Chương 8: Tập luyện



Vì để tránh tâm trạng bị ảnh hưởng chuyện vừa rồi, Linh Chi không chơi nữa. Em xuống nhà dưới uống nước, tìm gì đó ăn giải tỏa sự buồn bực.


“Mẹ ơi, ba đi đâu rồi ạ?” 


“Ba con xuống nhà nội rồi, chiều nay muốn ăn gì?”


“Con không nghĩ ra, gì cũng được ạ.” Chi lấy một quả ổi trong tủ, cắn rốp rốp như thể đang trút hết cơn bực dọc trong lòng lên trái ổi đáng thương.


“Ăn đi chứ nay mai vào đó học không có mà ăn đâu.”


Linh Chi nghe thế thì hơi cảm động nhưng bên ngoài lại cười phớ lớ, sà vào lòng mẹ mình đang nằm trên võng. Chi luôn cảm thấy mình rất may mắn khi được làm con của ba mẹ, có một gia đình êm ấm.

 

Chắc có lẽ lớn lên trong gia đình hạnh phúc như thế, điều đó làm em tựa như một cô công chúa nhỏ, tính cách nhẹ nhàng, vui tươi, luôn yêu đời nhưng vẫn có sự tự tin và kiêu hãnh từ trong xương cốt.


“Hai đứa nhỏ theo ba luôn hả mẹ, con không thấy tụi nó đâu cả?”


“Ừ, thấy ba con dắt xe tụi nó phi theo ngay.” 


Hai mẹ con cứ nằm thủ thỉ với nhau đủ chuyện. Em sắp vào Sài Gòn học rồi, lần đầu tiên xa nhau như thế, cả em và ba mẹ đều buồn.

Cứ rảnh rỗi Chi sẽ lên game tập chơi, số trận chơi đã lên tới con số 600, tỷ lệ thắng đã tụt xuống còn tầm 45%.


Chi chơi hết tướng này đến tướng khác, nhờ thế em nhận ra thay vì cứ chơi lan man, tốt nhất nên chơi những con tướng em có thể thao tác được. 


Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long đã nói: “Tôi không sợ kẻ đã luyện tập 10.000 cú đá 1 lần, tôi chỉ sợ kẻ đã luyện một cú đá 10.000 lần.” Và thần tượng của em là người đã chứng minh câu nói ấy đúng thế nào.


Thần tượng Chi đã khổ luyện ngày qua ngày, nhiều đến mức mà đối phương dù đã biết trước anh ấy chuẩn bị làm gì vẫn chỉ có thể bất lực đứng nhìn bóng đi vào lưới. Cho nên Chi quyết định chỉ chơi tốt những con tướng mình thích mà thôi, mỗi đường sẽ cố tập chơi hai đến ba tướng để lỡ bị tranh vị trí còn biết đường chơi, không bị mất sao và trừ uy tín.


Ngoài trừ Krixi, Veera và Alice em đã chơi tốt từ trước thì dạo này em còn chơi được vài tướng nữa, đã biết được hầu hết các chiêu thức của tướng để đề phòng.


Vì không muốn làm quả tạ cho đội, chơi game được vui vẻ, Linh Chi cố gắng tìm hiểu về trò chơi này. Những khi nấu ăn hay làm việc nhà em đều lên các nền tảng tìm kiếm video hướng dẫn chơi các con tướng trong game để nghe. 


Từ chỗ nghe không hiểu gì, đến chỗ bây giờ đã có thể hiểu và xem được các giải đấu của chiếc trò chơi này.


Và người giúp em tiến bộ nhanh như thế không ai khác chính là người bạn đầu tiên mời em chơi cùng “Mandarinfish” Cá Trạng nguyên Dương Thanh Hoàng.


Vẫn nhớ hôm ấy, sau khi nhắn xin lỗi cậu ấy, em thoát game, sang hôm sau mới dám vô lại. Tại hôm tin nhắn Bạn bè, có hiện số “2”, Linh Chi bấm vào xem thì thấy:


[Mandarinfish: ko sao]


[Mandarinfish: cố gắng xem qua bộ chiêu thức của các tướng nhé]


Thế là kể từ hôm ấy, Linh Chi cứ vào game, việc đầu tiên là bật danh sách tướng lên, chọn vài loại tướng thường thấy, mở thông tin tướng lên xem. Sau đó sẽ vào đấu luyện tập chơi thử, rồi vào đấu thường chơi. 


Nhờ thế em nhớ được chiêu thức tướng nhanh hơn và cũng lọc ra được tướng nào hợp với lối tư duy và thao tác tay của em. 


Có lẽ xuất phát từ cốt cách lịch thiệp cho nên Linh Chi nhắn hỏi gì “Mandarinfish” cũng trả lời lại. Thỉnh thoảng em đánh bạo, lấy hết can đảm ngỏ lời có thể chơi cùng em một hai trận không, có lúc cậu ấy sẽ đồng ý, có lúc sẽ nhẹ nhàng từ chối.


Em và bạn Cá cứ thế trò chuyện được hơn hai tuần, tần suất không nhiều lắm, có khi một hai ngày mới trả lời tin nhắn của nhau. Tuy nhiên nhờ vậy mà hai bạn cũng đỡ xa lạ hơn. 


Hôm nay, vẫn như thường lệ, sau khi ăn tối, trò chuyện với ba mẹ, chơi đùa chơi hai đứa cháu nhỏ xinh yêu của mình xong, hơn chín giờ tối Linh Chi về lại phòng mình.


Nhà có bốn anh chị em, hai anh và một chị. Các anh chị đều đã lập gia đình, anh hai lập nghiệp ở quê, sống cùng với ba mẹ, không ra ở riêng. Ba mẹ cô đều hiền lành, thương yêu con cái, luôn muốn gia đình êm ấm nên cũng không xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu gì cả.    


Nhà em không phải thuộc dạng giàu sang gì nhưng nhờ sự cố gắng của ba mẹ, các anh chị gom góp mà trong nhà mỗi đứa con đều có một phòng riêng, phòng của em nằm trên tầng 1.


Sau khi leo lên giường, Linh Chi lập tức vào game, định bụng hôm nay sẽ vào chơi Alice vì em vừa xem được một đoạn video rất dễ thương về cô bé loli này.


Đang định bấm vào trận thì nhận được lời mời từ “Mandarinfish”. Em ơi ngạc nhiên. Vì sau trận hôm ấy, chỉ có đôi ba lần em mời cậu ấy còn cậu ấy thì không mời em lần nào nữa.


Ngạc nhiên là thế nhưng Linh Chi vẫn nhấn “CHẤP NHẬN”.



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout