Chương 2: Nơi trú ẩn và đêm tối.



Có công cụ hệ thống phát cho, tốc độ thu thập đá của Lộ Minh nhanh hơn tốc độ thu thập gỗ và cỏ khô nhiều. Đập đập gõ gõ một hồi, cuối cùng lúc 5 giờ chiều cậu cũng thu thập xong đủ vật phẩm để xây dựng nơi trú ẩn. 

[Kiểm tra thấy người chơi Lộ Minh đã thu thập đủ 30 gỗ, 100 cỏ khô, 30 đá, đủ điều kiện xây dựng nơi trú ẩn cấp 1 nhà tranh lụp xụp. Xác nhận tiêu hao vật phẩm xây dựng nơi trú ẩn cấp 1?]

Lộ Minh nhanh chóng chọn có rồi xác định vị trí nhà ở mảnh đất trống đã dọn sẵn hồi chiều. Các vật liệu trong balo tự động bay ra rồi tự động sắp xếp trong mảnh đất trống. Song cậu không nhìn rõ lắm, vì có một màn sương mù xuất hiện, có thời gian đếm ngược 5 phút xuất hiện. Cậu thấy cũng giống như trong trò chơi mà mọi người thường chơi, các công trình không cần người chơi xây mà sẽ tự động hóa 100%.

5 phút nhanh chóng trôi qua, một ngôi nhà tranh xuất hiện trên bãi đất trống. Bản vẽ của hệ thống tên là nhà tranh lụp xụp nhưng thực ra cũng không tới mức đó, trông cũng khá sạch sẽ, dùng gỗ làm cột chống, cỏ khô lợp mái, dùng đá lót nền. Không gian bên trong không rộng rãi lắm, không có giường, chỉ có một vài tấm gỗ bào phẳng ghép vào nhau, bên trên trải một lớp cỏ khô làm chỗ ngủ, nhưng thôi cũng tạm được. Ít nhất thì tối nay cậu không phải ngủ bên ngoài.

Sau khi nơi trú ẩn cấp 1 hoàn thành, hệ thống hiện lên bảng thông báo:

[Chúc mừng người chơi Lộ Minh đã xây dựng thành công nơi trú ẩn cấp 1, nằm trong top 3000 người đầu tiên xây dựng thành công nơi trú ẩn, phần thưởng: gói quà nâng cấp x1, rương báu lam x1]

[Mở khóa nhiệm vụ mới]

[Nhiệm vụ người mới:

2, Xây dựng nơi trú ẩn cấp 2

Giới thiệu: Sinh tồn là một hành động bản năng của con người, song trên mảnh đất hoang vu này, có quá nhiều nguy hiểm không thể lường trước, để sống sót trong nơi hoang vu như vậy, xin hãy xây dựng một nơi trú ẩn cho mình.

Bản vẽ: Nhà đá đơn sơ (có thể nâng cấp)

Vật liệu yêu cầu: Đá x100, cỏ khô x300, gỗ x100, đinh x30, lông động vật x20.

Thời hạn nhiệm vụ: không.]

Gói quà tự động chuyển vào balo của cậu, nhưng do balo đã hết chỗ nên nó tự động xuất hiện lơ lửng trước mặt Lộ Minh. Đó là một cái túi gấm màu đỏ tươi trông rất may mắn, nó chỉ nhỏ như một cái túi thơm, nhưng tên của nó lại là gói quà nâng cấp. Bên cạnh gói quà nâng cấp còn có cả một rương báu phẩm chất lam. 

Lộ Minh phát hiện ra rương màu lam có ánh sáng màu lam nhạt phát ra. Cậu còn chưa được rương báu màu lục bao giờ mà đã nhận được rương báu màu lam rồi. Có lẽ thu thập không phải là con đường tốt nhất để có được rương báu mà con đường đua bảng xếp hạng mới là con đường tốt nhất. Cậu chỉ nằm trong top 3000 đã được rương màu lam, thế những người nằm trong top 1000, top 100, top 10 thậm chí top 1 có khi còn nhận được rương báu màu tím hoặc màu đỏ không biết chừng.

Suy nghĩ đó khiến cậu cảm giác thèm thuồng với các vị trí top của bảng xếp hạng. Tốc độ của cậu vẫn còn khá chậm, có quá nhiều người nhanh hơn cậu, điều đó khiến Lộ Minh cảm thấy nguy cơ. Cậu vẫn chưa quên rằng bản thân mình còn gánh trên lưng một khoản nợ lớn cho mạng sống của mình và phải trả lãi mỗi tháng. Cậu phải tăng nhanh tốc độ thôi, không thể để bị bỏ lại quá xa được.

Lộ Minh nhanh chóng đi vào ngôi nhà nhỏ, cất dây thừng và công cụ của mình vào góc nhà. Trong lúc khai thác đá, cậu có nhận được hai rương báu nữa. Cả ngày hôm nay cậu chỉ nhận được năm rương báu trong quá trình thu thập, xác suất rơi rương thực sự rất thấp. 

Ban đầu, với hai rương báu này, Lộ Minh hi vọng cậu có thể mở ra được thêm công cụ hệ thống. Công cụ hệ thống cung cấp là phẩm chất xanh lục, khai thác nhanh hơn và đỡ tốn sức hơn. Hơn nữa chúng vừa là công cụ khai thác vừa là vũ khí, đến cả cái dao đá phẩm chất trắng của hệ thống trông cũng chắc chắn hơn chiếc rìu đá tự chế của cậu nhiều.

Nếu không mở được công cụ, cậu mong mình sẽ mở được nhiều đồ ăn hơn. Dù sao thì cả ngày hôm nay cậu không ăn gì nhiều lắm, chỉ ăn một quả táo và một cái bánh bao chay. Nếu hai cái rương này không mở ra được đồ ăn, vậy bữa tối nay của cậu có thể chỉ là một nửa quả táo. Cậu không nỡ ăn hết cả quả táo, vì cậu vẫn chưa kiếm ra được đồ ăn cho bữa sáng mai. 

Nước ép quả mọng có lẽ sẽ giúp cậu no được phần nào, nhưng nó cũng chỉ là nước ép, có thể cung cấp nước và vitamin, không có các thực phẩm chính để cung cấp carbohydrate thì cậu sẽ không có sức lực để khai thác thêm vật phẩm.

Nhưng hiện tại cậu đã có thêm rương báu màu lam với một túi quà nâng cấp, sự mong chờ của Lộ Minh với rương báu lập tức nâng cao hơn nhiều. Cậu bày hai chiếc rương báu màu trắng và chiếc rương báu màu lam ra, bày luôn cả gói quà nâng cấp nữa. 

Đầu tiên, cậu chọn mở gói quà nâng cấp. Từ tên gọi có thể đoán được gói quà này sẽ cho ra các vật phẩm nâng cấp, cậu đã nhìn qua nhiệm vụ rồi,  để nâng nơi trú ẩn lên cấp hai, vật tư tăng lên khá nhiều so với trước. 

Nhận được đá x30, cỏ khô x50, gỗ x30, đinh x15, lông động vật x2.

Mở gói nâng cấp đã đạt được lượng vật phẩm đáng kể khiến Lộ Minh vô cùng vui mừng. Cậu quay sang nhìn ba chiếc rương báu và cảm thấy tràn đầy hi vọng. Lộ Minh không do dự nhiều, cậu nhanh chóng mở rương báu trắng ra.

Nhận được bánh mỳ x1, nước khoáng x1, cỏ khô x5, đinh sắt x2, lông động vật x1.

Nhận được rìu sắt x1, cốc nước x1, gỗ x2, đá x2, cỏ khô x2, đinh sắt x2.

Ôi, rìu sắt!

Lộ Minh vui mừng vô cùng khi nhìn thấy rìu sắt xuất hiện. Cuối cùng thì cậu cũng có thể tháo dỡ cái rìu đá của mình và thay nó bằng công cụ hiện đại hơn rồi. Có rìu sắt, chắc chắn tốc độ khai thác gỗ của cậu sẽ nhanh hơn nhiều lắm.

Hôm nay vận may của cậu có vẻ tốt, nhân lúc vẫn được nữ thần may mắn chiếu cố, Lộ Minh nhanh chóng mở luôn rương xanh lam. Cậu thấy một thứ gì đó phát ra ánh sáng lam.

Nhận được dao quằm x1, bách khoa thu thập x1, chất tẩy rửa x2, bản vẽ bàn làm việc x1, bản vẽ bếp lửa đá x1, mì ăn liền x2, nước ép cam x1, cần câu x1, gỗ x2, đá x2, cỏ khô x2, đinh sắt x2, lông động vật x2.

Vật phẩm màu lam là con dao quằm. 

Vật phẩm: Dao quằm

Loại: Vũ khí

Phẩm chất: Lam

Giới thiệu: Một con dao với lưỡi dao cong vô cùng sắc bén và được tẩm độc tê liệt do một thợ rèn vô danh chế tạo.

Sát thương: sắc bén, dễ gây tổn thương cho đối phương, có 30% cơ hội kích hoạt hiệu ứng tê liệt, đối phương tê liệt 5 giây.

Đúng là vật phẩm lam có khác. Ngoài sát thương thì còn có cả hiệu ứng độc tê liệt nữa. Có vũ khí, cậu cũng thấy an tâm hơn phần nào. Cả ngày hôm nay cậu không đi xa lắm vì sợ trong rừng có thú dữ. Nhưng cả nửa ngày cậu chẳng thấy động vật nào. Kể cả không có các loài động vật lớn và nguy hiểm như hổ, sư tử, báo gì đó thì ít nhất cũng phải có côn trùng hay chim chóc gì chứ. Vốn Lộ Minh còn mong rằng sẽ gặp được động vật nào đó mà cậu có thể săn bắn, như thế thì cậu đã không cần quá lo lắng về việc không có đồ ăn rồi.

Hiện tại có vũ khí, liệu cậu có nên hiểu rằng, ngày mai sẽ xuất hiện các con thú hay không? Cũng không biết trong khu rừng này có bao nhiêu loài thú, nhỡ mà có hổ hay sư tử thì cũng khá khó nhằn đây.

Không nghĩ quá nhiều về chuyện này, Lộ Minh nhanh chóng nhìn giới thiệu của các vật phẩm khác mà cậu thấy tò mò.

Vật phẩm: Bách khoa thu thập

Loại: Kỹ năng

Phẩm chất: Lục

Giới thiệu: Một cuốn bách khoa toàn thư về các loại tài nguyên có thể khai thác trong tự nhiên, đọc xong sẽ học được kỹ năng thu thập sơ cấp.


Bản vẽ: Bàn làm việc

Loại: Công cụ

Phẩm chất: Lục

Giới thiệu: Xây dựng bàn làm việc để có thể chế tạo các loại vật phẩm khi có bản vẽ. Cấp độ bàn làm việc tăng lên sẽ chế tạo được càng nhiều vật phẩm hơn.

Vật liệu yêu cầu: gỗ x5, đá x3, chỉ xây dựng được trong nơi trú ẩn.


Bản vẽ: Bếp lửa đá

Loại: công cụ

Phẩm chất: Lục

Giới thiệu: Bếp lửa tỏa ra hơi ấm, giúp bạn giữ ấm, có thể nấu chín đồ ăn. Ngoài ra, khi đêm xuống, có lẽ bạn sẽ cần lửa để bảo vệ bản thân khỏi những sinh vật nguy hiểm.

Vật liệu yêu cầu: Đá x5, gỗ x3, mồi lửa x1.


Vật phẩm: Chất tẩy rửa

Loại: Vật tư sinh hoạt

Phẩm chất: Trắng

Giới thiệu: đại sư William đã chế tạo ra một loại vật chất kết hợp với ma thuật làm sạch cho các nhà thám hiểm. Bạn muốn bản thân sạch sẽ dù đang đi thám hiểm? Đừng lo, chỉ cần sử dụng một chất tẩy rửa là bạn sẽ sạch bóng từ đầu đến chân. Chất tẩy rửa như máy hút bụi, bột giặt, kem đánh răng, dầu gội đầu của các nhà thám hiểm, sau khi sử dụng chắc chắn bạn sẽ là một nhà thám hiểm sạch sẽ.

Rương màu lam mở ra được toàn đồ tốt. Nhất là cuốn bách khoa thu thập. Lộ Minh đã thấy trong rừng có rất nhiều nấm, nhưng cậu không phân biệt được nấm độc hay không độc, có cuốn sách này rồi, ngày mai cậu có thể chạy đi thu thập chúng.

Cậu cũng chế tạo luôn bàn làm việc, vừa hay cũng mở ra được bản vẽ bếp lửa đá, cậu phải tranh thủ chế tạo cho xong bếp lửa đá. Dòng giới thiệu cuối cùng của bếp lửa đá có nhắc đến lửa sẽ xua đuổi được một số sinh vật nguy hiểm. Cụm sinh vật nguy hiểm mang nghĩa rất rộng, ở thế giới hiện thực, lửa có thể xua đuổi sói và một số loài động vật khác, nhưng phần giới thiệu không nói rõ là có thể xua đuổi động vật, điều này khiến cậu cảm thấy bất an, có lẽ nào nơi này không chỉ có động vật mà còn có các loại sinh vật khác nữa? Dù sao một người sắp chết như cậu còn được cứu sống lại, không thể dùng quy luật tự nhiên của thế giới với nơi này được.

Chế tạo bếp lửa đá cần mồi lửa, trong lúc chờ bàn làm việc chế tạo xong, cậu cũng tìm cách làm mồi lửa. Trong balo cậu có đá lửa nhận được khi mở rương trắng, cậu nhớ trước đây có xem qua video hướng dẫn dùng đá lửa đánh lửa rồi, cần đá lửa và một số nguyên liệu dễ cháy. Tạm thời ở đây cũng chỉ có cỏ khô, cậu lấy một nắm cỏ khô ra rồi cẩn thận đánh lửa. Loay hoay một lúc lâu, cậu cũng nhóm được lửa lên. Lộ Minh đặt một gỗ lên đống cỏ cháy, khi gỗ bắt lửa, cậu cất nó vào balo, thế là có được mồi lửa.

Chế tạo bếp lửa đá cũng không tốn quá nhiều thời gian, Lộ Minh nhìn căn nhà tranh lụp xụp chẳng rộng rãi gì của mình, cố gắng tìm một chỗ để đặt bếp lửa đá. Sau khi đặt bếp lửa đá ở góc nhà và cất mớ đồ của mình vào chiếc rương lam mà cậu giữ làm kỷ niệm thì trời cũng tối sầm.

Lộ Minh mở màn hình hệ thống ra, trên góc màn hình hiển thị 18:00. Sáu giờ tối, trời tối sầm chỉ trong một khoảnh khắc khiến cậu cảm nhận được sự khác biệt của nơi này với thế giới trước đây.

Rõ ràng một giây trước trời vẫn sáng, thế mà vừa tới giờ là không còn một ánh sáng nào nữa. Cũng may là cậu có bản vẽ bếp lửa đá và đã kịp chế tạo ra nó. Ánh lửa màu vàng cam khiến ngôi nhà tranh có vẻ ấm áp hơn, tuy nhìn không rõ mọi thứ lắm nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều quá. Một gỗ có thể đốt trong thời gian hai giờ đồng hồ, Lộ Minh tính toán thời gian, có lẽ mai cậu sẽ dậy sớm chút, nên thả ba đến bốn gỗ vào bếp lửa đá là được. Gỗ là vật liệu dùng để nâng cấp, cậu cũng không có nhiều lắm, nhưng thôi, nếu lần nào muốn dùng bếp lửa đá đều phải đánh lửa thì cậu cũng không có thời gian, tiêu tốn mấy gỗ cũng được, đã có rìu đá rồi, mai cậu sẽ đi xa hơn để kiếm một mảnh rừng nhiều gỗ hơn.

Cậu kiểm tra lại thu hoạch hôm nay của mình. Balo đã đầy ắp từ lâu, cậu đã bỏ khá nhiều đồ vào chiếc rương lam hôm nay. Dù sao balo cũng chỉ có 10 ô trống, cậu cần để những đồ dễ hỏng vào đó. 007 đã nói với cậu trong lúc cậu chặt cây rằng không gian trong balo là không gian ngưng đọng, tức là khi cậu bỏ hoa quả lương thực đồ ăn vào đó, chúng sẽ giữ nguyên độ tươi ngay tại thời điểm cậu bỏ vào balo. Hôm nay là ngày đầu tiên nhưng cậu cũng thu hoạch được khá nhiều thứ. Vũ khí có dao quằm, công cụ có cuốc chim, rìu, dao đá và cần câu. Đồ ăn và nước uống có bánh mỳ x1, mỳ ăn liền x2, táo x1, nước ép quả mọng x1, nước ép cam x1, nước khoáng x1. Còn lại đều là các vật phẩm nâng cấp như gỗ, đá, cỏ khô, đinh và lông động vật. Các vật phẩm khác là đá lửa, chất tẩy rửa và một cuốn bách khoa thu thập.

Mới sáu giờ tối, cậu không định ăn tối bây giờ. Mà với điều kiện hiện tại, cậu cũng chỉ dám ăn bánh mỳ và uống nước ép thôi. Mỳ ăn liền có hai gói nhưng không có nước nóng để pha. Có một chai nước khoáng thôi, Lộ Minh nghĩ, cậu phải để dành cho ngày mai, cậu không dám chắc là ngày mai liệu cậu có mở rương ra nước khoáng được không, hay liệu cậu có tìm thấy nguồn nước sạch để uống hay không.

Cậu lấy chất tẩy rửa ra nhìn thử. Nó là một viên tròn màu trắng, có mùi thơm nhẹ của xả, khi cậu sử dụng thì viên tròn bắt đầu biến thành hơi nước vây quanh cậu, vài giây sau là biến mất. Lộ Minh cúi đầu nhìn, thấy vết bụi bẩn trên người mình đã sạch bóng, quần áo cũng có mùi thơm nhẹ của xả và chanh. Thứ này đúng là thần kỳ thật.

Tiếp đó, cậu lấy cuốn bách khoa thu thập ra. Ngoài trời tối đen như mực, cậu không định mạo hiểm. Ai mà biết được bên ngoài sẽ có thứ gì đang chờ cậu chứ. Để giết thời gian, cậu sẽ đọc sách.

Bách khoa thu thập không dày lắm, ở trang cuối cùng có ghi là sẽ mở khóa thêm khi cậu học và nâng cấp kỹ năng thu thập.

Cuốn sách chỉ có ba bốn mươi trang, mỗi trang có hình ảnh của một loại thực vật hoặc khoáng sản nào đó. Bên cạnh ảnh sẽ có tên, chủng loại, nơi sinh trưởng, tác dụng của chúng cũng như một vài ứng dụng của các vật phẩm. Ngoài ra, với các loại thực vật, bách khoa thu thập còn có hướng dẫn trồng trọt cơ bản cho chúng.

Nội dung khá nhiều, Lộ Minh cũng đọc rất cẩn thận. Cậu thấy hình ảnh của một số loại nấm hôm nay cậu gặp, có loại có độc, có loại ăn được, có loại dùng để chế tạo thuốc chữa bệnh, cũng có loại dùng để chế tạo độc dược. Tuy nhiên, trong sách cũng có nói, chỉ có dược sư mới chế tạo được các loại thuốc này thôi. Còn nếu không phải dược sư thì đầu bếp cũng có thể thông qua việc nấu ăn để biến các loại thảo dược này thành dược thiện. 

Lộ Minh suy nghĩ, cảm thấy dược sư sẽ có tương lai rộng mở hơn nhiều. Đầu bếp chế biến món ăn chắc chỉ co thể cộng chỉ số, hoặc có hiệu ứng tốt, dù sao dược thiện cũng là để điều dưỡng cơ thể mà. Còn dược sư thì sẽ làm được cả thuốc cả độc, tức là có thể chế tạo ra cả hiệu ứng tốt lẫn hiệu ứng xấu. Đây chắc là liên quan đến hệ thống chức nghiệp của người chơi. Bây giờ mới đang là giai đoạn người mới, chắc là chưa cho phát triển chức nghiệp nhanh vậy đâu, thôi cậu vẫn nên suy nghĩ cách xây dựng nơi trú ẩn lên cấp 2 đã vậy.

Tám giờ tối, Lộ Minh đọc xong cuốn bách khoa thu thập, thông tin cá nhân của cậu cũng có thêm một dòng mới.

[Tên người chơi: Lộ Minh

Tuổi tác: 27

Gia đình: Cháu gái - Đào Lê Trúc Diệp

Chỉ số người chơi:

Giá trị tinh thần SAN: 80 (Có thể nâng cấp)

Sức khỏe: 50  (Có thể nâng cấp)

Sức mạnh: 55  (Có thể nâng cấp)

Nhanh nhẹn: 45  (Có thể nâng cấp)

Phòng thủ: 20  (Nhân loại)

Kỹ năng: Thủ công cơ bản, thu thập cơ bản

Kỹ năng đặc thù: Không]


Kỹ năng thu thập cơ bản cũng chia làm các cấp như kỹ năng thủ công cơ bản, ngày mai khi cậu tiến hành thu thập các vật phẩm ngoài tự nhiên thì điểm kinh nghiệm sẽ tăng lên, đủ 100 điểm sẽ lên cấp. Xem ra lịch trình ngày mai của cậu sẽ là thu thập cả ngày rồi đây. 

Ngoài trời vẫn tối đen như mực, Lộ Minh gặm bánh mì và uống nước ép quả mọng. Nước ép quả mọng có màu đỏ tươi, hình như được ép từ dâu tây và mâm xôi. Ăn uống xong, cậu cũng chẳng thấy mình có việc gì cần làm, bèn lôi con dao quằm ra luyện tập một lát.

Chín giờ tối, sau một giờ luyện tập, người cậu lại đổ đầy mồ hôi, nhưng đối với cách sử dụng con dao, cậu cũng có thêm nhiều ý tưởng. Con dạo này thích hợp để đánh cận chiến, do hình dạng lưỡi dao đặc biệt nên có thể gây ra vết thương lớn hơn. Nếu may mắn kích hoạt được hiệu ứng tê liệt thì sẽ càng tốt hơn nữa.

Ngay lúc cậu chuẩn bị cất con dao để đi ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng động lớn. Hình như có thứ gì đó đang tấn công nơi trú ẩn của cậu. Lộ Minh mở hé cửa, cậu thấy một làn khói đen đang tấn công nơi trú ẩn của cậu, vừa nhìn thấy làn khói đen đó, cậu đã thấy mắt mình tối sầm, một cơn đau đầu kinh khủng bắt đầu kéo đến. Trên màn hình hệ thống, trang thái giá trị SAN của Lộ Minh đang hạ xuống với tốc độ nhanh chóng. 

Ngay lúc cậu ngã xuống, cửa bị đẩy ra, ánh lửa vàng chiếu ra ngoài, chiếu đến làn khói đen. Làn khói đen gặp ánh sáng từ bếp lửa đá thì bắt đầu tản ra một chút, nhưng không lâu sau đó lại nhanh chóng hợp lại. Sau khi hợp lại, nó lùi về sau, lùi đến chỗ mà ánh lửa không còn chiếu tới. Làn khói đen nhìn chằm con mồi của mình, biết được bản thân sẽ không thể tiến lên được nữa, nó tức giận đánh gãy cây gỗ gần nó, quậy tung đám đá và cỏ khô dưới đất để thể hiện sự phẫn nộ rồi mới rời đi.

Lộ Minh hiện tại vẫn đang nằm trên mặt đất, cậu ôm đầu một lúc lâu, cho đến khi làn khói đen hoàn toàn biến mất mới có sức lực đứng dậy. Cậu thở một cách khó nhọc, nhìn thấy bếp lửa đá mới hiểu ra rằng, những sinh vật nguy hiểm mà phần giới thiệu nói đến thực sự có cả những sinh vật không thể dùng khoa học lí giải.

  • - Hệ thống, vừa rồi là thứ gì vậy?

“Người chơi chưa vượt qua thời gian người mới, chưa đủ quyền hạn được biết.”

Giọng nói của hệ thống là giọng máy móc, nghe có vẻ hơi lạnh lùng, nó cũng không cho cậu biết điều cậu đã hỏi.

Hôm nay cũng mới chỉ là ngày đầu tiên thôi…

Lộ Minh thở dài, hôm nay may là cậu có bếp lửa đá, nếu không thì có khi cậu đã tèo hai lần một ngày rồi cũng không biết chừng. 

Quái vật xuất hiện vào đêm tối, mà ở thế giới này đêm tối bắt đầu từ lúc sáu giờ, cậu cần đảm bảo lửa cháy không ngừng cho đến tận lúc bình minh. Hóa ra quyết định tiêu hao gỗ để giữ lửa của cậu lại quan trọng đến thế. Lộ Minh chợt thấy mừng vì bản thân đã không tiếc vài mẩu gỗ. 

Việc trời tối lúc sáu giờ cũng có nghĩa là thời gian khai thác của cậu ở bên ngoài là trước sáu giờ tối. Cậu phải có mặt ở nơi trú ẩn trước sáu giờ tối và thắp lửa, đồng thời giữ lửa sáng cả đêm. Cũng không biết là sau khi nâng cấp nơi trú ẩn thì có thể chống lại sự tấn công của khói đen hay không nhưng Lộ Minh vẫn cảm thấy việc nâng cấp nơi trú ẩn lại trở nên cấp bách hơn. Có lẽ ngày mai cậu sẽ phải bớt thời gian thu thập các loại vật phẩm khác thôi, vẫn phải khai thác đá gỗ để nâng cấp nơi trú ẩn trước. Cậu kiểm tra lại thời gian cháy của bếp lửa đá, sau đó đi ngủ. Cậu phải nghỉ ngơi thật tốt để mai có thể tiếp tục chặt cây đào đá. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout