Ngước lên cao, nhìn trời nơi thăm thẳm
Tôi hỏi mình chừng ấy là bao xa
Mà sao chẳng bao giờ tôi với tới
Ngôi sao kia bay lượn giữa Ngân hà.
Mẹ hay kể về chuyện sao Bắc Đẩu
Về những gì lấp lánh với mây cao
Hay những chuyện mà con chưa từng biết
"Ngôi sao kia sẽ sáng đến lúc nào?"
Giữa muôn ngàn vì sao đang rọi sáng
Biết đâu là Chính Bắc của đời con
Dẫn đường cho bao đêm dài tăm tối
Cùng sương đêm và một ánh trăng tròn.
Đường còn dài, còn rộng lớn vô biên
Sao nào đây giữa muôn lối, mọi miền?
Thắp ước mơ cho đường dài con bước
Dẫu khó nhọc nhưng con vẫn an yên.
Hỡi Chính Bắc - thứ con luôn tìm kiếm
Đến bao giờ con mới thấy mẹ ơi?
Một ánh sao bay qua rồi vụt tắt
Ngắn ngủi thôi mà tỏa sáng một đời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận