Chương 6: Feed mạng không ngừng



Rồng và Tà Thần cấp 1 xuất hiện. Trận này Rồng xuất hiện ở phía đường của Top, Rừng bên nhỏ vừa hay ở đường trên cho nên bạn ấy đã ping lên, kêu gọi mọi người ra hỗ trợ. Linh Chi không ra hỗ trợ cho Zill mà hướng xuống đường dưới, nơi AD và SP đang oằn mình chống chọi với bốn bạn bên địch. 

Trận này, Rừng bên kia chơi Ngộ Không, con tướng gây nên ác mộng kinh hoàng cho Linh Chi từ ngày chơi game đến giờ, em mà ở vị trí cấm chọn tướng sẽ cấm tiệt Ngộ Không. Ngộ Không đã lên cấp 5, đang cầm gậy Như Ý gõ SP boong boong bên dưới. May là chất tướng của Thane thuộc dạng da dày máu nhiều nên không bị tiễn về tế đàn.

Có vẻ bên đó chỉ muốn dập cho bên Chi yếu máu, chạy về tế đàn để khỏi quấy rầy bên đó ăn Tà Thần nên cũng không đuổi cùng giết tận Hayate và Thane. Điêu Thuyền núp trong bụi sau hang Tà Thần, định bụng sẽ KS Tà Thần (KS là kill steal: chỉ việc cướp mạng hay ăn cắp mạng hạ gục, tức là đợi còn một chấm máu thì nhảy vào nẫng tay trên, cướp chiến công). Nhưng Ngộ Không vẫn còn trừng trị cho nên âm mưu của Linh Chi bất thành. Nhỏ lại lon ton chạy về đường giữa dọn lính.

Dọn xong bầy lính ở đường giữa, thấy đường trên Allain vẫn ổn cho nên nhỏ quyết định chạy xuống đường dưới. Ai mà ngờ chỉ mới xoay qua chạy được vài bước đã ăn nguyên một quả bóng màu xanh, có cố thế nào cũng không chạy đi nổi. Chưa kể, còn ăn nguyên chiêu ba Tia Sáng Tử Vong của Natalya, Điêu Thuyền lập tức trắng máu, nằm bẹp ngay bụi cỏ, chết tức tưởi.

Linh Chi hoang mang lắm, em không biết vì sao cứ bị dính chiêu của Natalya thì em không thể nào điều khiển Điêu Thuyền di chuyển được. May sao đồng đội em trận này chơi rất đỉnh, mặc cho KDA của Điêu Thuyền là 0/5/0 thì trận đấu này thế trận vẫn đang nghiên hẳn về phía bên em. Có lẽ mọi người cũng nhận ra thấy vấn đề bèn chuyển đề tài lên người em:

“Ủa Điêu Thuyền bị sao thế, sao feed nhiều vậy?” - Cậu nhóc nói nhiều nhất đội cất giọng hỏi.

[Chi.Chi.Lani: Ko biết sao mình ko di chuyển được]

[Chi.Chi.Lani: Cứ dính chiêu của Nata là đứng im rồi chếc] (lưu ý: game cấm các từ bạo lực nên phải viết lái đi, viết đúng sẽ bị cảnh cáo, không phải sai chính tả ạ)

[Chi.Chi.Lani: Xin lỗi mn, mình mới chơi, chưa biết nhiều tướng]

Mọi người thấy những dòng như thế thì thở dài, à một tiếng rồi thôi. Chi nghĩ chắc xong trận này, mấy bạn ấy sẽ không mời chơi nữa đâu, tâm trạng Chi tệ đi trông thấy. Bỗng dưng một giọng nói vang lên:

“Bạn bán giày phù thủy, đổi thành giày kiên cường đi, rồi lên luôn Băng Nhẫn và Quả Cầu Băng Sương thử xem sao? Vẫn không được thì bán hết lên luôn Huân Chương Troy.”

Là Hoàng, cậu trai mời em vào. Nhưng lần này giọng cậu lại khác hẳn, không còn là giọng trai Bắc nữa mà giọng miền Trung. Linh Chi nghe theo răm rắp, soạn đồ lên theo ý cậu ấy nói, dù trong lòng thì đang tràn ngập dấu hỏi chấm, vì sao lại thành giọng khác rồi.

Trận đấu vẫn tiếp tục, bây giờ đã là phút thứ 12, Rồng và Tà Thần cấp 2 chuẩn bị xuất hiện, đội mình đang có lợi thế nên mọi người bảo nhau lên hang Tà Thần, ăn Tà Thần để hỗ trợ đẩy đường cho nhanh, sớm kết thúc trận đấu, tránh đêm dài lắm mộng. 

Thane chạy lên phía trước, kiểm tra những chiếc bụi xung quanh hang Tà Thần, tránh trường hợp bên kia núp trong những chiếc bụi này, tập kích bất ngờ. Zill và Hayate khởi động Tà Thần, Linh Chi vẫn núp trong bụi ở đường giữa, phòng hờ bên kia di chuyển từ dưới lên. Tà Thần cấp 2 chỉ gần 40.000 máu, Rừng và AD thừa sức để xơi. Bởi vì nếu cả đội dồn hết các chiêu thức vào Tà Thần, chẳng may bên địch đánh úp, khi đó cả đội sẽ không còn chiêu thức nào để có thể giao tranh và rất dễ bị quét sạch, thua ngược trong đau đớn.

Nhưng có vẻ bên kia quyết định từ bỏ Tà Thần, đi ăn Rồng, không thấy ai bén mảng đến hang Tà Thần cả. Quả nhiên, sau khi thông báo bên em đã ăn được Tà Thần thì thông báo Rồng đã được tiêu diệt cũng hiện lên. 

Lính đường giữa đang cao, đội bên kia lại đang ở phía hang Rồng, thế là đội của Linh Chi quyết định thả Tà Thần khổng lồ ở đường dưới, ép bên đó phải chạy về nhà hoặc di chuyển xuống đường dưới để giải quyết con Tà Thần bự kia.

“Tao đi đường trên, Mid, Khang với Hoàng đẩy mạnh đường giữa, Rừng đẩy lén đường dưới sau khi bên nó rút về thủ.” - Bạn Nupakachi lên tiếng.

“OK. Nhưng anh Hoàng có giải chưa để biết đường còn lên nữa anh?”

“Có rồi. Nhưng mày đợi anh lên trước đã rồi hẳn lên.”

Thane tiên phong đi trước, lấy tầm nhìn cho cả đội. Trong thềm nhà địch, Errol đang chạy loanh quanh, dường như đang quan sát, định bụng bên kia sơ hở sẽ lao ra bổ nát đầu bên địch.

Hai bên giằng co với nhau trước thềm nhà bên kia. Với chất tướng thủ nhà siêu đỉnh, bên địch thành công giải quyết được con Tà Thần tím lịm tìm sim nọ mà chỉ mất đi một đường. Bên Linh Chi vẫn chưa kết thúc được trận đấu



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout