Chương 4: Búp bê Belina



Mười phút nhanh chóng trôi qua, nơi trú ẩn cấp 2 là một căn nhà đá lớn hơn căn nhà tranh cấp 1 rất nhiều. 

Nếu nơi trú ẩn cấp 1 chỉ có sàn được lát đá thì nơi trú ẩn cấp 2 bốn phía đều là đá. Tường đá là những tảng đá được xếp vào nhau, cột trụ vẫn là cột gỗ nhưng đã được dùng đinh gỗ cố định lại, trông chắc chắn hơn nhiều. Số cỏ khô mà cậu nộp lên ngoại trừ dùng để lợp mái thì được làm thành nhiều đồ vật hơn. Góc nhà có ba cái giỏ đan bằng cỏ khô, nhìn rất chắc chắn. Lần nâng cấp này trong nơi trú ẩn không kê phản và lót cỏ khô cho cậu nữa, cậu đã có một chiếc giường rồi. Ngoài giường ra thì còn có cả bàn làm việc ở cạnh cửa sổ và ghế gỗ để ngồi, đống cỏ khô xếp gọn gàng cạnh đống gỗ trong bếp, còn có thêm cả nhà tắm và nhà vệ sinh. 

Nước trong nhà tắm là nước ngầm, không biết hệ thống lấy từ tận đâu nữa. Cậu vốn vui mừng vì tưởng có thể lấy nước từ nhà tắm để uống, lại phát hiện ra hệ thống không cho phép uống. Nước ấy dùng để tắm thì được chứ dùng để uống thì có khi sẽ ôm bồn cầu cả ngày mất. Tuy nhìn căn nhà vẫn thô sơ nhưng có nhà tắm, nhà vệ sinh và phòng bếp thì chất lượng cuộc sống của cậu cũng tăng lên đáng kể rồi.

Từ lúc 10 phút xây dựng kết thúc, hệ thống đã xuất hiện thông báo chúc mừng cậu rồi.

[Chúc mừng người chơi Lộ Minh đã xây dựng thành công nơi trú ẩn cấp 2, nằm trong top 1000 người đầu tiên xây dựng thành công nơi trú ẩn, phần thưởng: gói quà nâng cấp x1, rương báu tím x1]

[Mở khóa nhiệm vụ mới]

[Nhiệm vụ: Xây dựng nơi trú ẩn cấp 3

Giới thiệu: Sinh tồn là một hành động bản năng của con người, song trên mảnh đất hoang vu này, có quá nhiều nguy hiểm không thể lường trước, để sống sót trong nơi hoang vu như vậy, xin hãy xây dựng một nơi trú ẩn cho mình.

Bản vẽ: Nhà gạch ngói đỏ (có thể nâng cấp)

Vật liệu yêu cầu: gỗ x500, đá x500, gạch x200, ngói x200, đồ gia dụng trung cấp x5, điểm đánh giá nơi trú ẩn 50.

Điểm đánh giá nơi trú ẩn hiện tại: 10

Thời hạn nhiệm vụ: không.]

Chà, lần này cậu nhảy vào hẳn top 1000 rồi. Tuy không con số cụ thể nhưng Lộ Minh nghĩ, chắc cậu cũng ở khoảng chín trăm mấy thôi. Vào top 1000 được quà là một gói quà nâng cấp và một rương báu tím.

Cộng thêm số rương cậu nhận được trong lúc thu thập thì hiện tại cậu đang có 3 rương báu trắng, 1 rương báu lam, 1 rương báu tím và 1 gói quà nâng cấp.

Bây giờ đang là 16:30, Lộ Minh suy nghĩ một lát rồi quyết định tạm thời không ra ngoài nữa. Tuy 18:00 mới là lúc trời tối nhưng cậu hôm nay cậu đã bị thương, cậu muốn ở lại xem xét ngôi nhà, mở rương và sắp xếp lại quy hoạch tương lai.

Có kinh nghiệm từ lần trước, Lộ Minh biết gói quà nâng cấp sẽ mở ra được vật liệu nâng cấp, cậu chọn mở gói quà đầu tiên. Quả nhiên, số vật phẩm nâng cấp gần cạn kiệt của cậu lại đầu lên và có cả những vật phẩm mới nữa.

Nhận được gỗ x100, đá x100, gạch x50, ngói x50, lọ sứ cắm hoa x1.

Cậu có nhìn qua vật phẩm nâng cấp của nơi trú ẩn cấp 3. Ngoại trừ viêc vật phẩm cơ bản như gỗ và đá tăng lên gấp đôi thì còn có thêm hai vật phẩm mới là gạch và ngói. Nơi trú ẩn cấp 3 tên là Nhà gạch ngói đỏ nên có gạch và ngói cậu cũng không lạ. Điều khiến Lộ Minh chú ý là điểm đánh giá nơi trú ẩn và đồ gia dụng trung cấp. Mở ra một lọ sứ cắm hoa đã giúp điểm đánh giá nơi trú ẩn của cậu tăng lên 1 điểm. Song mục đồ gia dụng trung cấp vẫn không thay đổi gì. Tức là cậu có thể dùng đồ trang trí để tăng điểm đánh giá nơi trú ẩn, còn đồ gia dụng trung cấp có lẽ vẫn phải chờ thêm, có khi lại phải dùng bản vẽ mới chế tạo được cũng nên.

Chuyện chưa biết thì không cần phải nghĩ nhiều, Lộ Minh tiếp tục mở rương báu. Ba rương báu trắng có lẽ sẽ ra nhiều các vật phẩm nâng cấp cơ bản hoặc đồ ăn. 

Nhận được chất tẩy rửa x2, bánh bao nhân thịt x1, nước khoáng x1, đá x3, gỗ x3, gạch x1, ngói x1.

Nhận được đào mật x2, bánh quy nén x2, đá x3, gỗ x3, gạch x1, ngói x1.

Nhận được hạt giống rau cải thìa x3, tre x1, đá x3, gỗ x3, gạch x1, ngói x1.

Có vẻ như sau khi nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 2 thì rương trắng đã ra các vật phẩm nâng cấp cố định rồi, mở ba rương, rương nào cũng có gỗ, đá, gạch và ngói hết. Lộ Minh cảm thấy chỉ cần cậu mở rương đủ nhiều thì chắc chắn sẽ có ngày cậu thu thập được đủ vật liệu nâng cấp.

Xếp đống vật phẩm mở được vào một cái rương gỗ, Lộ Minh tiếp tục mở rương báu màu lục. Hôm qua cậu được rương màu lam luôn, đây là chiếc rương báu màu lục đầu tiên của cậu. Không biết trong rương này sẽ có gì nhưng Lộ Minh cảm thấy tràn đầy hi vọng. Đồ của rương lục chắc chắn sẽ tốt hơn đồ của rương trắng.

Nhận được bản vẽ gạch nung x1, bản vẽ ngói nung x 1, đất sét x5, đá x3, gỗ x3, gạch x1, ngói x1.

Hóa ra gạch và ngói đều là đồ nung, cần nhiều đất sét. Lộ Minh nhìn thông tin chi tiết của bản vẽ gạch nung và ngói nung, phát hiện ra muốn chế tạo hai loại vật phẩm này phải có lò nung trước, sau đó cần dùng đất sét trộn với nước ở một tỉ lệ thích hợp mới nung ra được. Chưa nói đến gạch nung ngói nung, bây giờ cậu còn chưa có bản vẽ lò nung, địa hình xung quanh cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy rằng nơi này có đất sét, thậm chí đến nguồn nước cậu còn chưa tìm ra nữa đây.

Bản vẽ cậu nhận được là rất cần thiết, nhưng chưa có điều kiện xây dựng thì cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành để đó thôi.

Lên tinh thần, Lộ Minh hướng ánh mắt về rương báu tím. Là rương báu màu tím, cậu có linh cảm rằng hôm nay mình sẽ mở được một đồ vật gì đó cực kỳ quý giá.

Nhận được búp bê Belina, tín vật của thợ chế tạo búp bê Albert x1, đồng vàng x5, pha lê ma thuật x2, lọ ma thuật x1, kẹo năng lượng x5, công thức kẹo năng lượng x1, máy dò quặng năng lượng x1, đá x3, gỗ x3, gạch x1, ngói x1. 

Búp bê Belina là một vật phẩm khiến Lộ Minh khá bất ngờ. Cô bé bước từ trong rương ra chứ không xuất hiện trong balo. Đó là một cô búp bê được làm theo tỉ lệ người thật, bé cao một mét năm, đứng đến gần vai Lộ Minh. Em có mái tóc dài màu đen óng mượt, đôi mắt của em được làm bằng đá quý màu xanh lam, trên người mặc một bộ tây âu màu đen, áo sơ mi màu trắng. Em đi một đôi giày màu đen nốt, nhưng trông em không hề lạnh lùng và đơn điệu như bộ quần áo em đang mặc.

  • -Chủ nhân, em là Belina.

  • -Chào em, Belina, anh là Lộ Minh, em gọi anh là anh thôi, không cần gọi anh là chủ nhân đâu.

Lộ Minh khá ngạc nhiên khi thấy em nói được. 

Cậu nhanh chóng liếc qua thông tin của em.

Búp bê Belina

Cấp bậc: C (Có thể tăng cấp)

Người chế tạo: Thợ chế tạo búp bê cấp truyền thuyết Albert 

Xuất xứ: Vương quốc Ánh Trăng

Giới thiệu: Một cô bé búp bê đến từ Vương quốc Ánh Trăng được chế tác bằng những nguyên liệu đặc biệt, có thể tiến hành nâng cấp qua phương thức đặc biệt. Đừng coi thường búp bê, đây là một sinh mệnh thể rất thần kỳ.

Kỹ năng: 

Trí thức giả: Có 50% cơ hội biết được thông tin về vật phẩm/bản vẽ/quái vật/động vật/thực vật và một số loại tri thức khác.

Kỹ năng đặc thù:  (Chờ khám phá)

Là đứa con yêu mến của đại sư búp bê Albert, Belina có được kỹ năng thiên phú đặc thù.

Sở thích: Tắm ánh trăng. 

Chú ý: 

Là một búp bê, khi gặp phải tổn thương cần đưa cho người chế tạo búp bê chữa trị vết thương mới có thể khôi phục.

Belinda đúng là một sinh mệnh thể thần kỳ thật.  Em biết nói chuyện và tư duy.

  • -Dạ, anh Lộ Minh. Cha có nhờ em đưa thứ này cho anh. 

  • -Thế ư? Anh cảm ơn Belina nhé.

Lộ Minh nhận lấy một phong thư từ Belina. Đây là tín vật của thợ chế tạo búp bê Albert, cũng là một vật phẩm cao cấp.


Vật phẩm: Tín vật của thợ chế tạo búp bê Albert

Cấp bậc: Tím

Giới thiệu: Tín vật của thợ chế tạo búp bê Albert, có thể dùng nó để kết bạn với Albert, bắt đầu cuộc trò chuyện của bạn với một vị đại sư chế tạo của Vương quốc Ánh Trăng.

À, nếu bạn có được tín vật qua con đường không chính đáng, vậy thì đối phương sẽ có quyền từ chối đó nha!

Lộ Minh mở bức thư ra trong ánh nhìn háo hức của Belina, tất cả các búp bê được chế tạo sau khi thức tỉnh đều sẽ coi người chế tạo mình là cha, trời sinh có sự quấn quýt và tình cảm yêu mến với người chế tạo ra mình. Em sẽ rất vui nếu chủ nhân mới và cha có thể liên lạc với nhau, điều đó có nghĩa là em cũng sẽ được liên lạc với cha thông qua chủ nhân mới của mình.

Chữ viết trong lá thư rất uyển chuyển, Lộ Minh nghĩ thầm, một người như vậy chắc sẽ có nét thư sinh và dịu dàng lắm.

“Gửi chủ nhân mới của Belina, tôi là Albert, cha của cô bé.

Là một thợ chế tạo búp bê, tôi yêu những đứa con của mình bằng cả tấm lòng này. Tôi cũng không nỡ khi phải rời xa cô bé nhưng do sự bất tài của tôi, Belina có một số khiếm khuyết mà bản thân tôi không thể sửa chữa được, thế nên tôi phải nhờ đến trò chơi, phải nhờ đến người chơi. 

Belina là một cô bé thiện lương và ngoan ngoãn, con có nhiều sức mạnh nhưng tôi mong rằng người đang cầm bức thư này sẽ đối xử tốt với con, vì con đã được sinh ra trong tình yêu của tôi, con luôn yêu thế giới này. Tôi muốn giữ mãi sự ngây thơ của con bé, nên kẻ làm cha như tôi xin được cầu xin một ân huệ từ chủ nhân của con, xin hãy đối xử với con như con của mình, bé là một sinh vật sống, là một “người”, sẽ bị tổn thương và cũng sẽ chết đi. Để thể hiện tấm lòng thành của mình, tôi có chuẩn bị một phần lễ vật cho ngài, ngài sẽ nhận được nó khi Belina xuất hiện. Nếu ngài có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi rằng ngài sẽ yêu thương và bảo vệ cô bé, xin hãy ký tên vào bản hợp đồng sau đây và chúng ta sẽ chính thức trở thành bạn bè.”

Lúc cậu đọc xong bức thư, thông báo hệ thống bắt đầu hiện lên một bản hợp đồng. So với bản hợp đồng cậu ký hôm đầu tiên mới đến đây, hợp đồng này đơn giản hơn nhiều. Nội dung của hợp đồng là những điều khoản bảo vệ quyền lợi của Belina. Em là một cô búp bê được thức tỉnh thiên phú, nhưng hợp đồng bảo vệ em, không để chủ nhân búp bê lợi dụng năng lực của em, bóc lột em, bắt em làm những điều em không thích. 

Trong hợp đồng cũng ghi rõ rằng búp bê rất mong manh, em có khả năng chiến đấu nhưng không thích hợp để chiến đấu, vì em dễ bị tổn thương, mà búp bê bị tổn thương rất khó lành lại, phải do thợ chế tạo búp bê tự tay sửa mới được. Trong trường hợp Lộ Minh không tìm được cách để dịch chuyển tới Vương quốc Ánh Trăng hay tìm được cách để triệu tập Albert thì vết thương của Belina sẽ không thể lành lại được. 

Belina là búp bê, là một sinh mệnh thể đặc biệt, thứ duy trì sinh mệnh của em là năng lượng. Em được thức tỉnh nhờ mẫu thạch, một viên đá đặc biệt, chính là loại đá mà nếu Lộ Minh không trả được số nợ của mình cho hệ thống thì cậu sẽ bị biến đổi thành. Búp bê không ăn được đồ ăn của con người, em cần năng lượng từ ánh trăng và đá năng lượng. Ở Vương quốc Ánh Trăng, thức ăn của búp bê là một loại kẹo tên là kẹo năng lượng, hợp đồng có ghi rằng, mỗi tháng cậu phải cho Belina ăn khoảng 5 viên kẹo năng lượng mới có thể đảm bảo sự sống cho em. Vừa hay, trong rương tím cậu có mở ra được năm viên kẹo năng lượng, còn có cả công thức kẹo năng lượng nữa. 

Trong hợp đồng cũng có nhắc tới lý do tại sao Belina lại xuất hiện trong trò chơi này. Albert, cha của Belina nói rằng em có một số khiếm khuyết bẩm sinh sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của em. Albert mong rằng, có thể tìm được một nguồn năng lượng nào đó có thể giải quyết vấn đề này của em. Albert đã đi rất nhiều nơi để tìm kiếm cách giải quyết cho vấn đề này và sau đó gặp được hệ thống. Hệ thống nói nó có cách, nhưng cách gì thì nó cũng không nói rõ, chỉ bảo phải xem duyên phận của Belina và người chơi. 

Lộ Minh dời ánh mắt từ màn hình hệ thống sang Belina. Có lẽ em biết cậu đang làm gì, em đã tự mình ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai chân em buông thõng và lắc lư, em ngâm nga một giai điệu mà cậu không biết tên. Không biết tại sao Lộ Minh vẫn luôn cảm thấy mình có một mối liên kết gì đó rất sâu sắc với em. Dù em mới tới chưa lâu, hai người cũng chưa nói với nhau được mấy câu, nhưng hảo cảm của cậu với em vẫn cứ tăng lên, nhìn thấy em như vậy, tim cậu hẫng đi một nhịp, rốt cuộc cũng biết cảm giác của mình là gì.

Lộ Minh nhìn hợp đồng một lượt sau đó quyết định ký tên. Belina được tạo ra với hình hài của một cô bé mười hai mười ba tuổi, nhìn em, cậu lại nhớ đến cháu gái của mình. Cậu có hảo cảm với em, có lẽ cũng có một phần vì Trúc Diệp. Đứa cháu bé bỏng của cậu có lẽ cũng sẽ lớn lên xinh đẹp và ngoan ngoãn như vậy, nhận được tình yêu thương của gia đình chứ không phải bị đi lạc rồi mất tích. Cậu đã hỏi hệ thống về thông tin của cháu gái, nhưng câu trả lời mà hệ thống đưa ra là cậu chưa vượt qua giai đoạn tân thủ, chưa đủ điều kiện để biết.  Lộ Minh cảm thấy nôn nóng, cậu chỉ muốn ba ngày nhanh chóng trôi qua, để cậu có được đáp án mà mình muốn.

Có em bầu bạn, hành trình sinh tồn của cậu chắc chắn sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Hệ thống xác định hợp đồng có hiệu lực, sau đó màn hình hệ thống bắt đầu xuất hiện thêm một mục chat. Mục chat đó vốn bị khóa vì cậu chưa vượt qua được ba ngày giai đoạn người mới. Nay trong mục chat chỉ có một cái tên duy nhất, Albert.

Lộ Minh suy nghĩ rồi đóng màn hình lại. Cậu không nên làm phiền người ta. Có nhiều lúc, hành động mới là điều cần thiết, hứa hẹn nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. 

  • -Anh ơi, em có thể nhắn tin cho cha được không?

Belina nghiêng đầu, đôi mắt làm từ bảo thạch của em lấp lánh, nhưng từ đôi mắt ấy vẫn thấy được sự mong chờ của em.

  • -Được chứ. Nhưng Belina thấy được màn hình này hả em?

Lộ Minh kìm nén cảm giác muốn xoa đầu em lại. Mái tóc của Belina được tết gọn gàng, cậu không muốn phá hỏng kiểu tóc ấy vì cậu cũng không biết cách tết tóc lại cho em ra sao.

  • -Vâng ạ, nó hiện ở trước mặt anh mà.

  • -Vậy anh chào cha em rồi em nhắn với ngài ấy nhé.

Tiếng nói của Belina trong trẻo như tiếng chuông, hình như em rất thích cười. 

Chào ngài Albert, Belina muốn nhắn với ngài đôi lời nên tôi xin mạo muội làm phiền. 


Cha ơi, là con, Belina đây. Con đã gặp được chủ nhân mới của mình, anh ấy tên là Lộ Minh. Anh ấy cười lên đẹp lắm ạ. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cha cũng phải ăn cơm đúng giờ nhé. Cha giúp con gửi lời hỏi thăm đến Bích Ngọc, Thiều Hoa, Quốc Anh nữa nhé ạ, chắc phải lâu lắm con mới gặp được các em, cha nhớ chuyển lời rằng con sẽ nhớ mọi người lắm. Con cũng sẽ nhớ cha nhiều ạ.

Có lẽ Albert không online nên không thấy phản hồi gì. Belina cũng không buồn, dường như em cũng biết là cha mình rất bận vậy.

  • -Belina, anh phải sắp xếp lại đồ đạc trong tối, em ngồi trên giường một mình được không? 

 Lộ Minh nhìn Belina, lại nhìn căn phòng của mình. Cậu vốn nghĩ rằng với diện tích 40 mét vuông của nơi trú ẩn cấp 2 có lẽ cũng khá ổn nhưng sự xuất hiện của Belina khiến cậu thấy căn phòng bỗng chốc chật chội hơn.

  • -Belina có thể giúp anh mà.

Belina biết mình phải giúp đỡ chủ nhân của mình. Nhưng công việc không có bao nhiêu cả, Lộ Minh cũng chẳng muốn để Belina phải làm việc ngay. Em mới chỉ đến đây chưa lâu mà. Tốt nhất là nên để em làm quen với mọi thứ và cuộc sống ở đây đã.

  • -Belina giỏi lắm, nhưng anh muốn làm việc này một mình thôi, em có thể nhìn xem có thứ gì em muốn hay không. Ở nơi này trời tối rất nhanh, sau khi trời tối sẽ có quái vật ở bên ngoài, nên chúng ta sẽ không thể ra ngoài buổi tối được nhé.

  • -Dạ vâng ạ, vậy Belina sẽ ngồi trên giường.

  • -Ngoan quá.


Lộ Minh sửa sang lại số vật phẩm cậu nhận được hôm nay và bắt đầu xem thông tin chi tiết của những đồ vật mới được mở ra. Cậu nghĩ có lẽ đó chính là món quà mà trong thư Albert đã nhắc tới. Đó đều là những thứ mà Belina cần dùng tới.


Pha lê ma thuật

Cấp bậc: Lam

Giới thiệu: Một loại pha lê năm màu chứa đầy năng lượng ma thuật bên trong, được khai thác từ lòng đất. 

Ứng dụng: Dùng pha lê ma thuật để chế tạo các loại vật phẩm ma thuật hoặc phụ gia pha lê ma thuật cho vật phẩm đặc biệt để tạo hiệu ứng đặc biệt.

Thu thập từ: Long mạch


Lọ ma thuật

Cấp bậc: Lam

Xuất sứ: Vương quốc Ánh Trăng

Giới thiệu: một chiếc lọ thần kỳ đến từ vương quốc Ánh Trăng, có thể dùng để chứa đựng năng lượng ánh trăng dưới dạng sương sớm. Sử dụng trong đêm trăng, cách 6 tiếng thu được một phần sương ánh trăng.

Ứng dụng: Sương ánh trăng là nguyên liệu làm kẹo năng lượng cho búp bê. Ngoài ra sương ánh trăng có thể dùng như nước thông thường, tuy nhiên người ta cho rằng đó là một hành động phung phí của giời.


Kẹo năng lượng

Phẩm chất: Lam

Xuất sứ: Vương quốc Ánh Trăng

Giới thiệu: Một loại đá năng lượng được ngâm trong sương ánh trăng, chứa đựng năng lượng dồi dào, là nguồn cung cấp năng lượng cho các búp bê của vương quốc Ánh Trăng.

Lưu ý: Con người không thể ăn đâu nhé, răng bạn sẽ gãy và cơ thể bạn sẽ nổ tung vì không thể chứa đựng nguồn năng lượng lớn đến vậy.


Công thức kẹo năng lượng

Xuất sứ: Vương quốc Ánh Trăng

Giới thiệu: Công thức chế biến kẹo năng lượng dành cho búp bê của vương quốc Ánh Trăng, hình như tất cả các thợ chế tạo búp bê đều rất yêu thích công thức này.

Vật phẩm cần thiết: Đá năng lượng thô x1, sương ánh trăng x1

Cách làm: Ngâm đá năng lượng thô vào sương ánh trăng trong ba tiếng, một phần sương ánh trăng chỉ ngâm được một viên đá năng lượng thô và tạo ra một viên kẹo năng lượng. 

Chú ý: Bạn có thể tạo hình cho các viên kẹo theo sở thích của búp bê. Việc tạo hình kẹo có thể làm bằng hai cách. Cách 1, điêu khắc đá năng lượng thô trước khi ngâm sương ánh trăng. Cách 2, sau 5 phút ngâm sương ánh trăng, bạn có một cơ hội duy nhất để tạo hình đá năng lượng, kể từ phút thứ 10 trở đi, đá năng lượng sẽ ổn định và trở nên cứng rắn hơn.


Máy dò quặng năng lượng

Phẩm chất: Lam

Xuất sứ: Vương quốc Ánh Trăng

Giới thiệu: Một máy dò có hình con rùa nhưng tốc độ lại rất nhanh. Nó có thể dò tìm các loại quặng năng lượng trong lòng đất và cho bạn biết trữ lượng, diện tích cũng như cách khai phá loại quặng năng lượng đó.

Cách sử dụng: Tiêu hao một pha lê ma thuật mỗi ngày.


Một loạt các sản phẩm đến từ vương quốc Ánh Trăng cậu thu được đều phục vụ cho việc nuôi nấng Belina. Ngoài ra cậu còn thu thập được 5 đồng vàng. Đồng vàng là tiền của thế giới này, số nợ cậu gánh trên lưng cũng phải trả bằng đồng vàng. Theo như hệ thống tính toán, cậu đang nợ 1 triệu đồng vàng, Trong vòng mười hai tháng phải trả xong, lãi suất là 10% mỗi tháng, tức là mỗi tháng cậu phải trả 100 nghìn đồng vàng. 

Mà bây giờ cậu mới chỉ kiếm được 5 đồng vàng…

Lộ Minh tính nhẩm trong lòng rồi thở dài, con đường trả nợ sao mà xa xôi quá. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout