Chương 9: Fan Hoàng Hải


Chương 9: Fan Hoàng Hải

Hôm nay giở chứng nó đi học sớm, nhưng vừa bước vào lớp đã có cả đám người đứng chắn trước mặt nó. Quế bà chằn hống hách đã quen nên không nể nang gì mà lên tiếng:

- Nói, mày có quan hệ gì với Hoàng Hải?

Nó hơi bất ngờ, phải nhẩm tính mất một hồi cái tên quen thuộc nhưng chưa rõ mặt này hóa ra là cậu bạn cùng bàn. Nói đến cũng phải, cái tên suốt ngày được Thỏ Biết Tuốt réo bên tai làm sao lại không quen cơ chứ. Ồ, mà khoan, bây giờ không phải lúc để nó miên man suy nghĩ. Thu hồi lại tâm trí của mình, nó lựa từ để trả lời:

- À… là bạn cùng bàn.

- Chỉ là bạn cùng bàn mà tại sao hôm qua Hải lại bảo mày qua cổ vũ? - Thủy xù chất vấn với một cái giọng không mấy thân thiện.

Dù không biết nhìn người cho lắm đi chăng nữa cũng nhìn ra được, những người này cố ý nhằm vào nó mà. Nó cười khổ đáp lại:

- Cái này mình không rõ, nhưng hôm qua là lần đầu tiên mình gặp cậu ấy.

Trong mắt Quế bà chằn thì nụ cười của nó như đang chế giễu rằng “Nhìn xem tao xinh đẹp hơn mày nên Hải mới để ý đến tao” nên thấy khó chịu vô cùng. Mặt Quế bà chằn tím tái lại, cánh tay giơ lên muốn giáng cho nó một cái khiến nó phải nhíu mày. Nhưng không hiểu sao cánh tay lại không dừng lại trên mặt nó, dù muốn cũng chưa chắc được. Bàn tay của Quế bà chằn nắm lại và chỉ thẳng mặt nó cảnh cáo:

- Mày tốt nhất tránh xa Hoàng Hải của tụi tao ra!!!

Sau khi bực bội gằn lên từng chữ xong, Quế bà chằn với nhóm tự xưng là “fan Hoàng Hải” bỏ đi.

Khi lướt qua nó, Trang-chảnh còn cố ý huých vai vào người nó, cùng lúc đó Thỏ Biết Tuốt cũng bước vào lớp. Trán nó giãn ra, đi về chỗ của mình tự như chuyện xảy ra thoáng qua như một cơn gió. Bản thân nó đúng là muốn có thêm nhiều bạn, chứ không phải nhiều thêm đối thủ. Tuy nhiên nó cũng không ngần ngại, đấy là tự người ta đến, không phải bản thân nó chuốc họa vào thân. Mà dù là họa đi chăng nữa nó cũng không sợ.

- Này, này… - Thỏ Biết Tuốt sửng sốt quát nhưng nhóm “fan Hoàng Hải” đã ra khỏi lớp - Bạn không sao chứ? Tụi nó đến gây sự à?

Thỏ Biết Tuốt chạy đến bên nó quan tâm hỏi han. Đối với Thỏ Biết Tuốt này, thì người bạn mới này đáng chơi và đáng tin cận hơn cái cậu bạn suốt ngày lẽo đẽo theo cô nàng từ bé đến lớn.

- Không sao, các cậu ấy chỉ hỏi tớ có quan hệ gì với Hoàng Hải thôi! - Nó nhún vai tiếp tục bước về chỗ.

Thỏ Biết Tuốt không tỏ vẻ ngạc nhiên về hành động của nhóm fan Hoàng Hải mà còn thắc mắc y chang họ, mặc cho nó khẳng định chắc như đinh đóng cột thêm lần nữa là:

- Tớ không hề quen cậu bạn cùng bàn này.

Thỏ Biết Tuốt vẫn loay hoay trong mớ thắc mắc của nàng ta, nhưng thấy vẻ mặt sắp bùng nổ của nó, nàng ta đành ngậm ngùi tự hỏi mình. Có thật là nó không quen nam thần không, có thật là lần đầu tiên gặp nam thần không, thế tại sao nam thần lại đỡ bóng cho bạn ý, sao nam thần luôn luôn lạnh lùng lại nói chuyện với bạn ý, tại sao bạn ý không động lòng trước vẻ đẹp trai của nam thần, chả có lẽ Nhím Đất quen ai đẹp trai hơn cả nam thần sao,…

Và khi trống vào lớp Thỏ Biết Tuốt vẫn quay xuống lần nữa hỏi:

- Thật sự bạn chưa từng gặp nam thần trước đó à?

- Tôi đập cho bà một phát giờ! - Nó nổi cáu thay đổi cả cách xưng hô mà không biết.

Bên ngoài lớp học bỗng vang lên những tiếng gào rú, trong lớp bỗng yên lặng đến lạ thường. Cậu bạn hôm qua đỡ bóng cho nó đang tiến đến gần chỗ nó. Cậu ta đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh nó khiến nó giật mình sửng sốt một lúc.

- À xin lỗi.

Nó vội vàng thu gặp sách vở sang một bên, vì hiện giờ nó đang ngồi giữa bàn như mọi khi nó vẫn ngồi một mình một bàn.

- Không cần dọn đâu! - Cậu bạn cùng bàn lên tiếng với giọng rất nhỏ. Nếu không phải nó ở bên cạnh thì có lẽ chẳng nghe nổi từ gì.

Cậu ta ngồi gục xuống bàn ôm cặp như nằm ngủ. Nó nhìn sang tò mò, cậu ta chỉ ngồi có đúng một phần ba bàn nhưng lại không có ý định bỏ sách vở ra. Ngay cả khi giáo viên vào cậu ta cũng không thèm để ý. Cho đến khi tất cả bạn học đứng dậy chào nó vội vàng đứng dậy. Ngước sang thấy cậu bạn cùng bàn vẫn nằm, nó vội vàng lấy thước kẻ chọc chọc. Cậu bạn quay sang với vẻ mặt khó chịu, nhưng khi nhìn thấy nó, cậu bạn tự động đứng lên không nói gì.

Trong suốt buổi học, Hải Nam Thần vẫn nằm ngủ trên bàn, dường như giáo viên nhìn thoáng qua tựa như cậu ta là vô hình. Nó cảm thấy kỳ lạ và tò mò về cậu bạn cùng bàn này. Lúc này đây, Hải Nam Thần quay mặt sang phía nó. Nó có dịp nhìn kỹ gương mặt được gọi là hotboy này. Một cảm giác dễ gần chứ không lạnh lùng như lời đồn thì phải. Nó tiếp tục chăm chú vào bài giảng mà không hề hay biết có một đôi mắt vẫn đang dõi theo nó.

Giờ ra chơi đã đến, nó thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao cứ cảm thấy bị nóng nực, hóa ra là nhóm fan Hoàng Hải vẫn cứ ném đạn về phía nó. Cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, nó vội vàng kéo Thỏ Biết Tuốt xuống căng tin mặc cho cô nàng ca thán.

- Này bạn có biết là khó khăn lắm tôi mới được gặp nam thần không hả? - Thỏ Biết Tuốt vừa ngồi ăn vừa cằn nhằn.

- Hừ, chốc nữa vào lớp kiểu gì chả gặp. - Kính Cận ngồi kế bên làu bàu.

Nó cảm giác rằng Kính Cận không thích cậu bạn ngồi bên mình lắm thì phải. Lúc ở trận bóng, vẻ mặt của Kính Cận cũng giống như thù địch y như lúc này.

- Này này, ông ra chỗ khác ngồi nha, tôi đang chất vấn Nhím Đất. - Thỏ Biết Tuốt bắt đầu cao giọng nổi cáu - Tự nhiên xen vào, vô duyên…

Hai từ cuối nàng ta kéo dài rõ đáng yêu.

Nó mỉm cười. Thật tốt khi cuối cùng nó cũng có được những người bạn nhí nhố như thế này. Ông trời quả không phụ lòng nó.

Đang thầm cảm tạ ông trời thì lại có chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

Trang-chảnh làm đổ cái ghế đằng sau người nó khi nàng ta đứng dậy.

- Ối! - Nó giật mình. Không biết là sao quả tạ chiếu tới, hay vì nhóm fan Hoàng Hải này chuyên gia gây sự?

- Ồ, xin lỗi nhớ, bạn chỉ cùng bàn với Hoàng Hải. - Trang-chảnh cố ý nhấn mạnh và kéo dài câu. Nhưng nó không thấy dễ thương như Thỏ Biết Tuốt chút nào hết.

Thỏ Biết Tuốt đẩy ghế đứng dậy mà sừng sổ:

- Này này, rõ ràng là cậu gây sự mà, muốn gì đây?

- Đúng đấy, thì sao nào? - Duyên-điệu khoanh tay lên tiếng - Ai bảo nó liếc mắt đưa tình với Hoàng Hải.

- Nếu các cậu muốn thì xin cô giáo đổi chỗ cho tớ. Tớ cũng không muốn dây dưa với thần tượng của các cậu.

Nó chán nản kéo Thỏ Biết Tuốt ngồi xuống.

Lũ không biết đúng sai, chuyên thích gây sự này, có tranh cái cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tốt nhất là bơ chúng đi là xong. Và điều này càng khiến lũ fan Hoàng Hải giữ lại một bụng tức thôi. Quế-bà-chằn lại tiếp tục để lại câu cảnh cáo trước khi cả bọn đó kéo nhau đi:

- Mày liệu hồn đấy, Hoàng Hải không thèm để ý tới mày đâu. Tốt nhất biết thân biết phận tránh xa cậu ấy ra!

Nó thật sự cảm thấy khó hiểu, cái cậu hotboy ý có gì đáng để một đám đưa lên “bàn thờ” như vậy chứ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout