Chương 14: Đổi chỗ
Sau buổi Hải Nam Thần bị đau dạ dày đưa xuống căng tin thì có vẻ như cậu ấy đã thay đổi sắc mặt thì phải. Tất nhiên là chỉ lúc nào cùng đi với tụi nó rồi. Cái gì? Đi cùng người khác? Hải Nam Thần mà cũng có lúc dễ gần vậy sao?
Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, bây giờ giống như cậu ta gia nhập nhóm tụi nó vậy ấy. Bình thường cậu ta làm tiểu luận hay bài tập nhóm đều một mình (mà cậu ta có làm không thì cũng chả ai biết, cũng chả ai dỗi hơi kiểm tra cả), bây giờ xin giáo viên làm chung với tụi nó. Tất nhiên là nó cũng vui vẻ đồng ý rồi, lúc đầu nó còn sợ Kính Cận phản đối, nhưng chuyện đó không xảy ra, dù sao thì Kính Cận cũng là một người bạn tốt. Trải qua chuyện vừa rồi, cậu ấy cũng cảm thấy hotboy yếu ớt như con gái, phải dựa vào cậu ấy đó thôi.
Tuy nhiên chứng ít nói của Hải Nam Thần chẳng thể cải thiện được, mà hình như cậu ta còn viết nhanh hơn nói. Cứ mỗi lần tụi nó tranh luận tiểu luận thì bị một tờ giấy đưa chắn ra trước mặt, lâu dần cũng thành quen, cùng là người trong nhóm mà, phải để người ta đưa ra ý kiến nữa chứ.
Có điều nó không biết rằng chỉ khi có mặt nó và Thỏ Biết Tuốt thì Hải Nam Thần mới nói ít như vậy thôi.
Việc có hotboy ra nhập nhóm đối với tụi nó là chuyện tốt, nó thì có thêm người bạn, Thỏ Biết Tuốt có cơ hội ngắm và gần gũi với nam thần của mình, còn Kính Cận thì được thể hiện bản lĩnh mình ga lăng, nam tính hơn hẳn cậu bạn chỉ có vẻ bề ngoài kia. Đối với những người khác thì một trận bất bình, ghen tỵ khắp mọi nơi nổi lên. Nhất là nhóm fan Hoàng Hải. Và khi họ ngồi tụ tập với nhau thì cũng là lúc thể hiện nỗi bất bình này:
- Chẳng lẽ để yên thế này sao? - Tranh-chảnh tức tối nói.
- Nhưng Hoàng Hải có bao giờ chịu ngồi cùng bàn với ai đâu. Sao cậu ấy lại chịu ngồi cùng con bé chuyển trường kia?
Tất cả nhìn chằm chằm Quế-bà-chằn chờ câu trả lời. Trong cả đám thì chỉ có Quế-bà-chằn quan hệ tốt với Hoàng Hải, nghe nói hai người là hàng xóm của nhau mà.
Quế-bà-chằn cũng khó xử, cứ nghĩ tới nó là lại không yên lòng. Suy đi tính lại liền đưa ra quyết định làm theo lời nó, xin cô giáo chủ nhiệm chuyển chỗ.
Phải chăng vì quyết định của Quế-bà-chằn nên buổi sinh hoạt lớp hôm nay diễn ra sôi nổi hơn mọi lần? Cô giáo chủ nhiệm có ý tưởng mới nhưng lại tỏ ra bí mật từ đầu giờ nên tụi học trò cố gắng nhẫn nhịn chờ đến tiết cuối cùng trong tuần này.
Nó cũng không hiếu kỳ lắm, miễn là không ảnh hưởng đến nó là được. Nhưng cái ý tưởng mới này của cô không chỉ ảnh hưởng đến nó mà còn ảnh hưởng đến cả lớp. Cô giáo nói vì dân số lớp đồng đều cả nam lẫn nữ nên cô sẽ cho tụi nó bốc thăm chọn chỗ ngồi chia cặp. Nam sẽ bốc một hộp và nữ sẽ bốc một hộp, số ghi trên tờ giấy sẽ là số bàn. Thỏ Biết Tuốt mắt sáng nên quay xuống bảo:
- Có khi nào tớ may mắn được ngồi với nam thần của mình không?! - Cô nàng còn không quên nháy mắt với hotboy, nhưng cậu ta mẫn cảm rồi, vẫn chúi đầu vào sách không để ý.
Kính Cận ngồi bên cạnh tức giận.
- Vớ vẩn, bà ngồi yên ở đây. - Sau đó anh chàng đứng dậy tuyên bố dõng dạc - Thưa cô em không muốn đổi chỗ, em ngồi cùng với Mai Hương quen rồi ạ.
- Không được tớ cũng muốn ngồi với Mai Hương.
- Em cũng muốn cô ạ.
Một loạt phản đối của một số tên con trai vang lên. Kính Cận tay nắm chặt thành nắm đấm. Gương mặt cậu đỏ bừng tới nỗi phát ra cả khói xung quanh.
- Ai dám?
Thỏ Biết Tuốt vội vàng đứng lên kéo cậu ấy ngồi xuống rồi thưa.
- Dạ, em cũng không muốn đổi, chúng em trao đổi bài với nhau quen rồi ạ.
Cô giáo không biết làm gì khác đành chấp nhận yêu cầu của hai đứa. Lũ bạn còn lại hý hửng bốc thăm, hy vọng sẽ được thần may mắn ủng hộ. Ngoài Thỏ Biết Tuốt và Kính Cận ra thì nó với hotboy cũng ngồi yên không nhúc nhích.
- Sao bà cũng không bốc thăm? Hay là… - Thỏ Biết Tuốt bỏ lửng câu nói rồi nhìn nam thần cười cười.
- Tớ ngồi đâu chả được. - Nó tỏ ý không liên quan.
Lúc này Quế bà chằn đi đến bàn nó, lên tiếng cắt ngang.
- Tớ ngồi bàn này.
- Cút!
Hoàng Hải mặt lạnh tanh quát mà không ngẩng mặt nên.
Nó và Quế-bà-chằn đều giật mình với hai dòng cảm xúc khác nhau. Quế-bà-chằn trong lòng vui sướng nghĩ Hoàng Hải đang đuổi nó nên nàng ta cao giọng.
- Không nghe thấy gì sao?
Đầu tiên là giật mình ngạc nhiên, nó hơi thẫn thờ nhìn người bạn cùng bàn, nhưng giọng nói của Quế-bà-chằn như đánh thức nó.
- Ờ… - Nó chần chừ với lấy cặp đang định đứng lên.
Tiết sinh hoạt không phải học gì nên ai cũng thu dọn hết sách vở rồi, trừ hotboy lúc nào cũng giữ quyển sách dày cộm trên tay ra vẻ không quan tâm đến sự đời.
- Bạn ngồi yên đây. - Hải Nam Thần không quay sang, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng.
Làm bạn với nhau một thời gian nên nó đương nhiên nó biết Hải Nam Thần đang nói chuyện với nó. Chỉ là lần đầu tiên nghe cậu ấy quát người nên đương nhiên phải giật mình rồi.
Thỏ Biết Tuốt cũng thay mặt nó nói chuyện.
- Bàn này hai người đều không muốn đổi, cậu không cần phải chen vào nữa đâu.
Việc diễn ra ngoài ý muốn khiến Quế-bà-chằn ngẩn tò te. Cảm thấy ở đây chỉ thêm mất mặt nên cô ta hậm hực muốn nhờ cô giáo chủ nhiệm phân xử. Bước đến bục giảng thì có vẻ như đầu cô ta tỉnh táo trở lại. Ở trường này, hiệu trưởng còn chưa từng mời Hải Nam Thần đi uống nước chè nữa là cô giáo chủ nhiệm. Nếu cô ta muốn rước thêm nhục thì cứ việc thử, nhưng quá quen thuộc và thừa hiểu nếu làm to chuyện thì chỉ thêm mất điểm từ cậu bạn hotboy nổi tiếng lạnh lùng này.
Bình luận
Chưa có bình luận