Vận may của Belina còn cao hơn vận may của Lộ Minh. 3 cái rương, em mở được hẳn 2 bản vẽ. Ba ngày vừa qua cậu cũng mở kha khá rương nhưng ngoài bản vẽ bếp lửa đá, chăn lông, gạch và ngói ra thì cậu chẳng mở được thêm bản vẽ nào nữa. Belina chỉ mở ba rương mà em đã mở ra được 2 bản vẽ rồi. Lộ Minh nhìn những gì Belina mở ra được, chỉ muốn cười thật lớn nhưng cậu sợ dọa tới em, đành ôm chầm lấy Belina.
- Trời ơi, Belina giỏi quá, em mở đươc nhiều thứ tốt lắm. Sau này anh sẽ để Belina mở rương nhé.
- Dạ, Belina sẽ mở ra thật nhiều đồ cho anh Minh.
Belina khá ngạc nhiên vì được ôm nhưng cô bé nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Lộ Minh thì em cũng vui theo. Lúc này, Lộ Minh cũng bắt đầu xem lại bản vẽ mà Belina đã mở ra. Chúng đều là những thứ tốt cả.
Vật phẩm: Bản vẽ máy lọc nước
Phẩm chất: lục
Giới thiệu: Một chiếc máy với nhiều lớp dùng để lọc nước trong tự nhiên thành nước tinh khiết, có thể uống được. Mỗi ngày tối đa lọc được 10 lít nước/máy.
Vật phẩm yêu cầu: gỗ x5, than đá x2, cát mịn x2, sỏi x4.
Chế tạo tại bàn làm việc sơ cấp.
Vật phẩm: Bản vẽ tường vây
Phẩm chất: trắng
Giới thiệu: Lớp chắn bao vây nơi trú ẩn, có thể chặn được một số loại động vật thông thường và quái vật cấp 1. Một tường vây sẽ che chắn được 3 mét, có độ bền là 100, khi độ bền hao hụt, có thể dùng gỗ để tu sửa. Khi độ bền về 0, tường vây sẽ biến mất.
Vật phẩm yêu cầu: Gỗ x5
Hai thứ này vô cùng cần thiết. Có máy lọc nước, Lộ Minh sẽ không cần phải lo lắng về nguồn nước nữa, cậu có thể xả nước trong nhà tắm rồi đem đi lọc. Tuy mỗi ngày chỉ lọc được 10 lít nước, nhưng cậu có thể chế tạo một lúc 5 cái máy, thế là mỗi ngày cậu vẫn thu được 50 lít nước thôi.
Tường vây cũng là một vật phẩm cần thiết, cậu sẽ chế tạo tường gỗ bao bọc lấy nơi trú ẩn, như thế là có thể chặn được một phần các động vật và quái vật, xây cao thêm một chút còn có thể chắn gió. Đương nhiên, nếu bão tuyết trong đợt cực hàn tới thì chưa chắc đã giữ được nhưng vẫn có chút tác dụng. Chỉ là độ bền 100 khá khó nói. Cậu có thể đặt 5 lớp tường vây gần nhau, không biết có đạt được hiệu quả chồng lên hay không.
Lộ Minh có thể chế tạo tường vây ngay nhưng trời đã sắp tối, cậu định để ngày mai mới làm, máy lọc nước cần dùng ngay nhưng không đủ cát và sỏi, phải để mai vậy. Bếp lửa đá của cậu mỗi ngày đều thu thập được hơn 10 viên than đá, cát thì ở ngay phía đông, sỏi thì có thể đến khu rừng phía tây để thu thập. Ngày mai thôi là cậu sẽ đạt được sự tự do về nước uống mà không cần phải tiết kiệm rồi.
Ngoài bản vẽ, thứ khiến Lộ Minh hứng thú hơn cả cuốn kiếm phổ. Đây giống như bí kíp võ công trong phim ảnh, ghi lại rõ các chiêu thức dùng kiếm cơ bản. Lộ Minh đang sử dụng dao quằm nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu học cách dùng kiếm. Huống hồ, Belina biết dùng kiếm mà. Lộ Minh cuối cùng cũng nhớ đến thanh kiếm gắn đá quý của Belina. Đúng lúc cậu quay qua thì Belina cũng dè dặt hỏi cậu:
- Anh ơi, em có thể gửi một ít quả mọng băng giá cho cha được không ạ.
- Ra là Belina đang suy nghĩ về chuyện này à. Được chứ, đây cũng là đồ do Belina thu thập được mà. Nếu Belina muốn gửi cho ngài Albert, em cứ giữ lại, không cần phải hỏi anh đâu.
Lộ Minh xoa đầu Belina. Có lẽ em nghĩ rằng hôm qua đã gửi quà rồi, hôm nay lại xin gửi quà tiếp có vẻ không được tốt lắm nên mới phân vân như thế.
- Belina, anh chưa từng coi em là một vật phẩm của trò chơi. Em hiểu ý anh không? Anh đối xử tốt với Belina chỉ vì em là Belina thôi.
Belina cúi đầu không nói. Em biết chủ nhân đối xử với em rất tốt nhưng để em nhận ý tốt ấy vô điều kiện thì rất khó. Chủ nhân không giống cha, em chỉ có thể đồng hành cùng chủ nhân một đoạn thời gian mà thôi.
Thấy Belina không nói gì, Lộ Minh cũng chỉ biết thở dài. Cậu mở khung chat với Albert, lấy một nửa số quả mọng băng giá rồi tạo giao dịch. Lần này cũng giống như lần trước, Albert không lập tức trả lời ngay. Vị đại sư chế tạo này có vẻ khá bận rộn.
Rương báu đã mở xong, cơm tối cũng ăn xong rồi, Lộ Minh bắt tay vào chế tạo bếp lửa đá. Cậu đã thông báo trên cửa hàng nhỏ của cậu là tối nay sẽ bán thêm bếp lửa đá, phải giữ chữ tín. Lúc mở cửa hàng cá nhân, Lộ Minh đã thấy 99+ tin nhắn được để lại, trời vừa tối, cậu treo 40 cái bếp lửa đá lên, giá cả vẫn như cũ, 10 đá, 10 gỗ. 40 bếp lửa đá trụ được vài giây, lại hết veo. Có người đổi mới bình luận, yêu cầu cậu tiếp tục bán, vì họ vừa phát hiện ra dùng lửa có thể xua đuổi những làn khói đen.
Lộ Minh vẫn luôn bày ít nhất 4 cái bếp lửa đá quanh nơi trú ẩn khi trời tối để đảm bảo nơi trú ẩn không bị tấn công, việc khói đen sợ lửa cậu cũng đã biết từ ngày đầu tiên rồi nên không chịu nhiều tổn thất. Nghe mọi người bình luận ở kênh thế giới có thể thấy, 20% số người tử vong phần lớn là do bị khói đen tấn công. Vì để bảo vệ người chơi mới, hệ thống cưỡng chế động vật ngủ đông, chỉ khi nào nơi trú ẩn cấp 1 làm xong mới bắt đầu xuất hiện động vật. Cũng có nghĩa là trong 1 đêm, số người thiệt mạng bởi khói đen lên đến con số trăm triệu. Lộ Minh bận rộn bên bàn làm việc, cứ bỏ đồ lên rồi lấy đồ xuống, bận rộn như con quay.
10 khu người sống sót có rất nhiều người, không chỉ có một mình Lộ Minh bán bếp lửa đá, cũng có nhiều người khác bán các loại bếp lửa khác, giá cả cũng không chênh nhau nhiều. Nhưng cũng do có quá nhiều người, nên việc mua bán giữa Lộ Minh và những người khác không xung đột với nhau. Giá bán bếp lửa cũng không cao, 10 gỗ và 10 đá, chỉ cần không bị quẳng ở miệng núi lửa hay giữa sa mạc thì cơ bản đều có thể lấy ra được. Hơn nữa số người sống sót còn lại đều xây dựng nơi trú ẩn cấp 1 rồi, tức là họ chẳng tiếc gì 20 vật phẩm cơ bản này.
Sau khi bán vài trăm cái bếp lửa đá, Lộ Minh cảm giác cánh tay cậu không còn là của cậu nữa. Tuy chỉ là động tác đặt lên bàn làm việc rồi lại lấy xuống nhưng cũng khá mệt mỏi vì phải làm liên tục hai động tác đó. Belina ở bên cạnh giúp đỡ cậu treo bếp lửa lên, làm mồi lửa, lấy gỗ và đá đổi được từ bếp lửa đá đã bán để tiếp tục chế tạo bếp lửa mới,... Hai người bận rộn một lúc lâu, lúc 9 giờ, Lộ Minh quyết định dừng lại không bán nữa.
Hôm nay có nhiều người bán bếp lửa rồi, ngày mai cậu có thể đổi một mặt hàng khác để bán. Mở cửa hàng hệ thống để xem số lượt bán hôm nay, Lộ Minh phát hiện trong 3 tiếng vừa rồi, cậu đã bán lên đến hàng nghìn chiếc bếp lửa, số đá và gỗ cậu thu thập chất đầy trong kho hàng của cửa hàng. Cũng may là hệ thống vẫn khá có tình người, khi giao dịch thì số vật phẩm giao dịch sẽ được gửi vào không gian riêng gọi là kho hàng, mỗi kho hàng cần trả phí 3% cho tổng số hàng đã gửi, có thể chọn trả bằng vật phẩm hoặc trả bằng đồng vàng. Chỉ tiếc là đồng vàng quý hiếm quá, cậu còn phải trả nợ nữa, thôi cứ trả bằng vật phẩm đi.
Hiện tại đá và gỗ đã đủ, ngày mai cậu không cần tiếp tục đi thu thập đá và gỗ nữa, cậu cần tìm đất sét và tìm cách mở rương lấy bản vẽ lò nung.
Đã 9 giờ nhưng Lộ Minh vẫn khá tỉnh táo. Cậu lấy 5 rương đất đã đào hôm nay ra, chuẩn bị trồng trọt rau củ. Chai dịch dinh dưỡng đất không nhiều lắm, Lộ Minh cũng không pha loãng với nước. Mà cực hàn cũng sắp tới, trồng bên ngoài chắc chỉ có khoai tây chịu hạn và lúa mì băng giá sống được, những loại hạt giống khác đều cần nhiệt độ ấm áp. Lộ Minh quyết định làm vài cái chậu gỗ bằng gốc cây, đổ đất vào rồi trồng hạt, mỗi một chậu như thế tưới thêm dịch dinh dưỡng đất sao cho đất ướt. Tính ra cũng chỉ được 7 chậu như thế.
Lộ Minh quyết định trồng mấy loại dễ sống như cải chíp, cà chua, củ cải, cải bắp, súp lơ, lại trồng lúa mì băng giá và khoai tây chịu lạnh. Những chậu cây trồng rau củ bình thường đều để cạnh bếp lửa đá để nhiệt độ ổn định, còn hai chậu trồng khoai tây và lúa mì thì Lộ Minh để cạnh cửa sổ. Thời gian hiện thị thu hoạch của các loại rau củ thông thường là 5 ngày, đây là tác dụng tăng nhanh thời gian của hệ thống, cũng có một phần là do đất thường đã được cải tiến thành đất màu mỡ. Khoai tây có thời gian thu hoạch là 10 ngày còn lúa mì tốn nhiều thời gian hơn, mất 12 ngày mới thu hoạch được.
12 ngày, lúc ấy đã vào cực hàn rồi.
Lộ Minh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối, hôm nay gió thổi cũng mạnh, không biết những chiếc bếp lửa đá bên ngoài nơi trú ẩn trụ được đến lúc nào. Đêm nay Lộ Minh ngủ không sâu giấc, cậu sợ gió thổi tắt lửa, dẫn đến quái vật khói đen tấn công. Chất lượng giấc ngủ không tốt lắm nên Lộ Minh có vẻ khá uể oải. Belina nhìn cậu, định khuyên cậu nghỉ ngơi thêm một chút, em có thể tự mình đi ra ngoài thu thập cát và sỏi cho cậu được nhưng Lộ Minh từ chối. Vẫn còn khá nhiều việc phải làm, cậu chưa thể nghỉ ngơi lúc này.
Ăn bữa sáng một cách qua loa, Lộ Minh và Belina quyết định đi về phía tây trước. Bên đó có nhiều tài nguyên hơn, cậu có thể kiếm được nhiều thứ ở đó hơn. Trước khi ra cửa, Lộ Minh đã tưới nước cho đám rau mà cậu trồng, đồng thời cũng đem phơi khô quả mọng băng giá. Để pha trà, cách đơn giản nhất là phơi khô rồi chế với nước sôi. Các loại trà hoa hay trà hoa quả thường khá đơn giản, chỉ cần không có độc, phơi khô rồi pha nước sôi sẽ được coi là trà ngay.
Không phải chặt gỗ, Lộ Minh mang theo hai cái giỏ lớn đổi được từ khu giao dịch, cậu và Belina mỗi người cầm một cái giỏ, bắt đầu thu thập nấm, thảo dược và một số loại rau dại trong rừng. Hôm nay họ lại gặp một bụi quả dại của phù thủy, Lộ Minh quyết định săn thêm mấy con thỏ tai dài nữa. Cậu vẫn còn đầu thỏ, đùi thỏ và một ít thịt thỏ miếng, nhưng chưa biết cực hàn sẽ đến trong bao lâu, tốt nhất là vẫn nên săn thêm một ít. Lần này cậu vẫn dùng cách như lần trước, quạt khói vào hang thỏ, nhưng cậu chỉ bắt mỗi tổ hai đến 3 con thỏ tai dài, đi bốn năm hang thỏ như thế, thu hoạch cũng khá khả quan.
Đi một lúc lâu, Lộ Minh phát hiện cây cối thưa thớt dần, động vật nhiều lên. Cậu thậm chí còn nhìn thấy một bầy hươu. Belina nói với Lộ Minh rằng đây là quái vật hươu cát tường cấp 1, chúng thường sống ở nơi có nguồn nước và quặng kim loại. Loại này không khó giết, cái khó là chúng chạy rất nhanh và sống thành bầy đàn, muốn săn loại hươu cát tường này tốt nhất là chờ 1 con hươu lạc đàn rồi giết. Nếu không trong lúc hoảng loạn, chúng sẽ giẫm đạp lên con hươu bị thương, ảnh hưởng đến số thịt hươu, máu hươu nhận được.
Lộ Minh tạm thời chưa muốn săn loại động vật này, cái cậu hứng thú là nguồn nước hoặc quặng kim loại. Cây cối đột nhiên thưa thớt khiến Lộ Minh nghĩ tới quặng kim loại nhiều hơn. Họ bám theo đàn hươu đi tới nơi chúng nó sinh sống. Đi được một hồi, Lộ Minh bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy.
Rốt cuộc thì sau 5 ngày, cậu đã tìm thấy nguồn nước rồi.
Đó là một con suối chảy ngang qua khu rừng này. Lộ Minh và Belina đi đến gần con suối và phát hiện nơi này có rất nhiều tài nguyên có thể thu thập. Con suối nước trong, có một ít cá tôm nhỏ, loại cá sông này chỉ lớn được đến vậy nhưng thịt ngon, xương mềm, rán một chảo cá suối nhỏ hơn ngón tay đến vàng ươm, không cần thêm bất kỳ gia vị gì, khi ăn có thể nhai cả xương cá lẫn đầu cá, càng nhai sẽ càng thấy béo ngậy. Tuy nhiên loại cá này cũng khó bắt vì chúng quá nhỏ, muốn bắt chúng dễ dàng thì phải dùng đá quây thành các vũng nhỏ, sau đó lùa cá vào rồi chặn lại, như thế là có thể dùng gáo hoặc chậu múc cá lên, cũng có thể dùng lưới mắt nhỏ để vớt chúng lên.
Loại cá này ít khi nào được đem bán vì bán chẳng được nhiều, cuối cùng chỉ thường xuất hiện trên mâm cơm nhà nông, cũng là một món ngon đãi khách.
Ven bờ suối có rau cần nước mọc rất tươi. Thời tiết mát mẻ đúng là thời tiết thích hợp nhất để rau cần nước phát triển, cây nào cây nấy đều mập mạp, trông giòn tan. Lộ Minh đứng ở bờ suối bắt đầu hái rau cần nước. Trong suối cũng có cát mịn và sỏi đá, hái xong rau cần thì cậu bắt đầu đào cát và sỏi đá. Một cái rương thu được khoảng 20 phần cát, cái rương còn lại cũng thu được 20 phần sỏi. Lộ Minh quyết định đào nhiều chút, máy lọc nước chắc chắn sẽ là một vật phẩm bán rất chạy.
Belina đang bắt cá, có vẻ như em khá hứng thú với việc đó. Nước khá lạnh, nhưng tài nguyên thì nhiều, Lộ Minh nhanh chóng đổi lấy mấy cái can nhựa trong khu giao dịch, múc hai can nước suối bỏ vào balo. Nước suối này có thể uống được, hệ thống không hiện cảnh báo nên có thể lấy nhiều một chút. Cạnh đó còn có một mảng rau ngải cứu, Lộ Minh cũng không bỏ qua. Ngải cứu vừa là rau vừa lá thuốc, có tác dụng cầm máu, trị xương khớp, giảm mẩn ngứa, mề đay,... Ngải cứu cũng có thể đuổi côn trùng, dùng để xông nhà rất tốt. Rau cần nước là vật phẩm màu trắng, còn ngải cứu là vật phẩm màu lục, có lẽ dùng ngải cứu có thể chế thuốc nên mới có cấp bậc cao hơn. Ngoài ngải cứu, cậu cũng tìm đươc tía tô, hành dại, gừng dại. Đây đều là những cây vừa có thể ăn vừa có tác dụng làm thuốc. Lộ Minh đào cả rễ chúng lên, quyết định sẽ đem về nơi trú ẩn để trồng.
Hiện tại cậu còn thiếu khá nhiều các loại gia vị, đặc biệt là muối, mắm, tương,... Cậu mới mở được đường, mà nếu không tìm được cách chế tạo thì sớm muộn gì cũng dùng hết thôi.
Thu thập được kha khá, Lộ Minh gọi Belina, hai người đi men theo dòng suối, phát hiện ra thực vật quanh dòng suối phát triển khá tốt. Cát và sỏi đã có đủ, Lộ Minh quyết định sẽ ở trong rừng cả trưa, không về nơi trú ẩn nữa. Cậu có linh cảm hôm nay mình sẽ thu hoạch được rất nhiều thứ.
Gặp phải một số loại rau dại đã có, Lộ Minh vẫn cần mẫn thu thập. Một là cậu có thể tăng kinh nghiệm của kỹ năng, hai là mớ rau dại này nếu không ăn hết cũng có thể treo lên khu giao dịch bán, của không ngon nhà đông con cũng hết, huống hồ một khu đông người đến vậy, cậu chỉ có chút rau này, đúng là cung không đủ cầu ấy chứ.
Đi thêm một lát, Lộ Minh phát hiện ra một loại cây mọc quả quanh thân, lá cây to, có mùi thơm ngọt. Cậu và Belina như hai đứa trẻ vớ được vàng, nhanh chóng chạy về phía đó. Lộ Minh bấm vào dấu cộng phía trên, phát hiện ra đây là cây vả, hơn nữa mục giới thiệu về nơi trồng có ghi, cây vả rừng thích đất pha sét. Đất pha sét, liệu có đất sét không? Cậu đã có đủ gỗ và đá, chỉ thiếu gạch và ngói cần dùng đất sét nung, nếu tìm được nguồn đất sét, khối lượng công việc của cậu sẽ nhỏ hơn nhiều.
Nhưng trước đó, Lộ Minh hái quả vả rừng đã chín, phát hiện đây là một loại vật phẩm màu lục nữa. Trái vả rừng rất to, to bằng một cái bát con ăn cơm, hệ thống giới thiệu là thịt quả ngọt mềm, mật quả có tác dụng chữa ho, kích thích thèm ăn, nhuận tràng. Đúng là một loại quả tốt cần thu thập. Hệ thống còn một dòng giới thiệu nữa khiến Lộ Minh vui hơn rất nhiều, đó là cây vả mọc và phát triển tốt trên đất pha sét. Có nghĩa là, đất dưới chân cậu bây giờ rất có khả năng là đất pha sét, nếu may mắn, cậu sẽ đào được đất sét luôn.
- Belina, em hái quả chín nhé, anh sẽ đào đất ở đây thử xem sao.
- Dạ, em sẽ hái sạch đống quả chín này.
Giọng nói của Belina cũng rất vui mừng. Em thường cùng cha đi thu thập, sau khi đến cùng Lộ Minh cũng tiếp tục thu thập, mà người đi thu thập thường có một sở thích kỳ quái là tích trữ vật tư, tích trữ vật tư càng nhiều càng tốt.
Lộ Minh lấy xẻng ra và bắt đầu đào. Nhát xẻng đầu tiên đào được đất thường, nhát xẻng thứ hai cũng thế khiến Lộ Minh cũng hơi nghi ngờ phán đoán của bản thân. Song nhát xẻng thứ ba không phải đất thường nữa mà là đất sét. Nơi này đúng là có đất sét, chỉ là khá ít thôi. Cậu cũng không chê, nhanh chóng đào đất. Cơ bản là 2 nhát đất thường sẽ được 1 nhát đất sét. Một rương đất sét được khoảng 25 phần. Tức là có thể chế tạo được 25 ngói hoặc 25 đất nếu có lò nung.
Lộ Minh không dám đào sâu chỗ này, sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của mấy cây vả tại đây. Cậu định di chuyển đến nơi có ít cây cối hơn để đào thử. Belina đang hái quả trên cây, không biết em đã trèo lên cây từ lúc nào. Gần đây mấy viên chất tẩy rửa đều do Belina sử dụng. Vì quần áo của em khá tinh xảo, Lộ Minh sợ bản thân giặt hỏng đồ của em nên vẫn cứ dùng đồ của hệ thống cho sẽ an toàn hơn.
- Anh ơi, bên kia có một ngọn núi, hình như là đất sét đó anh.
Lúc Lộ Minh vẫn đang cặm cụi xúc đất thì Belina đột nhiên nói như vậy.
- Thật ư Belina, đường có khó đi không em?
- Cũng khá xa đó ạ. Nhưng nếu không gặp nguy hiểm thì vẫn kịp về trước khi trời tối.
- Được, vậy chúng ta đi thôi.
Lộ Minh đỡ Belina xuống, rồi hai người đi phía đông nam. Để kịp thời gian, họ bỏ qua các đồ vật trên đường, chỉ đánh dấu đường đi để mai quay lại thu thập sau.
Đi trong rừng rậm 30 phút mới đến được núi có đất sét. Đất nơi này có màu nâu, xám, có chỗ lộ ra đất màu xanh chứ không phải màu đen hay nâu đen như những chỗ khác. Lộ Minh lấy xẻng ra bắt đầu đào đất sét, Belina cũng định giúp nhưng Lộ Minh chỉ mang theo một cái xẻng thôi nên công việc của Belina vẫn là thu thập.
Đất sét có tính keo, giữ dinh dưỡng tốt và giữ nước cũng rất tốt. Đất sét hợp với một số loại cây chịu úng tốt, xung quanh ngọn núi này cây cối không cao lắm, Belina tìm thấy một loại lương thực mới, khoai lang. Khoai lang là một loại thực vật vừa có thể cung cấp carbohydrate vừa có thể cung cấp các vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa. Dùng khoai lang cũng có thể chế tạo được nhiều các món ngon nữa.
Điều đặc biệt là, khoai lang không cần dùng củ để trồng mà có thể dùng dây khoai trực tiếp trồng luôn.
Chỗ Belina tìm thấy có khá nhiều khoai, Lộ Minh đào thử một gốc lên, phát hiện ra củ khoai lang to mập, đã có thể thu hoạch được rồi. Hôm nay đúng là một ngày bội thu. Họ vừa thu thập được rất nhiều loại đồ ăn mới, đã tìm thấy nguồn nước sạch uống được, lại còn tìm được cả đất sét nữa. Hiện tại cậu cần phải có bản vẽ lò nung là có thể sản xuất gạch và ngói, đến lúc đó, cái cậu cần phải lo chính là điểm đánh giá nơi trú ẩn và đồ gia dụng trung cấp là được rồi.
Hôm qua sau khi chế tạo xong chiếc chăn lông, điểm đánh giá nơi trú ẩn của cậu đã tăng lên 1 điểm. Lộ Minh đoán, điểm đánh giá nơi trú ẩn là đồ dùng trong nơi trú ẩn có đầy đủ hay không, cuộc sống có thoải mái hay không. Hiện tại cậu vẫn thiếu nhiều đồ. Bàn ghế chưa làm cẩn thận, trong bếp chỉ có một cái tủ đựng bát đơn sơ, nồi niêu xoong chảo cũng chưa có, thậm chí bát đũa hiện tại cậu dùng vẫn đang là đồ gỗ khắc qua loa dùng tạm thôi.
Chờ lấy được bản vẽ lò nung, phải trang trí lại nhà cửa đàng hoàng thôi.
Lộ Minh nghĩ thầm. Cậu cũng muốn chuẩn bị cho Belina một nơi sống gọn gàng và đầy đủ hơn. Hiện tại cậu mới chỉ làm cho em một cái giường nhỏ, trên giường nhỏ trải một lớp chăn lông mỏng hơn của cậu một chút, em chẳng có gì để chơi, chỉ có hai ba cuốn sách cậu từng mở ra để đọc giết thời gian. Lộ Minh nghĩ về mấy món đồ chơi có thể khắc bằng gỗ, quyết định sẽ làm cho Belina ngay tối nay.
Bình luận
Chưa có bình luận