Chương 1: Sống lại



Trời đất đảo điên, xung quanh toàn là nước, nước khiến Lộ Minh không thể thở được. Cơn sóng lớn khiến chiếc ván bị lật, cậu chìm vào lòng đại dương. Không phải cậu không biết bơi, nhưng cơn sóng lớn ập tới, dưới sức mạnh của đại dương, chút sức lực của cậu thực sự không đáng kể.

Sức lực dần cạn kiệt, oxi cũng dần hao sạch, cậu rất tỉnh táo mà nhận thấy rằng sinh mệnh của mình đang trôi đi. Một cảm giác không cam tâm bỗng bùng lên, cậu vẫn chưa tìm thấy cháu gái của cậu, thế mà lại phải kết thúc ở đây rồi. Ý thức ngày càng mơ hồ, tại lúc cậu sắp mất ý thức, hình như có âm thanh gì đó vang lên.

[Cảm xúc kết nối thành công, tiến hành liên kết ký chủ

Liên kết thành công…

Kiểm tra thấy dấu hiệu sinh mệnh của ký chủ nhanh chóng cạn kiệt, bắt đầu truyền tống khẩn cấp và cứu hộ

Năm

Bốn

Ba

Hai

Một

Truyền thống thành công]


Lạnh…


Hô hấp thật khó khăn, cả người không có sức lực gì cả, cơ bắp toàn thân cũng đau nhức không ngừng. 


Tại sao lại đau nhức đến vậy?


Từ từ đã, cảm giác đau nhức?

Lộ Minh cố gắng mở mắt, xung quanh ngập tràn ánh sáng, cỏ dại mọc lung tung, cậu đờ đẫn đảo mắt nhìn quanh, nhớ ra trước đó mình đã bị sóng biển đánh, vốn dĩ đã chìm vào lòng đại dương.                   

Cố gắng ngồi dậy, cậu phát hiện ra xung quanh có cỏ dại mọc, nhưng không nhiều lắm, chúng úa vàng chứ không có màu xanh, đất đai cằn cỗi, cây cối thưa thớt. 

Liệu giữa biển có một hòn đảo nào sẽ khô cằn đến vậy ư?

Hơn nữa một người đã chìm vào lòng đại dương, tỉ lệ sống sót có thể cao bao nhiêu?

Cậu không tin bản thân sẽ may mắn đến thế.

Đột nhiên, có một âm thanh vang lên trong đầu cậu.

[Đo được tín hiệu sự sống của ký chủ đã trở lại bình thường, hệ thống 007 bắt đầu tiến trình kết nối]

[Kết nối thành công]

[Người chơi Lộ Minh, chào mừng cậu tới với trò chơi “Con đường tiến hóa”. Sinh mạng của cậu đã kết thúc trong lòng đại dương xanh, hệ thống đo đạc thấy mong muốn sinh tồn mãnh liệt của người chơi, sau khi tiến hành sàng lọc sơ bộ, quyết định cứu sống người chơi. Xin hãy đọc kỹ và ký tên vào hợp đồng.]

Một màn hình giả lập xuất hiện trước mắt Lộ Minh. Hóa ra không phải cậu may mắn còn sống sót và bị dạt vào hoang đảo mà là cậu gặp phải một thứ kỳ lạ tự xưng là hệ thống. 

Có một dạo loại tiểu thuyết, phim truyền hình dạng hệ thống bàn tay vàng cũng khá nổi, cậu cũng có biết được đôi chút.

Đến nỗi hợp đồng, cậu cảm thấy đầu óc đau nhức, mất một lúc lâu mới đọc xong.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng là cậu phải tham gia trò chơi sinh tồn, trả số nợ khổng lồ cho mạng sống của mình, hình thức trả nợ là trả bằng đồng vàng hoặc ma pháp tinh thạch theo từng tháng. Không trả được thì cũng có chết thôi, hoặc là bị biến thành một loại đá thần kỳ, được cung cấp cho Vương quốc Ánh Trăng để chế tạo búp bê. 

Nếu sau một năm cậu có thể trả hết nợ hoặc hoàn thành việc trả nợ sớm năm thời hạn thì cậu sẽ được quyền ở lại lãnh thổ, có cơ hội từ lãnh chủ thăng cấp lên làm giới chủ, trong hợp đồng không ghi rõ giới chủ sẽ có những quyền lợi gì, nhưng mấy chuyện thăng cấp tăng lương này không cần ghi cậu cũng hiểu rõ. Chắc chắn là sẽ có nhiều quyền lợi hơn, song trách nhiệm chắc cũng lớn hơn.

Lại nói, cậu cũng còn chuyện chưa làm xong nên vẫn còn muốn sống lắm. Ba mẹ cậu đã mất, cậu có một người chị gái cũng không may qua đời sớm do băng huyết khi sinh. Người thân của cậu trên thế giới này chỉ còn lại đứa cháu gái bé bỏng thế mà ông anh rể khốn nạn của cậu lại lạc mất con bé. Từ lâu lắm về trước, cậu đã biết mục tiêu sống của mình là để tìm kiếm đứa cháu bé bỏng, ôm ấp và bảo vệ cô bé một cách chu toàn. 

Thế nên cho dù cái hợp đồng này có bẫy hay không, cậu cũng phải ký thôi. Cho tới lúc tìm thấy cháu gái, cậu vẫn phải sống, cố gắng sống mới có hi vọng tìm thấy người nhà.

Sau khi cậu bấm đồng ý ký tên trên màn hình hiển thị, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên:

“Chào mừng người chơi chính thức đến với trò chơi ‘Con đường tiến hóa’ tôi là hệ thống 007, phụ trách ban bố nhiệm vụ và tiến hành thu tiền lãi cho ngân hàng hệ thống.”

  • - Chào cậu, bé bảy.


“... Người chơi không được trêu đùa hệ thống. Ban bố nhiệm vụ đầu tiên:”


[Nhiệm vụ người mới:

1, Xây dựng nơi trú ẩn:

Giới thiệu: Sinh tồn là một hành động bản năng của con người, song trên mảnh đất hoang vu này, có quá nhiều nguy hiểm không thể lường trước, để sống sót trong nơi hoang vu như vậy, xin hãy xây dựng một nơi trú ẩn cho mình.

Bản vẽ: Nhà tranh lụp xụp (có thể nâng cấp)

Vật liệu yêu cầu: Đá x30, cỏ khô x100, gỗ x30.

Thời hạn nhiệm vụ: 3 ngày.]

Quần áo ướt đẫm nước biển đã được gió hong khô, mùi biển mặn ám trên quần áo không thực sự dễ chịu, nhưng bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến điều đó, cũng không có đủ điều kiện để Lộ Minh quan tâm đến điều đó.

Cậu nhìn chằm chằm vào thanh nhiệm vụ, 30 đá, 100 cỏ khô và 30 gỗ. Nhìn có vẻ cũng không nhiều lắm, nhưng không biết phải làm sao để có được. Từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ, đã qua hơn 30 phút rồi. Mặt trời đang treo cao trên đỉnh đầu, màn hình hệ thống hiển thị thời gian là hơn 10 giờ. Trời trưa, lại vừa trải qua một trận tai nạn khiến cậu đói lả.

Cậu nhìn mớ cỏ dại vàng úa xung quanh, bắt đầu thử nhổ một cây lên. Loại cỏ dại này nhìn có vẻ dễ nhổ nhưng trong điều kiện sinh tồn thiếu nước, bộ rễ của chúng sẽ tự động thích nghi với hoàn cảnh, bò xuống rất sâu trong lòng đất tìm kiếm nguồn nước ngầm, muốn dùng tay không nhổ cỏ thực ra không hề dễ dàng.

Mất năm phút đồng hồ mới nhổ được hai gốc cỏ khô, nhận được cỏ khô x 4, cách con số 100 còn rất xa. Lộ Minh nghĩ bản thân nên tìm một vài công cụ. Cậu nhìn thấy một vài cục đá và mau chóng nhặt lấy.

Quả nhiên, thông báo vật phẩm lại xuất hiện, đá x 2. Đá cần tận 30 cục mà quanh đây cũng chẳng có bao nhiêu. Có vài tảng đá siêu lớn, cậu nghĩ chắc phải dùng rìu hoặc cuốc để đập nhỏ ra mới được. Cả gỗ cũng là một vật liệu khá khó kiếm đây.

Cậu nhanh chóng chế ra một chiếc rìu đá bằng một cành cây khá to và một viên đá đã được mài sắc một cạnh. Viên đá được cố định vào cành cây nhờ các dây cỏ khô đã được xoắn lại với nhau. Một công cụ bằng đá vô cùng thô sơ đã ra đời, đồng thời cũng tiêu hao gần hết số lượng vật tư mà cậu sẵn có.

Lúc vật phẩm rơi ra, chúng sẽ tự động được thu  lại trong ba lô, một không gian với mười ô trống có thể chồng 99 loại vật phẩm giống nhau. Lộ Minh suy nghĩ rằng mình muốn lấy vật nào đó ra ngoài,  thì vật ấy sẽ xuất hiện trước mặt cậu, còn muốn cất đồ đạc gì thì chỉ cần suy nghĩ rằng sẽ cất nó là được. 

Nhân lúc loay hoay xoắn dây cỏ, cậu đã kiểm tra lại màn hình hệ thống, phát hiện có mấy mục cậu có thể mở ra, trước đó cậu đã mở balo, còn bảng thông tin cá nhân thì bây giờ mới được mở ra.

[Tên người chơi: Lộ Minh

Tuổi tác: 27

Gia đình: Cháu gái - Đào Lê Trúc Diệp

Chỉ số người chơi:

Giá trị tinh thần SAN: 60 (Vừa thoát chết)

Sức khỏe: 40  (Vừa thoát chết)

Sức mạnh: 50  (Vừa thoát chết)

Nhanh nhẹn: 40  (Vừa thoát chết)

Phòng thủ: 20  (Nhân loại)

Kỹ năng: Thủ công cơ bản

Kỹ năng đặc thù: Không]

Các chỉ số của cậu đều khá đồng đều. Cảm ơn trời đất, nhờ chăm chỉ tập thể dục, cơ thể này mới không trở thành cỗ máy rỉ sét vì suốt ngày phải ngồi làm việc trong văn phòng. 

Kỹ năng thủ công cơ bản là thứ sau khi cậu làm ra cái rìu đá thô sơ thì được thêm vào. Bấm vào mục kỹ năng thủ công cơ bản có thể thấy tiến độ nâng cấp. Làm một cái rìu đá được cộng 1 điểm nâng cấp, thanh nâng cấp hiển thị phải đạt 100 điểm mới lên được thủ công thành thạo. Các cấp bậc của kỹ năng này lần lượt là cơ bản, thành thạo, chuyên nghiệp, chuyên gia, bậc thầy. Do chưa đủ điều kiện nên điều kiện cần để nâng cấp chưa được hiển thị cho cậu thấy.

Lộ Minh nhanh chóng dùng các sợi cỏ khô bện lại với nhau thành dây thừng. Cậu thấy điểm thủ công cơ bản lại cộng một. Dây thừng này chắc chắn hơn sợi dây được dùng để cố định rìu đá, cậu suy nghĩ rồi quyết định cố định lại thêm một lần nữa.

Rìu đá cũng có thể dùng để đào đất, chứ với độ sắc bén đáng thương của rìu đá, cũng không biết phải mất bao lâu mới thu thập được gỗ.

Nhưng cậu vẫn phải vác chiếc rìu đá thô sơ đi chặt cây.

Xung quanh nơi cậu tỉnh dậy không có nhiều cây gỗ lắm, vì nơi này giống với địa hình hoang mạc hơn là ốc đảo hay rừng rậm. Cậu chặt một cái cây thấp bé cạnh chỗ mình, phát hiện phải chặt gần mười nhát mới chặt đổ được một cây gỗ có đường kính 10cm. 

Thông báo vật phẩm nhanh chóng hiện lên, thu được gỗ x3. 

Lộ Minh thấy vui vẻ, một cây chặt được ba gỗ, tức là cậu chì cần chặt 10 cây sẽ đủ số gỗ cần thiết để xây dựng nơi trú ẩn. Nếu vậy, vẫn là cỏ khô khó kiếm nhất. 

Thôi, không nghĩ nhiều như vậy được, Lộ Minh cố gắng chặt hết các cây xung quanh, chặt xong mười cây cậu mới dừng lại, phát hiện ra đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Cánh tay cậu đau nhức vì phải làm việc quá sức, Lộ Minh cảm thấy đói và khát, nhưng ngoại trừ cỏ khô, cậu chẳng thấy loại thực vật nào có thể ăn được. Cũng có thể là có loại thực vật nào đó có thể ăn được nhưng cậu không biết chúng nên không dám ăn. 

Ngồi xuống tảng đá thở hổn hển, cậu nhấn mở balo ra, phát hiện có số lượng gỗ đã đủ, mười ô trống ba lô hiện tại có bốn ô trống có đồ vật, lần lượt là gỗ x32, đá x1, rìu đá thô sơ x1 và  một chiếc rương báu nằm lẳng lặng ở ô thứ 4. 

Rương báu này cậu nhận được lúc nào nhỉ?

Lộ Minh không để ý đến thông báo hệ thống nên không biết cái rương báu đó rơi ra lúc nào. Cậu bấm vào mục thông tin của rương gỗ.

Vật phẩm: Rương báu

Cấp bậc: trắng

Cách thu thập: Rơi ra trong quá trình người chơi thu thập, đánh quái hoặc nhận được thông qua thi đấu và bảng xếp hạng.

Các cấp bậc bao gồm: trắng < lục < lam < tím < đỏ < hoàng kim < thất thải 

Giới thiệu: Mở rương báu sẽ nhận được các vật phẩm cần thiết cho quá trình sinh tồn của bạn, các vật phẩm không cố định, không ai biết được bạn sẽ rút được vật phẩm gì, tất cả đều dựa vào may mắn, tuy nhiên, bạn có thể tin tưởng rằng, tất cả mọi thứ đều sẽ hữu dụng.

Chà, một chiếc rương báu phẩm chất trắng. Lộ Minh nhanh chóng lấy rương báu ra, chuẩn bị mở rương. Nếu giới thiệu là thật, ngay lúc này, cậu rất mong muốn bản thân có thể mở ra được đồ ăn thức uống hoặc công cụ gì đó. Trời đã trưa và cậu đang đói, cậu cần được bổ sung năng lượng ngay.

Không nghĩ quá nhiều, cậu nhanh chóng mở rương ra. Một vài thông báo vật phẩm hiện lên:

Nhận được nước khoáng x1, táo x2, đá x2, cỏ khô x5.

Đồ vật cậu mở ra sẽ tự động thu vào balo luôn. Hiện tại số lượng vật phẩm của cậu có: nước khoáng x1 chai, táo x2 quả, cỏ khô x5, đá x3, gỗ x32 và một chiếc rương báu trống không. Bấm vào rương báu sẽ có một nút phân giải, Lộ Minh lựa chọn phân giải chiếc rương. Balo chỉ có mười ô trống, cậu phải tiết kiệm không gian. Phân giải rương báu xong cậu nhận được gỗ x3 và cỏ khô x2. Hóa ra rương báu phẩm chất trắng là một chiếc rương gỗ.

Vật phẩm tăng thêm khiến Lộ Minh cảm thấy bớt mệt đi phần nào. Tuy cánh tay và eo lưng cậu vẫn đau, nhưng cậu vẫn muốn cố gắng xây dựng nơi trú ẩn trước khi trời tối. Tuy hệ thống hiển thị nhiệm vụ xây nơi trú ẩn có thời gian ba ngày nhưng Lộ Minh muốn làm xong nhanh một chút. Một là cậu không muốn đêm nay phải màn trời chiếu đất, hai là cậu có một linh cảm rằng, nếu không nhanh chóng xây dựng nơi trú ẩn trước khi trời tối thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cậu vẫn còn nhớ lúc hệ thống giới thiệu về nơi này có nói đây là một trò chơi sinh tồn, đã dính đến hai chữ sinh tồn thì tốt nhất vẫn nên có cho mình một nơi trú ẩn, ai mà biết được bên ngoài sẽ có những nguy hiểm gì.

Lộ Minh lấy một quả táo trong balo ra. Giống táo Envy, quả to gần bằng bàn tay, vỏ màu đỏ đậm, điểm một vài chấm vàng. Cậu nhanh chóng cắn một miếng. Loại táo này vị ngọt thanh, thịt táo giòn và chắc, có mùi thơm nhẹ đặc trưng. Hạt quả nhỏ, thịt táo màu trắng pha vàng, khá mọng nước. Ăn xong quả táo, cảm giác cồn cào trong bụng Lộ Minh cuối cùng cũng được xoa dịu. Tuy rằng cậu vẫn còn đói nhưng chưa tìm được đồ ăn nên chỉ đành phải tiết kiệm thôi.

Ngồi nghỉ thêm một lúc, cậu mở thông tin cá nhân ra theo dõi chỉ số của mình. Cậu vẫn còn nhớ khi cậu mới tỉnh dậy, chỉ số cá nhân của cậu có mục chú ý là mới thoát chết. Không biết vài tiếng trôi qua chỉ số có gì biết đổi hay không.


[Tên người chơi: Lộ Minh

Tuổi tác: 27

Gia đình: Cháu gái - Đào Lê Trúc Diệp

Chỉ số người chơi:

Giá trị tinh thần SAN: 80 (Có thể nâng cấp)

Sức khỏe: 50  (Có thể nâng cấp)

Sức mạnh: 55  (Có thể nâng cấp)

Nhanh nhẹn: 45  (Có thể nâng cấp)

Phòng thủ: 20  (Nhân loại)

Kỹ năng: Thủ công cơ bản

Kỹ năng đặc thù: Không]


Chỉ số SAN, sức khỏe và nhanh nhẹn đã tăng lên rồi. Đây là một điều tốt vì như thế có nghĩa là trạng thái sức khỏe và sức khỏe tinh thần của cậu đều được đảm bảo.

Nghỉ ngơi trong 15 phút, khi cậu thấy cơ bắp mình đỡ cứng còng và chuyển sang đau nhức, Lộ Minh lại tiếp tục đi nhặt đá và chuẩn bị nhổ cỏ, cậu phải để cơ thể làm quen với cơn đau nếu muốn xây xong nơi trú ẩn trong hôm nay. Sau khi rời khỏi tán cây, cậu đi sâu hơn vào trong. Tuy nơi cậu xuất hiện không có nhiều cây lắm, nhưng cứ đi về phía đông cậu bắt đầu thấy nhiều cây hơn, không khí trong rừng cũng mát mẻ hơn.

Lá rụng phủ trên đất, cậu tinh ý phát hiện ra một vài loài nấm. Có những loại nấm màu sắc sặc sỡ, nhìn là biết có độc không thể ăn được, cậu nhanh chóng bỏ qua chúng. Nhìn quanh một hồi, không thấy nhiều hòn đá vừa tay nữa, Lộ Minh nghĩ có lẽ cậu phải quay lại nơi cậu tỉnh lại, một là đập đá, hai là bắt đầu nhổ cỏ.

Số lượng cỏ cần khá nhiều nhưng đập đá thì tốn sức, hai việc này chẳng có việc nào nhẹ nhàng cả. Lộ Minh chọn nhổ cỏ trước. Dùng một cành cây nhọn đào bớt đất quanh gốc cỏ, sau đó dùng sức kéo lên là đã nhận được hai cỏ khô. Quá trình này mất hai đến ba phút để hoàn thành. Tức là cậu sẽ phải làm việc gần hai tiếng để thu thập đủ số cỏ khô cần thiết. 

Hai tiếng làm việc cật lực để nhổ cỏ, không biết có rơi được chiếc rương báu nào không nhỉ?

Lộ Minh không nhịn được mà suy nghĩ như vậy. Càng về sau cậu càng quen với việc nhổ cỏ, thời gian nhổ cỏ rút ngắn đi nhiều, nhưng cậu vẫn làm việc trong hai tiếng, vì cậu nghĩ có lẽ sẽ có nhiều thứ cần dùng đến cỏ khô, cậu muốn tích trữ thêm, mà cũng nhân tiện dọn dẹp luôn một mảnh đất trống. Nếu may mắn thu thập đủ vật phẩm trong hôm nay, cậu có thể xây nơi trú ẩn trên mảnh đất này luôn. Trong quá trình thu thập cũng nhặt được một ít đá, chúng ở dưới lòng đất và bị rễ cỏ kéo lên theo, đúng là một công đôi việc.  

Hai tiếng nhổ cỏ cũng giúp cậu có thêm hai chiếc rương báu, Lộ Minh cảm thấy khá vui vì điều đó. Có rương báu tức là cậu sẽ có cơ hội mở ra được nhiều vật tư hơn. Cậu sẽ mở rương trong lúc nghỉ ngơi, hai chiếc rương báu chỉ là phẩm chất trắng thôi, có lẽ thu thập ở mức độ này chỉ có thể rơi ra rương báu phẩm chất trắng, tỉ lệ rơi rương cũng không cao lắm, nếu không thì làm sao hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mới chỉ có hai cái đây. 

“Nếu ký chủ chỉ thu thập vật phẩm thông thường, xác suất rơi rương sẽ thấp.”

Giọng nói máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu làm Lộ Minh giật mình.

  • - Bé bảy, cậu làm tôi giật mình đó.

“....”

“Xin lỗi người chơi. Nếu người chơi có thắc mắc, có thể gọi số liệu của hệ thống, hệ thống sẽ giải đáp một số thắc mắc trong quyền hạn được biết của người chơi.”

  • - Chỉ có một mình tôi gặp phải tình huống này thôi sao?

  • "Không phải, ngoài cậu, chúng tôi còn ký hợp đồng với rất nhiều người, có người muốn nổi tiếng, có người muốn thành đạt, có người muốn hoàn thành một nguyện vọng, khi cảm xúc giao động mãnh liệt, hệ thống sẽ tìm tới, sàng lọc và lựa chọn người chơi."

  • - Vậy khi tôi phải làm sao để liên lạc với họ?

“Kênh thế giới và trung tâm giao dịch sẽ mở cửa sau khi kỳ tân thủ kết thúc, kỳ tân thủ sẽ kéo dài 3 ngày, người chơi xây dựng được nơi trú ẩn sẽ sống sót, người chơi không xây dựng được nơi trú ẩn sẽ bị loại.”

  • - Người bị loại sẽ ra sao?

“Người bị loại sẽ tử vong.”

Tử vong…

Dù đã đi qua quỷ môn quan một lần, nhưng sau khi nghe thấy câu trả lời của hệ thống, Lộ Minh vẫn cảm thấy người mình lạnh toát. Cậu cũng đoán được kết cục cuối cùng khi không hoàn thành nhiệm vụ có lẽ sẽ là cái chết rồi. Chỉ là cậu vẫn hi vọng cậu nghĩ nhiều thôi. Nhưng biết được kết quả như thế, lại khiến cậu có động lực làm nhiệm vụ hơn. Phải mở rương thôi, mở rương để kiếm thêm vật phẩm nào.

Hai rương báu màu trắng mở ra nhiều vật tư sinh hoạt hằng ngày. Những thứ như cỏ, gỗ, đá đều là vật phẩm màu trắng, cả cái rìu đá thô sơ của cậu làm ra cũng vậy. Lần mở rương này có vẻ nữ thần may mắn đã chiếu cố, cậu mở ra được một đồ vật màu xanh lá, một cái cuốc chim sắt để đập đá.

Nhận được cuốc chim sắt x1, bánh bao chay x1, đá lửa x2 ,đá x2, cỏ khô x2, gỗ x2 

Nhận được nước ép quả mọng x1, dây thừng x1, dao đá x1, đá x3, cỏ khô x2, gỗ x2. 

Vật phẩm vượt qua 10 loại, balo hiển thị đã đầy, dây thừng, dao đá, cuốc chim sắt rơi xuống bên cạnh chân cậu. 

Hiện tại trong balo của cậu có: cỏ khô x 122 chiếm 2 ô, gỗ x39, đá x12, táo x1, nước khoáng x1, đá lửa x2, bánh bao chay x1, nước ép quả mọng x1, rìu đá  x1.

Lộ Minh ăn bánh bao chay với nước khoáng bổ sung thể lực, nãy ăn một quả táo, sau hai tiếng làm việc cậu cũng đã đói rồi. Nước khoáng khá khan hiếm, vì cậu vẫn chưa tìm thấy nguồn nước khác nên chỉ dám uống một chút để ăn với bánh bao. Bánh bao chay mềm mại, thơm mùi bột, màu trắng đẹp mắt, tuy không có nhân nhưng khi ăn vào có thể cảm nhận vị ngọt tự nhiên của bột được hấp chín, cũng không tệ lắm.

Balo lại trống ra một ô, Lộ Minh để cuốc chim sắt vào balo, cậu cầm con dao đá, buộc dây thừng quanh eo mình. Dây thừng dài hai mét, quấn được vài vòng là hết. Người cậu khá cân đối, gen gia đình cậu có chiều cao khá tốt, Lộ Minh cao một mét 82 nhưng khung xương cũng khá lớn nên trông vừa vặn, cậu không có cơ bắp nhưng do tập luyện thường xuyên, tay chân cậu chắc nịch chứ không yếu ớt. Chỉ có một điều Lộ Minh thấy khá phiền lòng đó là cậu được thừa hưởng làn da từ mẹ, khá trắng và không dễ bắt nắng, nên dù cơ thể cậu có cân đối thì làn da trắng vẫn khiến cậu bị người ta hoài nghi về thể lực. Dây thừng buộc hờ ở eo cậu, chính ra trông cũng khá thời trang đấy chứ.

Tiếc là xung quanh chẳng có ai, đến cả động vật cũng chẳng có. 

Lộ Minh mở balo, nhấp vào thông tin của chiếc cuốc chim sắt phẩm chất xanh lục.

Vật phẩm: Cuốc chim sắt

Giới thiệu: Một vật phẩm thích hợp để khai thác các loại khoáng  sản như các loại quặng, đá quý, được chế tạo bằng sắt, cứng rắn và rất được lòng các nhà thám hiểm mới vào nghề.

Thích hợp để khai thác khoáng sản đặc biệt là các loại quặng đá quý?

Lộ Minh chưa nghĩ xa xôi được đến tận đá quý, cậu chỉ biết có cuốc chim sắt, tức là cậu có thể khai thác đá được rồi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout