[CBSNHH 9]: Lại thêm một chiếc bánh hình hoa.


Một khoảng lặng đột nhiên dâng trào, cảm giác lạnh gáy của vô hình đang từ từ bủa lấy thân hình dù trong thời tiết oi nóng của bữa trưa này. Tiếng cười đùa cợt nhả không ngừng vang ra trong buổi livetream trực tiếp, nào ngờ tiếng cười này sẽ chẳng còn tồn tại trong tương lai.

 

“Gã K là ai?”

 

Một giọng nói lạnh lùng đằng sau ngay lập tức phá vỡ sự tê cưng bất ngờ của hai người, Nam Khanh trong bộ thường phục từ bên ngoài vào, theo bản năng định đi vào phòng thì tiếng cười đùa nhắc đến chiếc bánh sinh nhật kéo bước chân anh lại.

 

Lúc này cả hai người mới hoàn hồn, Lý Nhân vỗ vào trán mình một chút.

 

“Gã K anh không biết sao?”

 

“Tôi biết hỏi cậu làm gì chứ?”

 

“Để em nói cho anh nghe. Gã K này là một tên sát nhân cực kỳ tàn độc trong quyển Chiếc Bánh Sinh Nhật gần đây cực kỳ nổi tiếng, nghe nói còn sắp được chuyển thể thành phim cùng tên. Đặc biệt tên này rất kỳ quặc, cứ mỗi lần hắn ta giết người đều tặng cho nạn nhân một cái bánh sinh nhật. Không chỉ vậy, hắn ta là một tên cực kỳ giữ lời, không cần biết khi nào hay ra sao chỉ cần có chiếc bánh sinh nhật kèm theo dòng chữ màu đỏ "Chúc mừng sinh nhật" thì coi nạn nhân chắc chắn gặp chuyện không may. Dù cho đã bảo cảnh sát bảo vệ, một thủ đoạn tinh vi nào đó hắn ta vẫn thoát khỏi mọi cái bẫy được đặt ra.”

 

Nam Khanh nghe vậy tỏ ra đã biết, trực giác của một cảnh sát cho rằng vụ việc này cũng liên quan đến nhau.

 

“Lý Nhân, cậu cho người để ý người này cho tôi.”

 

“Đừng đùa chứ anh Nam, không lẽ anh cũng...”

 

“Mau sắp xếp đi.”

 

“Vâng.”

 

Một đồng nghiệp bên ngoài chạy vào, vội vàng thông báo.

 

“Có tình tiết mới của vụ án rồi.”

 

...

 

Trong phòng họp.

 

Một người mặc cảnh phục mang vào một sấp tài liệu được in ra nhiều phần, lần lượt phát cho mọi người trong phòng.

 

“Hiện vật thu được từ nhà nạn nhân Lê Nhậm, mọi đầu mối đều liên quan đến một phòng khám Hòa Mạch kia. Tôi thu thập từ tổ điều tra là phòng khám này chuyên tư vấn về vấn đề tâm lý, hỗ trợ các chướng ngại do một bác sĩ tâm lý Trần Nhiệm mở ra. Điều làm tôi chú ý đến là, cả hai nạn nhân này đều đến vào khoảng đầu hai tháng trước dựa trên giấy khám bệnh thu thập ở nhà nạn nhân Trần Huy và tệp hồ sơ của nạn nhân Lê Nhậm. Quy chụp về mọi đầu mối và các mối quan hệ giao nhau của hai nạn nhân đều chỉ hướng về một phòng khám tư nhân này.”

 

“Theo các bên cho biết thêm, phòng khám này dạo gần đây dần ít nhận khách khám dịch vụ hơn trước kia thì được cho biết vị bác sĩ này đang có ý định đóng cửa và về quê với gia đình. Cụ thể nguyên quản của vị bác sĩ này vẫn đang được thu thập thêm.”

 

Trên bảng trắng không ngừng thêm những mũi tên đỏ hướng về phòng khám Hòa Mạch, ở trên đó kèm thêm một dấu chấm đỏ về mối quan hệ giữa Trần Huy và Lê Nhậm. Có thật sự cả hai chỉ là bệnh nhân đến tư vấn hay là còn có khuất mắt móc nối bên trong không?

 

“Bộ đồ đầy máu đã tìm ra nguồn gốc chưa?”

 

“Theo bên bộ phận xét nghiệm, họ dựa trên NCBI và giải trình ra thu được. Máu của nạn nhân nữ tên là Nguyễn Hòa, 20 tuổi, cư trú thành phố A, có quan hệ huyết thống với Trần Nhiệm.”

 

“Cái gì? Có quan hệ với Trần Nhiệm?”

 

“Đúng, có điều cô cháu gái này của ông ta đã mất tích hơn một năm trước. Đến giờ vẫn chưa rõ tung tích của nạn nhân.”

 

Đầu mối càng ngày càng lúc đều hướng về Trần Nhiệm này, không đồng nghĩa nó lại đơn giản như vậy.

 

Mọi thứ nhìn bên ngoài tưởng đơn giản nhưng sự đơn giản này phức tạp hơn họ tưởng.

 

“Bên tổ giám định còn thu thập gì nữa không?”

 

“Bên Lê Nhậm hiện tại vẫn chưa thu thập được nhiều nhưng bên Trần Huy thu được tình tiết mới.”

 

“Là gì vậy?”

 

“Ở vết ố nước tiểu trên giường, tổ giám định thu thập được một lượng thuốc nhuận tràng chưa được phân giải hết, nước tiểu này có xu hướng nhiễm kiềm cao hơn với mức bình thường cho phép. Bởi vì thành phần của thuốc nhuận tràng này cũng không khó phân tích, không chứa bất kỳ thành phần gây nhiễm kiềm nên có thể khẳng định rằng ngoài thuốc nhuận tràng thì nạn nhân được tiêm truyền thêm chất gì đó.”

 

“Lý Nhân, vậy cô An đã đưa báo cáo chưa?”

 

“Đội trưởng, cô ấy bảo là sẽ gửi bản phân tích mẫu cho anh và gọi đến giải thích vì cô ấy không đến đây để phân tích cho mọi người được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout