Chương 21: Quả Báo Của Các Cậu Chính Là Tôi (3)


 

 

“Cứu với… ặc ặc…ú húuuuuuuuu…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Huy Lâm cố gắng dùng tất cả sức lực cuối cùng để cựa mình. Đám cỏ dại vừa mới được phát vài hôm trước bây giờ đã nhú lên, cứ không ngừng đâm chọc vào da thịt làm cậu ngứa ngáy. Ở dưới gốc cây, trái ổi tội nghiệp giờ đã bửa hẳn làm đôi, một nửa còn nguyên một nửa nát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Từ từ mày. Cho tao đứng dậy đã.” Thi Lâm lồm cồm bò dậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Muốn nhanh thì phải từ từ, đứa nào nằm trên thì đứa đó đứng lên trước. Thi Lâm không lấy đà đứng lên được, lê lết mãi mới bò được xuống mảng đất trống bên cạnh. Chỉ có bàn chân trái chẳng hiểu sao lại trở nên nặng trịch, đến cuối cùng vẫn không thể nhấc nổi khỏi thắt lưng người bên dưới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bội Ninh không biết đã chạy biến đi đâu, thậm chí còn không thèm ra đỡ Thi Lâm đứng dậy. Nó lấp ló ở một góc nào đó trong vườn, cực kì hài lòng với vẻ mặt thâm thù đại hận mà Huy Lâm trưng ra. Cứ như thể nếu Thi Lâm còn cố giày vò Huy Lâm lâu thêm một chút nữa thì tình bạn vừa mới gắn kết keo sơn này sẽ bửa làm đôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ô, xiếc khỉ à?” Minh ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Hahahaa, hớ…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vui không?” Thi Lâm lạnh giọng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hỏi thừa, tất nhiên là vui rồi.” Minh trả lời bằng một giọng cợt nhả. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày muốn vui hơn không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thôi, tao thấy vui vậy là đủ rồi.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh tắt tiếng cười rồi chậm rãi lùi về sau. Bình thường cậu ta có hơi khù khờ thật nhưng những lúc thế này vẫn đủ nhanh trí để nhận ra có điều gì đó không ổn trong câu hỏi của Thi Lâm. Không tìm đường chết sẽ không chết, Minh hiểu rõ câu nói này hơn bất kì ai trong nhóm. Tuy nhiên, có một số chân lí phải hiểu sớm hơn mới có tác dụng. Còn Minh, cậu ta đã tự gieo thân vào cửa tử ngay khi trả lời câu hỏi đầu tiên của Thi Lâm rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bọp!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không để cho Minh cao chạy xa bay, Thi Lâm vội vơ lấy hung khí gần nhất rồi liệng nó về phía con mồi. Nửa trái ổi xước xẹo đã kịp đáp xuống đầu Minh ngay khi Minh toan định quay lưng bỏ chạy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh la lớn rồi vờ xiêu xiêu vẹo vẹo về phía luống hoa ở gần đó. Chẳng hiểu ai lại vứt quả ổi thúi qua tận đây, Minh đạp trúng rồi trượt chân ngã thật. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bẹp!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước lúc đấy, Mộc Thảo đã hoàn thành xong việc cứu trợ, đỡ Thi Lâm đứng dậy. Xong xuôi, Thảo mới ngoắt về phía Minh để xem xét tình hình. Đôi mắt Thảo mở to khi nhìn thấy tay Minh đang nằm yên vị trên hai phần ba luống hoa mười giờ đang khép nụ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một mảnh tan hoang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Trời ơi, thằng chó Minh.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày có biết một luống hoa đấy phải đánh đổi bằng ba bữa cơm của tao không hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tại mày mà cái vườn của mẹ tao tan tác. Mày phải ở lại đền tội với mẹ taooo.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một trận rượt đuổi kinh hoàng lại diễn ra. Màn diễn xiếc bỗng dưng được chuyển giao từ song Lâm sang Nguyệt Minh và Mộc Thảo. Hai nhân vật chính trong trận xiếc khỉ ban nãy bây giờ lại có thể thong thả ngồi cạnh nhau xem hai người khác làm trò, tiện thể nhâm nhi mấy trái ổi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ riêng Bội Ninh từ đầu đến cuối đều trưng ra vẻ không liên quan gì đến câu chuyện diễn xiếc của những người xung quanh, chỉ lẳng lặng xem. Cái hội này kể ra chẳng có lấy một lúc nào ngơi mồm, Ninh thầm nghĩ. Nếu thả cả bốn người họ trên một vùng đất hoang vu vắng vẻ, có thể cả vùng đất ấy chẳng bao lâu sau sẽ trở nên ồn ào. Ồn đến mức thuyền bè đi biển sẽ cho rằng đó là những tiếng kêu của quỷ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một tiếng sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khu vườn tơi tả coi như đã được khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, chỉ trừ luống hoa mười giờ là không ai cứu được. Mẹ Thảo yêu luống hoa ấy lắm, đi làm về mà thấy đàn con yêu dấu của mình bị một thằng ất ơ nào đó đè cho nát bét nhất định sẽ nổi đóa lên. Chính vì lí do đó nên dù đã đến tầm giờ tan đàn xẻ nghé thì cũng không có mống nào chịu về. Theo như lời Nguyệt Minh nói, đây chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nói đúng hơn là họa chỉ nằm ở luống hoa mười giờ, Minh không cần chia cho ai cả, hai người kia ở lại chỉ để hỗ trợ đem xác cậu ta về. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hì, cảm ơn các anh em.” Minh khẽ hắng giọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thật biết tạo nghiệp quá.” Huy Lâm thoáng rùng mình. Nếu biết trước có ngày gặp nhiều tai họa thế này, cậu đã chẳng thèm hạ mình làm hòa với con nhỏ Thi Lâm, cũng chẳng thèm gia nhập cái hội này. Bây giờ thì hay rồi, bao nhiêu nghiệp chướng đều có đủ cả, muốn thoát cũng không thoát được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chắc do vía." Bội Ninh chẳng biết đã nghe được bao nhiêu phần trong lời lẩm bẩm của Huy Lâm. Nó nhướn người, vỗ vai Lâm như anh em chí cốt. “Chậc, bây giờ tẩu thoát vẫn còn kịp á.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ chắc do không hợp vía.” Huy Lâm khẽ gật gù. Gần đây, tần suất những chuyện xui xẻo diễn ra với Huy Lâm tăng lên đáng kể. Không hiểu vì lí do gì nhưng cứ mỗi lần dính chùm hơn 6 tiếng với Thi Lâm, với cái hội này thì đều có những chuyện đẩu đâu mò đến. “Chà, hết bài tập này tao sẽ suy nghĩ về việc đổi nhóm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hihi, âu cũng là cái số mà.” Bội Ninh khẽ nhìn rổ ổi rồi lại đánh mắt về phía Minh, trong lòng tự nói một tiếng cảm ơn vì đã là kẻ chịu tội thay nó. Có lẽ chỉ có mình Bội Ninh biết được mấy trái ổi nằm gọn trong gốc cây ấy tại sao lại tự nhiên nằm lăn lóc giữa đường, đúng vào lúc Huy Lâm lao ra đỡ người rớt từ trên cây xuống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout