Một ngày mới lại đến, hôm nay gió lặng bớt nhưng nhiệt độ lại hạ xuống 8 độ C, trời vẫn âm u. Công việc chính hôm nay của Lộ Minh và Belina là dọn một mảnh đất cỡ 400 mét vuông để xây dựng lò nung. Phần đất xung quanh nơi trú ẩn khá bằng phẳng, trước đó Lộ Minh cũng đã thu thập cỏ khô và đá ở quanh nơi trú ẩn rồi nên hiện tại họ đã có sẵn một phần diện tích, có lẽ trong ngày hôm nay sẽ dọn dẹp xong được.
Công việc dọn dẹp khá buồn tẻ, cứ lặp đi lặp lại những hành động dọn cỏ, dọn đá, dọn gốc cây, san phẳng đất. Có balo, họ tiết kiệm được thời gian di chuyển đống vật phẩm đã dọn dẹp trên đất. Vật phẩm không nhiều lắm, chủ yếu là đất đai không được bằng phẳng nên tốn thời gian để làm phẳng đất. Lộ Minh ăn uống qua loa rồi tiếp tục làm việc, Belina cũng làm việc bên cạnh cậu.
Là một búp bê, Belina có sức lực lớn hơn nhiều so với Lộ Minh, em cũng không biết mệt. Chỉ cần năng lượng trong em vẫn còn thì những công việc này chẳng hề gì với em. Nhưng Lộ Minh không muốn em cứ làm việc mãi, cậu biết em không mệt nhưng đó cũng chẳng phải là lí do để cậu bóc lột sức lao động của em. Hơn nữa cậu cũng đã hứa với cha của em là sẽ bảo vệ em rồi, sao có thể để em làm việc một mình được.
Đến bốn giờ chiều, Lộ Minh đã dọn dẹp xong đất để xây dựng lò nung. Lò nung cần thời gian xây dựng là 30 phút. Trong lúc chờ đợi, Lộ Minh bắt đầu xây tường vây quanh nơi trú ẩn. Một tường vây gỗ hao 5 khúc gỗ, vây được 3 mét, muốn quây hết nơi trú ẩn và lò nung cũng là một công trình lớn. Lộ Minh còn muốn làm 2 - 3 lớp tường vây để tăng độ an toàn cho nơi trú ẩn nữa. Cậu đã dành thời gian để chế tạo rất nhiều tường vây, hiện tại chỉ cần đi một vòng để đặt là được.
Vốn tưởng công việc này khá đơn giản nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian. Đặt tường vây được khoảng hai phần năm diện tích quanh nơi trú ẩn thì lò nung đã xây dựng xong.
Lộ Minh thấy màn hình của cậu có một mục mới là nơi trú ẩn, trong đó có mục nhỏ là lò nung. Sau khi xây lò nung, hai bản vẽ ngói nung và gạch nung của cậu tự động được sử dụng, cậu có thể sản xuất ngói và gạch thông qua giao diện này chứ không cần động tay làm gì cả. Lộ Minh thở phào, cậu nhấp vào công thức gạch nung, quyết định làm gạch nung trước. Số đất sét hôm qua đào được không đủ dùng, hôm nay lại tốn thời gian dọn dẹp xung quanh nơi trú ẩn nên không có thời gian. Ngày mai cậu lại phải vào trong rừng đào đất sét một phen, cũng tiện đi thu thập vật phẩm và mở rộng bản đồ nữa.
Khi Lộ Minh ở trong nơi trú ẩn, bản đồ là bản đồ toàn cảnh. Khi cậu ra ngoài, nó sẽ biến thành bản đồ mini của khu vực cậu đang ở. Chức năng này cũng khá thuận tiện, Lộ Minh cũng có thể chuyển đổi giữa hai loại. Trừ việc phải tự mình đi thám hiểm thì bản đồ khu vực thực sự là một thứ tuyệt vời.
Chế tạo hết đống đất sét đang có là Lộ Minh sẽ có đủ số gạch nung cần thiết để nâng cấp. Việc cấp bách bây giờ không còn là đồ nung nữa, cậu cần gom vật phẩm để nâng điểm nơi trú ẩn. Hiện tại điểm đánh giá nơi trú ẩn của cậu là 20. Ghế lười và tủ để giày tổng cộng được 6 điểm, số điểm còn lại là do Belina mở được một số đồ gia dụng từ rương báu.
Lộ Minh nghĩ, không biết sau khi hoàn thành xong tường vây có được cộng điểm đánh giá nơi trú ẩn hay không nữa, dù sao cũng là một công trình lớn mà. Nghĩ vậy, Lộ Minh lại tiếp tục cố gắng đặt tường vây. Sau hơn một tiếng đồng hồ, lớp tường vây đầu tiên đã được hoàn thành. Cậu vội vàng mở nhiệm vụ ra, thấy điểm đánh giá nơi trú ẩn tăng lên 6 điểm. Quả nhiên là cậu đoán không sai. Điểm đánh giá nơi trú ẩn bao gồm nhiều tiêu chí như độ an toàn, độ thoải mái, độ đẹp đẽ. Ở giai đoạn đầu này, độ an toàn vẫn là thứ cần được ưu tiên, dù sao thì phải an toàn mới có thể tính đến hai điều sau được mà.
Để an toàn hơn nữa, Lộ Minh bắt đầu sắp xếp rêu lân quang trên tường vây gỗ, cậu cũng làm thêm một số chỗ để cắm đuốc xung quanh tường vây, đuốc không giống bếp lửa đá, không cháy được liên tiếp nhưng lại khá nhỏ và tiện lợi. Để tránh đuốc tắt khi gặp phải gió quá lớn hoặc mưa, Lộ Minh cố ý làm mái che ở chỗ cắm đuốc. Tuy là mưa to gió lớn thì cũng chẳng chắn được bao nhiêu, nhưng sài tạm cũng được. Tường vây cũng hiện ở mục nơi trú ẩn. Lộ Minh có thể xây một căn nhà nhỏ dùng để chứa đuốc ở cạnh tường vây, sau đó chỉ cần đặt giờ là số đuốc đó sẽ được thắp sáng cả đêm. Đây cũng là một điểm khiến Lộ Minh thấy an toàn và đổi sang dùng đuốc thay cho bếp lửa đá.
Hôm nay không nhận được nhiều rương lắm, dọn dẹp quanh nơi trú ẩn cũng không có quá nhiều vật phẩm để thu thập, cậu chỉ nhận được 3 rương báu trắng, vẫn đưa cho Belina mở như mọi khi. Đồ mở ra có một ít đồ ăn, nước khoáng, hạt giống và các vật phẩm sinh tồn cơ bản khác. Lộ Minh nướng thêm ít thịt thỏ ăn với bánh mì, nghỉ ngơi bằng cách chế tạo chăn lông một lát rồi bắt đầu luyện kiếm với Belina. Để tránh ngộ thương nhau trong lúc luyện tập, Belina không dùng đến thanh kiếm của em mà hai người dùng kiếm gỗ để luyện tập. Thanh kiếm của Belina được cất trong ghim cài không gian của em, nó giống như balo của người chơi, có một không gian mà chỉ có người sở hữu mới sử dụng được.
Kiếm gỗ mà Lộ Minh đang học là kiếm dài, đầu tiên, Belina dạy cậu những tư thế đứng cơ bản, sau đó mới học tới cách giữ thăng bằng, cách cầm kiếm và các chiêu thức kiếm đơn giản như đâm, chém ngang, chém dọc, đỡ đòn,... Sau khi học xong các chiêu thức cơ bản một cách nhuần nhuyễn sẽ bắt đầu học kết hợp các chiêu thức lại thành các động tác liên hoàn, rồi sẽ thực chiến để luyện phản xạ. Hôm nay Lộ Minh bắt đầu học cách phối hợp chiêu thức, sau đó Belina sẽ đứng đỡ đòn để cậu tấn công, sau đó ngược lại.
Cách tập này khá có hiệu quả, nhưng đã là tập luyện thì có nương tay đến đâu, Lộ Minh vẫn bị bầm tím khắp người. Ban đầu, cậu chỉ có thể né được vài phút, sau đó khi phản xạ được luyện thành, mới bắt đầu kéo dài thời gian chịu đòn hơn được. Cách đánh của Belina ban đầu khá cố định, để Lộ Minh làm quen với tiết tấu trước, sau khi cậu có vẻ đã quen và né tránh dễ dàng thì bắt đầu đổi các chiêu thức khác. Luyện như thế vài ngày, Lộ Minh cũng thấy mình học được nhiều điều. Tiến bộ lớn nhất của cậu, có lẽ là tính cảnh giác được tăng cường, cũng biết cách bùng nổ sức mạnh cơ bắp hơn. Chỉ tiếc là vũ khí của cậu hiện tại là dao quằm, tuy cũng dùng được một số động tác nhưng vẫn khá khác nhau. Cậu tin chắc rằng nếu bản thân lại gặp phải Sói cực tốc, cậu sẽ không dễ gì bị thương nữa.
Tập luyện khiến thời gian bán đồ của cậu bị rút ngắn lại. Mà thực ra cậu cũng bán được gì nhiều, cậu không có đủ vật liệu chế tạo nên cũng không bán được số lượng lớn, hiện tại cậu vẫn đang đặt giá thành phẩm gấp đôi chế tạo nhưng như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, làm vậy tương đương với việc cậu không đổi được nhiều vật phẩm khác nhau. Chế độ đấu giá khá tốt nhưng không phải lúc nào cũng có đồ tốt để đấu giá. Mà cậu nghĩ vật phẩm như máy lọc nước thì sớm muộn gì cũng có người mở ra thôi.
Hôm nay Lộ Minh tiếp tục bán chăn lông. Hôm nay là ngày thứ ba trước khi vào kỳ cực hàn, nhiệt độ mấy hôm nay đều giao động ở mức 8 độ đến 10 độ, chăn lông vẫn là một vật phẩm khá cần thiết. Sau buổi tối ngày hôm qua, cậu đã tích lũy được số bông và sợi thực vật đủ để chế tạo 200 chiếc chăn lông, Lộ Minh quyết định sẽ thay đổi giá cả một chút. Giá cả ban đầu là 6 sợi thực vật và 10 bông, bây giờ cậu thêm một cách trả giá khác là bông và vải. Số lượng lần lượt là 10 bông và 6 vải. 10 bông và 3 vải là số lượng vật phẩm cần để chế tạo ghế lười - một gia cụ trung cấp, cũng là một yêu cầu của nhiệm vụ nâng cấp nơi trú ẩn cấp 3.
Sau khi treo 200 chiếc chăn lông lên cửa hàng nhỏ, Lộ Minh bắt đầu đọc tin tức trong kênh chat.
Kênh chat hôm nay có người nói rằng họ đã tìm được đất sét, nhưng không phải giống Lộ Minh, đào đất sét từ núi mà là sau khi tiêu diệt một hang ổ mối thì nhận được thông báo rằng ổ mối là dùng đất sét xây nên, khai thác ổ mối có thể nhận được đất sét. Nhưng người này cũng nói rằng ổ mối đó là một loại quái vật cấp 1, hàm trên của chúng được tiến hóa sắc bén hơn, còn có thể phun ra dịch nhầy màu trắng gây tê liệt. Hơn nữa tốc độ sinh sản của chúng cũng khá nhanh, cả đàn mối cộng lại cũng gần trăm con. Tuy rằng quái vật cấp 1 giết cũng không khó lắm, nhưng do đám mối này quá đông nên người này bị trúng độc và bị thương, hiện tại vẫn đang đăng tin mua thuốc trị thương trên kênh chat và hứa sẽ dùng đất sét làm đồ trao đổi.
Lộ Minh đúng là có thuốc trị thương, cậu đã mở được nó sau khi cậu đánh nhau với hai con Sói cực tốc. Chỉ là cậu đã tìm thấy núi đất sét, mà cậu cũng sắp đi đánh quái quanh khu vực rồi, phải để dành thuốc trị thương, thứ này khá quý giá, đến hiện tại cậu cũng mới chỉ mở được hai lọ mà một lọ đã dùng rồi.
Thôi vậy, dù sao mai mình cũng đi đào đất sét.
Lộ Minh nghĩ vậy rồi đi đọc những tin tức khác. Cậu nhìn thấy có một số người nổi tiếng cũng bị kéo vào trò chơi này, họ đang tổ chức các hội nhóm sinh tồn, cứ cách vài phút lại spam tin nhắn kêu gọi mọi người tham gia. Yêu cầu tham gia là phải nộp một phần vật tư. Lộ Minh cảm thấy không thoải mái lắm, cậu chẳng có nhu cầu phải vào một hội nhóm để rồi phải chia sẻ một phần tài sản của mình chỉ để nhận được mấy thứ bí kíp sinh tồn mà tự cậu cũng có thể rút ra được. Hơn nữa, cậu nghĩ rằng nếu như đã là hội nhóm giúp đỡ nhau để sinh tồn thì không nên thu phí như thế. Dù sao thì một mình cậu phát triển cũng không tệ lắm mà.
Lộ Minh rời mắt khỏi khu bình luận, Belina ngồi bên cạnh cậu đang nhai kẹo năng lượng. Kẹo năng lượng không có hình tròn mà được khắc thành hình hoa, nó không nhỏ như những viên kẹo mà khá lớn, lấp lánh và màu sắc giống như một khối đá quý. Hôm nay cậu mới thấy Belina ăn đồ ăn. Hệ thống giới thiệu rằng mỗi tháng em cần ăn 5 viên kẹo năng lượng để có thể duy trì sự sống. Hiện tại cậu có 10 viên, đã đưa cho Belina cả rồi. Mỗi lần Belina gửi gì đó cho cha của em, ngài Albert đều gửi cho em ít “đồ ăn vặt” là kẹo năng lượng, Lộ Minh cũng để em tự nhận.
Trông Belina ăn rất ngon miệng, Lộ Minh lại nghĩ tới cháu gái mình. Con bé vẫn đang ốm, không biết có đỡ hơn chút nào không. Nghĩ đến cháu gái làm Lộ Minh cảm thấy bản thân vẫn phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.
Cậu mở khu giao dịch, thấy 200 chiếc chăn cũng đã bán hết. Lấy ra số bông và sợi thực vật đủ để chế tạo thêm 100 cái chăn lông nữa, Lộ Minh vùi đầu vào chế tạo. Cũng may là chế tạo chăn lông không lâu lắm, mỗi lần cậu có thể chế tạo 10 cái, hơn nửa tiếng là đã chế tạo xong 100 cái chăn lông. Sau khi treo lên khu giao dịch, Lộ Minh bắt đầu chế tạo ghế lười. Cậu cũng chế tạo 1 lúc 10 cái. Sau mười phút, mười chiếc ghế lười đã chế tạo thành công. Lộ Minh mở nhiệm vụ nâng cấp nơi trú ẩn ra, thấy nhiệm vụ về đồ gia dụng trung cấp đã đủ. Hóa ra nhiệm vụ này chỉ cần số lượng chứ không cần sự đa dạng. Lộ Minh bèn giữ lại 3 chiếc ghế lười, bày ở phòng khách.
Nhưng làm một lúc nhiều ghế lười như vậy, điểm đánh giá nơi trú ẩn của cậu cũng không tăng lên 30 điểm mà chỉ tăng lên 2 điểm, xem ra điểm đánh giá nơi trú ẩn cần nhiều vật phẩm gộp lại mới hoàn thành được. Hiện tại điểm đánh giá nơi trú ẩn của cậu là 28, còn thiếu 22 điểm nữa.
Lộ Minh quyết định cậu sẽ dùng ghế lười để đổi lấy đồ gia dụng trung cấp. Lúc nào đổi xong rồi cậu sẽ đặt giá cả lại sau. Một đồ gia dụng trung cấp mới có thể cộng 3 điểm đánh giá, cậu đổi khoảng 7 - 8 cái là đủ. Vừa hay cậu đang còn thừa 7 cái trên tay. Còn cả kệ để giày cũng có thể treo bán, hôm nay mới mở thêm được chất tẩy rửa, cậu có thể đặt bán tủ để giày bằng chất tẩy rửa với một ít vật phẩm khác. Nếu thuận lợi, ngày mai cậu sẽ có thể nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 3 rồi.
Buổi tối là thời gian nghỉ ngơi thư giãn của người chơi, Lộ Minh tin rằng chỉ cần đăng bán ắt sẽ đắt hàng. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng đăng bán 7 chiếc ghế lười, đặt giá bán là 1 đồ gia dụng trung cấp. Sau đó bắt đầu vùi đầu vào chế tạo kệ để giày.
Ghế lười vừa đăng lên chưa được bao lâu đã được người khác chú ý đến. Dù sao thì đây cũng là một yêu cầu của nhiệm vụ nâng cấp, tất cả người chơi đều chú ý đến. Độ quý giá và cần thiết của nó càng khỏi phải bàn, chẳng mấy chốc đã bán hết sạch rồi. Lộ Minh thông qua việc bán ghế lười thu được giường ngủ êm ái, bàn thờ thần tài sang trọng, ghế dài bãi biển có ô che, dao đa năng, hộp inox giữ nhiệt gọn nhẹ, tranh treo tường trừu tượng, đèn nhấp nháy ngôi sao.
Đống vật phẩm này khiến điểm đánh giá nơi trú ẩn của cậu đã vượt qua 50 điểm, bàn thờ thần tài sang trọng tăng một lúc 5 điểm đánh giá. Lộ Minh nhìn bàn thờ thần tài có tượng thần tài cười tươi ôm tiền, bèn đặt lên một cái bàn cao, lấy đĩa bày chút hoa quả rồi cẩn thận vái lạy. Cậu không biết có thần tài thật không nhưng bây giờ đúng là cậu rất cần tiền. Chỉ tiếc là cậu không có nhang khói gì, chỉ có thể khấn trong lòng mong ông thần tài phù hộ.
7 chiếc ghế lười khiến số người nhắn tin cho Lộ Minh trở thành con số 999+ song cậu chẳng có hơi đâu mà ngồi đọc, đành bỏ qua hết.
Lúc này kệ để giày cũng đã xong, cậu do dự xem liệu có nên bán nó hay không. Ghế lười và kệ để giày đều là đồ gia dụng cần thiết cả. Nhưng chắc vẫn phải bán thôi, dù sao cậu cũng đã đủ điều kiện rồi. Lộ Minh đăng bán kệ để giày với giá là 2 chất tẩy rửa và 5 đất sét. Gỗ cậu có khá nhiều, thứ cậu thiếu là gạch ngói, là đất sét, nên sẽ để giá là thứ này.
Dù sao cũng chỉ có 2 cái kệ để giày, treo lên bán cũng khá nhanh. Hiện tại vẫn có thể chế tạo chăn lông, ghế lười và kệ để giày nhưng bàn làm việc chỉ có một cái, lại không thể làm cùng lúc nhiều loại vật phẩm, Lộ Minh quyết định chế tạo chăn lông thôi, trước lúc đi ngủ cậu lại bỏ đồ lên để chế tạo ghế lười là được.
Cứ như chế tạo và bán hàng đến khoảng 11 giờ, Lộ Minh quyết định đi ngủ. Ngày mai cậu sẽ vào rừng đào đất sét và nâng cấp nơi trú ẩn. Cậu có linh cảm rằng, sau khi nơi trú ẩn lên cấp 3 thì mới có thể chống lại ngày cực hàn được.
6 giờ sáng Lộ Minh đã thức dậy, cậu chuẩn bị một ít đồ ăn sáng rồi sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đi vào rừng. Belina vẫn đi cùng cậu. Lộ Minh đã đổi được thêm một vài bộ quần áo cho cậu và cả Belina. Quần áo của hệ thống tặng trong gói quà có thể điều chỉnh kích cỡ với người mặc. Hiện tại cả hai đều mặc quần áo đen, đi giày chống thấm, Lộ Minh giắt con dao quằm ở lưng, Belina thì vẫn để thanh kiếm của em trong ghim cài không gian.
Tốn một tiếng thời gian đi đến con suối, Lộ Minh mở bản đồ ra và thấy xung quanh hiện rõ từng chỗ có vật tư. Cậu có kỹ năng thu thập, khi kỹ năng thu thập kết hợp với bản đồ thì chỉ cần là vật phẩm có thể thu thập trong phạm vi mắt cậu nhìn thấy là sẽ được bản đồ ghi lại. Lộ Minh phát hiện ra quanh đây có vài dây củ mài, nhưng củ mài thường ở sâu trong lòng đất, tạm thời cậu vẫn chưa có thời gian để thu thập.
Hai người vội vàng đi tới núi đất sét, bắt đầu công việc đào đất sét hôm nay. Lộ Minh còn thiếu khoảng hai ba trăm đất sét, cả sáng là thu thập đủ. Cứ thu thập được 100 đơn vị đất sét, cậu lại dùng bảng điều khiển chế tạo một mẻ gạch nung hoặc ngói nung. Màn hình hệ thống có thể tự động trừ số vật tư khiến cậu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Nâng cấp nơi trú ẩn là cuộc đua thời gian. Cậu chọn nâng cấp vào buổi sáng và nâng cấp vào buổi chiều sẽ có ý nghĩa khác nhau. Nâng cấp buổi sáng có thể vào top cao hơn, không ai dám đảm bảo rằng mình sẽ ở trong top bao nhiêu. Mà quà tặng thì top càng cao lại càng hậu hĩnh, Lộ Minh cần phải trả nợ nữa, cậu cần phải nhanh hơn.
Sau một buổi sáng, cậu đã thu thập xong số đất sét cần thiết, cũng đã cho chúng vào lò nung rồi. Hiện tại chỉ cần chờ đợi số thành phẩm trong lò nung ra lò, là có thể nâng cấp nơi trú ẩn.
Buổi chiều cậu có thể tiếp tục đi thu thập vật tư trong rừng. Lần nâng cấp trước, cậu bắt buộc phải để đồ trong balo để hệ thống có thể quét, lần này Lộ Minh đã hỏi 007, nó nói, sau khi cậu xây xong tường vây, tức là đã xác định được đây là vùng đất của cậu, hệ thống có thể tự động quét mà không cần cậu phải bỏ vật phẩm vào balo. Thế nên trong lúc Lộ Minh đang cặm cụi đào củ mài thì trước mắt cậu hiện ra một thông báo:
[Kiểm tra thấy người chơi Lộ Minh đã thu thập đủ vật liệu và đáp ứng được điều kiện nâng cấp nơi trú ẩn . Xác nhận tiêu hao vật phẩm xây dựng nơi trú ẩn cấp 3?]
Lộ Minh lập tức bấm xác nhận, lần này thời gian xây dựng là 30 phút. Cậu cũng không vội vàng chạy về mà vẫn cần mẫn đào củ mài. Củ mài mọc sâu trong lòng đất. Sắp tới mùa đông rồi, đây thực ra không phải là mùa của củ mài, nhưng do có dấu hiệu thu thập nên Lộ Minh vẫn lôi cuốc ra. Cậu đã đào sâu xuống gần một mét, mới lờ mờ nhìn thấy củ mài. Đây là một vật phẩm màu lam!
Lộ Minh cẩn thận dọc theo phần củ đã lộ ra, lại đào sâu thêm một mét nữa. Trời ơi, đây là một củ mài dài tới tận 1 mét, vừa khó đào, lại vừa dài, bảo sao lại được đánh giá là vật phẩm màu lam.
Vật phẩm: Củ mài
Phẩm chất: Lam
Giới thiệu: Một loại củ được gọi với cái tên khác là “củ khó” vì vừa là củ cứu đói, vừa khó tìm và khó đào. Chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, vừa là đồ ăn vừa là một vị thuốc.
Ứng dụng: Nấu dược thiện hoặc chế thuốc. Có tác dụng chữa chán ăn, bổ tỳ vị, chữa ho khan, tiểu đường, bồi bổ cơ thể.
Chú ý: Cần đưa cho đầu bếp hoặc dược sư để chế tạo vật phẩm có thuộc tính.
Sau khi đào xong củ mài này, Lộ Minh cũng nhận được một rương xanh lá. Cậu cười tươi, cảm thấy những nỗ lực mình bỏ ra để đào đất là hoàn toàn xứng đáng. Rương báu lam cũng khá hiếm thấy rồi. Hơn nữa thứ này có thể chế tạo vật phẩm có thuộc tính, chỉ tiếc là cậu không quen ai hết. Nhưng cũng không sao hết, đồ vật đã ở trong tay, sợ gì không có ngày dùng đến.
Xung quanh vẫn còn khá nhiều đồ có thể thu thập, Lộ Minh quyết định thu thập hết một lượt. Belina cũng đang thu thập, vận may của Belina tốt hơn cậu, giá trị vũ lực cũng cao hơn cậu, Lộ Minh rất yên tâm khi để em đi thu thập một mình.
________
Chúc mọi người qua tết Đoan Ngọ vui nha 🥰
Bình luận
Chưa có bình luận