Nhóm Linh Chi lùi lại, các thành viên bên kia đã hồi sinh đầy đủ, dần di chuyển tràn ra.
Bây giờ đã là phút thứ mười bốn, Tà Thần Bạo Chúa sắp xuất hiện. Nếu bên Chi có thể ăn được Tà Thần này thì việc kết thúc trận đấu sẽ dễ dàng đi rất nhiều, còn nếu ngược lại thì công sức cả đội lúc trước có thể trở thành công cốc, nhà chính bên em nổ sẽ tanh bành thay vì bên bạn.
Vì lẽ đó, bên Linh Chi bàn bạc lại một cách kỹ lưỡng.
“Đẩy lính cao lên đã mọi người, tôi sẽ ra check hang Tà Thần, mấy bạn đẩy lính lên.” Hoàng, người chơi hỗ trợ cầm trong tay tướng Thane lên tiếng, giọng bạn ấy rất nghiêm túc.
“Em đi đẩy lén không nhỉ?” Cậu nhóc Toàn hỏi.
“Thôi đẩy lính rồi về, Khỉ (Ngộ Không) nó gõ mày to đầu chứ đẩy lén.” Tuấn Anh lên tiếng. Tuấn Anh chính là tên thật của Nupakachi, Linh Chi vừa mới nghe nhóc Toàn gọi trong lúc mấy bạn ấy nói chuyện.
[Zill: Tập trung ăn KK] (KK aka King Kong: tên gọi cũ của Tà Thần bạo chúa, người chơi vì để gõ nhanh thì luôn gõ KK cho Tà Thần)
“OK, OK! Đẩy lính lên rồi em qua.”
“Mid dùng chiêu 1 check bụi gần hang Tà Thần đi bạn.” Hoàng vừa nói vừa điều khiển Thane chạy ra hang Tà Thần. Bên kia có vẻ cũng đã ra tới, trên bản đồ nhỏ đã lộ tầm nhìn của Natalya và Errol. Tuy nhiên, vẫn không thấy Ngộ Không và hỗ trợ Cresht bên bạn đâu, cả hai vẫn chưa lộ ra các bước di chuyển.
Nhóc Toàn đã di chuyển ra tới hang Tà Thần, bắt đầu khều con “Bùa Tím” kia thì Linh Chi đang dọn lính ở đường giữa bị Ngộ Không tập kích. Với chiêu thức tàng hình của mình, Ngộ Không im hơi lặng tiếng chạy đến gần Điêu Thuyền, hắn đánh thường một cái để làm mất đi lớp giáp ảo vốn có của Điêu Thuyền. Lớp giáp ảo này bao quanh Điêu Thuyền, cô nàng khi ở trong quả bóng này sẽ không bị khống chế, được miễn sát thương, cho nên nếu muốn sốc chết Điêu Thuyền bạn buộc phải phá lớp giáp ảo này trước.
Lớp giáp ảo này mất đi vô cùng đơn giản, chỉ cần chịu bất kỳ sát thương gì nó sẽ đỡ cho Điêu Thuyền lực sát thương đó và tan biến đi, bất kể là sát thương đấy đến từ lính, quái hay chỉ cần một đòn đánh thường từ bên kia chiến tuyến. Thế nhưng khi vào giao tranh, người ta rất hay quên chi tiết này, cứ trút hết các chiêu thức vào khi Điêu Thuyền vẫn còn giáp ảo, khiến cho lực công kích gây ra bị giáp ảo cản đi rất nhiều, giúp Điêu Thuyền thoát khỏi giao tranh bỏ chạy được.
Ngộ Không có lẽ là người chơi lão luyện, bạn ta đã rất bình tĩnh đánh thường một cái để phá bỏ lớp giáp ảo của Điêu Thuyền và ba gậy trời giáng ập xuống, Linh Chi không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn màn hình xám đi, Điêu Thuyền ngã xuống đất nằm chèm bẹp.
“Mid làm cái gì nữa dậy? Sao lại chết nữa rồi?” Nhóc Toàn lên tiếng, giọng lợm đi, không còn sự tí tửng của ngày thường.
Linh Chi chỉ đành nhắn lên:
[Điêu Thuyền: xin lỗi mn]
“Tập trung đánh đi, mày theo sau anh đây, thử cướp được Tà Thần không? Rừng có trừng trị chưa bạn?” Thanh Hoàng lên tiếng.
[Zill: sắp hồi ra đi]
Bốn bạn cố gắng di chuyển ra vị trí hang Tà Thần, thế nhưng bên kia nào có thể để cho tụi nó thực hiện được âm mưu ấy. Natalya không ngừng tung ra chiêu 1 và chiêu 2 của mình nhằm ngăn cản bước tiến của bên kia. Ngộ Không và xạ thủ bên bạn vẫn đang xả sát thương không ngừng lên con quái tím kia, máu của nó đã tuột đi hơn hai phần ba, đây là thời điểm tốt nhất để tranh chấp, vì Tà Thần sắp rơi vào cơn bạo nộ, sẽ hất tung tất cả các tướng trong phạm vi của nó, nếu canh chuẩn thời gian, khoảnh khắc ấy có thể giúp bên nó tiêu diệt hoàn toàn đội bên kia.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, TOP, MID và SP bên bạn để cho Rừng và xạ thủ ăn Tà Thần còn họ đứng ngoài hang canh gác, không cho bên nó bén mảng đến gần. SP bên kia mắt thấy Tà Thần sắp cạn máu vội tung ngay chiêu 3 của mình là Thủy Thần ra, tạo nên một cơn đại hồng thủy chảy ngang qua khu vực Tà Thần, ngăn không cho ai bước vào hang, bởi vì muốn qua hang phải qua được cơn “đại hồng thủy” này, mà chỉ cần bước vào khu vực của chiêu thức ấy tướng địch sẽ ngay lập tức bị khống chế không thể di chuyển được.
Thế là, đội bạn thành công ăn được Tà Thần Bạo Chúa và nhờ vào sức mạnh nội tại đẩy đường của nó, đẩy bay nhà chính bên Linh Chi dù cho bốn bạn còn lại đã cố hết sức thủ nhà.
Linh Chi biết trận này thua là lỗi do em, em chết quá nhiều, di chuyển hớ hênh, không giúp được gì nhiều cho đội mình dẫn đến kết cục đang ở thế thắng bị lật kèo thua tan tác.
Linh Chi nhanh chóng rời khỏi đội, không chơi tiếp nữa, nhỏ thoát game, trước khi tắt máy em vẫn kịp gửi lời xin lỗi đến “Cá Trạng Nguyên” Thanh Hoàng trong phần chat bạn bè của game, sau đó đi xuống dưới nhà uống nước để bình tâm lại.
Bình luận
Chưa có bình luận