Dưới ánh nắng vàng nhẹ buổi sáng thứ Bảy, lớp 12A2 đang trong tiết sinh hoạt cuối tuần. Cô chủ nhiệm bước vào, tay cầm một xấp giấy và nụ cười đầy ẩn ý:
"Tuần sau trường mình tổ chức Ngày hội Thể thao, đây là cơ hội để các em thể hiện tinh thần thể dục thể thao và gắn kết tập thể. Lớp chúng ta năm ngoái lọt top ba toàn trường đấy, năm nay không được thua kém đâu nhé."
Cả lớp rộ lên tiếng bàn tán, không khí phấn khởi hẳn. Cô gật đầu, nghiêm túc hơn:
"Ban cán sự lớp lên phụ trách phân công các mục thi. Cô đã gửi file danh sách nội dung vào nhóm lớp rồi, các em chọn nhanh để còn nộp lại cho cô vào cuối giờ."
Phong chống tay lên bàn, ngồi thẳng dậy như thể vừa nhận huân chương:
"Cô khỏi lo. Lớp mình có em, kiểu gì cũng có huy chương mang về. Năm ngoái em thi đơn nam môn bơi, còn được gọi là cá chép vượt vũ môn mà!"
Cả lớp cười ồ, An lật sổ ghi chép, không buồn nhìn bạn thân. Một vài bạn nam lên tiếng:
"Lần đó suýt hụt chân vì phát hiện bể bơi có đội nào giăng lưới bẫy mà ta."
"Phải rồi, thằng Phong bị kẹt tưởng ma kéo chân đạp nước bơi toán loạn."
Phong ho một tiếng:
"Ấy là chiến thuật."
Cô giáo phì cười, khoát tay:
"Thôi, An – Kim Ngân lên bảng, cô nhờ hai em ghi mục và phân công giùm lớp nhé."
An và Kim Ngân cùng bước lên. Kim Ngân lấy phấn trắng, An cầm danh sách đọc lần lượt:
"Chạy tiếp sức nam – nữ. Đơn nam – nữ 300m. Bơi lội các cự ly. Bóng đá nam – nữ. Bóng rổ nam - nữ. Cầu lông đơn và đôi...."
"Hoạt náo viên, cổ động thì giao Huyền phụ trách."
Kim Ngân nói, mỉm cười nhìn lớp phó văn nghệ đang bấm điện thoại cuối lớp. Huyền cười hì hì rồi gật đầu.
An đánh dấu từng mục, tay viết nhanh gọn:
"Phong chạy tiếp sức, thi bơi và cầu lông đơn nam với đôi nam - nữ."
Phong nhướng mày:
"Đăng ký cho tao nhanh ghê, định cho tao rinh hết huy chương hả?"
"Muốn nghỉ thì nói."
"Không không, vinh dự mà, vinh dự."
"Bóng rổ nam, tôi làm đội trưởng. Mấy bạn cuối giờ có thể lên đây đăng ký."
An nói rồi điền vào danh sách.
Phong gật gù rồi nghiêng đầu:
"Còn bóng rổ nữ?"
An không ngẩng lên:
"Lớp mình không có bạn nữ nào tham gia nên không đăng ký mục này."
Cả lớp tiếp tục xôn xao bàn luận, chia nhau mục tiêu và nhóm tập luyện. Cô chủ nhiệm nhìn xuống đồng hồ rồi vỗ tay:
"Tốt, vậy lớp mình chuẩn bị tinh thần nhé. Còn tuần tới nữa, cố gắng!"
Phong quay sang Kim Ngân, giơ tay chào kiểu thể thao:
"Đối tác đánh đôi của tôi, chuẩn bị tâm lý nha. Năm nay huy chương phải có tên chúng ta."
Kim Ngân nhếch môi cười nhẹ:
"Còn tùy cậu có cản trở tôi không thôi."
Phong ôm tim giả vờ bị tổn thương, cả lớp lại bật cười rôm rả.
Kim Ngân tiếp tục ghi lên bảng:
"Còn kéo co, cờ vua, nhảy cao, nhảy xa..."
An ngẩng lên nhìn:
"Cờ vua mình đăng ký nhé."
Kim Ngân cũng nhanh chóng nói theo:
"Mình tham gia chạy nữ."
Huyền lúc này mới hoảng hốt:
"Ê ê… Ngân ơi, nếu cậu tham gia nhiều như vậy thì bên hoạt náo viên sẽ thiếu người mất. Lúc đó thiếu người cầm bảng lớp, dựng banner, dẫn dắt khẩu hiệu nữa thì sao? Lớp mình có hoa khôi trường là để tự hào mấy dịp như này thôi đó".
Phong đột nhiên nảy ra một ý tưởng, mắt sáng rỡ như được gợi cảm hứng:
"Ê Huyền, người ngoài trường tham gia đội hoạt náo viên được không?"
Huyền chớp mắt, gật đầu thận trọng:
"Ừa… miễn là không đăng ký thi đấu là được."
Phong cười nham hiểm, khoanh tay nói đầy tự tin:
"Vậy để tao gọi ngay một nhân vật bí ẩn nhưng cực kỳ đáng tin cậy."
An liếc nhìn Phong, tay khoác qua vai cậu ta, kéo lại gần, giọng hờ hững:
"Đừng nói là Trúc đấy."
Phong hất tay An ra, cười toe:
"Ừ thì ai chứ Trúc là lựa chọn hoàn hảo luôn. Cổ vũ thì có tinh thần, mặc đồ thì xinh, lại còn là em họ tao – tao bảo gì cũng nghe."
Kim Ngân nheo mắt đầy ý nhị:
"Phải hỏi Trúc đã. Không ép người ta được đâu."
Xung quanh lớp bắt đầu rầm rì:
"Trúc là bạn nữ đi cùng lớp mình hôm 2 ngày 1 đêm phải không?"
" Ừ, cậu ấy nhìn cũng xinh á".
" Hả! Đó là em họ thằng Phong!!? Anh Phong ơi.."
An không nói gì, chỉ hừ nhẹ, ánh mắt nghiêng nghiêng như đang cân nhắc độ khả thi của “phi vụ” này.
Ngọc Anh vội nhắc lớp giữ trật tự rồi quay qua nói với Phong:
"Cậu cứ hỏi Trúc xem có bận gì không đã."
Phong thì tự tin tuyên bố:
"Cứ để mình lo! Tối nay nhắn phát là xong!"
Không khí hội thao bắt đầu rạo rực ngay từ hôm ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận