Chương 5: Kết thúc thời gian người mới



Trời tối lúc 6 giờ đúng, Lộ Minh đã thắp bếp lửa đá lên rồi. 

Hôm nay cậu thu thập được khá nhiều nấm, quả mọng của phù thủy, thịt thỏ và có cả thịt sói nữa. Ngoài ra cậu cũng mở được đồ ăn nước uống từ rương, tạm thời thì cậu đã không còn phải lo lắng gì về chuyện ăn uống nữa rồi.

Tuy rằng không có gia vị nhưng thịt ăn thịt chắc bụng. Cậu khoét rỗng một mẩu gỗ làm thành cái cối, sau đó làm một cái chày gỗ, gọt vỏ trong nước mắt rồi giã quả mọng của phù thủy ra rồi ướp thịt đùi thỏ. Belina không thể ăn thức ăn được nhưng em vẫn đứng bên cạnh nhìn. 

Đêm nay trời không có trăng, hệ thống chỉ hiển thị thời gian trong ngày chứ không hiển thị hôm nay là ngày mấy. 

Để đảm bảo an toàn, hôm nay Lộ Minh đã xây thêm 4 cái bếp lửa đá ở 4 phía của ngôi nhà nhằm đảm bảo ánh sáng chắc chắn sẽ bao bọc lấy nơi trú ẩn của cậu. Hiện tại bên ngoài nhà cậu vẫn chưa đốt lửa, Lộ Minh suy nghĩ, cậu sẽ đốt lửa khi cậu chuẩn bị đi ngủ, như thế cậu sẽ có một giấc ngủ ngon.

Thịt ướp trong ba mươi phút để cho ngấm vị trái cây. Quả dại của phù thủy chỉ có vị ngọt nhẹ nhưng lại rất thơm, có thể dùng để làm nước ép hoặc làm mứt sốt trái cây. Vì trong nhà có trẻ nhỏ, lại không yên tâm sử dụng các loại thực phẩm trên thị trường vì có quá nhiều hàng giả hàng nhái kém chất lượng, Lộ Minh đã từng tìm hiểu khá kỹ về mảng đồ ăn đồ uống mà trẻ con yêu thích. Chỉ tiếc là muốn làm mứt sốt trái cây cần nhiều đường, bây giờ cậu làm gì có đường để mà triển khai. Thế nhưng cứ để mãi trong balo cũng không phải là cách, balo chỉ có mỗi 10 ô trống, chặt cây, đào cỏ, đập đá đều cần hai đến ba ô, lại còn phải mang thêm vũ khí và công cụ, lại mang thêm đồ ăn nữa thì cũng chẳng còn chỗ nữa rồi. 

Lộ Minh đúng là có tìm ra lỗ hổng của balo là khi bỏ đồ vào rương gỗ hoặc rổ thì chỉ tính 1 ô, nhưng để lẫn vào nhau như thế lúc tìm sẽ khó, đặc biệt là đống đồ ăn này, dễ lẫn mùi nhau, còn không biết liệu để gần có ảnh hưởng gì tới nhau không nữa.

  • - Belina, em có đói không? 

Lộ Minh lấy thịt thỏ ra nướng rồi quay đầu hỏi Belina. Giới thiệu của hệ thống có nói em chỉ cần 5 viên kẹo năng lượng cho một tháng nhưng Lộ Minh cảm thấy vẫn nên hỏi em.

  • - Không cần đâu anh, cha đã cho Belina ăn rồi. 

Belina ngọt ngào đáp lời. Lộ Minh cũng không hỏi em thêm về vấn đề ăn uống nữa. 

  • - Trước kia Belina đã từng đi xa như vậy chưa?

  • - Có ạ, Belina đã đi cùng cha tới rất nhiều nơi. Cha là một thợ chế tạo búp bê tài giỏi, để chế tạo được các búp bê đặc thù, cha phải đi khắp nơi tìm kiếm tài liêu và nguyên vật liệu. Mỗi lần như vậy, cha sẽ dẫn Belina theo. Belina sẽ bảo vệ cha.

  • - Belina giỏi quá. Sáng sớm ngày mai anh phải ra ngoài rừng chặt gỗ và tìm kiếm tài nguyên, chắc là cũng khá giống với việc cha của Belina đi tìm kiếm nguyên vật liệu. Vậy Belina muốn đi cùng anh hay ở lại đây?

Nghe Belina kể về quá khứ, Lộ Minh cảm thấy có lẽ em sẽ thích nghi được với việc đi cùng cậu thám hiểm và thu thập nhỉ. Vì nếu không đưa Belina theo, em sẽ phải ở một mình trong nơi trú ẩn, cũng khá cô đơn.

  • - Thế em đi theo anh nhé. Belina sẽ bảo vệ chủ nhân.

  • - Belina giỏi quá, anh cảm ơn Belina, nhưng mà hiện tại anh vẫn chưa tìm được cách để đi đến chỗ cha em, nên thời gian này Belina không thể bị thương được đâu. Thế nên có nguy hiểm gì thì Belina cứ trốn trước nhé, anh biết đánh nhau đấy, anh giỏi lắm.

Lộ Minh dỗ dành Belina, cậu không coi thường cô bé nhưng đúng là do chưa tìm được cách chữa trị cho em nên cậu không muốn em phải bị thương. Dù sao thì cậu cũng chỉ vừa mới đón em đến không lâu mà đã để cho con nhà người ta bị thương thì thực sự là không phải phép.

  • - Dạ, nếu đánh không lại thì Belina sẽ chạy trốn, em chạy nhanh lắm đấy. Cha dạy phải biết mình biết ta, nếu đánh không lại thì phải giữ mạng trước, sau này mới có cơ hội đánh bại đối phương được.

Belina ngồi trên ghế, giọng nói em vẫn còn nét trẻ con khiến Lộ Minh cảm thấy em thật dễ thương.

Lộ Minh đưa cho em quyển bách khoa thu thâp. Cậu đọc gần xong rồi, đã học được kỹ năng thu thập nhưng cuốn sách này cũng không biến mất. Lúc nãy Belina nói về thu thập, Lộ Minh bèn nghĩ rằng có lẽ em sẽ có hứng thú với cuốn sách này chăng. Dù sao chỗ này đúng là chẳng có gì để tiêu khiển cả.

Thịt thỏ ướp quả dại có chút vị ngọt và thơm hơn hôm qua. Hôm qua chỉ có mùi thịt hôm nay thì có thêm mùi của trái cây quyện vào nữa. Thịt đùi thỏ nướng vàng ruộm, mỡ chảy xuống lửa nghe được cả tiếng xèo xèo. Lộ Minh canh cho thịt chín đều, rồi bỏ thịt ra đĩa gỗ. Sau đó cậu đi tắm trong lúc chờ thịt nguội bớt.

Hôm nay cuối cùng cũng được tắm rồi. Cậu chưa kiếm được bộ quần áo nào khác, nhưng hôm nay mở ra thêm được chất tẩy rửa, một lát nữa dùng nó cũng coi như quần áo đã giặt sạch sẽ thơm tho rồi.  

Tắm rửa ăn no xong, Lộ Minh lại ngồi nói chuyện với Belina về vương quốc Ánh Trăng. Qua lời kể của Belina, Lộ Minh được biết, đó là một đất nước kỳ lạ, nơi con người và búp bê chung sống cùng nhau. Con người chế tạo búp bê, nuôi nấng búp bê, búp bê giúp đỡ con người làm một số những công việc nguy hiểm. Lộ Minh nghĩ, búp bê ở vương quốc Ánh Trăng cũng giống như người máy ở trái đất, chỉ khác một cái là búp bê có sở trường riêng và giống con người hơn người máy nhiều.

Ngoại trừ con người và búp bê, vương quốc Ánh Trăng có cả động vật, quái thú và thú hắc ám. Theo lời kể của em, động vật là những con vật bình thường giống như thỏ tai dài mà cậu săn, quái thú thì giống như Sói Cực Tốc, có một sức mạnh nào đó được tiến hóa còn thú hắc ám thì giống như loại quái vật khói xuất hiện vào đêm tối. Chúng dính virus dị thú, bị lây nhiễm rồi hấp thu các tình cảm tiêu cực, trở thành thú hắc ám chỉ biết điên cuồng giết chóc.

Thú hắc ám ở quanh nơi trú ẩn chỉ là những con thú cấp thấp, mới bị nhiễm virus chưa lâu nên còn sợ ánh sáng, những con thú hắc ám cấp cao hơn sẽ không sợ ánh sáng, nhưng sẽ chịu sát thương lớn hơn nếu gặp phải một vũ khí ánh sáng. 

Còn về phần vũ khí ánh sáng, Belina không nói nhiều lắm, có lẽ em cũng không biết. Thông tin mà Belina cung cấp khiến Lộ Minh hiểu rõ, thứ nguy hiểm nhất mà cậu cần đối phó là thú hắc ám, thế nên hôm nay cậu mới chế tác thêm mấy cái bếp lửa quanh nhà.

Ánh lửa cháy vàng cả đêm, Lộ Minh và Belina đều có được một giấc ngủ ngon.

Sáng sớm ngày thứ ba, sau khi ăn bánh bao và một quả đào mật, Lộ Minh nhanh chóng xuất phát, tiến vào khu rừng đã bắt thỏ. Lần này không phải dừng lại để hái nấm nên tốc độ của cậu nhanh hơn nhiều so với hôm qua, Belina đi bên cạnh cậu, em đi rất nhanh, có vẻ như không hề mệt mỏi. Lộ Minh chặt cây, Belina nói với cậu rằng em muốn đi xung quanh. Lộ Minh lo lắng sẽ lại có con quái vật nào tấn công nhưng Belina chỉ đi quanh quẩn quanh đấy, không rời khỏi tầm mắt của cậu nên Lộ Minh cũng thoáng an tâm phần nào.

Chỉ thấy Belina đi tới một bãi cỏ dại, em dùng cây cuốc chim mượn của Lộ Minh rồi bắt đầu đào một số cây rau dại. Lộ Minh biết bên bãi cỏ có một số thứ có thể thu thập nhưng mục đích hôm nay của cậu là chặt củi nên không đi tới đó vội, không ngờ rằng Belina lại biết những loại cây đó.

Song cậu chợt nhớ tới, Belina có là trí thức giả, có lẽ những thứ đó là những thứ em đã từng được biết rồi.

Cứ nhứ thế, cả một buổi sáng, Lộ Minh cắm cúi chặt gỗ còn Belina thì đi khắp nơi, chỗ này đào một cây, chỗ kia nhổ một cây. Để đỡ mất thời gian, hôm nay Lộ Minh vẫn chọn ăn trưa trong rừng, cậu mở gói đồ được cuốn tạm bằng khăn mặt ra, lấy mồi lửa và nhóm một đống lửa nướng thịt. Hết cách rồi, không có rau củ gì, cũng không có gia vị, cậu chỉ săn được thịt thú và mở ra được ít trái cây thôi nên đành phải chấp nhận.

Trong lúc chờ thịt chín, Lộ Minh bắt đầu nhìn thu hoạch của Belina.

Có rất nhiều loại rau dại, có dương xỉ, rau sam, rau càng cua, cây tầm bóp hay có tên gọi khác là cây lồng đèn, bồ công anh non, rai cải dại, cà rốt rừng,... Ngoài ra còn có một số loại thảo mộc mà cậu không ngờ tới như tam thất, cam thảo rừng, cỏ ngọt,.. Thứ mà Lộ Minh không ngờ tới nhất là một loại cỏ kỳ lạ, giới thiệu có ghi là hoa Tầm Mộng, đây là một vật phẩm màu lam.


Vật phẩm: Hoa Tầm Mộng

Phẩm chất: Lam

Loại: Thảo Dược

Giới thiệu: Một loài hoa quý hiếm có hình dáng giống hoa bồ công anh. Cánh hoa màu tím nhạt, thường cao khoảng 20 - 30cm, kỳ hoa nở kéo dài trong 1 tháng. 

Tác dụng: Chế tạo thuốc mê, với liều lượng nhẹ, có thể chế tạo thành thuốc ngủ.

Lưu ý: Chỉ có dược sư có thể chế tạo, muốn chế tạo thuốc mê cần công thức.


Lại là một loại đồ vật cần tới dược sư để chế tạo. 

Lộ Minh nhìn bông hoa, chỉ biết thở dài. Cậu tiếp tục nhìn thêm một vài loại khác, phát hiện ra có một thứ khá thú vị.


Vật phẩm: Rêu lân quang

Phẩm chất: Trắng

Giới thiệu: Đây là một loại thực vật thần kỳ biết phát sáng. Chúng thường mọc trong hang tối hoặc giữa kẽ đá và rễ cây, nơi ánh sáng ít khi chiếu đến. Khi trời tối, chúng phát ra ánh sáng màu lam ngọc, tuy không nhìn rõ đường lắm nhưng sẽ giúp bạn đỡ sợ hơn đó. 

Một loại rêu biết phát sáng, có thể trồng nó quanh nhà, chỉ không biết là nếu cậu trồng nó ở nơi nhiều ánh sáng như thế thì nó có sống được không thôi. Tổng kết lại là, một buổi sáng này cậu chặt được khoảng 100 gỗ, còn Belina thì thu thập được siêu nhiều đồ vật. Tuy chỉ là những vật phẩm màu trắng nhưng tích tiểu thành đại cũng khá nhiều. Điều khiến Lộ Minh ngạc nhiên nhất phải là chuyện khi Belina thu thập, cậu cũng được hưởng sái kinh nghiệm của kỹ năng thu thập. 

Hiện tại thanh kinh nghiệm của cậu đã gần đầy 100 điểm rồi. Belina đúng là ngôi sao may mắn của cậu. Nếu không phải ngại mình đang mồ hôi nhễ nhại thì Lộ Minh đã ôm Belina lên xoay vòng vòng rồi.

  • - Cảm ơn Belina nhiều lắm, Belina là ngôi sao may mắn của anh.

  • - Không có gì đâu ạ, Belina cũng vui vì đã giúp được anh. 

Belina mặc một bộ quần áo màu đen, cô bé khéo kéo vô cùng, ngoại trừ đôi tay và đôi giày dính bùn đất thì trông em vẫn sạch sẽ như lúc mới tới.

  • - Cái này cho anh hết đó. Nhưng mà hoa Tầm Mộng này em muốn đưa cho cha, có được không ạ?

  • - Được chứ, đồ này đề là do Belina tự tay tìm thấy mà.

Lộ Minh nhìn em đầy trìu mến. Belina thực sự là một cô bé siêu ngoan. Sau khi được sự đồng ý của Lộ Minh, Belina cẩn thận cất hoa Tầm Mộng vào trong cái túi nhỏ trên áo em.

Lộ Minh mở bảng điều khiển, thấy phần chat có một chấm đỏ nhấp nháy. Cậu vội mở ra nhìn rồi đưa cho Belina xem. Đại sư Albert đã trả lời tin nhắn rồi.

Hiện tại cậu là chủ nhân của Belina, tôi rất vui khi cậu nhắn tin cho tôi.


Chào bé yêu Belina, ba đã giúp con chuyển lời rồi nhé, các em cũng nhờ ba chuyển lời tới con rằng các em sẽ nhớ con lắm. Ba cũng sẽ nhớ Belina thật nhiều. Ba sẽ ăn cơm đúng giờ, Belina cứ vui vẻ sống với chủ nhân của con nhé, ba sẽ chờ tới ngày Belina đến gặp ba.


Đi kèm với tin nhắn trả lời là một yêu cầu giao dịch. Lộ Minh đọc kỹ yêu cầu giao dịch thì phát hiện đó là 5 viên kẹo năng lượng. Chức năng giao dịch của hệ thống là cậu có thể lấy đồ vật của cậu trao đổi cho đối phương, giá vật phẩm có thể không tương đồng cũng được. Tức là với 5 viên kẹo năng lượng này, nếu cậu muốn, cậu có thể dùng 1 mẩu gỗ để đổi lấy. Chỉ là như thế thì bất lịch sự quá, kẹo năng lượng này cũng chẳng phải là đồ cho cậu.

  • - Belina ơi, cha em gửi đồ cho em này.

Lộ Minh hướng màn hình về phía Belina để em nhìn thấy giao dịch của Albert. Cậu đang định lục lọi xem trong túi có đồ gì có thể gửi cho đối phương không thì Belina đã lên tiếng.

  • - Anh Minh giúp Belina gửi cây hoa Tầm Mộng này cho cha nhé.

  • - Được chứ, để anh gửi.

Lộ Minh chọn hoa Tầm Mộng là vật phẩm trao đổi, sau khi nhấn xác nhận, trong balo của cậu đã có thêm 5 viên kẹo năng lượng. Lộ Minh lau sạch tay, lấy cả 10 viên kẹo ra cho Belina. Belina vui mừng cất kẹo vào túi áo. Kẹo năng lượng có chữ kẹo nhưng thực chất nó không phải là kẹo mà là năng lượng, vì thế cho dù có để ở bên ngoài cũng không sao.

Nghỉ ngơi ăn trưa chốc lát, Lộ Minh lại tiếp tục công cuộc chặt cây còn Belina thì tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm một số thứ mà em biết.


Ở một nơi khác, nơi bóng tối kéo dài 18 tiếng một ngày, mặt trăng lúc nào cũng treo trên bầu trời như Vương quốc Ánh Trăng, đại sư Albert, cha của Belina đang ngắm nhìn cây hoa Tầm Mộng trong tay.

Dù là đại sư chế tạo búp bê nhưng trông anh vẫn khá trẻ, thực tế thì Albert đúng là vẫn còn trẻ, Albert đạt danh hiệu đại sư chế tạo khi mới hai lăm, hiện nay đã qua năm năm, Albert 30 tuổi, trong 5 năm, anh đã chế tạo ra ba con búp bê cấp S, chúng đã tìm được những chủ nhân tốt, chỉ có Belina là cô bé búp bê duy nhất khiến anh phải lo lắng.

Belina là búp bê đầu tay của Albert, anh chế tạo cô bé hết sức cẩn thận, mẫu thạch được nuôi một cách tỉ mỉ, cả các vật liệu để làm Belina cũng là những vật liệu tốt nhất. Nhưng có lẽ là do tốt quá hóa dở, cuối cùng Belina chỉ thức tỉnh ở cấp C. Búp bê cấp C chỉ có tuổi thọ khoảng hai mươi năm, năm nay em đã mười tuổi rồi, tức là nếu không thể tìm được cách nâng cấp cho Belina, sau mười năm nữa, con sẽ chết, trái tim quay về với đất mẹ. 

Albert không muốn nhìn thấy điều đó. Do lỗi lầm của anh mà Belina chẳng thể sống lâu, ấy là một điều cứ bám lấy anh mãi, nó dằn vặt trái tim và thân xác của Albert mãi. Chỉ mong là chủ nhân hiện tại của con sẽ là người có duyên, có thể giúp con nâng cấp, kéo dài tuổi thọ…

Albert biết bông hoa Tầm Mộng này là Belina tìm cho mình vì chủ nhân của em cũng không nhận công lao này về phần mình, rất trung thực mà giải thích cho anh biết. Người như thế, ắt có vận may, có thể giúp được con thôi.

Lộ Minh…

Albert cứ lẩm nhẩm cái tên ấy mãi…

Mong cậu sẽ đem tới hi vọng cho tôi và Belina.


Lộ Minh lại tiếp tục chặt cây, không biết tại sao hôm nay khu rừng lại an tĩnh như ngày đầu tiên. Chỉ thỉnh thoảng mới nghe được tiếng có con vật đi trên lớp cỏ khô. Ngày mai là kết thúc thời gian người mới, Lộ Minh luôn có cảm giác sẽ có điều gì đó kinh khủng lắm sẽ xảy ra. Cậu vẫn nhớ đây là một thế giới sinh tồn, cậu gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ. Linh cảm của cậu trước giờ vẫn khá chuẩn, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cứ bồn chồn như vậy cũng không phải là cách.

Ngày mai, chờ đến ngày mai là mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Lộ Minh nghĩ thầm như thế và lại tiếp tục chăm chỉ chặt cây. Belina đã đi đến một nơi xa hơn nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy em.


Cứ như thế, một buổi chiều lại trôi qua. Khi đồng hồ hiển thị thời gian là 17:00, Lộ Minh bèn gọi Belina để quay trở về.

Trời tối nhanh, hôm nay Lộ Minh lại thu thập được 4 rương gỗ thông qua việc chặt cây. Đồng thời, kỹ năng thu thập của cậu cũng đã lên cấp. Belina đã thu thập được khá nhiều thứ, lúc cậu bỏ vào rương vẫn chưa kịp kiểm tra, tối nay công việc chính của cậu sẽ là xem thông tin chi tiết của đống cây cỏ đó.

Sau khi lên cấp, kỹ năng thu thập cần 1000 kinh nghiệm mới có thể lên cấp tiếp theo được. Vèo một cái số kinh nghiệm cần thiết lại tăng lên gấp 10 lần, Lộ Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chẳng có lẽ lên đến cấp 3, phải mất 100000 kinh nghiệm ư?

Lộ Minh cảm thấy giả thiết này rất có khả năng sẽ trở thành sự thật. Nhưng có một điều đáng mừng là sau khi lên cấp, kỹ năng thu thập của cậu đã trở nên chi tiết hơn. Trước đó chỉ thể hiện dấu cộng khi gặp phải vật phẩm có thể thu thập thì bây giờ dấu cộng nhỏ đã có thêm màu sắc, màu sắc này chính là phẩm chất của các vật phẩm. Tức là giữa một đồng cỏ, cậu chỉ cần liếc mắt là có thể biết cái nào chất lượng cao, cái nào chất lượng thấp. Nếu thời gian cấp bách, chỉ cần tập trung thu thập đồ phẩm chất cao là được rồi.

Sau khi nâng cấp, Lộ Minh cũng nhận được một gói quà nâng cấp kỹ năng. Đó là một cuốn bách khoa thu thập tập 2, dày hơn cuốn ban đầu nhiều. Bên trong bắt đầu đề cập đến khoáng sản và các loại quặng, vô cùng chi tiết.

Belina và Lộ Minh đều rất hứng thú với cuốn sách này. Tối đó, sau khi mở rương được một đống vật phẩm nâng cấp, vài viên chất tẩy rửa thì Lộ Minh đã mở ra được một bộ quần áo mùa hè cùng với một đôi giày búp bê cho Belina. Cả cậu và Belina đều rất vui. Hai người ngồi trên giường đọc bách khoa thu thập tập 2 trong ánh lửa bập bùng rồi sau đó đi ngủ.


6 giờ sáng Lộ Minh đã thức giấc. Cậu dậy vì lạnh. Nhiệt độ đột ngột hạ xuống, ngoài cửa sổ gió thổi khá mạnh, Lộ Minh ngẩn người, ba ngày nay trời lặng gió, thời tiết cũng khá mát mẻ chứ chưa từng gặp phải thời tiết như thế này. Lộ Minh chỉ kịp đóng chặt cửa lại , sau đó cậu thấy màn hình hệ thống tự động nhảy ra thông báo.


[Chúc mừng người chơi đã vượt qua thời gian người mới. Hiện tại người chơi Lộ Minh đang ở trên tinh cầu vô danh, sau ba ngày người mới, tỷ lệ tử vong là 20%, số người chơi hiện tại là 1 tỷ 200 triệu người, đã tiến hành chia thành 10 khu, khu của bạn hiện tại là khu 2]


[Để chúc mừng cột mốc này, Hệ thống xin được gửi tới người chơi trên 10 khu vực gói quà sống sót, mong các bạn tiếp tục kiên trì, tiếp tục sống sót]


[Phát hành nhiệm vụ chung đầu tiên, Mùa băng giá. Người chơi chuẩn bị tiến vào Mùa băng giá, nhiệt độ thấp nhất của mùa băng giá là âm 70 độ, xin hãy tìm cách nâng cấp nơi trú ẩn, tích trữ vật tư, tìm kiếm các vật phẩm chống lạnh và sống sót qua mùa đông lạnh lẽo này.]


[Mở khóa chức năng chat thế giới, chat khu vực, khu giao dịch, người chơi có thể tìm hiểu thêm về ba chức năng này trong thông báo của hộp thư.]


[Cách ngày cực hàn còn 10 ngày nữa, mong các người chơi có thể tìm được cách sống sót trong mùa đông khắc nghiệt này.]


Sau khi đọc xong hết nội dung thông báo, Lộ Minh lặng người. Không phải chỉ một mình cậu vào trò chơi này, nơi này còn có hơn một tỷ người nữa. Riêng khu của cậu đã có một trăm triệu người. Con số này thực sự khiến người khác phải sởn da gà. Lộ Minh lại nhìn đến tỉ lệ tử vong 20%, cậu thấy lòng mình chết lặng. Chỉ là 3 ngày người mới mà đã chết mất từng đó người, không biết sắp tới sẽ còn chết bao nhiêu người nữa…

Lộ Minh mở phần kênh khu vực ra, thấy người trong khu 2 bắt đầu nhắn tin ồ ạt. Trong 3 ngày không nói chuyện, không liên lạc với bất kỳ ai, mọi người chắc cũng cảm thấy bức bối lắm rồi. Cậu lướt một lát thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Belina.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    EnHll
    ❤️
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout