Nhà tranh lụp xụp ngày thứ 2, 6 giờ sáng.
Lộ Minh thức dậy, ngủ cả đêm trên đống cỏ khô không thoải mái lắm. Hôm nay cậu phải thu thập nhiều thứ nên không dám ngủ lâu quá. Trời đã sáng rồi, bếp lửa đá vẫn đang cháy, sau một đêm, Lộ Minh thu được vài miếng than từ bếp lửa đá. Than có thể thay thế gỗ, thời gian cháy và nhiệt lượng tỏa ra sẽ nhiều hơn gỗ, cũng là một thứ khá tốt.
Dùng nốt viên chất tẩy rửa còn lại, cậu lấy quả táo còn lại trong balo ra và ăn nó. Đồ ăn và nước uống có vẻ khá khan hiếm, hôm nay mục tiêu chính là chặt cây nhưng Lộ Minh cũng phải tìm kiếm thêm các loại trái dại hoặc con mồi để cải thiện thực đơn.
Balo chỉ có 10 ô vuông, Lộ Minh quyết định đem nước ép cam, rìu sắt, cuốc chim sắt và dao quằm. Cậu phải để lại nhiều chỗ trống balo, nếu không cứ thu thập một lát lại phải chạy về cất đồ thì hơi bất tiện.
Hôm qua, khi xem bàn làm việc, cậu có thấy rổ tre, khá hữu dụng nhưng nguyên liệu chế tạo lại là tre, hiện tại cậu không đủ nguyên liệu chế tạo, chỉ đành nhìn nó mà không làm được gì.
Mở cửa bước ra bên ngoài, cậu nhìn thấy xung quanh nơi trú ẩn của cậu như vừa trải qua một trận cuồng phong vậy. Cây cối nghiêng ngả, đất đá lộn xộn, cỏ khô nằm rải rác trên đất. Đây là “kiệt tác” của làn khói hôm qua đây mà.
Sau một đêm nghỉ ngơi, giá trị SAN của cậu đã tăng lên, tuy không đầy vì không nghỉ ngơi thoải mái, song cũng được 70 điểm rồi. Điều khiến cậu thấy vui vẻ là tất cả những cây, cỏ và đá đã bị khói đen lật tung đều có thể thu thập. Sau khi học kỹ năng thu thập, với các vật phẩm có thể thu thập được, trong mắt cậu sẽ thấy trên đầu của chúng có một dấu cộng nhỏ, bấm vào sẽ có thông tin chi tiết. Hiện tại, xung quanh nơi trú ẩn đều là dấu cộng nhỏ như thế.
Thôi thì đổi 10 điểm SAN lấy đống vật tư này cũng có lãi rồi. Lộ Minh khẽ cười, nhanh chóng tiến vào trạng thái thu thập. Chạy đông chạy tây một hồi, số gỗ cậu thu thập được hai trăm, số đá cậu thu thập được cũng có hơn trăm rồi, cỏ khô thì ít hơn chút vì hôm qua cậu đã nhổ gần hết nhưng cũng đạt đến ba con số. Hai tiếng thu thập giúp cậu tích đủ số gỗ và đá để nâng cấp, giờ còn thiếu cỏ khô, đinh và lông động vật nữa thôi.
Trong lúc thu thập, cậu chạy đi chạy lại nhiều, giờ đang ngồi nghỉ ngơi uống chút nước.
Đinh là đinh gỗ, cậu có thấy cách chế tạo tại bàn làm việc, một gỗ được 5 đinh, cái này không khó làm, cậu nhanh chóng đặt gỗ lên bàn làm việc, 10 phút sau đã thu thập đủ số đinh cần thiết. Còn lông động vật, sau khi đọc bách khoa thu thập, cậu đã biết phải thu thập như thế nào rồi. Săn giết các loài động vật có lông như thỏ, sói, cáo, chồn,... đều sẽ rơi lông động vật. Bây giờ là 8:15 phút sáng, công việc cả ngày hôm nay của cậu sẽ là thu thập đủ cỏ khô và săn động vật. Vốn cậu cũng không tham vọng lắm, nhưng làn khói đen đã giúp cậu đến thế rồi nên Lộ Minh muốn nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 2 trong hôm nay luôn.
Lại dọn dẹp balo, lần này cậu đã chọn chế tạo thêm vài cái rương gỗ. Nếu như không làm được giỏ tre thì để đồ vào rương gỗ cũng thuận tiện. Cậu đã thử rồi, để đồ vào rương gỗ rồi bỏ lại balo sẽ chỉ bị tính là một vật phẩm, thế là cậu có thể thu thập nhiều vật phẩm hơn.
Bước vào rừng, một loạt ký hiệu dấu cộng nhỏ hiện lên. Cậu nhìn đám nấm dưới đất, bấm vào mục dấu cộng trên đầu một cây nấm có mũ nấm màu xanh nhạt và thân nấm màu trắng. Trước mắt cậu hiện lên thông tin về loại nấm này.
Tên: Nấm xanh lục
Tên khoa học: Amanita phalloides
Đặc điểm nhận dạng: Mũ nấm màu xanh nhạt, thân nấm màu trắng, kịch độc, có thể gây tử vong.
Ứng dụng: Có thể chế tạo thuốc độc thông qua dược sư, năm nấm xanh lục chiết xuất được một lọ tinh dầu nấm xanh lục kịch độc, khi bôi lên vũ khí sẽ tạo hiệu ứng trúng độc và tụt máu liên tục. Nếu trực tiếp bôi nấm lên vũ khí sẽ tạo hiệu ứng trúng độc.
Cách thu thập: Không tiếp xúc trực tiếp với nấm.
Chú ý: Không thể ăn.
Dù đây là nấm độc nhưng có tác dụng lớn, Lộ Minh vẫn khá muốn thu thập loại nấm này. Nhưng phần cách thu thập có nhắc là không được tiếp xúc trực tiếp, hiện tại cậu không có găng tay, chỉ có thể thử bằng cách lấy cuốc chim ra đào cả đất, sau đó bọc cả nấm cả đất thật kỹ rồi bỏ vào rương.
Số lượng nấm cũng không nhiều lắm, vừa đủ năm cây. Các loại nấm khác cũng có, số lượng không nhiều lắm, mọc rải rác ở khắp nơi, đa phần đều là các loại nấm ăn được như nấm mối, nấm rơm, mộc nhĩ,... Với những loại nấm hiển thị là có thể ăn được, Lộ Minh đều thu thập hết, không để chừa lại một cây nào. Điểm thu thập của cậu cũng tăng lên khá nhanh, đã được hơn 30 điểm rồi. Trong đó, thu thập nấm xanh lục được nhiều kinh nghiệm nhất, năm cây nấm xanh lục phẩm chất lam chứ không phải phẩm chất trắng như những loại nấm ăn được. Vật phẩm thu thập màu lam sẽ tăng 3 điểm kinh nghiệm, vật phẩm màu trắng tăng 1 điểm, vật phẩm màu lục thì tăng 2 điểm. Như thế có nghĩa là số kinh nghiệm sẽ tăng theo phẩm chất vật phẩm. Muốn lên cấp 2, cậu sẽ phải thu thập kha khá đồ vật, cũng không biết là nơi này rộng đến đâu, liệu có đủ vật tư cho cậu thu thập hay không.
Đi sâu hơn vào trong rừng, Lộ Minh bắt đầu nghe thấy tiếng động vật cũng như thấy dấu vết động vật sinh sống. Hôm nay khi vào rừng, cậu đã nghe thấy tiếng sột soạt vang lên khắp nơi. Có lẽ cậu sẽ kịp thu thập lông động vật để nâng cấp nơi trú ẩn trong hôm nay.
Đi thêm khoảng 10 phút, Lộ Minh phát hiện ra một vài loại quả dại có thể thu thập. Cậu bấm vào thông tin chi tiết thì thấy đây là một loại quả mọng chỉ có ở nơi này.
Tên: Quả dại của phù thủy
Giới thiệu: Một loại quả dại bị phù thủy phù phép. Loại quả dại quái đản mà phù thủy tạo ra khi rảnh rỗi để trêu đùa người khác. Lớp vỏ của loại quả này được phù thủy thêm một loại thần chú gây khóc cho người vô tình chạm vào nó, nhưng đây lại là một loại quả giải khát rất tốt. Là món ăn yêu thích của thỏ tai dài, loài động vật được phù thủy ưu ái không phải chịu ảnh hưởng khi ăn loại quả dại này.
Nơi sinh trưởng: Mọc trong rừng rậm, lùm cây thấp, cây có gai, quả chín màu vàng cam, quả xanh màu đỏ, quả hình bầu dục, vị ngọt nhẹ, nhiều nước.
Cách nuôi trồng: Gieo hạt hoặc giâm cành, là một loài cây dại, chúng không kén môi trường sống nhưng nếu được trồng ở nơi râm mát và ẩm ướt sẽ phát triển tốt hơn.
Chú ý: Cạnh quả dại của phù thủy, rất có thể có thỏ tai dài sinh sống, hãy chừa cho chúng một vài quả dại để chúng có thức ăn nhé.
Lộ Minh cảm thấy hôm nay lại là một ngày cậu được nữ thần may mắn ưu ái. Cậu còn thiếu mười mấy cái lông động vật nữa thì đã tìm thấy động vật có thể cung cấp lông ngay đây rồi.
Đám cây dại này mọc thành từng bụi, Lộ Minh cúi xuống nhìn kỹ giữa các bụi cây, đúng là có phát hiện vài cái lỗ, chắc đó là cửa động mà thỏ tai dài đào. Để chắc chắn, cậu cẩn thận tìm hết xung quanh xem có tổng cộng bao nhiêu cửa hang rồi bịt các cửa hang lại, chỉ để chừa một cửa hang duy nhất. Sau đó cậu dùng đá lửa đốt đống cỏ khô, đợi khói bốc lên thì quạt vào trong cửa hang thỏ. Sau một hồi kiên nhẫn quạt khói, Lộ Minh nghe thấy tiếng động phát ra từ trong hang. Cậu lấy ra con dao quằm, thấy thỏ chạy ra là ném cỏ đi, nhắm thẳng vào chúng rồi hạ dao.
Cậu cũng không muốn đuổi cùng giết tận nhưng để đảm bảo mục tiêu đề ra là hôm nay sẽ kịp tăng cáp, Lộ Minh đành ra tay.
Thông báo vật phẩm hiện lên không ngừng.
Giết chết Thỏ tai dài, thu được thịt thỏ x2, đầu thỏ x1, chân thỏ x4, lông động vật x1.
Giết chết Thỏ tai dài, thu được thịt thỏ x2, đầu thỏ x1, chân thỏ x4, lông động vật x1.
Giết chết Thỏ tai dài, thu được thịt thỏ x2, đầu thỏ x1, chân thỏ x4, lông động vật x1.
Giết chết Thỏ tai dài, thu được thịt thỏ x2, đầu thỏ x1, chân thỏ x4, lông động vật x1.
Giết chết Thỏ tai dài, thu được thịt thỏ x2, đầu thỏ x1, chân thỏ x4, lông động vật x1.
Giết chết Thỏ tai dài, thu được thịt thỏ x2, đầu thỏ x1, chân thỏ x4, lông động vật x1.
Giết chết Thỏ tai dài, thu được thịt thỏ x2, đầu thỏ x1, chân thỏ x4, lông động vật x1.
Trong hang có 7 con thỏ, sau khi xử lí chúng xong thì Lộ Minh đã thu thập được 7 lông, cậu còn thiếu 8 lông nữa là đã đủ để nâng cấp nơi trú ẩn rồi. Ngoài ra thì các phần thịt còn lại đều là nguyên liệu nấu ăn, săn đủ động vật là cậu sẽ không cần lo về thức ăn nữa, chỉ cần lo về nguồn nước là được.
Tìm 8 lông động vật còn lại cũng không khó lắm, cậu chỉ cần tìm nơi nào có quả dại rồi quan sát cẩn thận, biết đâu lại tìm được một ổ thỏ tai dài khác. Bắt thỏ thì vẫn dễ hơn nhiều so với việc săn các loại khác. Có lẽ sau khi khá giả hơn, cậu có thể suy nghĩ đến việc bắt vài con thỏ về nhà nuôi. Cậu nhớ là thỏ sinh sản nhanh chóng, nếu nuôi được thỏ thì cậu không cần phải lo về nguồn thịt nữa rồi.
Đi sâu hơn vào trong rừng sẽ thấy nhiều cây gỗ cao lớn hơn, thảm thực vật cũng phong phú hơn nhiều. Đột nhiên, Lộ Minh có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, cảm giác này rất khó miêu tả, cậu chỉ thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi lên. Lộ Minh nắm chặt con dao quằm trong tay, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau đó cậu phát hiện ra có hai con sói đang nhìn chằm chằm cậu. Không biết chúng đã ở đây từ bao giờ, có lẽ chúng đã thấy cậu lúc cậu giết thỏ tai dài và mai phục ở đây cũng nên.
Sói là một loài khá khó nhằn. Chúng thường sống theo bầy đàn, lại thù dai, nếu như gặp được sói mà chỉ giết một con chứ không giết được cả đàn, hoặc không kịp che mùi của mình thì chúng sẽ đến báo thù.
Lộ Minh nhìn quanh, vẫn không thấy xung quanh có dấu vết của các động vật khác. Cậu không biết được đàn sói này có tổng cộng bao nhiêu con, cũng không biết liệu có con sói nào còn ẩn náu, chỉ chực chờ cậu thả lỏng cảnh giác rồi tấn công cậu. Cậu không biết đường đi trong khu rừng này, cũng không biết liệu tránh đàn sói này có còn con vật nào khác tấn công cậu hay không, có lẽ hiện tại cậu chỉ có thể tiến lên mà thôi.
Lộ Minh âm thầm lấy nấm xanh lục ra, cậu cầm nó thông qua một lớp vải, cố gắng dùng cây nấm lau đều quanh lưỡi dao quằm. Hiệu ứng trúng độc sẽ không ảnh hưởng đến cậu nếu cậu không bị thương, nhưng với con mồi thì đây sẽ là một loại độc trí mạng.
Chỉ tiếc rằng Lộ Minh còn chưa kịp bôi độc khắp con dao thì hai con sói đã ngửi được mùi nguy hiểm, chủ động tiến lên tấn công cậu. Loài sói này có màu lông màu xám, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức Lộ Minh cảm thấy mình nhìn thấy ảo ảnh. Cậu chỉ đành ném cây nấm, nâng dao quằm lên đỡ móng vuốt của con sói. Lực xung kích khiến bắp tay cậu đau đớn vô cùng, cậu cắn răng đẩy con sói ra, vung dao chém bừa. Tuy không biết điểm yếu của sói là chỗ nào nhưng cứ chọc mắt nó trước, thể nào cũng phải gây vết thương cho nó thì độc tố mới ngấm được.
Nhưng vừa mới đỡ được móng vuốt của một con sói thì con sói còn lại cũng lao lên, Lộ Minh thấy vậy đành lấy ra thêm cả cây rìu sắt ra, dùng tư thế đánh bóng chày đập con sói. Có lẽ là do nữ thần may mắn ưu ái, cú đập của cậu khiến con sói choáng váng. Ngay lúc này, giọng nói hệ thống vang lên:
“Điểm yếu của Sói xám cực tốc là mắt và bụng.”
Không có thời gian nghĩ nhiều, Lộ Minh cố gắng tấn công vào mắt và bụng của hai con sói. Cậu vung con dao quằm lên, muốn đâm vào bụng con sói nhưng đâm hụt. Được cái là đây là một con dao quằm, sau khi đâm hụt thì chỉ cần điều chỉnh một chút là lưỡi dao sẽ có thể đâm trúng con mồi. Lưỡi dao độc cắt qua da thịt con sói, máu tươi bắn ra. Hiệu ứng tê liệt của dao quằm và độc nấm xanh lục đã phát huy tác dụng. Một con sói bắt đầu chậm lại, con sói còn lại thấy thế bắt đầu tấn công cậu mạnh mẽ hơn. Lộ Minh cầm dao quằm cố gắng chọc vào mắt của con sói. Cậu bị con sói cào vào tay một vết khá sâu nhưng đã thành công khiến độc tố ngấm vào con sói còn lại. Hai con sói trúng độc vùng vẫy mạnh hơn, nhưng độc của nấm xanh lục đúng là rất mạnh, chẳng tới năm nhịp thở là cậu đã hạ gục được cả hai.
Lộ Minh ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Cậu có tập gym thường xuyên, nhưng tập gym cũng chỉ giúp cậu có sức khỏe tốt hơn người khác một chút thôi chứ đối phó với các loại quái vật như vậy, cậu không có kinh nghiệm gì, cũng không có kỹ xảo gì cả, chỉ biết chém bừa nên mới bị thương thành như vậy. Nếu không có con dao, nấm độc và hệ thống thì có lẽ cậu đã bỏ mạng rồi.
- Bé bảy, đó là loại sói gì vậy?
“Người chơi vừa gặp phải quái vật cấp 2, Sói Xám Cực Tốc, đây là hai con sói con vừa bị bầy đàn bỏ rơi.”
Lộ Minh cảm thấy việc sinh tồn ở nơi này cũng chẳng an toàn gì, nếu không phải cậu còn muốn tìm cháu gái, cậu chắc chắn sẽ lựa chọn chết đi cũng được.
- Tại sao tôi lại bị chúng phục kích?
“Chúng bị bỏ rơi khi mới sinh ra nên chưa được đàn sói dạy kỹ năng săn bắt, có lẽ là đói rồi. Hơn nữa vì là con non nên tốc độ của chúng vẫn còn bị hạn chế. Sói Xám Cực Tốc trưởng thành có tốc độ nhanh hơn sói con gấp 4 lần.”
Lộ Minh không muốn tìm hiểu quá kỹ về chuyện của hai con sói mới bị giết, nhưng cậu khá ngạc nhiên về tốc độ của loài sói này. Sói trưởng thành có tốc độ nhanh gấp 4 lần sói con, tức là với chỉ số nhanh nhẹn chưa đến 60 của cậu, cậu sẽ không nhìn thấy chúng di chuyển ở chỗ nào. Đến tận lúc này cậu mới cảm nhận được sự thật rằng mình đã vào một thế giới nguy hiểm vô cùng, lúc nào cũng có thể mất mạng.
Vết cào sâu, máu cậu vẫn đang chảy, hơn nữa hai con sói con cũng đang chảy máu, Lộ Minh biết mình phải quay về nơi trú ẩn để xử lý vết thương ngay, nếu không mùi máu tươi có thể khiến cậu gặp phải sự tập kích của một số loài động vật nguy hiểm khác.
Sau khi xác định sẽ phân giải hai con sói, balo của Lộ Minh có thêm thịt sói x10, vuốt sói x4, lông sói x10. Tuy bị thương nnhưng khi nhìn thấy dòng chữ lông sói có thể chuyển đổi thành lông động vật, Lộ Minh vẫn cảm thấy khá vui. Lông động vật đã đủ, cậu chỉ còn thiếu mỗi cỏ khô nữa là sẽ có thể nâng cấp nơi trú ẩn.
Cỏ khô dễ thu thập, nơi trú ẩn của cậu ở giữa một mảnh cỏ khô, đất đá cằn cỗi, khu rừng bên này cách nơi trú ẩn một đoạn rất xa, cũng không thấy dấu vết sinh hoạt của động vật nào lớn quá, sẽ an toàn hơn nhiều so với việc đi thu thập lông động vật.
Đi ra khỏi rừng đã là chuyện của hơn một tiếng đồng hồ sau, Lộ Minh vẫn chưa băng bó được vết thương, cậu không mở ra được bất kỳ đồ vật nào liên quan đến thuốc men hay băng gạc từ rương báu ngày hôm qua, hôm nay lúc cậu thu thập quả dại của phù thủy có rơi một cái rương trắng, sau khi phân giải thịt sói cũng có nhận được một cái rương lục, bây giờ cậu phải nhanh chóng về nơi trú ẩn rửa vết thương rồi mở rương, mong rằng sẽ mở ra được thuốc hoặc băng y tế. Áo cậu cũng phải được xử lý ngay, chiếc áo dính máu sói, để cho an toàn thì phải đốt đi, cậu sợ sẽ bị đàn sói tấn công.
Lộ Minh có đem theo đồ ăn, nhưng nước uống mà cậu mang theo là nước ép, không thể dùng để rửa vết thương được, ở nơi trú ẩn còn lại một chai nước khoáng duy nhất, cũng may là hôm nay cậu chưa uống miếng nào.
Vết thương khá sâu nhưng may chưa chạm tới xương, cậu bị thương ở đùi và cánh tay. Sau khi rửa sạch vết thương, Lộ Minh lôi hai rương báu ra, nhanh chóng mở rương.
Nhận được bánh mì x1, nước khoáng x1, khăn mặt x1, cỏ khô x5, gỗ x1, đá x1.
Nhận được thuốc trị thương x2, bản vẽ bẫy thú sơ cấp x1, bản vẽ cung tên sơ cấp x1, quần áo thoải mái x1, cỏ khô x5, đá x3, gỗ x2.
Thuốc trị thương!
Lộ Minh hơi nghi ngờ rằng rương báu sẽ mở ra được vật phẩm mà người chơi cần tới, như hôm qua cậu mở được bếp lửa và dao quằm, bếp lửa để đối phó với làn khói đen ban đêm, dao quằm là để hôm nay dùng. Hôm nay cậu bị thương thì mở rương ra được thuốc trị thương, bẫy thú, thậm chí có cả cung tên. Nếu có bẫy thú và cung tên thì cậu sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều khi săn thú.
Thuốc trị thương dạng cao, màu trắng sữa, đựng trong lọ thủy tinh, một lọ chắc có thể dùng được ba bốn lần. Lộ Minh mở nắp, bôi thuốc lên vết thương. Thuốc chạm vào da, vết thương đã kết vảy luôn, không còn chảy máu nữa.
Lộ Minh ngạc nhiên nhìn vết thương của mình. Cậu vừa mở được một cái khăn mặt, vốn định dùng khăn mặt để băng bó tạm, tránh cát bụi rơi vào nhưng bây giờ cần nữa rồi.
Mở ra được một cái bánh mì, Lộ Minh ăn luôn cho đỡ đói, cái bánh mì ấy cũng chẳng đủ để cậu lấp bụng nên cậu định nướng thêm hai miếng đùi thỏ.
Bếp lửa đá vẫn còn chút ánh hồng, cậu bỏ thêm gỗ, lửa lại bùng lên, Lộ Minh vót bốn cây xiên gỗ để nướng thỏ cạnh bếp lửa. Nướng thịt không có gia vị thì cũng không ngon lắm, nhưng cũng không có cách nào khác. Sau mười lăm phút, miếng thịt cuối cùng cũng chín, Lộ Minh chờ một xíu cho thịt thỏ bớt nóng rồi mới ăn. Tuy thịt thỏ không được nêm nếm nên hơi nhạt, nhưng cậu vừa ăn vừa uống nước ép cam, cũng tàm tạm.
Sau khi ăn uống xong, cậu lại tiếp tục đi đào cỏ khô. Hiện tại, Lộ Minh vẫn thiếu khoảng 100 cỏ khô nữa mới có thể nâng cấp nơi trú ẩn. Cậu đã dùng bàn làm việc để làm một cái cuốc đá. Có cuốc đá, tốc độ thu thập cỏ khô của Lộ Minh rất nhanh. Cậu không cần phải nhổ sạch rễ cỏ lên, mà chỉ cần dùng cuốc băm một nhát cho rễ đứt là có thể thu được cỏ khô rồi. Đất ở nơi này có vẻ không được màu mỡ lắm, nếu cậu muốn trồng trọt, có lẽ phải dưỡng đất khá lâu mới được. Nhưng bản thân Lộ Minh cũng không biết dưỡng đất bằng cách nào…
Mong là sau ba ngày của giai đoạn người mới, khi kênh thế giới mở ra rồi, cậu có thể tìm được ai đó để hỏi về việc tăng độ phì cho đất.
Nơi này không có ai để nói chuyện cả, hai ngày còn chưa trôi qua, Lộ Minh đã thấy bản thân buồn chán lắm rồi. Hệ thống có vẻ rất bận, tuy có thể nói chuyện với nó, nhưng giọng máy móc lạnh như băng khiến cậu không muốn nói chuyện lắm. Con người là loài sống theo bầy đàn, cậu cần được giao lưu, nói chuyện, nếu không cậu sợ cậu sẽ phát điên.
Lộ Minh cũng không muốn nghĩ quá nhiều, cậu lặp đi lặp lại động tác cuốc cỏ, nhặt cỏ một hồi lâu, đến khi dừng lại thì số cỏ cậu thu thập được đã hơn một trăm từ lâu, trong balo cũng có thêm hai chiếc rương trắng.
Nhanh chóng trở về nơi trú ẩn, Lộ Minh dọn dẹp lại balo và bỏ đá, gỗ, cỏ khô, đinh cũng như lông động vật vào. Hệ thống chỉ nhận số vật phẩm cậu bỏ vào balo, nên nếu như bỏ gỗ đá và các loại vật phẩm nâng cấp khác ở bên ngoài, sẽ không nâng cấp nơi trú ẩn được.
[Kiểm tra thấy người chơi Lộ Minh đã thu thập đủ vật liệu nâng cấp nơi trú ẩn. Xác nhận tiêu hao vật phẩm xây dựng nơi trú ẩn cấp 2?]
Lộ Minh nhanh chóng bấm xác nhận, một nhấn đã khiến số vật phẩm của cậu cạn kiệt. Song nhìn thời gian đếm ngược 10 phút, cậu lại thấy việc tiêu số vật tư đó cũng xứng đáng. Không biết lần này cậu sẽ lọt vào top bao nhiêu đây nhỉ?
Lộ Minh vô cùng mong chờ thành tích mới của mình sau khi nơi trú ẩn nâng cấp thành công.
Bình luận
EnHll