[CBSNHH 10] Chúc mừng sinh nhật.


Reng reng reng.

 

Lý Nhân vừa dứt lời, điện thoại của Nam Khanh hiện lên có một cuộc video gọi đến. Anh không chậm trễ liền lập tức cắm vào máy chiếu và bắt máy.

 

Hình ảnh được truyền đến máy chiếu là Ngân An đang đứng trước một bảng trắng, trên đó được vẽ vài sơ đồ trên đó. Cô mặc áo blouse trắng, tay cầm vài cây bút lông khác màu.

 

“Chào mọi người, tôi là Ngân An. Tiếp đây, tôi sẽ giải thích nguyên nhân chết của nạn nhân, còn bảng phân tích máu tôi đã gửi thẳng vào mail của đội trưởng mọi người.”

 

Nam Khanh quay lại nhìn sang Nguyễn Miên, ra hiệu cô nhanh chóng in cho mọi người xem.

 

“Nguyên nhân của nạn nhân Trần Huy thu được là chết do mất nước nghiêm trọng và rối loạn cân bằng kiềm toan. Trong máu của nạn nhân được tiêm truyền thuốc nhuận tràng và natri bicarbonate cực kỳ nặng. Theo cơ chế cân bằng thì nạn nhân theo phải đào thải bớt lượng natri bicarbonate ra khỏi cơ thể.”

 

Hai mũi tên màu đỏ được vẽ ra ở chỗ natri bicarbonate ra hai hướng, một mũi hướng về bicarbonat và một mũi hướng về Na+.

 

“Đầu tiên, trung khu hô hấp dưới hành não tiếp nhận H+ được kích thích do HCO3- tạo ra do bên ngoài cung cấp vào. Theo cơ chế bù trừ thì khi cơ thể phải đào thải bớt lượng O2 trong máu với biểu hiệu thở nông sâu, làm cho máu tăng lượng H+ để trung hòa lượng HCO3 tạo thành nước và CO2. Có điều, khi đó là lượng nhỏ để cơ thể thích ứng vừa đủ, cơ chế sinh ra phản vệ để bảo vệ cơ thể còn đây nạn nhân được tiêm một lượng lớn thì đột ngột không thích ứng được, dễ gây tê liệt trung khu điều khiển hô hấp.”

 

“Thứ hai, lượng Na+ trong máu tăng cao làm kiềm hóa máu, không chỉ vậy còn quyết định đến tính thẩm thấu của tế bào. Khi quá cao, tế bào bị ưu trương làm cho nước tràn ra khỏi tế bào kẽ tràn ra các khoang tự nhiên cũng gây ra hiện tượng thủng. Đồng thời, ion này còn liên quan hoạt động bài tiết của thận. Việc tiếp nhận Na+ quá nhiều làm ức chế sự tái hấp thu natri bicarbonate, kích thích tiết H+ trung hòa lượng dư tạo thành nước và khí CO2, cơ thể bài xuất nước tiểu càng nhiều. Thêm trợ lực của thuốc nhuận tràng khiến cho việc bài xuất nước tiểu càng lúc càng nghiêm trọng hơn.”

 

Các mũi tên càng chỉ về hướng ô ghi mất nước, Ngân An lấy một cây bút màu xanh ghi bên dưới [rối loạn].

 

“Tóm lại thì nguyên nhân chết nạn nhân tôi đã trình bày xong, mọi chỉ số cụ thể tôi đều gửi qua cho mọi người. Nếu có gì thắc mắc thì mọi người cứ liên hệ đến trợ lý của tôi. Được rồi, chào mọi người, tôi tắt đây.”

 

Mọi người liền gật đầu chào hỏi, một tiếng phụt màn hình chiếu đen ngòm. Cả đội đều không khỏi thêm rối rắm khi biết được nguyên nhân chết của nạn nhân.

 

Lại là mất nước.

 

Không chỉ thế, cái chết này còn nhục nhã không có tôn nghiêm hơn nạn nhân thứ nhất.

 

Điểm chung của hai vụ án không ngừng chồng chéo với nhau, có phải là ngẫu nhiên hay thật sự từ một người mà ra chứ?

 

Đêm nay, sở cảnh sát hình sự lại sáng đèn tiếp rồi.

 

...

 

Ngày hôm sau.

 

“Đội trưởng, đội trưởng có tin tức mới.”

 

Nam Khanh vừa chợp mắt một lúc thì tiếng Lý Nhân ồn ào bên ngoài đã làm anh thức, anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh bên cạnh rửa mặt cho tỉnh táo liền đi ra ngoài.

 

Lý Nhân rất biết ý đứng đợi bên ngoài cửa, dù sao anh chàng này cũng kha khá lần ăn quả đắng khi cứ vội vàng lao thẳng vào phòng của Nam Khanh. Có lần cậu ta còn lao thẳng vào phòng khi Nam Khanh đang thay cảnh phục, mấy chị em bên ngoài nhìn thấy cảnh này không khỏi hú hét một phen.

 

Làn da tuy không rám đồng hay bánh mật nhưng màu cực kỳ khỏe, các cơ bắp săn chắc do thói quen rèn luyện của người đàn ông. Đường nhân ngư hút sâu xuống dưới, càng nhìn xuống dưới thì ha ha tạm dừng ở đây.

 

Nam Khanh khi bước ra ngoài thì đã thấy Lý Nhân cười nịnh nọt bên ngoài, vẻ mặt cực kỳ hưng phẫn muốn chia sẻ mọi thứ cho anh nghe.

 

Dù sao cậu ta sau này có lẽ không chết vì bệnh mà chết vì nghẹn tin tức.

 

“Đội trưởng, em vừa tra ra được người mà anh muốn em để ý nè.”

 

Nhanh chóng chân chó đưa cho Nam Khanh một tập giấy hơi dày, phấn khích như đứa trẻ được kẹo:

 

“Anh ta tên là Bùi Lương, làm một blogger tự do. Mặc dù anh ta tên lương nhưng không hề có lương tâm chút nào, ỷ bản thân có chút thường xuyên dùng lời ngon ngọt dụ dỗ mấy người con gái nhẹ dạ mà nướng tiền donate cho hắn ta mỗi lẫn hắn livetream.”

 

“Mới sáng nay, hắn còn chụp ảnh đăng lên blogger rằng hắn nhận thêm một cái bánh sinh nhật hình hoa, y chang cái hồi hôm qua. Có điều cái bánh hôm qua không có chữ, hôm nay thêm một dòng chúc.”

 

“Là gì chứ?” Nam Khanh không khỏi chê bai sự chậm chạp của Lý Nhân.

 

“Chúc mừng sinh nhật.”

 

 

 

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout