[CBSNHH 7]: Tình tiết mới.


 

“Bên pháp y đã có thông báo gì chưa?”

 

“Chị An đã báo là chưa xong, do bản phân tích máu phức tạp hơn chị ấy nghĩ.” Nguyễn Miên trả lời.

 

“Sao lại thế?”

 

Không ít người thắc mắc. Tùy rằng vị nữ pháp y này luôn lạnh lùng quái gở nhưng được cái cực kỳ cục cằn với đội trưởng nhà mình, chuyên môn nghiệp vụ cực kỳ cao hơn so với người khác. Đáng lý lúc này nên có rồi chứ nhỉ?

 

“Do máu nạn nhân có lượng lớn thuốc nhuận trạng lớn và lượng muối NaHCO3 khá cao trong máu, chị ấy vẫn đang phân tách lại.”

 

“Được rồi, chúng ta tiếp tục.”

 

 

Một người từ bên ngoài chạy vào, giọng khá khẩn trương:

 

“Đội trưởng, bên nạn nhân Lê Nhậm đã có tình tiết mới rồi.”

 

Nạn nhân này thuộc vụ trước, đều do đội cảnh sát hình sự họ tiếp quản. Do hai tình tiết vụ việc xảy ra vụ án khá giống nhau về cách thức gây án, cách dựng cơ sở và tình trạng kỳ lạ tử thi khi chết. Nạn nhân này chết vì mất nước, được phán đoán là hạ kaly máu dẫn đến trụy mạch mà chết (nguyên nhân được giải thích ở chương 1).

 

Có vẻ nạn nhân này vẫn chết có mặt mũi hơn, cơ thể vẫn đầy đủ quần áo. Không có dấu hiệu xâm phạm hay tác động vật lý từ ở bên ngoài.

 

Danh tính nạn nhân này là Lê Nhậm, 35 tuổi, sống độc thân một mình ở trong căn hộ của mình mua, nguyên quán tại thành phố A. Nghề nghiệp được xác định là giáo viên của một tiểu học gần đó. Điểm chung của nạn nhân này và sau đều là người có nghề nghiệp nhưng lại xin nghỉ khiến cho đội điều tra không khỏi thêm những nghi vấn.


Điều tra thêm các mối quan hệ hiện có của hai bên, cả đội không khỏi chú ý.


Đều là người vừa thôi việc.


Tử thi phát hiện trong tình trạng quái dị và có đặt một chiếc bánh sinh nhật hình hoa bên cạnh xác, các cái bánh đều trong tình trạng chảy một chút.


Đều là sự trùng hợp thôi hay là cố tình?


Đây vẫn chưa được giải đáp.

 

Khi cả đội chạy đến ngôi nhà của Lê Nhậm, bất ngờ Nguyễn Miên va phải một người phụ nữ trong tình trạng hoảng sợ vô cùng khi bước ra từ hướng căn hộ của Lê Nhậm. Nam Khanh nhanh tay ra hiệu cho cấp dưới theo sát người phụ nữ này.

 

Khi bước trước căn hộ Lê Nhậm được tháo niêm phong ra, tiếng ồn ào ngoài bên cửa khiến cho người ở trong mở ra.

 

“Đội trưởng, anh đến rồi sao?”

 

“Ừ, cậu nói đi. Có tình tiết gì mới?”

 

Cả đội nhanh chóng bước vào, thấy Nam Khanh ở đó hàng loạt người đang tìm kiếm liền dừng tay lại chào hỏi.

 

Dẫn đến một đoạn, người đàn ông liền leo lên trần nhà. Chỗ đó có một lỗ vừa chui qua vừa một thân thể của một người đàn ông, anh ta nhanh chóng lấy một tập hồ sơ.

 

“Đội trưởng, là cái này. Trong lúc mọi người tìm kiếm lại, vô tình phát hiện khe hở này. Tôi đoán là ở đây có thứ gì đó cực kỳ quan trong nên đã leo lên và phát hiện cái này.”

 

“Mang về đội.”

 

Nguyễn Miên nhận lấy liền bỏ vào một túi bóng lớn, đặt cẩn thận vào va ly được mang theo.

 

Nam Khanh đi dạo một vòng quanh trong nhà, anh đi đến góc phòng bếp. Một mùi hôi thối do lâu ngày không dọn dẹp xộc thẳng vào mũi của anh, một cơn buồn nôn nhanh chóng đấm thẳng vào dạ dày liên hồi. Dịch chua ở dạ dày nhanh chóng trào ngược lên, ngai ngái ở cuống họng.

 

Nam Khanh cố gắng nhịn xuống, mũi được bịt lại chuẩn bị đi ra bên ngoài.

 

Đột nhiên, anh bỗng dưng khựng người lại. Trực giác của anh đang kêu gào một thứ gì đó, nó cứ thôi thúc anh phải mở cánh cửa tủ bếp phía trên.

 

Nam Khanh liền kêu một đồng nghiệp mình đưa cho anh một đôi găng tay. Anh tiến lên phía trước gần hơn, từng bước đi cẩn thận như dè chừng với sự thật sắp được phơi bày ra trước mắt mình.

 

Một tiếng kẽo kẹt man rợn phát ra do bản lề bên cửa đang trong tình trạng không ngừng rỉ sét, bên trong đang chứa đầy đồ ăn nhanh. Nam Khanh đưa tay vào, thận trọng lấy ra từng món đồ ăn bên trong.

 

Đến gói mỳ tôm cuối cùng, bên trong có đặt một bộ đồ nữ dính máu cùng bên cạnh là một tấm danh thiếp của phòng khám tư nhân.

 

Phòng khám tư nhân Hòa Mạch.

 

 

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout