Trước ngày Chủ nhật, các vòng loại đã diễn ra sôi nổi suốt cả tuần. Sân trường không lúc nào vắng tiếng cổ vũ, tiếng còi vang và bước chân rộn ràng.
Trong suốt tuần thi vòng loại, các đội đại diện lớp 12A2 đã lần lượt bước vào các nội dung thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ.
Đội bóng rổ nam, dưới sự dẫn dắt của An, nhanh chóng thể hiện sức mạnh vượt trội. Với lối chơi phối hợp ăn ý và những cú ném chuẩn xác, đội đã giành chiến thắng ở cả hai trận vòng loại, chính thức ghi tên vòng cuối diễn ra chiều Chủ nhật.
Ở nội dung cầu lông đôi nam nữ, Phong và Kim Ngân thi đấu khá ăn ý. Họ vượt qua vòng loại và bán kết với tỷ số cách biệt, giành quyền vào trận chung kết.
Phong cũng tham gia bơi lội đơn nam, và không nằm ngoài dự đoán, cậu vượt qua vòng loại với thành tích cao nhất, sẵn sàng tranh tài vào buổi sáng Chủ nhật.
Môn chạy đơn 300m, cả Kim Ngân (nữ) và Anh Khôi (nam) đều thi đấu ổn định và đạt kết quả tốt trong vòng loại, giúp lớp có hai suất vào chung kết.
Riêng phần chạy tiếp sức 4x100m, đội của Đức, Sơn, Khôi, Phong đứng Top 7 trong vòng loại, nhưng vẫn đủ điều kiện góp mặt ở trận thi đấu chính thức chiều Chủ nhật.
Ngược lại, đội kéo co không may mắn bằng. Dù nỗ lực hết mình, đội lại vướng phải bảng đấu toàn “ông kẹ” từ các lớp bên, nên phải dừng chân sớm sau vòng loại đầu tiên. Dũng – đội trưởng – dù tiếc nuối nhưng vẫn động viên cả đội: “Phải cố gắng các môn khác để phục thù!”
Cờ vua cá nhân không tổ chức vòng loại mà chọn trực tiếp những đại diện mạnh nhất từ đầu. An là một trong số ít học sinh được đặc cách thi đấu thẳng vào trận tranh hạng, và cậu nhận lấy đặc quyền này sau một hồi phân vân, vì cờ vua vẫn luôn là thế mạnh thầm lặng của An.
Cả tuần trôi qua trong tiếng hò reo và những buổi tập mướt mồ hôi. Ai cũng nôn nao đợi Chủ nhật – ngày hội thao chính thức – để được cháy hết mình và mang vinh quang về cho lớp.
Không khí háo hức, phấn khởi cứ thế lan rộng, ai cũng mong chờ ngày hội thao Chủ nhật đến thật nhanh.
-
CHỦ NHẬT – NGÀY HỘI THỂ THAO CHÍNH THỨC
Trời mới tờ mờ sáng, sân trường đã đông nghịt học sinh các lớp trong đồng phục chỉnh tề. Những lá cờ tung bay trong gió, sắc màu rực rỡ như tô điểm thêm không khí náo nức. Dàn trống cổ động của các lớp đánh rộn ràng từng nhịp, từng nhịp, hòa cùng tiếng loa phát thanh vang vọng khắp sân:
“Mời các lớp ổn định đội hình, chuẩn bị tiến về khán đài chính.”
Ngay sau đó, lễ diễu hành bắt đầu. Lần lượt từng lớp tiến vào sân trung tâm trong tiếng nhạc hành khúc. Lớp 12A2 nổi bật với đội hình bước đều tăm tắp. An đi đầu, tay cầm bảng tên lớp, dáng cao nổi bật giữa nắng sớm. Cậu không cười nhiều, nhưng ánh mắt sáng lên lạ thường - như đang nghiêm túc tận hưởng không khí đặc biệt này.
Sau An là Kim Ngân – bước đi vững vàng, dải băng tay đỏ nổi bật trên nền đồng phục trắng. Mái tóc cột cao, dáng người thẳng tắp như người mẫu trình diễn. Phong đi giữa hàng, vừa đi vừa tranh thủ quay lại “hù” mấy bạn cùng lớp khiến cả đội suýt lệch nhịp. Dù bị An nhắc khẽ, cậu vẫn cười toe, ngó nghiêng nhìn đám bạn đang cổ vũ nhiệt tình bên khán đài.
Phong vừa đi vừa vẫy tay về phía khán giả, nở nụ cười sáng như ánh mặt trời. Cậu còn cố tình lướt qua gần chỗ Ngọc Anh đang ghi hình, rồi nghiêng đầu khẽ nói:
“Cổ vũ tớ thật lớn nhé, tớ phải vì lớp và... vì một người nữa.”
Ngọc Anh bật cười, má hơi đỏ lên nhưng vẫn giữ ánh mắt nghiêm túc – cô bấm máy, ghi hình lại khoảnh khắc diễu hành.
Gần khu vực sân khấu, Trúc mặc váy đồng phục đội hoạt náo, đứng cùng nhóm hoạt náo viên. Cô vẫy cờ nhỏ trong tay cổ vũ. Gương mặt cô rạng rỡ, đôi má đỏ ửng trong tiết trời se lạnh đầu đông. Hôm nay trông Trúc như hòa hẳn vào bầu không khí sôi nổi, khác hẳn vẻ “xù lông” thường ngày.
Sau phần diễu hành, thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, tiếng micro vang rõ ràng:
“Chào mừng toàn thể thầy cô và các em học sinh đến với Ngày hội thể thao truyền thống! Chúc tất cả các em thi đấu hết mình, đoàn kết – fairplay – và mang về nhiều thành tích cho lớp mình!”
Tiếng trống khai mạc vang lên dồn dập. Hội thao chính thức bắt đầu.
-
Trên sân vận động, các vạch xuất phát đã được vẽ trắng tinh tươm. Trọng tài căng dây, thổi còi gọi tên vận động viên ra vị trí.
Kim Ngân khởi động ở góc sân, buộc lại dây giày thật chắc, rồi hít một hơi thật sâu. Cô không nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ tập trung vào nhịp thở và chuyển động. Lúc trọng tài gọi:
“Kim Ngân – 12A2."
Cô bước ra, dáng đi thẳng lưng và tự tin. Từ trên khán đài, vài bạn nam trầm trồ:
“Bí thư lớp A2 kìa… đẹp mà chạy cũng đỉnh ghê.”
"Phải là hoa khôi trường chứ, người ta toàn diện thế kia cơ mà."
Phong đứng gần hàng rào, la to:
“Kim Ngân cố lên! Tên cậu được viết sẵn ở bảng vinh danh rồi đó!”
Kim Ngân không quay lại, chỉ khẽ cười – rồi siết chặt bàn tay thành nắm đấm, chuẩn bị vào vị trí xuất phát.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận