[CBSNHH 11]: Màn đêm nuốt chửng


“Chúc mừng sinh nhật.”

 

Dòng chữ màu đỏ không còn tươi mới nhưng lại ẩn chứa một cái chết cận kề, âm thầm chuẩn bị ngoạn đi mạng sống của con dê béo không biết nguy hiểm đang ở gần. Mặc cho ngông cuồng, phách lối như một kẻ ngu đần không thể diễn tả được.

 

Nam Khanh nhìn chòng chọc vào gương mặt cực kỳ dị trong tập tài liệu, đôi mắt trũng sâu chằng chịt tơ máu do túng dục quá độ. Điệu cười nhìn thẳng vào ống kính khiến một sinh vật mẫn cảm như anh không khỏi chán ghét, nhìn một lúc liền gấp lại.

 

Người đàn ông này không biết có liên quan gì đến hai vụ trước hay không. Mọi bằng chứng, chứng cứ thu thập cứ tưởng chừng như ăn nhập nhưng mối liên hệ giữa bọn chúng càng lúc càng rời rạc, càng lúc không còn một quy mối liên quan nào đến nhau cả.

 

Như một đàn nhạn lạc bầy, đâm đầu về phương bắc rét buốt.

 

Nam Khanh không nói gì đánh một ánh mắt, Lý Nhân cũng biết ý mà đi làm việc. Dù sao cả hai làm cùng nhau gần 8 năm, mức độ tương thông không phải quá nhiều nhưng một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương muốn làm gì.

 

Nam Khanh lại đi vào phòng mình, thân thể cao lớn nhìn về phương tây không nhuốm máu cả một thành phố rộng lớn. Sắc đỏ cam chiếm giữ hết cả bầu trời rộng lớn, dần dần thay bằng màn đêm không ngừng nuốt chửng thành phố này.

 

Lại tiếp tục nữa sao?

 

...

 

Một bóng đen từ từ xâm nhập vào căn biệt thự ở đường số 8, cẩn thận đi qua luống hoa cạnh nhà. Một thân cao gầy nhanh chóng luồn lách mở cửa sổ bên hông nhà ra đi vào bên trong.

 

Một mùi rượu của vỏ chai nằm lăn lóc trên sàn nhà không ngừng xộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm, hắn không khỏi nhíu mày nhịn lại mùi men nồng nặc trong nhà.

 

Căn nhà tối om như mực, chỉ có lờ mờ vài ánh đèn led rải rác ở chỗ lò sưởi. Bóng đen từ tốn cẩn thận đi qua đống chai lọ dưới sàn nhà, quen thuộc như đã xác định được phương hướng mà đi đến.

 

Hắn từ từ bước gần cửa, tiềng gầm rú rên rỉ phấn khích bên trong không ngừng được khuếch đại lớn. Qua khe cửa được hé mở, tròng mắt thấy một cảnh động dục kinh tởm của hai con thú không ngừng ra vào nhau.

 

Một thứ quái vật đen xì đang không ra vào người đàn ông không ngừng rên rỉ sung sướng bên dưới, cả hai không ngừng phát tiết và thoải mái phát ra tiếng. Tiếng va chạm, tiếng nước bên dưới càng lúc càng kịch liệt.

 

Đoán chừng sắp tới rồi.

 

Bóng đen cười lạnh một tiếng, một ống tiêm chứa chất lỏng óng ánh không ngừng phun ra, theo luân chuyển của dòng khí lưu điều lòa lan tỏa mọi ngóc ngách của căn phòng.

 

Nhanh chóng cất ống tiêm lại, đợi tầm vài phút thì không nghe được động tĩnh bên trong. Bóng đen mở cửa bước vào.

 

Một cảnh hỗn độn ghê tởm càng được phóng đại hơn rất nhiều lần do với nhìn qua hé cửa. BCS vứt lăn lóc trên nền nhà, ở khắp các kệ đều có toysex, chứng tỏ được chúng đều của chủ nhân nhà này.

 

Bước tới gần giường hơn, một mùi tanh tưởi như đấm thẳng vào mũi bóng đen. Không hiểu vì một lý do gì, một trận buồn nôn ở dạ dày một trào ngược ra lập tức như cảm giác bọn giun đũa trưởng thành không ngừng tác oai tác quái trong dạ dày, khoang miệng không ngừng ngai ngái vị chua từ dịch vị.

 

Bóng đen gằng lại cơn buồn nôn sẽ ra bất cứ khi nào, nước một ngụm bọt lớn muốn làm dịu đi vị chua trong cuống họng. Hắn nhanh chóng lấy đồ nghề mang ra, một lọ dung dịch không màu lóng lánh lại ẩn chứa mối nguy hiểm cận kề. Lấy trong túi một ống tiêm rất lớn, rút một hơi hết chất lỏng bên trong, cẩn thận đậy nắp lại để lên trên bàn ngủ cạnh đó.

 

Hắn mặc cho hai thân thể vẫn còn đang ở trong nhau, hai tay đã đeo găng dùng sức lôi tên Bùi Lương đang bị thân thể đàn ông cao lớn kia đè lên. Cầm một cánh tay duỗi thẳng ra trên một phần giường trống trải, sau một lúc lần mò ở vein dưới tay thì xác định được vị trí cần chọc vào.

 

Cầm lấy ống thuốc đã được chuẩn bị xong, bóng đen mở nắp ra đẩy một chút nhằm đẩy hết khí còn nằm trong mũi tiêm ra. Một vài giọt dung dịch nhanh chóng rỉ ra ngoài, báo hiệu công tác chuẩn bị đã hoàn thành.

 

Động tác đâm vào một cách dứt khoát, dung dịch không màu trong ống tiêm nhanh chóng được chuyển vào hay nói là cơ thể của Bùi Lương đói khát hấp thụ vào. Chẳng mấy chốc, lượng dung dịch đã bị rút cạn kiệt.

 

Bóng đen lạnh lùng nhìn một chút, đem bốn mảnh dây vứt hờ lên sàn nhà. Hắn thu dọn mọi thứ, lẳng lặng rời đi như hệt màn đêm đã nuốt chửng, không còn rõ sự hiện diện lúc nãy của hắn nữa.

 

 

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout