính sức nóng khủng khiếp kia đã thiêu rụi hết những con bò sát ở gần đó. Ngay cả con ác thú bọ gậy cũng không chịu được mà lùi ra xa.

Từ mặt trận khác, Brian và người lạ mặt cũng dần hạ gục được gần hết kẻ thù, thì khi nhận ra nguồn kình lực kinh khủng từ Crystal thì dừng tay quan sát. Đám bò sát đông đảo là thế, thấy đồng đội mình chỉ đánh với một người thôi cũng bị tan tát nên dần mất nhuệ khí mà lùi lại, không nói gì mà tháo chạy. Còn đối với con hắc thú, có vẻ như nó rất sợ hình thái này của Crystal, cũng không ở lại để chiến đấu với cô mà  một lần nữa dùng thuật dịch chuyển không gian mà tan biến.

Đối với Crystal, sau khi bộc phát toàn bộ sức mạnh, cô chỉ giữ nguyên trạng thái mà không có chút động tĩnh nào, bởi cô biết, bản thân mình vẫn chưa đủ khả năng để kiểm soát nguồn sức mạnh mới này. Vì thế nên ngay khi con ác linh rời đi, cô cũng không muốn truy đuổi.  Một lúc sau, đến khi tất cả đã chạy hết, cô mới để cho sức mạnh kia tan biến, trở lại với hình dạng ban đầu. Có vẻ như lần này, Crystal đã đạt đến giới hạn, cô gần như kiệt sức, ngã quỵ mà không còn cảm nhận bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ duy nhất một bàn tay ấm áp đang giữ lấy mình, cùng với ánh mắt nhìn cô trìu mến, ấy chính là Brian.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout