48. Ánh Đèn Và Ánh Nhìn



Hơn một tiếng trôi qua, ánh đèn sân khấu đổi màu liên tục theo từng phần thi. Những tràng vỗ tay, reo hò, những lần MC hô vang tên thí sinh làm không khí như được đẩy lên đến cao trào. Phần thi cosplay – tiết mục được mong chờ nhất – cuối cùng cũng đi đến vòng chung kết.

Nhật Hạ – trong bộ trang phục ma pháp sư lấp lánh với mái tóc giả màu bạc dài tới hông – dừng chân ở Top 8.

Cô không buồn. Trái lại, còn háo hức như thể vừa được vào vòng tuyển chọn một show thực tế. Vừa bước từ cánh gà ra, đã thấy nhóm của Trúc đứng đợi sẵn ở ngoài.

“Hạ ơi!”
Trúc vẫy tay.

“Ủa, mọi người coi hết luôn hả?”
Hạ vừa nói vừa đi nhanh tới, gỡ miếng sticker ghi số báo danh ra khỏi áo.

Phong giơ ngón tay cái:
“Bộ đồ đỉnh thật. Gậy phép phát sáng luôn, chơi lớn dữ.”

Hạ phì cười, hất tóc:
“Tất nhiên. Đã cosplay thì phải ra chất chớ!”

Rồi cô háo hức kể:
“Ê mà nghe kể nè. Ở cánh gà, có một bạn nữ… trời ơi… SIÊU xinh, mà kiểu không phải xinh kiểu dễ thương đâu nha – thần thái, ánh mắt, cái cách bạn ấy đi còn như đang quay quảng cáo! Tớ đứng cách mấy mét mà cũng thấy áp lực nhẹ đó!”

Cả nhóm bật cười. Giang tò mò:
“Vậy hả? Có phải thí sinh không?”

“Chắc vậy. Tớ không rõ tên. Mà hình như mặc váy đỏ, tóc uốn nhẹ, đứng gần anh Thiên…”

Hạ đang nói thì đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt cô vừa chạm phải một góc ngay sau lưng An – nơi nhóm Mỹ Huyền đang tụ lại.

Và ở đó, Kim Ngân đang đứng nói chuyện với Mỹ Huyền, nét mặt dịu lại nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh đặc trưng. Mái tóc xoăn gợn buông nhẹ qua vai, lớp trang điểm tinh xảo tô điểm thêm đường nét thanh tú trên gương mặt.

Hạ tròn mắt, lẩm bẩm như hụt hơi:
“Là… bạn đó!”

Trúc quay đầu theo hướng Hạ nhìn, rồi à lên một tiếng:
“À, Ngân á?”

Hạ gần như hét nhỏ:
“Cái bạn trên sân khấu hồi nãy? Nữ hoàng Halloween? Ủa ủa… mọi người quen nhau hả?”

Phong cười:
“Tại Ngân kẹt xe nên đến trễ xíu, tụi này bạn cùng lớp mà.”

Hạ ngẩn người nhìn Kim Ngân một lúc lâu, rồi quay lại, vẻ mặt như vừa chứng kiến sinh vật huyền thoại ngoài đời thật:
“Công nhận đẹp thiệt đó. Mà không chỉ đẹp… giống như kiểu thuộc về ánh đèn sân khấu luôn á. Nãy ở cánh gà có mấy bạn khác cũng nhìn Ngân mà không dám lại gần.”

An khoanh tay, nghiêng đầu:
“Vì Kim Ngân đứng ở đâu thì nơi đó nhìn cũng… hơi khó bước vào.”

Ngọc Anh nhẹ giọng tiếp lời:
“Nhưng thật ra… hôm nay mình thấy cậu ấy không hẳn là đang diễn.”

Kim Ngân nhíu mày, tò mò:
“Ý cậu là sao?”

Ngọc Anh nhìn về phía Kim Ngân, khẽ mỉm cười:
“Lúc cậu nhìn bạn diễn của mình… ánh mắt đó... hơi khác lạ.”

Cả nhóm hơi khựng lại một nhịp. Không ai nói gì thêm.

Giang là người đầu tiên lên tiếng, giọng tò mò:
“Bạn diễn của Ngân... là anh Thiên, cựu học sinh của trường. Gia thế cũng khủng lắm!"

Nhật Hạ gật đầu:
“Ừ, năm ngoái anh đốn tim biết bao nhiêu bạn nữ, trong đó có cả tớ.”

Khôi chen vào:
“Ủa chứ hai người là gì của nhau vậy? Biểu diễn ăn ý dữ thần."

Mỹ Huyền tiếp lời, mắt vẫn hướng về phía Kim Ngân:
“Công nhận. Nhìn như kiểu từng quen nhau lâu rồi ấy.”

Kim Ngân hơi ngẩng đầu, ánh mắt không lộ cảm xúc, nhưng giọng nói vang lên ngay sau đó khiến cả nhóm khựng lại:
“Từng gặp. Nhưng không thân thiết lắm."

Câu nói thản nhiên ấy khiến không khí hơi chùng xuống một nhịp. Không ai dám hỏi thêm. Kim Ngân không dừng lại, chỉ lướt qua như một làn gió, mang theo dư vị khó phân – giữa thờ ơ và... có gì đó cố tình né tránh.

Phong gãi đầu:
“Tớ tưởng hai người thân nhau. Diễn mà như kiểu... hiểu nhau lâu rồi.”

An khẽ lắc đầu:
"Không phải ai diễn tốt cũng vì luyện tập đâu.”

Còn Nhật Hạ thì quay đầu nhìn Kim Ngân lần nữa – lần này không phải ánh mắt ngưỡng mộ đơn thuần nữa, mà là một chút tò mò, pha lẫn thán phục… và cả chút gì đó chưa gọi tên.

Phía xa, Kim Ngân vô thức quay sang, ánh mắt thoáng lướt qua nhóm bạn – bắt gặp ánh nhìn của Hạ. Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu như một lời chào – lịch sự, chừng mực nhưng không hề xa cách.

Nhật Hạ bất giác gật đầu đáp lại – rồi quay sang Trúc, huých nhẹ:
“Tớ muốn chơi chung với bạn đó ghê.”

Trúc ngẩn người:
“Gì vậy bà?”

“Thiệt mà. Kiểu… muốn biết bạn ấy nghĩ gì, sống sao. Một người mà ngay cả khi đứng giữa đám đông cũng có khí chất riêng như vậy… ít lắm.”

Giang chen vào, trêu:
“Tính kết bạn hay tuyển idol mới để cosplay chung hả?”

Hạ nheo mắt:
“Tuyển thì cũng tuyển người đẳng cấp chớ! Mà không chừng… cũng có gì đó để học từ bạn ấy thiệt.”

Trúc nghiêng đầu, ánh mắt không giấu nổi sự đồng tình. Cô nhìn Kim Ngân một lúc – không phải ánh nhìn ganh đua hay soi xét, mà như đang dần nhận ra: đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo kia, là một câu chuyện sâu hơn rất nhiều.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout