Hai vật phẩm trước nâng cấp thành công khiến Lộ Minh cảm thấy tràn đầy niềm tin vào thẻ nâng cấp. Cậu quyết định nâng cấp luôn cả bàn làm việc. Bàn làm việc mới được nâng cấp cách đây không lâu, cho phép Lộ Minh làm 2 loại vật phẩm cùng một lúc với số lượng làm 1 lần nhiều nhất 10 cái.
Sau khi xác nhận nâng cấp, bàn làm việc lóe lên ánh sáng tím, sau đó bắt đầu thay đổi, trên mặt bàn xuất hiện thêm một cái gương, có thêm vài cái ngăn kéo, chiếc bàn không còn làm bằng gỗ nữa mà đã đổi thành kim loại màu đen không rõ tên tuổi.
Lúc bàn làm việc cao cấp nâng cấp thành công, có thông báo hệ thống vang lên:
[Chúc mừng người chơi Lộ Minh là người đầu tiên trong 10 khu vực nâng cấp thành công bàn làm việc cao cấp, phá vỡ kỷ lục nâng cấp của trò chơi, đạt được danh hiệu “Đi trước thời đại” nhận được phần thưởng rương báu đỏ x1, combo vật phẩm bất kỳ x1]
Dòng thông báo này không chỉ mình Lộ Minh biết mà nó còn được thông báo bằng loa trên kênh khu vực và kênh thế giới.
[Chúc mừng người chơi Lộ Minh vận may bùng nổ, là người đầu tiên trong 10 khu vực nâng cấp thành công bàn làm việc cao cấp, phá vỡ kỷ lục nâng cấp của trò chơi, đạt được danh hiệu “Đi trước thời đại” nhận được phần thưởng rương báu đỏ x1, combo vật phẩm bất kỳ x1]
Trước Lộ Minh, có nhiều người từng được lên loa khu vực vì mở ra vật phẩm hiếm hoặc tốc độ xây dựng nơi trú ẩn nhanh. Song lên loa thế giới thì đây là lần đầu tiên. Tất cả mọi người nhìn vào thông báo, có nhiều người đã phân tích ra khả năng cao là phải “phá vỡ kỷ lục” của trò chơi mới được lên thông báo chung toàn thế giới.
[Anh Tấn: Má ơi rương báu đỏ, rương tím tui cũng chỉ mới sờ qua một lần thôi á]
[Lệ Hoa: Vận may bùng nổ? Cái thứ như vận may toi chưa bao giờ biết đến luôn. Quỳ xin vía.]
[Lê Văn: Lên loa khu vực thì thấy rồi nhưng mà làm sao để lên loa thế giới vậy?]
[Hà Huyền: Lên loa khu vực thường là mở đồ hiếm, lên loa thế giới chắc là tại cụm phá vỡ kỷ lục của game đấy. Bình thường chơi game cũng hay vậy mà]
[Đào Lụa: Ê lại là cái tên quen thuộc này. Tôi dám chắc rằng người chơi này là cá Koi thành tinh luôn, mở rương chắc chắn siêu hên.]
[Hà Quỳnh: Đúng đúng, ổng bán có mấy đồ thôi nhưng món nào cũng cháy hàng hết. Cái chính là người ta cũng phải có thực lực mới kiếm được rương ngon để sài sự hên của mình cơ.]
[Hà Thu: Tôi làm chứng chuyện người ta có thực lực. Ổng gửi thịt sói nhờ tôi chế biến giùm này.]
[Lê Văn: Gì? Có cả sói cơ á? Chỗ tôi gần bờ biển, chỉ đánh hải sản với mấy con mòng biển thôi đã mệt lắm rồi ấy]
[Đào Lụa: chuyện của người tài giỏi chúng ta không hiểu nổi đâu. Tôi chỉ tò mò là sao ổng nâng lên bàn làm việc cao cấp được hay vậy? Bàn trung cấp tôi còn chưa có nè]
[Phạm Hùng: Phổ cập cho mấy người biết nè, bản vẽ bàn làm việc trung cấp được tặng trong gói quà nâng cấp nơi trú ẩn từ cấp 2 lên cấp 3]
[Lệ Hoa: Biết được thông tin này chắc chắn lầu trên cũng là cao thủ. Sao vây? Mới năm ngày đã xây xong nơi trú ẩn lên cấp 3 rồi sao? Sao mọi người đi nhanh thế huhu]
[Phạm Hùng: Mọi người cố gắng xây đi, sau khi xây xong sẽ được tặng bản vẽ lò sưởi, có thể tăng độ ấm trong nhà lên. Đừng quên ngày cực hàn có thời tiết âm 70 độ]
[....]
Kênh thế giới xôn xao như nào, Lộ Minh không quan tâm lắm, cậu đang bận đọc thông tin giới thiệu của danh hiệu mình mới nhận được và nhìn chằm chằm vào số phần quà đi kèm.
[Danh hiệu: Đi trước thời đại
Điều kiện nhận danh hiệu: Người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ phá kỷ lục cũ
Hiệu ứng:
1, Tăng 20% chỉ số cá nhân
2, Trong cùng một không gian, tỉ lệ bị quái vật phát hiện giảm 5%]
Hiệu ứng của danh hiệu này thực sự quá tốt. Nó tăng cường chỉ số của cậu trên diện rộng. Chỉ cần bấm sử dụng danh hiệu là cậu đã cảm thấy tinh thần minh mẫn hơn, đầu óc suy nghĩ nhanh hơn, sức lực cũng mạnh hơn. Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Lộ Minh nhanh chóng mở thanh trạng thái và thấy tất cả các chỉ số của mình đều có tăng lên ít nhiều. Ngoài ra cũng xuất hiện thêm một dòng liên quan tới danh hiệu.
[Tên người chơi: Lộ Minh
Tuổi tác: 27
Gia đình: Cháu gái - Đào Lê Trúc Diệp
Chỉ số người chơi:
Giá trị tinh thần SAN: 96 (Có thể nâng cấp)
Sức khỏe: 72 (Có thể nâng cấp)
Sức mạnh: 72 (Có thể nâng cấp)
Nhanh nhẹn: 66 (Có thể nâng cấp)
Phòng thủ: 24 (Nhân loại)
Kỹ năng: Thủ công cơ bản, thu thập thành thạo
Kỹ năng đặc thù: Không
Danh hiệu: Đi trước thời đại]
Danh hiệu có thể dùng nhiều cái cùng lúc, hiệu ứng của chúng sẽ cộng dồn lên nhau. Như vậy chẳng phải chỉ cần cậu kiếm được nhiều danh hiệu thì sẽ nâng cao được tố chất thân thể hay sao? Nhưng suy nghĩ thì đẹp đẽ, hiện thực thì tàn khốc, danh hiệu đâu dễ lấy được đến thế.
Tỷ lệ bị quái vật phát hiện giảm cũng là một dòng hiệu quả hiếm có. Tuy 5% nghe có vẻ không nhiều nhưng chỉ số này hữu dụng. Ví dụ như cùng làm một hành động là ẩn núp đánh lén con mồi, một người có hiệu ứng một người không có hiệu ứng cùng làm với nhau thì người không có hiệu ứng chắc chắn sẽ bị tấn công đầu tiên sau khi bị phát hiện, còn người có danh hiệu sẽ có 5% cơ hội không bị lộ và tiếp tục ẩn mình.
Hiểu được điều ấy, tác dụng của danh hiệu này lại càng có giá trị hơn.
Ngoài danh hiệu, Lộ Minh còn nhận được một rương báu đỏ nữa. Cậu đã mở một rương báu đỏ hôm qua, hôm nay lại có một cái rương khác tới, đúng là may mắn quá đỗi. Ngoài rương đỏ còn có một cái hộp quà, tên của nó là combo vật phẩm bất kỳ. Lộ Minh thấy tò mò hơn với hộp quà, đây là một vật phẩm mới mà cậu chưa có được bao giờ. Phần giới thiệu chẳng ghi gì, chỉ có ba dấu hỏi chấm. Lộ Minh không nghĩ nhiều nhanh chóng mở phần quà này trước.
Nhận được gói quà làm ruộng bao gồm dịch dinh dưỡng đất x3, cuốc x1, xẻng x1, cào x1, phân bón x10, hạt giống rau củ siêu năng suất x10, tất tần tật về cây trồng x1.
27 đơn vị vật phẩm mở ra từ gói quà đều là những thứ mà Lộ Minh cần. Dịch dinh dưỡng đất có thể cải thiện đất, phân bón giúp cây trồng sinh trưởng nhanh hơn, có thể tăng độ phì của đất, hạt giống rau củ siêu năng xuất là hạt giống có sản lượng cao, thu hoạch nhanh, sức chống chọi trước thiên nhiên mạnh mẽ hơn. Tất tần tật về cây trồng là một cuốn sách, trong sách là những mô tả về kinh nghiệm trồng cây, cách ngăn chặn và xanh hóa sa mạc, cách ủ phân bón, cách lai tạo,... là một cuốn sách vô cùng cần thiết cho nông dân hoặc tay mới học làm nông.
Cậu để cuốn sách lên bàn làm việc, sau đó bắt đầu mở số rương hôm nay đã nhận được. Rương trắng vẫn mở ra những vật tư cơ bản như đồ ăn, nước khoáng, một ít vật phẩm không rõ cách dùng lắm hoặc một vài vật dụng sinh hoạt hằng ngày như xô chậu, ca cốc,...
Rương đỏ mới là chiếc rương cần được chú ý nhất hôm nay. Hôm qua khi mở rương đỏ cậu nhận được 15 đồng vàng và 3 viên pha lê ma thuật, nếu số đồng vàng và pha lê ma thuật của rương đỏ là như nhau thì hôm nay cậu lại kiếm thêm được tiền.
Nhận được Giáp Ánh Trăng x1, mỏ pha lê ma thuật nhỏ x1, hạt giống cây sữa x1, bản vẽ pin năng lượng mặt trời x1, đá hoa cương x3, đồng vàng x15, pha lê ma thuật x3.
Mỏ pha lê ma thuât!
Lộ Minh không dám tin vào mắt mình, cậu bấm vào thông tin chi tiết của quả cầu nhỏ màu tím trong balo.
15, pha lê ma thuật x3.
Vật phẩm: Mỏ pha lê ma thuật nhỏ
Phẩm chất: Tím
Giới thiệu: Đây là một mạch mỏ pha lê ma thuật ngầm có thể trồng xuống cạnh nơi trú ẩn.
Sản lượng: 5 pha lê ma thuật/ngày
Thời hạn: 1 năm
Cách dùng: Chọn một mảnh đất làm nơi trồng rồi sử dụng mỏ, mỏ sẽ được hình thành trong 10 ngày và sẵn sàng để khai thác. Mỗi ngày, mỏ có thể cung cấp 5 pha lê ma thuật. Sau khi trồng không thể di chuyển.
Sau khi đọc kỹ về mỏ pha lê ma thuật, Lộ Minh cảm thấy trái tim mình đập liên hồi. Hóa ra không cần mở rương vẫn có cách đạt được pha lê ma thuật, đó là tự trồng tự thu hoạch. Sau 10 ngày trồng, mỗi ngày sẽ thu hoạch được 5 viên pha lê ma thuật. Hiện tại nếu cậu đi trồng ngay, thì cậu vẫn sẽ kịp thu được vài cái pha lê ma thuật trước khi hết thời gian trả nợ.
Hiện tại cậu đang có 542 đồng vàng và 15 viên pha lê ma thuật. Cách con số cần phải trả khá xa. Cậu bắt đầu thấy bản thân hơi bốc đồng và nóng nảy, đáng lẽ cậu nên chờ thêm rồi mới quyết định sử dụng kỹ năng. Cậu chỉ có một cơ hội để đưa cháu gái đến nơi này.
- Anh Minh ơi.
Tiếng nói của Belina kéo Lộ Minh quay lại thực tại.
- Sao vậy Belina?
- Em nhớ là anh có một cái máy dò quặng. Pha lê ma thuật cũng là một loại quặng, nó khá quý hiếm thôi ạ.
Belina nhắc tới máy đào quặng làm Lộ Minh nhớ lại, đó là một vật phẩm mở ra từ rương báu có Belina. Nghĩ lại thì mấy vật phẩm mở được từ cùng một chiếc rương với Belina đều có liên quan đến em nên cậu không động đến, cậu cứ nghĩ là phải đợi đến lúc đi tới vương quốc Ánh Trăng mới dùng được.
Máy dò quặng cần 1 viên pha lê ma thuật mỗi ngày mới sử dụng được, Lộ Minh cảm thấy hơi do dự. Belina cũng nói là quặng pha lê ma thuật là một loại quặng hiếm, cậu cũng không biết liệu nơi này có loại quặng đó hay không. Nếu lỡ không có mà cậu lại dùng mất pha lê ma thuật thì cũng khá tiếc. Điều này giống như một canh bạc vậy, cậu phải chấp nhận rủi ro khi đầu tư, rồi mới mong có kết quả được. Nhưng Lộ Minh nghĩ, nếu như không liên quan đến sự an toàn của cháu gái cậu, cậu chắc chắn sẽ cược ngay.
- Cảm ơn Belina đã nhắc nhở anh, anh sẽ suy nghĩ thêm nhé.
- Vâng ạ.
Belina không nói gì thêm nữa. Lộ Minh cũng không tiếp tục hỏi. Cậu hút thở sâu sau đó nhìn lại những vật tư mình mới mở ra được. Giáp Ánh Trăng là một bộ áo giáp mềm màu bạc, khi mặc vào sẽ ôm sát lấy cơ thể, đây cũng là một vật phẩm màu đỏ duy nhất của cả chiếc rương. Giáp Ánh Trăng là giáp toàn thân, có hiệu ứng giảm 30% sát thương của địch. Đây là một bộ áo giáp cần thiết với tất cả người chơi sinh tồn, giảm sát thương khi nhận phải tức là tăng cơ hội sống sót cho bản thân.
Ngoài những vật phẩm này, cậu còn nhận được một hạt giống khá kỳ lạ, tên là hạt giống cây sữa, phần giới thiệu hệ thống có ghi đây là hạt của loại quả mà bất kỳ con vật hay quái vật nào cũng thích, dùng để nuôi con non sau khi mới nở thay thế cho sữa mẹ. Lộ Minh đọc xong là biết đây là vật phẩm dành cho quả trứng bí ẩn mà cậu đang ấp. Trứng bí ẩn cần ấp 15 ngày, cây sữa này chỉ cần trồng 10 ngày là sẽ kết quả, sau 10 ngày, mỗi ngày cho ra 2 quả sữa và liên tục kết quả trong 1 tháng. Tức là hiện tại cậu phải trồng ngay, nếu không sau khi quả trứng bí ẩn của cậu nở ra sẽ không có sữa uống.
Cũng may là Lộ Minh mới mở ra thêm được 3 chai dịch dinh dưỡng đất, nếu không cậu đành phải nhổ một cây nào đó đi để trồng cây sữa này rồi. Hiện tại cây sữa và mỏ pha lê ma thuật là hai thứ cần phải trồng ngay, Lộ Minh nhìn qua địa hình hiện tại, quyết định sẽ trồng mỏ pha lê ma thuật ở ngay phía sau nhà để tiện khai thác.
Diện tích ngôi nhà đã mở rộng ra nhiều nhưng Lộ Minh vẫn quyết định sẽ trồng vào chậu cây để tiện di chuyển. Cậu tiếp tục tạo ra thêm nhiều chậu gỗ rồi trồng thêm các loại cây trồng. Một chai dịch dinh dưỡng đất có thể trồng được 7 chậu cây nhưng vì cây sữa có yêu cầu cao với dinh dưỡng nên Lộ Minh quyết định dành cả chai cho loại cây này. Cậu mở gói hạt giống siêu năng xuất ra, phát hiện đó là một gói hạt giống khoai tây chịu lạnh và lúa mì băng giá, nhưng sau khi trồng xong thì thời gian thu hoạch giảm xuống còn 7 ngày. Như thế có nghĩa là lứa khoai tây chịu hạn và lúa mì băng giá đầu tiên cậu trồng sẽ thu hoạch cùng đợt với lứa thứ 2.
Hôm nay trên khu giao dịch đã bắt đầu bán nhiều mặt hàng hơn, Lộ Minh thấy các loại chăn mùa đông đã được bày bán, cũng có nhiều loại đồ gia dụng trung cấp được lên kệ. Cậu suy nghĩ rồi bắt đầu đổi mặt hàng buôn bán. Chỉ có một mình cậu nên sản xuất không được bao nhiêu, nhưng bù lại là những bản vẽ cậu có đều khá hữu dụng.
Bản vẽ pin năng lượng mặt trời cậu mới mở ra được khá tốt nhưng chưa có đủ vật phẩm chế tạo, Lộ Minh cất bản vẽ đó vào kệ để đồ, hôm nay cậu sẽ bán đèn hắc.
Đèn hắc của cậu có thủy tinh che chắn, so với phần lớn các loại đèn được rao bán thì nhỉnh hơn chút do thời gian cháy lâu. Song vật phẩm chế tạo cũng khá khó kiếm, Lộ Minh lại dùng cách cũ như khi bán chăn lông, cậu đặt giá một chiếc đèn hắc là các vật phẩm chế tạo nó nhưng nhân đôi lên.
Cậu tiếp tục bán kệ để giày và ghế lười, hôm nay mở rương rơi ra thêm một bản vẽ giường ngủ êm ái cấp bậc xanh lam nữa, Lộ Minh cũng chế tạo rồi treo lên bán. Giường ngủ êm ái có một lớp đệm bông, được làm từ gỗ gia công, sau khi bàn làm việc lên cấp, trên mặt bàn có một cái gương, đó không phải là gương soi mà là một loại thiết bị cho phép Lộ Minh có thể tiến hành thay đổi hình dáng của vật phẩm. Lấy ví dụ như giường ngủ êm ái, sau khi đặt vật phẩm vào ngăn kéo, trên chiếc gương sẽ hiện ra hình chiếc giường, cậu có thể thay đổi hình dáng của giường bằng cách chạm vào gương rồi suy nghĩ trong đầu xem sẽ thay đổi hình dáng của vật phẩm thành hình như thế nào.
Việc này sẽ làm tiêu tốn giá trị SAN của cậu, giống như trong các tiểu thuyết thường hay nhắc tới, khi muốn nhìn thấu thứ gì đó, sẽ hao tổn tinh thần lực. Có lẽ cách giải thích này sẽ dễ hiểu hơn.
Cậu vừa mới được cường hóa, giá trị SAN đạt trên 90, có thể chế tạo được vài lần trong ngày, sau đó cần thông qua giấc ngủ ngon để khôi phục trạng thái. Tức là mặt hàng này tạm thời không thể chế tạo quá nhiều, hơn nữa giá bán ra cũng phải đắt hơn chút đỉnh.
Lộ Minh đăng bán giường ngủ êm ái và có giải thích thêm về sự đặc biệt của chúng, cậu yêu cầu giao dịch bằng đồng vàng để đặt hàng những chiếc giường được thiết kế riêng. Số đồng vàng cho giao dịch này tương đương với số giá trị SAN mà cậu đã bỏ ra. Bởi nếu như thiết kế đơn giản, ví dụ như đổi chiếc giường từ hình chữ nhật sang hình tròn thì sẽ không hao quá nhiều giá trị SAN nhưng nếu muốn thêm các chi tiết khác như khắc hoa văn hay thêm họa tiết trang trí đặc trưng thì cậu sẽ phải tốn nhiều giá trị SAN hơn.
Vốn tưởng sẽ không có ai chịu chi khoản này nhưng vừa đăng lên ít lâu, Lộ Minh đã nhận được cuộc giao dịch đầu tiên của mình.
[Trần Minh Nhã: Xin chào, tôi muốn đặt thiết kế một chiếc giường ngủ]
[Lộ Minh: Đặt thiết kế cần tốn đồng vàng, bạn chắc chứ?]
[Trần Minh Nhã: Tôi biết, bạn yên tâm, tôi sẽ cọc phí là đồng vàng trước cho bạn]
[Lộ Minh: Được, vậy bạn hãy mô tả những yêu cầu của bạn. Nếu muốn chuẩn xác, có thể vẽ ra rồi chụp cho tôi xem]
[Trần Minh Nhã: Được, đây là bản vẽ tôi phác thảo *Ảnh]
[Lộ Minh: Quá trình chế tạo sẽ mất chút thời gian, khoảng 10 phút nữa sẽ có hàng nhé, sau khi chế tạo xong tôi sẽ báo số tiền cho bạn]
[Trần Minh Nhã: Được, thêm bạn bè đi, tôi sẽ gửi 5 đồng vàng làm phí cọc cho cậu]
[Lộ Minh: Được]
Chiếc giường mà người chơi này đặt là một chiếc giường ngủ công chúa hình giống quả bí ngô. Giường hình tròn, 4 góc có những thanh gỗ uốn cong nối với nhau trên đỉnh, tạo thành hình bông hoa 4 cánh, màn giường được treo và rủ xuống một cách tự nhiên, thành giường không khắc hoa văn mà để gỗ trơn.
Lộ Minh không nhận xét nhiều về kiểu giường này, cậu nhanh chóng ghi nhớ bản vẽ rồi bắt đầu chế tạo chiếc giường đầu tiên. Chiếc giường này hao của cậu 20 giá trị SAN, Lộ Minh báo giá 20 đồng vàng cùng với một ít gỗ, vải, bông. Người chơi tên Trần Minh Nhã này có lẽ cũng là người chơi trên bảng xếp hạng, thanh toán rất dứt khoát.
Cả tối hôm đó Lộ Minh không nhận được đơn thiết kế riêng nào khác nhưng giường và đèn đều bán được kha khá. Khoảng 11 giờ tối, Lộ Minh quyết định dừng bán để đi ngủ, cậu cần một giấc ngủ ngon để khôi phục giá trị SAN.
Sáu giờ sáng hôm sau Lộ Minh thức giấc, nhiệt độ đã giảm xuống dưới 0 độ C. Tuyết rơi cả đêm, mở cửa ra sẽ thấy khắp nơi đều là tuyết phủ trắng xóa. Hôm nay đã là ngày thứ 6 của mùa băng giá rồi, 4 ngày nữa sẽ tiến vào cực hàn. Nhiệt độ trong nhà gạch vẫn trên 10 độ, Lộ Minh đã xây thêm vài cái lò sưởi, nhiệt độ trong nhà có hiệu ứng cộng dồn nên hiện tại vẫn khá ấm áp.
Hôm nay cậu, Belina và chú Trần Sơn quyết định sẽ đi săn thú. Trước ngày cực hàn, phần lớn các loài động vật sẽ di cư, nhưng trong quá trình di cư cũng có nhiều con bị lạc đàn, con Hươu Cát Tường con bị cậu bắt về là một ví dụ. Mục tiêu hôm nay của ba người là những con vật nhỏ yếu hơn, bị lạc đàn. Chúng sẽ dễ bị bắt hơn và hệ số nguy hiểm cũng thấp hơn nhiều.
Lộ Minh nhìn bản đồ, cậu quyết định sẽ đi săn sói cực tốc. Chúng có bộ lông dày, nhìn từ bản đồ sẽ thấy chúng không hề di cư, có lẽ chúng cảm thấy bản thân có thể chống chọi được với mùa đông lạnh giá này nên vẫn bình chân như vại. Đàn hươu cát tường đã đi vào rất sâu trong khu rừng, cậu không còn thấy tung tích của chúng đâu nữa.
Vùng hoang mạc cũng không có nhiều động vật mấy, thi thoảng có thể nhìn thấy rắn sa mạc rải rác khắp nơi nhưng chúng không sống theo bầy đàn mà chỉ hay sống đơn lẻ, muốn đánh quái kiếm rương thì không nên chọn bọn chúng làm gì.
Đàn sói cực tốc sống ở một triền núi song song với ngọn núi đất sét mà họ thường đi. Lần này chủ yếu là săn thú nhưng vẫn thu hoạch được khá nhiều thông tin hữu ích về tài nguyên. Tài nguyên về thực vật bên này phong phú hơn ngọn núi bên kia, nhưng do tuyết phủ kín rồi nên không dễ khai thác.
Khu rừng bên này có nhiều các loại cây cao, chia làm nhiều tầng. Tầng thấp nhất là cỏ tùng quyết và cây bụi, độ cao dưới 10 mét, tầng thứ 2 là tầng cây gỗ cao trung bình, độ cao từ 10 mét đến 20 mét, tầng thứ 3 là tầng cây gỗ cao với chiều dài cây từ 30 mét đến 40 mét. Cuối cùng là tầng cây vượt tán, có độ cao từ 40 mét trở lên. Những lớp tán lá này lồng vào nhau, ánh nắng mặt trời không chiếu xuống đất được, nhiệt độ vốn đã không cao, nay lại có tuyết rơi, đi vào rừng thực ra còn lạnh hơn cả ở hoang mạc. Tầng cỏ tùng quyết và cây bụi vốn dĩ phải có nhiều động vật nhưng ba người đi rất lâu cũng chưa thấy loại động vật nào.
Họ đi sâu vào trong theo hướng đàn sói nhưng chưa kịp gặp đàn sói thì đã gặp phải một loại quái vật khác. Đó là những con nhện mặt người. Chúng cao 3 mét, 8 cái chân đầy lông lá và sắc bén, gọi chúng là nhện mặt người vì dưới bụng của chúng có hình mặt người, đây cũng là điểm yếu duy nhất của loại quái vật này.
Nhện mặt người có kịch độc, độc của chúng có thể giết chết con mồi nhanh chóng. Loài nhện này có sức bật rất lớn, muốn đánh vào mặt người dưới dụng chúng khá khó, vì thường chúng sẽ nhảy lên để né tránh các đòn tấn công. Địa hình rừng rậm này rất thích hợp cho chúng di chuyển và ẩn náu, chúng cũng có khả năng sinh sản mạnh nữa nên là một loại quái vật đáng gờm và cần phải cẩn thận khi chiến đấu.
Bình luận
Chưa có bình luận