Chương 10: Cậu cố ý đúng không?


 

 


Trận đấu vẫn đang diễn ra, sau khi thấy nhỏ nhắn lên như thế, Aya đội bạn chẳng thèm để ý tới em nữa, chuyển qua nháy biểu tượng cảm xúc và nhắn với mấy bạn còn lại.

Cặp setlove trận này là Tulen và Quilen. Nhóc Toàn la oe óe đòi “diệt setlove”, kết quả bị Rừng bên bạn đập cho vài lần, chỉ đành cụp đuôi không dám gáy to nữa. 

Quilen là tướng có thể tàng hình, thoắt ẩn thoắt hiện, nếu không chú ý và có khả năng đoán được hướng đi của địch theo diễn biến trận đánh, bạn rất dễ rơi vào tình thế bị Quilen camp (bị một người bên địch, thường là các tướng sát thủ núp trong bụi tại một vị trí nào đó để tìm cơ hội kết liễu đối phương ngay trong một chiêu thức hay combo chiêu thức tại một đường nhất định trên bản đồ, nói dễ hiểu là bạn sẽ bị một kẻ núp trong bóng tối, thình lình ập ra nện cho bạn một búa chết ngắt mà bạn không kịp làm gì, sau đó bạn sẽ phải chơi game trong lo lắng, không biết đối phương sẽ nhảy ra lúc nào).

Cảm giác bạn ở ngoài sáng, địch ở trong tối, có thể ập ra kết liễu bạn trong một nốt nhạc cực kỳ khó chịu, giống như trên cổ bạn bị tròng một sợi dây vô hình, chẳng biết khi nào nó sẽ siết lại.

Linh Chi từng rơi vào trường hợp ấy, nhỏ bị một người chơi Ngộ Không camp, cho nên từ đó nhỏ có bóng ma rất lớn về mấy con tướng tàng hình.

Quay lại trận đấu, hai bên đều đã bào hết các trụ vòng ngoài cùng của đối thủ. Paine vừa dùng chiêu 1 Hồn Gọi Xác, gã xuất hồn nhắm tới vị trí của AD bên bạn, sau đó thể xác của Paine sẽ lao nhanh đến vị trí của linh hồn, dồn hết các chiêu thức, sốc chết AD bên bạn ngay trong một nốt nhạc.

Sau đó Paine lại xuất hồn đi, thoắt ẩn thoắt hiện không khác gì Quilen bên team bạn dù chẳng nằm trong nhóm tướng tàng hình. Linh Chi đang cảnh giác rất cao độ, bởi vì Yorn là vị tướng máu mỏng và kém cơ động bậc nhất game này, chỉ cần lơ là Yorn sẽ rất dễ bị Quilen đánh úp.

Dù Alice đang có đủ đồ, phụ trợ hồi máu, phụ trợ cấp cứu, có cả chiêu cuối, nhỏ đã lên tinh thần sẵn sàng bơm máu, quăng chiêu 3 cứu giá cho AD. Ấy thế mà vẫn không cứu được AD đội nhỏ khỏi lưỡi hái tử thần của Quilen. 

Quilen sau khi dập chết Yorn thì quay sang Alice, chuẩn bị lụm nốt mạng của Alice, kiếm cho mình cái double skills (giết hai mạng liên tục). Linh Chi hoảng hồn, lên dây cót, cầm theo trượng băng bỏ chạy.

Nhỏ dùng chiêu 1 Vụ Nổ Thời Không chọi trúng vào người Quilen, làm cho hắn bị khựng lại trong một giây. Vì nội tại chỉ cần dùng chiêu thức bản thân Alice sẽ được tăng tốc chạy cho nên, sau khi bấm chiêu một thì Alice chạy nhanh hơn. Linh Chi lại dùng tiếp chiêu 2 Lá Chắn Thời Không, tạo cho mình một lớp giáp và mượn nội tại trong chiêu thức để tăng thêm tốc chạy.

Quilen di chuyển rất nhanh. Dù bị Alice dùng chiêu một chọi trúng, thì sau khi chiêu thức hết hiệu lực, Quilen vẫn dí theo, gần bắt kịp tốc độ của Alice.

“Cứu tui với trời ơi, gí gì mà gí dữ vậy người ơi, tha cho con đi ông cố ơi!” Linh Chi vừa chạy vừa nhảm, quên mất rằng mic của nhỏ vẫn đang bật.

Thanh Hoàng nghe nhỏ nhảm thì bật cười, nói: “Ráng chạy đi, sắp tới rồi.”

Alice chạy từ hang Rồng xuyên qua mép rừng, hướng đến cái trụ thứ hai ở đường trên. Mắt thấy Quilen sắp chộp được mình, nhỏ quẳng chiêu 3 Dòng Chảy Thời Không làm câm lặng Quilen, khiến hắn không thể dùng chiêu thức, sau đó lại bấm tiếp chiêu hai bỏ chạy. Sắp đến trụ rồi!

Quilen vẫn không bỏ cuộc, Alice chỉ còn một tí máu, một quẹt của hắn đủ tiễn Alice về tế đàn, mỡ lên tới miệng ai sẽ từ bỏ. Linh Chi vừa tiến đến thềm trụ hai thì Paine cũng bay tới đỡ được chiêu của Quilen giúp nhỏ, sau đó đấm nhau thẳng mặt với Quilen.

Alice được cứu trong tích tắc. Nhỏ đứng lại sau trụ biến về, quá mệt. Cảm giác bị gí chẳng dễ chịu lúc nào.

“Cảm ơn bạn nhiều nha.”

“Không có gì, Lùn mà chạy nhanh thật.” Thanh Hoàng ngả ngớn nói.

Quilen lùi lại, không giao tranh với Paine nữa, rút về, sau đó bạn ta nhắn lên:

[Tất cả: Quilen: mé con lùn m chạy nhanh thế]

Chi thấy thế cười thích chí, bị gí thì mệt thật nhưng chạy thoát thì cảm xúc sau đó cực kỳ sung sướng, cảm giác như vừa giành được một thành tựu rất to bự, nhìn mấy bạn ấy cay cú vì không giết được mình rất vui. Thế là nhỏ nhắn lại:

[Tất cả: Alice: Ahihihi]

Phút thứ 14, bên nhỏ ăn được con “Bùa Tím” khổng lồ. Tà thần được thả được trên, tụi nó quyết đẩy bay trụ bậc thềm ở đường giữa và đường giữa.

Mandarinfish đang đứng ăn Bùa Xanh bên rừng bạn, thấy Alice và Yorn đang đẩy lính ở đường dưới gần đó bèn nói:

“Alicu vào đây cho Blue này.” (Alicu là tên chế của Alice)

“Cho tui á, ok đợi tí, cảm ơn bạn.” Linh Chi vừa nói vừa chuyển hướng chạy vào hang Bùa Xanh. 

Paine đang đứng ở đó giữ máu con bùa. Thanh máu của nó chỉ còn tầm 1000 máu. Linh Chi hí hửng đánh con bùa, máu nó giảm xuống liên tục. Ai ngờ đang đánh thì con Bùa lắc lắc nằm bẹp xuống đất, Chi bất ngờ, đứng khựng lại.

“Ủa đâu mất rồi, sao nó mất rồi, tui chưa ăn mà, gì kỳ vậy?”

“Nhìn xuống chân Paine nào!” Paine cất lời, giọng tràn đầy ý cười.

Dưới chân Paine, một vòng tròn màu xanh bắt mắt đã nằm ở đó. Linh Chi nghĩ lại lúc đầu trận, nghĩ lại khoảnh khắc vừa nãy, ừm quen thật!

“Bạn cố ý đúng không, hai lần rồi?” Linh Chi giọng ngờ vực hỏi.

Thanh Hoàng chỉ cười ha hả mà không đáp lời. Nhóc Toàn lên tiếng:

“Bạn bị ổng lừa rồi, thôi ra theo bảo kê cho tui đi.”

Linh Chi hơi cay, nhỏ tin bạn ấy thật lòng, ai ngờ bạn ta lại chơi như thế. Nhỏ thở phì phò chạy ra với Yorn. Cả hai đẩy hết trụ đường dưới.

Thanh Hoàng thấy Alice không nói thêm gì thì hơi chột dạ. Sau lần trò chuyện lúc nãy thì Chi không nói nữa, chỉ còn lại ba cậu thiếu niên trao đổi với nhau. 

Trận này cuối cùng bên Linh Chi thắng, tỷ lệ thắng khi cầm bé Alice của nhỏ lại tăng lên 75%, đúng là con bài tủ của em có khác!

Trận đấu kết thúc thì nhỏ cũng thoát game, mai nay phải dậy sớm để đi chợ với mẹ, mua đồ chuẩn bị vào Sài Gòn, bắt đầu cuộc sống của tân sinh viên rồi…

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout