Chương 8: Mùa băng giá 3



Đi sâu trong rừng nên cũng phải về sớm hơn mọi khi,  Lộ Minh không dám ở lại quá lâu, sợ không kịp về nơi trú ẩn trước khi trời tối. Cậu và Belina về sớm hơn mọi khi nên vẫn về kịp trước khi trời tối. Đất sét đã thu được vài rương, hôm nay cũng được 6 cái rương báu. Chắc do hôm nay thu thập được tận mấy loại vật phẩm màu lục nên cậu nhận được thêm một rương báu màu lục nữa so với mấy ngày trước.

Rương báu ngày hôm nay tiếp tục giao cho Belina mở. Belina cũng khá thích việc mở rương này. Mở rương giống xé túi mù, xé thử một lần thấy vui vui, xé nhiều lần thì vui nhiều nhiều. 

Nhận được chất tẩy rửa x2, dâu tây x2, sữa bò x2, len x1, than đá x1, gạch x1, ngói x1.

Nhận được pha lê x1, đất sét x2, cốc nhựa x1, dép đi trong nhà x1, thanh năng lượng x2, than đá x1, gạch x1, ngói x1.

Nhận được hạt giống cà chua băng giá x2, chậu cây bonsai mini x1, tủ sách mini x1, tập truyện cổ tích Grim x1, bông x2, sợi thực vật x1, gạch x1, ngói x1.

Nhận được hạt giống ớt x2, bản đồ toàn khu vực x1, chất tẩy rửa x2, sợi thực vật x2, bông x1, gạch x1, ngói x1.

Nhận được bản vẽ lò nung x1, bản vẽ ghế lười x1, chậu nhựa x2, đèn dầu x1, bột mỳ x2, chuối x1, gạch x1,ngói x1.

Nhận được bản vẽ kệ để giày x1, quần áo len x1, khăn len x1, giày da chống thấm x1, măng tươi x2, hạt giống hoa cẩm tú cầu x2, gạch x1, ngói x1.

Ôi, Belina đúng là phúc tinh của cậu!

Lần này Lộ Minh không chỉ ôm chầm lấy Belina mà còn bế em lên nữa. Bản vẽ lò nung mà cậu mong muốn Belina đã mở được rồi, thậm chí em còn mở được thêm hai loại đồ gia dụng màu lục. Tất cả những thứ cần để nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 3 Belina đều mở được trong hai chiếc rương màu lục. 

Vật phẩm: Bản vẽ lò nung  

Phẩm chất: Lục

Giới thiệu: Một kiến trúc không quá to lớn nhưng có thể làm được nhiều loại vật phẩm cần thiết cho cuộc sống của con người. Có ứng dụng rộng, chỉ cần bạn có đôi tay khéo léo và đầy đủ nguyên vật liệu là có thể làm ra. Công trình chiếm diện tích 20x20 mét vuông.

Vật phẩm cần thiết: Đất x40, Nước x20, gỗ x100, đá x100, đất trống diện tích 20x20 mét vuông.

Vật phẩm: Bản vẽ ghế lười

Phẩm chất: Lục

Loại: Đồ gia dụng

Giới thiệu: Một chiếc ghế làm từ bông mềm, rất thoải mái, thích hợp bày ở khu đọc sách, thư giãn.

Vật phẩm cần thiết: Vải x3, bông x10

Cơ sở chế tạo: Bàn làm việc sơ cấp.

Vật phẩm: Bản vẽ kệ để giày

Phẩm chất: Lục

Giới thiệu: Một chiếc kệ để giày làm từ gỗ đặc, có ba ngăn, được trang bị sẵn chức năng làm sạch mùi, hong khô. 

Vật phẩm cần thiết: Gỗ x20, chất tẩy rửa x1

Tất cả những bản vẽ này hầu như đều có thể làm ngay. Lộ Minh nhìn diện tích của lò nung, cần 400 mét vuông. Xung quanh nơi trú ẩn của cậu cũng có đất nhưng không được rộng như vậy. Xem ra việc ngày mai của cậu sẽ là dọn dẹp đất để xây lò nung. 

- Cảm ơn Belina, em mở được rất nhiều thứ anh cần. Đúng rồi, Ngài Albert nhắn tin cho em này, em trả lời ngài ấy nhé.

Lộ Minh xoa đầu Belina rồi đưa em màn hình hệ thống. Đây là một điều mà cậu mới học được, đó là chỉ cần cậu trao quyền cho Belina thì em sẽ có thể sử dụng được màn hình của cậu. Hệ thống 007 chẳng biết đã chạy đi đâu, mấy ngày rồi cậu chẳng nghe thấy tiếng của nó.

"Tôi vẫn ở đây mà người chơi."

Vừa mới nghĩ đến 007 thì đã nghe thấy giọng nói của hệ thống xuất hiện.

"Cậu làm tôi giật mình đó bé bảy."

"... Người chơi tìm hệ thống có chuyện gì không?"

Hệ thống 007 đã quen dần với việc bị gọi là bé bảy, dù sao Lộ Minh cũng không nghe lời nó, thôi thì cậu vui là được.

"Tôi muốn hỏi về cháu gái tôi."

Lộ Minh vẫn luôn muốn hỏi về cháu gái Trúc Đào của mình, lần trước cậu hỏi 007, nó nói rằng cậu chưa qua được thời gian người mới nên chưa đủ quyền hạn, sau đó Belina tới, cậu và Belina phải nhanh chóng chuẩn bị vật phẩm để trải qua mùa băng giá nên cũng không hỏi đến chuyện của cháu gái. Hôm nay thu hoạch được nhiều thứ, trong lòng thấy an ổn hơn rồi, nên cậu mới dám hỏi.

"Ting! Mở khóa quyền hạn Huyết mạch tình thâm. 

Tên: Đào Lê Trúc Diệp

Tuổi: 17

Dấu hiệu sinh mệnh: Sống sót, bệnh tật.

Lưu ý: Phù hợp với quyền hạn Một giọt máu đào hơn ao nước lã."

Hệ thống chiếu cho Lộ Minh xem một đoạn video, nhân vật chính trong video là một cô bé gầy gò, mặt mũi lấm lem. Em đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, hình như đang sốt cao. Căn phòng nhỏ và tối tăm, giống như gác mái của một ngôi nhà nào đó. Lộ Minh chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng. Đáng lẽ ra cô bé phải được sống trong tình thương của anh, chứ không phải nằm cuộn tròn ở một gác mái nhỏ tối tăm như thế. Ngoài video ấy, hệ thống cũng chiếu cho Lộ Minh xem một vài video khác về cuộc sống của cháu gái. Cô bé bị bắt cóc và bán đến một ngôi làng xa xôi, một ngôi làng trọng nam khinh nữ để làm con gái nuôi cho một gia đình không có con cái. Sau khi Trúc Diệp đến không lâu, mẹ nuôi của em lại mang thai, sinh ra một đứa bé trai khỏe mạnh, từ đó em bị đối xử tệ bạc, việc gì cũng đến tay, nhưng điều kiện sống lại không tốt.

Hai mắt Lộ Minh đỏ lên, cậu thương xót đứa cháu gái của mình vô cùng. Đột nhiên, Belina ôm lấy cậu. Em đã không còn nhắn tin với cha của mình tự lúc nào. Video em cũng thấy, đó là cháu gái của chủ nhân nhà em, cô chủ nhỏ cuộn tròn, bệnh tật quấn thân khiến cô bé gầy gò và mỏng manh biết bao. 

"Người chơi Lộ Minh, cậu có 1 cơ hội kích hoạt quyền hạn Một giọt máu đào hơn ao nước lã, đưa cháu gái tới nơi trú ẩn cùng cậu, không được phép tham khảo ý kiến đối phương. Điều kiện kích hoạt quyền hạn: Trả lãi tháng đầu trong 15 ngày sinh tồn, số tiền phải trả: 100 nghìn đồng vàng hoặc 1000 pha lê ma thuật. Nếu không thực hiện được điều kiện, quyền hạn bị hủy bỏ."

"Người chơi có muốn kích hoạt quyền hạn Một giọt máu đào hơn ao nước lã?"

"Kích hoạt."

Lộ Minh lựa chọn ngay mà không chần chờ. Sau khi cậu chọn kích hoạt, dưới mục thời gian hiện tại có thêm một mốc thời gian đếm ngược 15 ngày. Đó là thời gian để cậu trả lãi. Nếu không trả kịp, cậu phải chờ một dịp khác mới có thể đón cháu gái đến đây. Cậu vốn nghĩ, nếu cháu gái hạnh phúc thì cũng không cần phải làm xáo trộn cuộc sống của con bé. Dù sao bây giờ cậu cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với những khó khăn nào, đưa con bé vào trò chơi sinh tồn này cũng không phải cách hay. Thế nhưng người nhà hiện tại của cháu gái chẳng cho cháu gái được một cuộc sống đầy đủ, lại trọng nam khinh nữ, cậu thấy thà rằng con bé đi cùng cậu thám hiểm thu thập còn hơn là phải sống như thế.

Phải bình tĩnh, Lộ Minh, phải nghĩ cách kiếm tiền thôi. 

Lộ Minh tự an ủi mình như thế. Cậu sẽ làm được thôi. Mở rương báu tím sẽ rơi ra tiền vàng và pha lê ma thuật, có Belina ở đây, chắc chắn sẽ mở ra được nhiều hơn cậu nữa. Việc cậu cần làm là kiếm đủ nhiều rương, chắc chắn sẽ được thôi.

Hiện tại cậu có 5 đồng vàng và 2 pha lê ma thuật. Tính theo tỉ lệ quy đổi thì 1 pha lê ma thuật sẽ bằng 100 đồng vàng, tức là hiện tại cậu đang có 205 đồng vàng rồi. Muốn kiếm rương báu có vài cách, một là thu thập được nhiều loại vật phẩm cao cấp hơn, hai là đánh quái cao cấp hơn. Lần trước cậu đánh quái cấp 2 là Sói cực tốc có rơi ra rương lục, tức là có khả năng đánh quái cấp 3 hoặc cấp 4 sẽ rơi ra rương lam hoặc rương tím. Lộ Minh quyết định ngày mai sẽ vừa đi thu thập vừa để các ổ quái. Dù có nguy hiểm cậu cũng phải liều một phen, gom được số tiền ấy càng nhanh thì cháu gái cậu càng bớt khổ.

Lộ Minh hít sâu, nhìn Belina và nói rằng cậu không sao. Lúc này, Lộ Minh mới chú ý tới một vật phẩm khá cần thiết lúc này.

Vật phẩm: Bản đồ toàn khu vực

Phẩm chất: Trắng

Giới thiệu: Một tấm bản đồ đơn giản của khu vực bạn đang sinh sống, đây là một bản đồ cần bạn lấp đầy, chỉ cần là nơi bạn đặt chân đến, trên bản đồ sẽ có ghi chép. 

Lưu ý: Bản đồ chỉ ghi được địa hình đại khái chứ không ghi chú được quái vật, muốn đánh dấu quái vật, người chơi phải tự mình đi đến khu quái vật.​​​​​​​

Sau khi sử dụng bản đồ toàn khu vực, Lộ Minh có thêm một giao diện bản đồ. Trên bản đồ hiện tại đang có nơi trú ẩn, một phần khu rừng phía đông và một phần khu vực phía tây đã sáng lên. Bấm vào từng khu vực sẽ xem được thông tin chi tiết. Ví dụ như khu rừng, hôm nay cậu đã đi qua con suối và núi đất sét, hiện tại con đường tới đó đã sáng lên, được đánh dấu bằng màu sắc khác nhau. Con suối được đánh dấu bằng màu xanh lam, từ bản đồ có thể thấy con suối đó khá dài, cách nơi trú ẩn của cậu hơi xa. 

Núi đất sét có màu nâu vàng, khu vực cây vả mọc nhiều có hình quả vả mini, quả dại của phù thủy mọc rải rác, không được thể hiện trên bản đồ lớn, các loại nấm cũng vậy. Tuy hơi hạn chế vì cậu phải đi thăm dò địa hình nhưng có bản đồ cậu sẽ dễ dàng tìm kiếm phương hướng hơn, sau này muốn tìm kiếm tài nguyên cũng có thể đi theo bản đồ chứ không cần dựa vào ký ức nữa. 

Vì đã giết chết hai con sói cực tốc, bản đồ ghi nhận là cậu đã chiến đấu với loại quái vật này, hiện tại trên bản đồ cũng hiện lên hang ổ của lũ sói. Chúng sống ở sâu trong rừng rậm, ngược hướng với lối cậu vẫn hay đi. Vị trí của đàn hươu cát tường cũng được đánh dấu trên bản đồ, chúng sống thành bầy đàn ở gần con suối. Hôm nay cậu tìm thấy con suối cũng là vì bám theo bầy hươu đó thôi.

Săn sói cực tốc sẽ rơi rương xanh và thịt, Lộ Minh nghĩ, cậu không biết quanh nơi trú ẩn có những loại quái vật nào, nếu có thể thì cậu vẫn muốn tiêu diệt bớt chúng đi. Không chỉ vì rương báu mà còn là vì cậu sợ sau một mùa cực hàn, lũ quái vật đói khát sẽ quay ra tấn công cậu. So sánh giữa Hươu cát tường và Sói cực tốc, chắc chắn là Sói cực tốc sẽ nguy hiểm hơn. Lộ Minh có được một bản kiếm phổ hôm qua, cậu đã dùng kiếm gỗ để luyện tập theo kiếm phổ. Ngày nay mới là ngày luyện tập thứ 2, cậu luyện dưới sự chỉ dẫn của Belina, chắc cậu phải gác lại kế hoạch săn sói mấy hôm, cho đến lúc cậu thành thạo kiếm pháp mới được. 

Ngày mai cậu sẽ đi sâu hơn nữa, rừng rậm có quá nhiều tài nguyên, cậu phải thu thập và tích trữ lương thực cho mùa đông, cũng muốn thử vận xem liệu càng đi sâu vào trong, vật phẩm liệu có cấp bậc cao hơn hay không.

Hôm nay cậu vẫn tiếp tục công cuộc chế tạo đồ vật và trao đổi. Hôm nay cậu không bán bếp lửa đá nữa mà sẽ bán chăn lông và máy lọc nước. Hiện tại cậu chỉ đủ vật phẩm để chế tạo hai hay ba chiếc chăn lông gì đó, máy lọc nước cũng chỉ nhiều hơn chăn lông được một chút. Vốn số sỏi và cát cậu thu thập được có thể làm được kha khá máy học nước, nhưng để đảm bảo bản thân có đủ nước uống, cậu đã làm 5 cái cho bản thân. Lộ Minh quyết định hôm nay sẽ bán ba chiếc chăn lông, đặt giá cả là 10 lông và 6 sợi thực vật. 

Máy lọc nước thì phải để giá cao hơn, Lộ Minh không biết định giá ra sao, cậu bèn dùng chức năng đấu giá của khu giao dịch. Người đăng bán đấu giá có thể giới hạn mức ra giá cũng như thời gian đấu giá. Cậu suy nghĩ chút rồi đặt thời gian đấu giá là 30 phút, mức ra giá tối thiểu là 30 vật phẩm, trong đó ít nhất phải có 1 vật phẩm màu lục. Giá này thực ra cũng không tính là cao lắm, nếu đối phương trả cậu 29 khúc gỗ và 1 cây nấm xanh thì vẫn phù hợp yêu cầu, nhưng đây là bán đấu giá nên Lộ Minh cũng không lo lắng gì nhiều. Dù sao cậu cũng chế tạo đủ cho mình rồi, đổi được đồ vật tốt coi như cậu may mắn, không được thì gom vật phẩm cơ bản cũng chẳng sao.

Đúng 7 giờ tối, Lộ Minh bắt đầu treo đồ vật lên khu giao dịch, cũng tiện lướt xem khu giao dịch có đồ vật gì cậu cần hay không. Khu chat thế giới và khu chat giao dịch không có thông tin gì nhiều, ban ngày mọi người đều dành thời gian đi thu thập và tích trữ vật phẩm, trời tối cũng bận rộn sắp xếp vật tư, chẳng có mấy thời gian để tán ngẫu. 

Đột nhiên kênh khu vực lại bắt đầu sôi nổi.

[Nguyễn Anh Tuấn: Nhìn xem tôi thấy gì ở khu giao dịch này *Ảnh ]

Trong ảnh là hai vật phẩm mà Lộ Minh vừa mới đăng bán.

[Đào Lụa: Ôi má ơi có người bán máy lọc nước với chăn bông? Nhưng mà giá này hơi chát, tôi chỉ biết nhìn đồ khóc huhu]

[Vi Diễm Quỳnh: Vừa đi xem thử, đã hết sạch chăn, còn mỗi máy lọc nước đang đấu giá]

[Lò Bạch: Mới nghĩa qua chỗ đấu giá, số người đấu giá là đã full 100 người]

[Hà Thu: Hình như hôm qua cậu Lộ Minh này mới bán bếp lửa đá, tôi còn mua được một cái này *Ảnh ]

Trong ảnh là hình chiếc bếp lửa bập bùng với chảo đá đang bốc khói nghi ngút, có thể thấy bên trong cái chảo nước canh màu trắng sữa. 

[Mai Ngọc Bích: Chị em lầu trên ơi tôi không mua được chăn, nhưng tôi nghĩ tôi có thể đổi chút đồ lấy canh của bạn]

[Hà Thu:  @Mai Ngọc Bích, có nhu cầu nhắn tin riêng nha cậu ơi]​​​​​​​

Lộ Minh nhìn chằm chằm vào người chơi tên Hà Thu, xem ra đây là một người chơi biết nấu ăn. Cậu mở khu giao dịch và tìm cửa hàng giao dịch của người chơi này, phát hiện phía dưới phần bình luận đã có rất nhiều người để lại lời nhắn muốn đặt hàng thêm.

Lộ Minh thấy người chơi này còn để một dòng thông báo ở cửa hàng là có thể nhắn tin riêng trao đổi đồ ăn lấy các loại nguyên liệu nấu ăn khác nhau. Vừa hay cậu có khá nhiều các loại rau dại, hoa quả cũng có một ít. 

“Lộ Minh: xin chào, tôi muốn giao dịch một số nguyên liệu nấu ăn với bạn.”

Có vẻ như người chơi này cũng đang trả lời tin nhắn nên trả lời cậu rất nhanh.

“Hà Thu: Xin chào, bạn có thể dùng nguyên liệu nấu ăn trao đổi thành món ăn trực tiếp, hoặc có thể dùng nguyên liệu nhờ tôi nấu ăn. Không biết là cậu có những nguyên liệu nấu ăn nào?”

Lộ Minh suy nghĩ rồi bỏ đống rau dại, một ít nấm, thịt thỏ và thịt sói vào balo. Cá suối cậu không cho vào vì không có nhiều, hơn nữa cậu cũng chỉ thích ăn cá suối rán thôi.

“Lộ Minh: Đây là những nguyên liệu tôi có, tôi muốn nhờ bạn nấu chúng giúp tôi. *Ảnh”

Hà Thu là một cô gái khá may mắn, cô vào trò chơi sau khi gặp tai nạn giao thông và khu vực mà cô được dịch chuyển tới là vùng đồng bằng. Đồng bằng có địa thế bằng phẳng, cũng nhiều sông hồ, cô không gặp phải nỗi lo về lương thực và nước uống như người khác nhưng sức lực cô khá yếu, thu thập gỗ và đá khá tốn thời gian. Sau ba ngày, cô chỉ thành công xây dựng được nơi trú ẩn cấp 1. Hôm qua khi Lộ Minh giao dịch bếp lửa đá, Hà Thu đã biết mình nhất định phải có một cái, cô cần dùng lửa để nấu ăn, ăn hoa quả dại và bánh mì từ rương báu mấy ngày khiến cô ngấy đến tận cổ. 

Cô cũng chú ý đến người chơi tên Lộ Minh này, người bán được đồ vật giống nhau với số lượng lớn chắc chắn nắm bản vẽ trong tay, bếp lửa đá cũng không phải bản vẽ gì quá cao cấp, nhưng nó khá cần thiết, hôm nay thấy người này lại đăng bán cả máy lọc nước và chăn lông càng khiến cô tin tưởng rằng đây là một người chơi tinh anh. Mọi người trong khu vực đã từng mở một topic thảo luận về các bản vẽ và phát hiện mở rương sẽ có 5% xác suất mở ra bản vẽ. Hơn nữa phải là rương báu cấp bậc lục trở lên mới có bản vẽ tốt một chút. Người như thế đáng để làm quen.

Hôm nay lúc nhìn thấy tin nhắn muốn trao đổi, Hà Thu cũng khá ngạc nhiên, nhưng cô cũng coi người chơi này như những người chơi khác thôi, ai mà biết người ta có thể lấy ra nhiều vật phẩm như thế, trong đó còn có cả thịt thỏ và thịt sói nữa. Thực ra rau dại thì cô cũng không thiếu nhưng thịt thì đúng là lâu rồi không ăn. Gần nơi trú ẩn của cô có sông, cô ăn cá vài hôm rồi, tuy nấu canh cá cũng ngon nhưng là một kẻ sành ăn, đương nhiên là cô sẽ muốn ăn càng đa dạng càng tốt.

“Hà Thu: Có thể nấu súp nấm rau dại hoặc salat rau củ, thịt thỏ có thể nấu được nhiều món nhưng thiếu gia vị, tôi có thể làm món thỏ xào cho bạn. Riêng thịt sói thì không kiến nghị ăn. Thịt sói có vị chua và dai, thường để làm thuốc, ăn cũng được nhưng khó chế biến, tốn gia vị, phải thu thêm phí.” 

“Hà Thu: Thù lao bình thường là 20 đơn vị nguyên liệu nấu ăn hoặc 5 đơn vị gia vị, có điều chúng ta có thể thương lượng một chút không? Tôi lấy thù lao là 5 phần thịt thỏ, cậu đổi cho tôi một chiếc chăn lông nữa.”

Lộ Minh nhìn giá này, cảm thấy thực ra không được cân bằng lắm. Bông và sợi thực vật khá hiếm, cậu mở chục cái rương mới gom được vật liệu làm bốn cái chăn, thịt thỏ thì không khó kiếm bằng, nhưng cũng phải tốn thời gian đi tìm. 

“Lộ Minh: Giá này có hơi cao, vật liệu làm chăn lông hiện tại cũng không có nhiều, tôi cũng chỉ gom được vật liệu làm vài cái, hơn nữa thịt thỏ cũng chẳng dễ kiếm lắm, như vậy có hơi thiệt.”

Hà Thu nhìn chat, cảm thấy vẫn còn có thể đàm phán được, dù sao đối phương cũng không trực tiếp từ chối. 

“Hà Thu: Tôi nấu đồ ăn cũng tốn gia vị của chính mình, gia vị hiện tại cũng khá hiếm, hơn nữa tôi cũng phải tính tiền công nữa. Giá cả đó thực sự không giảm nữa được đâu.”

“Lộ Minh: Được rồi, giá đó cũng được, coi như kết duyên lành. Cô chờ tôi một lát tôi đi làm chăn cho cô.”

Lộ Minh đi đến gần bàn làm việc, lấy số bông và sợi thực vật trong kho hàng ra. Cậu đặt giá một chiếc chăn lông gấp đôi số vật phẩm cần thiết. Từ ba chiếc chăn lông ban đầu, cậu có thể tiếp tục chế tạo 6 chiếc chăn lông sau đó lại đăng bán với giá như cũ. Thời gian mới qua chưa lâu lắm, phiên đấu giá chưa kết thúc ngay, Lộ Minh nhắn tin với Hà Thu và bắt đầu khởi động giao dịch. Không lâu sau, cậu nhận được một bát thỏ xào lăn có vị hơi cay nhẹ, nếu có cơm chắc sẽ bắt cơm lắm. Ngoài ra còn có một món súp nấm rau dại và salat rau củ. Ba món này nhìn đơn giản nhưng rất ngon, chỉ thiếu mỗi cơm nữa là đúng chuẩn.

Ăn xong bữa tối, Lộ Minh ở bên bàn làm việc chế tạo chăn lông, Belina thì mượn màn hình hệ thống của cậu để nhắn tin với cha của em. Chế tạo một hồi, thời gian 30 phút cũng tới, Lộ Minh bắt đầu nhìn xem mấy cái máy lọc nước đã thu được những vật phẩm gì. Yêu cầu của cậu là 30 vật phẩm trong đó ít nhất có 1 vật phẩm màu lục. Khi mở các đồ vật đấu giá, Lộ Minh cảm thấy hoa mắt vì có quá nhiều thứ. Cậu thấy rất nhiều người tham gia đấu giá. Xem ra vấn đề nước uống của nhiều người vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Lần bán đấu giá này bản vẽ là quan trọng nhất. Cậu thấy khoảng 100 loại bản vẽ khác nhau, đa số là màu trắng, phần lớn người chơi chỉ mở được một số bản vẽ vật dụng cơ bản có phẩm chất trắng mà thôi. Lộ Minh cũng không quá ngạc nhiên với kết quả này, suy cho cùng thì cậu cũng chẳng may mắn hơn mọi người được bao nhiêu, người thực sự may mắn là Belina chứ chẳng phải cậu.

Song vẫn có một vài bản vẽ màu xanh khiến cậu muốn có. Ví dụ như bản vẽ sofa, bản vẽ dao găm, bản vẽ đèn hắc,... So đi tính lại hồi lâu, Lộ Minh quyết định sẽ đổi lấy bản vẽ đèn hắc, bản vẽ dao găm, bản vẽ sofa, bản vẽ chảo đa năng và bản vẽ giá phơi đồ khô. 

Ngoài bản vẽ, cậu cũng thu được một lượng lớn vật tư vụn vặt khác, đa số là gỗ, đá và cỏ khô, nhưng cũng có một số đồ cậu cần như vải, bông, sợi thưc vật. Có vải và bông, Lộ Minh bắt đầu chế tạo ghế lười, cậu cũng làm cả tủ để giày đa năng. Điểm đánh giá nơi trú ẩn sau khi hai vật phẩm này hoàn thành lập tức tăng lên 6 điểm, số đồ gia dụng trung cấp cũng từ 0 nhảy lên 2. Cậu cũng bán thêm vài đợt chăn lông nữa, thu hoạch hôm nay đúng là phong phú.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout