Họ phát hiện ra nhện mặt người là nhờ chú Sơn. Chú đã nhìn thấy những mạng nhện nho nhỏ màu trắng được giấu trong các bụi cây. Lũ nhện mặt người giấu mạng nhện trong bụi cây thấp, có cái được dệt ngay dưới đống lá khô, nếu không phải chú Sơn cẩn thận dùng gậy gỗ gạt đống lá ra thì họ đã dính bẫy rồi.
Gậy gỗ vừa chạm vào mạng nhện trắng đã bị dính lại, rất khó gỡ ra. Lộ Minh cầm chặt kiếm trong tay, Belina cũng lấy thanh kiếm của em ra, chú Sơn cũng nắm chặt con dao của chú. Nói là dao nhưng nó rất sắc bén, cậu nghĩ, đó hẳn là một thanh kiếm ngắn.
Cẩn thận đi vào sâu thêm chút, số mạng nhện bắt đầu nhiều hơn, cả ba đều cảm nhận được áp lực khi bị nhìn chằm chằm.
Vừa ngẩng đầu lên Lộ Minh đã thấy da đầu tê dại. Trên cây treo rất nhiều những bọc màu trắng, nếu cậu đoán không sai thì đó chính là trứng nhện. Tuyết rơi cả đêm qua, lá cây phủ một lớp tuyết, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng nhận ra đó là bọc trứng. Trứng nhện ở đây rồi, nhện mặt người chắc chắn cũng đang ở gần. Ba người đứng tựa lưng vào nhau, sẵn sàng tiến lên tấn công.
Có tiếng gió vút qua trong không khí, Lộ Minh rút kiếm Vạn Vật ra chém một cái, hóa ra tơ nhện. Sau đòn ấy, chỉ trong vài nhịp thở, họ đã bị đàn nhện bao vây. Nhện mặt người trưởng thành cao 3 mét, nhện mặt người con cao hơn một mét, chúng bao vây ba người chặt chẽ.
- Tổng cộng có hơn 20 con.
Belina lên tiếng báo số lượng quái vật. Lộ Minh cũng đang gọi 007 quét dữ liệu loại nhện này.
- Quái vật cấp 4, 007 nói đàn nhện này có một con nhện chúa cấp 5.
Lộ Minh lạnh giọng báo điều này cho chú Sơn và Belina biết. Biết tin nơi này có nhện chúa cấp 5, cả ba người càng thêm cẩn thận, Lộ Minh thấy lòng mình trĩu nặng. Trước đây cậu đã đánh nhau với sói cực tốc cấp 2, tuy không bị thương nhiều nhưng đó là do cậu may mắn. Lần này đối mặt với hơn 20 con nhện quái vật cấp 4, thêm một con nhện chúa cấp 5 không biết đang lẩn trốn ở đâu khiến Lộ Minh lo lắng hơn nhiều.
Cách tấn công của lũ nhện này là phun tơ, họ liên tục phải chém đứt tơ nhện, nhưng tơ nhện này có chất nhầy khá khó đối phó. Lộ Minh đưa cho mỗi người một cây đuốc. Dù có dính đến đâu thì chúng vẫn là tơ nhện, dùng lửa có thể đốt được.
Có đuốc rồi, Lộ Minh còn lấy ra thêm vài cái bếp lửa đá, đuốc đốt hơi chậm, nếu vũ khí bị tơ nhện bám vào, hơ qua bếp lửa sẽ nhanh hơn.
Belina là người đầu tiên tiến lên. Em sử dụng kiếm rất thành thạo, thân hình cũng không lớn lắm, thêm vào đó là tốc độ phản ứng nhanh khiến Belina đạt được chiến tích đầu tiên.
Chỉ thấy Belina vừa chạy vừa liên tục chém đứt tơ nhện. Lũ nhện thấy Belina tiến lại gần thì bắt đầu nhảy lên, chúng có tám cái chân, sức bật kinh người, nhưng Belina cũng có sức mạnh và độ nhanh nhẹn không kém gì chúng, em dùng sức bật nhảy, chém thẳng vào mặt người của con nhện đã nhảy lên cao.
Phải biết, nhện mặt người đã được tiến hóa, chân và vỏ ngoài của chúng đều rất cứng cáp, hai cái răng nanh cũng sắc nhọn, chỉ có một điểm yếu duy nhất là mặt người dưới bụng. Cú đánh của Belina trúng thẳng điểm yếu của loại quái vật này, con nhện mặt người cấp 4 đầu tiên đã ngã xuống.
Song điều này cũng khiến lũ nhện tấn công ác liệt hơn.
Chúng không nhả ra loại tơ màu trắng nữa mà bắt đầu nhả ra loại tơ màu tím. Sau khi chạm vào vật thể, đám tơ nhện tím bắt đầu bốc lên khói tím, nhìn là biết có kịch độc. Lũ nhện không chỉ bao vây ở dưới đất mà còn bắt đầu leo lên cây, chúng leo lên cây rất nhanh, tứ phía đều là tơ nhện trắng tím đan xen. Chúng muốn dùng độc bắt ba con mồi này đem về làm lương thực dự trữ cho mùa đông sắp tới.
Lộ Minh nhíu mày, lớp tơ nhện quanh họ càng ngày càng nhiều, cậu dùng một cây đuốc làm mồi, nạp vào trong thanh kiếm của mình. Kiếm Vạt Vật có thể nạp các loại năng lượng khác nhau, miễn là Lộ Minh có thể cung cấp mồi. Sau khi nạp xong năng lượng, kiếm Vạn Vật sẽ đánh ra sát thương gấp 5 lần năng lượng đã được cung cấp.
Cậu nắm chặt thanh kiếm, khởi động kỹ năng của kiếm, chém ra một nhát kiếm lửa. Lửa đi qua bén vào chân lũ nhện, lông chân chúng bị thiêu cháy, tơ nhện cũng bị đốt cháy, đám lửa lan đến cả những bọc trứng nhện màu trắng đang treo trên cây.
Nhận thấy lửa khá hữu ích, Lộ Minh nạp thêm mồi lửa vào thanh kiếm, liên tục chém những con nhện mặt người. Bị cháy, chúng bắt đầu tìm cách dập lửa, nhưng chân lũ nhện quá dài, chúng không thể nằm rạp xuống tuyết được, mà nếu có nằm xuống thì sẽ để lộ ra hình mặt người trên bụng, chú Sơn đã lấy cung tên ra, chỉ chờ chúng hoảng loạn để lộ ra hình mặt người dưới bụng là nhanh chóng bắn ra mấy mũi tên liên tiếp hạ chúng.
Số lượng nhện mặt người cấp 4 giảm đi nhanh chóng, nhưng lúc này biến cố lại xảy ra.
Bọc trứng thứ 3 bắt lửa, họ cảm nhận được mặt đất bắt đầu rung động. Vài giây sau, cả ba nhìn thấy một con nhện mặt người cao chừng năm mét, nó không phải màu xanh đen như những con nhện khác mà có màu tím, hệ thống nhắc nhở đây là con nhện mặt người chúa, quái vật cấp 5.
Hóa ra là bọc trứng bắt lửa là bọc trứng có những con nhện con đang phá vỏ, tiếng kêu của chúng khiến con nhện mặt người chúa bị đánh thức. Sau khi thức dậy nó nhìn thấy đàn nhện của mình đang bị tấn công, vô cùng tức giận.
Lũ nhện mặt người vây quanh nhện mặt người chúa. Có nhện chúa ở đây, độ khó đối phó của lũ nhện này tăng lên nhiều lần. Con nhện chúa phát ra tiếng kêu mà đám người Lộ Minh không nghe thấy được, lũ nhện mặt người xung quanh thay phiên nhau nhả tơ độc, lại dùng đôi chân cứng rắn tấn công ba người họ. Chúng không sợ lửa nữa, hoặc nói đúng hơn là, trước mệnh lệnh của nhện chúa, chúng không còn quan tâm đến ngọn lửa đang thiêu đốt chúng nữa.
Lộ Minh nhíu mày, cậu vẫn tiếp tục nạp thêm lửa cho thanh kiếm, tiêu diệt đám nhện đang tấn công. Lúc đám nhện mặt người mang ngọn lửa tiến gần, họ cũng phải cẩn thận để tránh khỏi ngọn lửa.
Con nhện chúa phun ra loại tơ màu vàng, Lộ Minh phát hiện loại tơ này không bắt lửa. Mắt thấy tơ nhện vàng sắp bắt được chú Sơn, cậu nhanh chóng vung kiếm, đánh tơ nhện chệch hướng.
Bọn nhện nhảy lên, chúng có tám cái chân, bốn cái chân để cố định bản thân là quá đủ, bốn cái chân còn lại liên tục tấn công không ngừng. Lộ Minh lại đánh ra thêm một nhát kiếm lửa cháy, cậu ra tay từ dưới lên, hất con nhện lên cao, lửa nóng đủ để thiêu cháy khuôn mặt phía dưới bụng nhện.
Số lượng nhện vẫn tiếp tục giảm đi, nhện mặt người chúa cuối cùng cũng động đây. Nó nhảy lên cao, nếu như nó cứ thế đáp xuống chỗ ba người, lực ép khi nó đáp đất đủ để Lộ Minh và chú Trần Sơn bẹp dúm. Belina đỡ hơn chút, nhưng thể nào em cũng sẽ bị thương.
- Tản ra.
Chú Sơn nhanh chóng hét lên, ba người cũng nhanh chóng chạy ra ba phía khác nhau. Con nhện chúa nhảy xuống gây ra một lực lớn, Belina nhanh chóng ôm lấy một thân cây nên không sao, còn lại kể cả Lộ Minh, chú Trần Sơn hay những con nhện mặt người khác đều ngã xuống.
Nhân lúc lũ nhện con đang ngã, Belina bất chấp việc có thể sẽ bị con nhện mặt người chúa tấn công, em nhanh chóng tiêu diệt hết những con nhện khác. Lộ Minh nhịn đau đứng dậy, cậu cảm giác như xương sườn mình đang nứt ra nhưng vẫn cố gắng nắm chặt thanh kiếm và chém ra một đòn mới thu hút sự chú ý của con nhện chúa, kéo dài thời gian cho Belina.
Chú Sơn cầm cây đuốc, Lộ Minh không biết chú định làm gì, nhưng sau đó cậu đã biết ngay. Chú dùng sức ném cây đuốc lên bọc trứng nhện màu trắng trên cây. Phát hiện bọc trứng thứ 4 bị cháy, con nhện chúa càng thêm điên cuồng, nó không thèm để ý đến những con nhện khác. Đúng là một con nhện mẹ tuyệt tình. Có đàn con mới là mặc xác đàn con cũ luôn.
Con nhện mặt người chúa bỏ mặc ba người, nhanh chóng tìm cách dập lửa. Xem ra thứ con nhện mặt người chúa quan tâm nhất là bọc trứng trên cây. Nếu phát hiện ra có thể cứu được là nó sẽ bỏ qua mọi thứ để cứu lấy trứng nhện.
Trên mấy cây xung quanh vẫn còn lại hai cái bọc trứng, Lộ Minh dùng một nhát kiếm đốt cháy cả hai. Con nhện mặt người chúa lo lắng nhảy quanh ba cái cây có treo trứng nhện. Tốc độ nó rất nhanh, nhưng dưới sự cố gắng của cả ba, cuối cùng họ cũng tấn công được vào mặt người trên bụng con nhện chúa.
Xác nhện rơi đầy đất, tơ nhện cháy, kén nhện cũng cháy, mùi khói khó ngửi lan trong không khí.
Lộ Minh ngồi bệt xuống nền tuyết, cậu không thèm nghĩ đến việc ngồi xuống tuyết lạnh ra sao, chỉ biết sau khi giết chết lũ nhện thì tay chân cậu nhũn ra, cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Chú Trần Sơn trông vẫn khá ổn, chú đang thu thập một ít tơ nhện. Belina chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng đi lại chỗ của Lộ Minh.
- Anh Minh, lũ nhện này cần phải phân giải mới nhận được rương.
- Được, anh làm ngay.
Nhắc đến rương báu, Lộ Minh cảm thấy mình khỏe hơn ngay. Cậu đứng dậy rồi bắt đầu nhấn phân giải hết mớ nhện mặt người xung quanh.
Phân giải nhện mặt người cấp 4 nhận được hơn hai mươi cái rương màu lam, ngoài ra còn có tơ nhện, chân nhện, nọc độc nhện và 20 phần thịt quái vật. Thịt quái vật có màu xanh đen, nhìn là biết đầy độc, Lộ Minh nghĩ thứ này chắc chỉ dùng làm mồi nhử động vật, quái vật được thôi chứ không thể nào ăn được.
Con nhện mặt người chúa là con quái vật cuối cùng cậu phân giải, lần này ngoại trừ tơ nhện trắng, cậu còn nhận được tơ nhện vàng và một miếng thịt quái vật trung cấp. Miếng thịt ấy có mùi hương rất khó tả, trên phần giới thiệu của hệ thống có ghi là có thể thu hút quái vật khiến Lộ Minh nhanh chóng cất nó lại vào balo. Tơ nhện trắng là loại tơ có thể chế tạo các loại áo giáp, tơ nhện vàng là bản nâng cấp của tơ nhện trắng, có thể dùng để làm vũ khí. Ngoài ra cậu còn thu được kha khá nọc độc nhện mặt người. Có đám nọc độc này, cậu sẽ không cần phải lo rằng mình sẽ thiếu vật phẩm đặc biệt để chế tạo tháp tên nữa.
Đương nhiên, thứ quan trọng nhất là sau khi đánh chết con nhện mặt người chúa, cậu thu được một cái rương tím. Đánh một ổ quái vật đã thu được hơn hai mươi cái rương lam và một cái rương tím, thu hoạch phong phú hơn thu thập nhiều lần.
Song việc đánh quái cũng cần phải có kế hoạch kỹ càng và được dàn đều, hôm nay họ đều không bị thương quá nặng, đó là vì lũ nhện này có ưu tiên số 1 là lũ trứng trên cây mà thôi. Để cho an toàn, vẫn nên chuẩn bị kỹ càng hơn rồi mới quyết định đi khiêu chiến lũ quái vật.
Lộ Minh mở bản đồ của cậu ra, cậu phát hiện vẫn còn một ổ nhện nữa nhưng trông nhỏ hơn ổ này nhiều, cách nơi trú ẩn của cậu cũng khá xa. Nếu đã như thế, tạm thời họ vẫn nên xử lý đám sói cực tốc trước.
Lần trước Lộ Minh đánh bại hai con sói cực tốc chỉ là hai con quái vật cấp 2, chưa trưởng thành. Sói cực tốc trưởng thành sẽ trở thành quái vật cấp 3, nếu là sói đầu đàn, có khả năng sẽ là quái vật cấp 4. Lộ Minh vẫn chưa quên, chúng là sói cực tốc, có tốc độ cực nhanh, hệ thống từng nói, Sói cực tốc trưởng thành có tốc độ nhanh gấp mấy lần con non, khéo khi cậu còn chẳng nhìn thấy được bóng dáng của chúng đã bị tấn công rồi ấy chứ.
- Chú, cháu thấy hôm nay mình nên đi thăm dò địa hình thôi, lũ sói cực tốc có tốc độ nhanh lắm, chưa chắc chúng ta đã đuổi kịp được.
Lúc chú Trần Sơn lại gần, Lộ Minh đã ngỏ lời như thế. Chú Trần Sơn cũng không nghĩ nhiều, đồng ý luôn, dù sao hôm nay họ cũng đã tiêu diệt một ổ nhện rồi, không còn đủ sức để đối đầu với lũ sói nữa.
- Được, thế hôm nay mình đi xem địa hình, để chú xem có cái bẫy nào thích hợp không.
- Vâng, hôm nay diệt được ổ nhện cũng là thu hoạch kha khá rồi, nên về sớm thôi.
Họ nghỉ ngơi thêm một lát rồi tiếp tục đi về phía có lũ sói cực tốc. Khi cách bầy sói khoảng 200 mét, họ dừng lại. Đây là khoảng cách khá an toàn, lũ sói sẽ không ngửi thấy mùi của họ, và nếu chúng có muốn tấn công thì ba người cũng có thời gian để chạy trốn. Chú Trần Sơn là người có kinh nghiệm đi săn thú bằng bẫy, nên nhiệm vụ do thám địa hình do chú đảm nhận, chỉ thấy chú khiếm một bụi cỏ từ trong túi, sau đó đốt loại có ấy để khói ám hết lên người, sau đó mới bắt đầu lại gần bầy sói hơn. Hóa ra đó là một loại cỏ có thể tạo ra mùi khói đánh lừa được khứu giác của các loài quái vật.
Mất hơn một tiếng chú Sơn mới quay lại. Trong thời gian đó, Lộ Minh đã ăn xong bữa trưa, cậu đang cùng Belina thu thập một loại dây leo mới khá rắn chắc. Phần giới thiệu hệ thống có giới thiệu, đây là một loại dây leo thần kỳ có thể tỏa ra nhiệt lượng lớn gấp mấy lần than hay củi. Khu vực này có nhiều loại dây leo như thế nhưng chúng khá cứng, cần dùng nhiều sức mới chặt được.
Sau khi trở về, chú Trần Sơn báo lại với Lộ Minh rằng chú thấy đàn sói có gần hai chục con, chúng sống hết ở một hang núi nọ, muốn bẫy chúng cũng được nhưng loại này có lẽ chỉ nên bẫy đơn lẻ. Một là dùng loại bẫy kẹp để giữ chân chúng, hai là dùng bẫy dây thừng treo chúng lên cao. Song cách này cũng chỉ có thể tiêu diệt được một vài cá thể thôi, chứ muốn đánh bại cả ổ sói thì vẫn phải đánh nhau một trận.
Với lũ quái vật này, tiêu diệt được con nào thì hay con ấy, chú Sơn cũng bảo là đã bố trí bẫy xong rồi, chú quay lại là để xin Lộ Minh vài miếng thịt quái vật, thứ được giới thiệu là có thể thu hút quái vật. Có thịt quái vật, khả năng lũ sói mắc bẫy sẽ nâng cao hơn nhiều.
Lộ Minh lấy mấy miếng thịt quái vật bình thường ra. Chú Sơn cũng không để nguyên cả miếng mà chọn cắt nhỏ ra rồi mới cho vào bẫy. Nửa tiếng trôi qua, Lộ Minh thu thập được khoảng 100 đơn vị dây leo, ba người bắt đầu quay về nơi trú ẩn. Bấy giờ đã là 2 giờ 30 phút chiều.
Trên đường về, họ tiện tay thu thập một số loại quả dại trong rừng. Khi về gần tới nơi trú ẩn thì tuyết bắt đầu rơi. Tuyết rơi đi kèm với gió thổi mạnh, ba người nhanh chóng tăng tốc trở về nơi trú ẩn.
Tú Vân đã chờ họ ở cửa. Cô không có giá trị vũ lực cao nên đã ở lại nơi trú ẩn nghiên cứu bản vẽ và giúp Lộ Minh chế tạo vật phẩm tại bàn chế tạo. Trông hai người đàn ông có vẻ khá chật vật. Họ đã bị đánh bay khi con nhện chúa nhảy xuống nên quần áo dính tuyết và bùn đất, trong nhà gạch, nhiệt độ là hơn mười độ, tuyết tan cùng với đất cát bám lên người khiến quần áo họ trông nhem nhuốc.
- Em có đun nước nóng rồi đấy ạ. Lãnh chủ đại nhân, chú Sơn và Belina có muốn tắm qua không?
- Ừ, anh cảm ơn nhé. - Lộ Minh nói xong thì quay qua Belina - Em có muốn tắm qua không Belina?
- Có ạ, nhưng Belina không cần nước nóng đâu.
- Không sao, chị có đun một nồi nước to lắm. Đủ dùng mà em.
Cuối cùng tất cả mọi người đều tắm nước nóng. Tú Vân đã làm một nồi bánh bao nhân rau dại, cô nướng thêm thịt thỏ và nấu thêm một nồi canh nấm. Bữa tối hôm nay bốn người họ ăn sớm.
Lúc tắm, Lộ Minh đã thấy trên người mình có nhiều vết bầm, cậu nghĩ chú Sơn chắc cũng không khác gì nên đã lôi thuốc trị thương ra đưa cho chú Sơn một lọ nguyên. Nơi trú ẩn có hộp cứu thương và dầu gió có thể trị được các vết bầm, còn thuốc trị thương là để dành cho những vết thương lớn chảy máu, đều cần thiết cả.
Ăn xong, lại đến chuyên mục mở rương trước khi đăng bán đồ đạc.
Hơn 20 cái rương lam, mở ra được một đống đồ để đối phó với mùa băng giá như thanh năng lượng cao, bình giữ nhiệt, miếng dán nhiệt,... Lộ Minh còn mở ra được một bản vẽ túi ngủ lông. Ngủ trong túi ngủ lông có thể tăng 5 độ cho không gian xung quanh, mỗi tội là không được thoải mái lắm thôi.
Ngoài bản vẽ túi ngủ lông, còn có bản vẽ máy đốt than, bản vẽ thùng nấm. Máy đốt than là một loại máy chế tạo than, cho 20 củi vào máy, sau 5 phút sẽ tạo ra được 10 than. Sau khi chế tạo thành công loại máy này, Lộ Minh thử cho dây leo cứng mà cậu mới thu thập được vào, phát hiện ra dùng nó thì sẽ không bị hao. Cho vào máy 10 đơn vị dây leo cứng sẽ thu được 10 than cứng. Than cứng có phẩm chất màu lam, phần giới thiệu ghi là có thể tăng 20 độ cho ngôi nhà và thời gian cháy cũng gấp 3 lần than bình thường, có thể cháy trong 6 tiếng. Tức là một ngày chỉ cần tốn 4 viên than là đã đủ rồi. Cậu đã thu thập được hơn 100 đơn vị dây leo cứng, đại khái là mùa đông này cậu không còn cần lo gì về việc nhiệt độ sẽ hạ xuống nữa. Đúng là một vật phẩm cần thiết cho mùa đông.
Nếu thu thập được nhiều, Lộ Minh có thể đăng bán lên tiệm nhỏ của cậu, thứ này chắc chắn sẽ nhanh chóng cháy hàng cho xem.
Ngoài rương lam, hôm nay cậu cũng có một rương tím.
Nhận được bản vẽ lò rèn x1, đá không gian x1, đá hoa cương x3, gỗ cao cấp x3, bản vẽ thùng nấm x1, nấm linh chi bonsai x2, bột mỳ x5, đồng vàng x7, pha lê ma thuật x2.
Trong số vật phẩm mở ra, bản vẽ lò rèn là quý giá nhất, có nó thì tháp tên của cậu cuối cùng cũng có thể chế tạo được rồi. Đá không gian giúp balo mở rộng thêm 10 ô cũng cần thiết, ngoài ra còn có bản vẽ thùng nấm có thể trồng nấm, nấm linh chi bonsai là một vật trang trí cao cấp, đều là những thứ cậu đang thiếu.
Thùng nấm dùng gỗ và một cây nấm để chế tạo, Lộ Minh nhìn quanh căn nhà, còn một phòng trống cậu quyết định sẽ trồng nấm ở đó. Cậu chế tạo một hơi 20 cái thùng nấm, dù sao thứ này cũng dễ chế tạo, cứ cách 5 ngày sẽ được thu một đợt nấm, sau đó cậu có thể mang nấm đi bán. Dù sao thì cũng không lỗ.
Lò rèn không quá to, nó dùng để tinh luyện các loại quặng, có thể đặt ngay trong phòng làm việc. Lộ Minh thử luyện chế vài quặng kim loại, số kim loại được luyện chế ra khá tạp nham, có vẻ như dù được khai thác từ cùng một nơi thì chúng vẫn khác nhau. Thứ khiến Lộ Minh vui mừng là từ đống quặng ấy, cậu có thể tinh luyện ra được vàng. Hệ thống chấp nhận vàng cậu tinh luyện ra có thể trả như đồng vàng và được tính theo cân. Tuy khả năng luyện ra vàng từ quặng kim loại khá hiếm nhưng Lộ Minh cũng thấy an tâm hơn phần nào. Cậu có cả một hang động quặng kim loại và hiện tại trong rương của cậu đang có vài trăm đơn vị quặng kim loại. Nếu như thế vẫn chưa đủ thì trong danh sách bạn bè của cậu vẫn còn một đại gia quặng kim loại.
Đêm ấy Lộ Minh miệt mài rèn quặng kim loại thành các loại kim loại khác nhau, thu được kha khá quặng sắt, có thể bắt tay vào xây dựng tháp tên trong ngày mai. Ngoài ra cậu cũng thu thập được quặng thiếc, đồng, chì, kẽm,... và cả khoảng 1kg vàng tinh luyện. Hệ thống nói với cậu, 1kg vàng tinh luyện sẽ tương đương với 10 nghìn vàng. Sau khi đổi với hệ thống, Lộ Minh có tổng cộng 10.549 đồng vàng, cậu kiếm thêm 9 kg vàng nữa sẽ đủ. Nhưng vấn đề là Lộ Minh đã tinh luyện hơn mấy trăm quặng kim loại mới được từng đó vàng, số quặng còn lại cậu phải để dành để chế tạo cả bẫy. Lộ Minh quyết định, ngày mai cậu phải đi đào sạch đống quặng kim loại trong hang đá kia mới được.
Bình luận
Chưa có bình luận