Chương 14: Gà hầm nấm



Ngày mới lại đến. Bữa sáng hôm nay là bánh bao nhân nấm rau dại và bánh bao nhân thịt. Bánh mới ra lò còn bốc khói nghi ngút, vỏ mỏng nhân nhiều, vỏ bánh màu trắng muốt, mùi thơm của bột được hấp chín khiến Lộ Minh thấy đói cồn cào. 

Ăn bánh bao không sợ mọi người khô miệng nên Tú Vân còn nấu thêm một nồi canh rau rừng nữa. Hôm nay Lộ Minh và Belina định đi đào quặng kim loại. Cậu giao nhiệm vụ đặt tháp tên lại cho chú Trần Sơn. Tối qua trước khi đi ngủ, Lộ Minh đã đặt nguyên liệu làm mấy chục cái tháp tên lên bàn làm việc, sáng nay đã làm xong hết rồi. Trong số đó có hai mươi cái tháp tên được thêm nọc độc nhện mặt người, số còn lại thì là mũi tên thông thường.

Có hệ thống tháp tên và tường vây, độ an toàn của nơi trú ẩn chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Và tất nhiên là khi độ an toàn của nơi trú ẩn được nâng lên thì điểm đánh giá nơi trú ẩn cũng sẽ tăng lên theo. Đó là điều cần thiết để nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 4.

Ăn sáng xong thì Lộ Minh và Belina lập tức xuất phát. Họ đi về hang động có chứa quặng kim loại. Song điều khiến Lộ Minh thất vọng là trữ lượng còn lại của hang đá không còn nhiều, nếu hiện tại cậu khai thác hết, cậu sẽ phải tìm một mỏ quặng kim loại khác mới được.

Lộ Minh không dám tiếp tục khai thác quặng trong hang, cậu sợ khai thác xong rồi sau này cần tìm gấp lại không có. Thế là Lộ Minh và Belina lại tiếp tục thám hiểm xung quanh. 

Tối qua tuyết lại rơi cả đêm, nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng âm độ, chỉ không biết là âm bao nhiêu thôi. 

Tuyết phủ trắng xóa, khó mà tìm được các loại thực vật, trừ phi là các loại thực vật chỉ có trong mùa đông. Hôm nay vận may của Lộ Minh vẫn khá ổn định, cậu tìm được một loại cây khá lạ, tên là cây tuyết. Loại cây này là cây thân gỗ, bắt đầu mọc khi vào mùa băng giá, mới qua một tuần đã cao mười mét. Cây tuyết có lá màu trắng xóa, lại được một lớp tuyết dày bao phủ, nếu nhìn từ xa sẽ chỉ thấy một đám thân cây màu nâu đứng sừng sững. Từ cây tuyết có thể thu hoạch được một loại nhựa thơm. Loại nhựa thơm này là vật phẩm màu lam, được ghi chú là chất kết dính rất tốt, có thể dùng làm keo dán, cũng có thể quét một lớp lên vật liệu, có được hiệu quả cách nhiệt trong 3 tiếng. 

Nếu như muốn nâng hiệu quả cách nhiệt thì phải có bản vẽ để chế thành một loại sơn đặc thù. Lộ Minh tin rằng nếu loại nhựa này đã xuất hiện rồi thì công thức chế tạo sơn đặc thù cũng sẽ xuất hiện sớm thôi.

Để thu hoạch nhựa thơm, Lộ Minh đã chặt một khúc tre nhỏ, sau đó chẻ đôi và vót nhọn hai đầu, một đầu nhọn hơn và mảnh hơn để cắm vào thân cây. Sau khi rạch hai đường ở vỏ cây cho nhựa chảy ra, lại rạch thêm một đường nữa ở dưới vết rạch thứ nhất khoảng 5 cm để cắm tre vào hứng nhựa. Nhựa chảy từ hai vết rạch ở trên sẽ chảy vào thanh tre, sau đó chỉ cần để chậu, xô, thùng có dung tích lớn ở bên dưới và chờ đợi là được.

Nhựa cây chảy khá chậm, cả một buổi sáng Lộ Minh chỉ thu được hai thùng nhựa, cậu cất chúng vào balo cẩn thận vì sợ rằng sẽ làm đổ nó.

Ngoài nhựa, cây tuyết còn cho hoa và quả, nhưng hoa và quả sẽ được thu hoạch khi mùa băng giá gần kết thúc. Ở thời điểm hiện tại, họ chỉ thu hoạch được nhựa cây mà thôi.

Song ngoài cây tuyết, Lộ Minh có tìm thấy một loại quả kỳ lạ, tên là quả Nhung Tuyết. Chúng rơi rụng trên mặt tuyết, Quả nhung tuyết giống như quả bông gòn, hình thon dài và nhọn dần về hai đầu quả, bên trong là những sợi bông màu nhung bóng mượt. Loại quả này chắc chắn Tú Vân sẽ rất thích. Đây là một loại sợi chỉ có trong mùa đông, nó có tác dụng làm ấm cơ thể. Phần giới thiệu của hệ thống không nói nhiều, có lẽ người chơi phải tự mình khám phá. Quả Nhung Tuyết mọc trên cây Nhung Tuyết, chúng mọc cạnh con suối đã đóng băng. Băng trên con suối còn mỏng, bước lên phải thật cẩn thận kẻo ngã, lúc đi qua con suối, họ phải dùng gậy đỗ chọc vỡ lớp băng rồi đi qua. Tuy giày là giày chống thấm nhưng cảm giác nước lạnh buốt chảy qua chân cũng không thoải mái gì cho cam.

Ở cạnh con suối họ đã nhìn thấy một loại quái vật mới là cua băng. Chúng là quái vật cấp 1, rất dễ đối phó nhưng chúng có giá trị vì chúng sẽ cho rất nhiều thịt cua, ngoài ra thì vỏ cua băng cũng là một loại vật liệu để chế tạo vũ khí và chế tạo áo giáp.

Lộ Minh thu thập hết những gì rơi ra từ những con cua băng. Thịt cua là thứ cậu ít khi ăn, đây là một loại nguyên liệu mới, Lộ Minh định đưa thử cho Hà Thu để cô nghiên cứu. Từ khi thêm bạn bè, Hà Thu rất hay hỏi cậu về các vật liệu nấu ăn mới mẻ, cô nàng nói rằng cô sẽ thu mua những vật liệu nấu ăn mới mẻ đó để nấu ăn. Lộ Minh đã trao đổi lại với cô và mong muốn rằng bản thân sẽ nhận được một phần đồ ăn mà Hà Thu nấu bằng nguyên liệu mới thay cho tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Tuy cậu không kén ăn lắm nhưng đã có điều kiện thì Lộ Minh cũng không muốn ăn bánh bao hoặc bánh mì suốt ngày.

Sau khi thu thập xong lũ cua băng, cậu quyết định quay về nơi trú ẩn. Chiều nay cậu và Belina sẽ đổi lộ tuyến, họ sẽ đi cùng với chú Trần Sơn để kiểm tra mấy cái bẫy đã đặt hôm qua. Nếu may mắn, hôm nay họ sẽ thu được sói cực tốc.

Khi Lộ Minh về đến nhà thì cậu đã nhìn thấy rất nhiều tháp tên bao quanh nơi trú ẩn của mình. Xem ra chú Sơn đã xác định xong vị trí và bắt đầu sắp xếp các tháp tên rồi. Sáng nay trước khi đi Lộ Minh cũng đã truyền lời cho Tú Vân rằng hãy dùng gỗ và kim loại để chế tạo ra thật nhiều mũi tên. Với đống tháp tên hiện tại, số mũi tên cần dùng sẽ lên tới mấy ngàn chiếc, hơn nữa để đề phòng bất trắc, các nhà kho được xây để đựng số mũi tên dự trữ cũng cần được lấp đầy. Thành thử ra số mũi tên cần chế tạo không chỉ là mấy ngàn mà phải lên tới mấy vạn.

Cũng may một lần chế tạo có thể làm ra được 300 mũi tên, bàn làm việc của cậu đã lên cao cấp, trong vòng nửa tiếng có thể làm được vài nghìn mũi tên chất đống trong rương.

Lại nói sau bàn làm việc lên cao cấp, rương gỗ chế tạo ra sẽ có 10 ô trống có thể để được 100 vật phẩm một ô, ngoại trừ việc không thể giữ tươi cho thực phẩm như balo thì hiện tại chúng khá hữu dụng. Trước đây khi bàn làm việc chưa lên cấp thì rương gỗ bình thường chỉ chứa được 100 vật phẩm, bây giờ số vật phẩm chứa đựng trong rương đã tăng gấp 10 lần rồi, quả thật là tiết kiệm không gian vô cùng. Nếu không thì với số mấy nghìn gỗ, đá, đất sét, nếu rương không có chức năng như vậy thì nơi trú ẩn của cậu sẽ rất chật chội.

Đột nhiên Lộ Minh nghĩ lại, sao cậu không bán loại rương này nhỉ? Dung tích chứa tăng lên nhiều như vậy có lẽ sẽ thu hút được nhiều khách hàng. Hiện tại chỉ mới có mình cậu sở hữu bàn làm việc cao cấp, cũng tức là chỉ có cậu làm ra được mặt hàng này. Hiện tại có thể nhân cơ hội chưa có ai chế tạo được để thu một phần lợi ích, sau này nhiều người có bàn làm việc cấp cao rồi thì cậu cũng đã thu đủ lợi ích rồi.

Điều khiến Lộ Minh phân vân là, cậu không biết nên định giá ra sao. Những chiếc rương này đều làm bằng gỗ, phí tổn không cao nhưng tác dụng lại lớn, cậu không muốn định giá quá thấp. Mà định giá quá cao thì sợ bán không chạy. Hơn nữa hiện tại cuộc sống của cậu cũng không đến nỗi nào, cái cậu thiếu là đồng vàng và pha lê ma thuật cơ.

Lộ Minh cắn răng quyết định sẽ định giá bằng đồng vàng cho loại rương này. Ngoài đồng vàng ra cậu sẽ định giá thêm các loại đồ gia dụng trung cấp hoặc một số vật phẩm đặc biệt như bản vẽ, vật phẩm lam chẳng hạn. Như thế thì mọi người có nhiều lựa chọn hơn, cậu cũng không cần lo gì về doanh thu.

Nghĩ như vậy, Lộ Minh cùng Belina đi vào nhà. Vừa mở cửa, Belina đã vui vẻ cầm quả nhung tuyết đi tìm Tú Vân. Từ sau khi có Tú Vân và chú Sơn đến, Belina có vẻ hoạt bát hơn nhiều.

  • - Chị Vân ơi, xem hôm nay em và anh Minh tìm được thứ gì này.

Nghe thấy tiếng Belina, Tú Vân cũng nhanh chóng đi từ phòng làm việc ra.

  • - Lãnh chủ đại nhân và Belina đã về rồi đấy à. Để chị xem nào, hôm nay Belina nhà ta tìm được thứ gì đây? Thứ này là quả nhung tuyết, anh Minh nói nó giống quả bông gòn lắm chị ơi.

Belina đưa quả nhung tuyết cho Tú Vân. Cô nhận lấy, dùng tay tách lớp vỏ quả ra, thấy bên trong là rất nhiều bông. Loại bông này có thể se sợi, cũng có thể lót vào quần áo vải làm áo bông.

  • Còn nhiều lắm, hôm nay thu thập được hơn 100 quả nhung tuyết cơ. Hệ thống giới thiệu loại sợi này có tác dụng làm ấm cơ thể. Nhưng chắc phải tự chế tạo.

Lộ Minh nhìn qua số lượng quả nhung tuyết trong balo, cảm thấy chắc cũng đủ dùng. Cậu nhìn quanh, không thấy chú Sơn đâu.

  • - Chú Sơn đâu rồi em?

  • - Sau khi sắp xếp xong tháp tên thì chúng bị khởi động ngay, chú Sơn đã đi nhặt con mồi rồi ạ.

Lộ Minh khá hiếu kỳ về điều này, cậu quyết định đi xem thử. Vì gần nơi trú ẩn nên Belina không đi theo cậu mà ở lại nhà với Tú Vân.

Lộ Minh mở bảng hệ thống ra xem thử. Nếu cậu đoán không nhầm thì sau khi hoàn thành hệ thống tháp tên, sẽ có bảng điều khiển xuất hiện trong bảng hệ thống tổng của nơi trú ẩn. Và suy đoán của cậu là hoàn toàn chính xác. Lộ Minh đi về phía có vài cái tháp tên có số mũi tên dự trữ không còn đầy, phát hiện ra trên tuyết đúng là có một vài dấu vết.

Kiếm Vạn Vật được cậu cầm trong tay, Lộ Minh tiến về phía trước. Phạm vi tấn công của tháp tên không quá xa, chỉ vài trăm mét thôi nên chắc không cần đi xa lắm. Quả vậy, đi khoảng 200 mét, Lộ Minh thấy chú Sơn đang cầm dao chém một loại chim lạ. Hình như đây là một loại quái vật.

Không chần chừ, cậu chạy nhanh đến giúp đỡ. Để đối phó với các loại quái của mùa đông, Lộ Minh vẫn luôn chuẩn bị các loại mồi lửa, sẵn sàng để nạp vào kiếm Vạn Vật.

Một lưỡi kiếm lửa quét qua, ba bốn con chim đang tấn công lập tức bị hạ gục. Hóa ra đây là gà rừng cánh dài được tiến hóa cánh có thể bay như chim. Chúng là quái vật cấp 3, sau khi chết rơi rương màu lam. Chúng bị hạ gục dễ dàng thế không phải do Lộ Minh đã mạnh lên mà là do lông của chúng bị bắt lửa, không thể giữ thăng bằng được nên chúng rơi từ trên cao xuống.

Sau khi phân giải, Lộ Minh thu được thịt gà rừng, nội tạng gà rừng, thậm chí còn có hai quả trứng gà rừng. Sau khi phân giải xong, thông tin về loại quái vật này cũng được cập nhật.

Lũ gà rừng cánh dài này đang di cư, lúc bay ngang qua nơi trú ẩn của cậu thì bị tháp tên phát hiện. Do chưa cài đặt điều kiện cho tháp tên nên chúng tấn công tất cả các loại quái vật bay ngang qua. Lũ gà rừng cánh dài này cũng nóng tính, tự nhiên thấy đồng bạn bị tấn công nên cũng vây lại tấn công chú Sơn. Mà chúng nó biết bay, chú tưởng lũ gà trúng tên rồi nên không mang theo cung tên, cầm dao thì đánh không lại, nên mới bị dây dưa lâu thế.

  • - Chú có sao không? – Lộ Minh lo lắng hỏi.

  • - Chú không sao, nhưng mà loại gà này thịt ngon lắm. – Chú Sơn cười khà khà, tỏ vẻ rất thèm loại thịt này.

  • - Vâng, lát cháu nhờ người nấu ạ. – Lộ Minh cười bất đắc dĩ đáp ứng chú sẽ tìm người nấu món này.

Hai người quay lại nơi trú ẩn, Lộ Minh vừa đi vừa chỉnh lại mục tiêu của tháp tên thành các loại quái vật tấn công nơi trú ẩn. Như thế thì những loại quái vật vô tội như đám gà rừng cánh dài này sẽ an toàn bay đến nơi tránh rét.

Tiêu diệt mấy con gà rừng cánh dài giúp Lộ Minh có thêm 4 rương xanh lam, vừa về đến nơi trú ẩn là Lộ Minh đã mở ra ngay. Rương xanh lam hiện tại nhận được nhiều gỗ cao cấp và đá hoa cương nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngoài ra còn có nhiều vật dụng sinh hoạt như chất tẩy rửa, đồ ăn đặc thù của mùa đông như thanh năng lượng cao, miếng giữ nhiệt,...

Lộ Minh nhanh chóng liên hệ với Hà Thu, đưa cho cô thịt gà rừng cánh dài, thịt cua và một ít nấm khô cậu đã tích trữ. Hà Thu báo lại rằng sẽ nấu xong cho cậu sau ba mươi phút nữa. Lộ Minh nhìn vào danh sách bạn bè, cậu không kết bạn với nhiều người lắm, có đại sư Albert, ba của Belina, có Hà Thu giúp cậu nấu cơm, có chủ vựa đá Nguyễn Tùng Anh thiếu thốn lương thực. Cậu không hay nhắn tin với họ lắm, nhưng qua những lần nhắn tin, cậu cảm nhận được ba người họ đều rất tốt. Ngài Albert thì khỏi phải nói, thường xuyên cùng cậu trao đổi đồ vật để gián tiếp đưa kẹo năng lượng cho Belina. Hà Thu nấu ăn rất giỏi, cũng rất thích nghiên cứu về các loại nguyên liệu nấu ăn mới, là một người khá dịu dàng. Tùng Anh là một cậu trai khá ngay thẳng, rất sợ nợ ân tình, vận may không được tốt lắm nhưng rất chăm chỉ. Hơn nữa Tùng Anh có một biệt tài mà Lộ Minh khá khâm phục, đó là cậu ấy có thiên phú khá mạnh về các loại quặng, đá, khoáng.

Tuy tiếp xúc không lâu lắm nhưng Lộ Minh thấy họ đều có thể tin tưởng được. Cậu định tối nay sẽ hỏi ý hai người họ rồi tạo một nhóm nhỏ ba người. Họ có thể hợp tác với nhau nhiều thứ. Ít nhất thì về mảng ăn uống có thể giúp nhau được nhiều. Cậu phụ trách cung cấp nguyên liệu mới, Hà Thu phụ trách nấu ăn, còn Tùng Anh có thể phụ trách cung cấp các loại quặng làm thù lao. Cậu sẽ giúp Tùng Anh gia công quặng rồi chế tạo các loại đồ dùng nhà bếp cho Hà Thu, thế là hình thành một vòng hợp tác.

Sau khi có Belina, chú Trần Sơn và Tú Vân gia nhập, cậu đã hiểu được tầm quan trọng của việc có đoàn đội. Họ có thể hỗ trợ nhau nhiều thứ, sức lực ba người thể nào cũng phải hơn một người chứ.

Quyết định xong chuyện này, Lộ Minh bắt đầu lướt kênh khu vực và khu giao dịch một hồi. Cậu phát hiện ra có người đang bán máy may liền không do dự mua lấy một cái. Người bán máy may yêu cầu 20 khúc gỗ cao cấp và 20 đá hoa cương, giá này thực ra hơi đắt nhưng hiện tại cũng chưa biết bao giờ mới go đủ được số lượng gỗ và đá nên cậu vẫn cắn răng mua. Liếc nhìn tên người bán, cái tên này là một cái tên quen thuộc. Phạm Hùng, một anh tài hay chia sẻ các tips sinh tồn cho mọi người. Lúc trước cậu lên thông báo toàn khu vực, người này cũng nhắc nhở mọi người mau chóng nâng cấp nơi trú ẩn để chống chọi với ngày cực hàn sắp tới.

Người này chắc chắn đang gom vật phẩm nâng cấp nơi trú ẩn, nhưng Lộ Minh nghĩ, nếu chỉ gom gỗ cao cấp và đá hoa cương thì vẫn chưa lo, dù sao đó cũng chỉ là điều kiện cơ bản nhất, cái khó của đợt nâng cấp nơi trú ẩn cấp 4 là lãnh dân, gia cụ cao cấp và các loại nhà xưởng cơ. Nghĩ thế, cậu cũng không quá quan tâm đến người chơi này nữa.

Một cái máy may là đủ cho Tú Vân dùng rồi, như thế thì xưởng may mặc cũng sẽ đi vào hoạt động được. Vừa hay hôm nay mới thu thập được một loại vật liệu mới, cậu có thể sử dụng được luôn.

Lộ Minh đặt máy may vào xưởng may mặc, cũng báo cho Tú Vân biết về việc này luôn. Cô có vẻ rất vui, ngay buổi chiều đã bắt tay vào may quần áo mùa đông cho mọi người.

Bữa trưa hôm nay mọi người ăn rất ngon miệng. Cậu mua từ Hà Thu mì sợi cán tay, mua khá nhiều, hôm nay họ đã ăn mì cán tay cùng với gà hầm nấm rau dại. Thịt gà rừng không cánh đúng là rất ngon, thịt nạc và chắc. Nấm khô được ngâm nở bung, ngoài vị ngọt đặc trưng của nấm thì còn ngấm cả nước hầm gà, ăn rất thơm. Nước hầm gà màu vàng óng, con gà rừng béo nên khi hầm có một lớp mỡ gà vàng ươm trên bề mặt, uống một ngụm canh gà ấm nóng giữa mùa đông lạnh giá đúng là hết xảy. Sợi mỳ cán tay dai dai, có màu trắng vì họ chưa tìm được trứng gà, nhưng do chất lượng bột tốt nên cũng rất thơm. Ăn một miếng canh, một miếng thịt gà, một miếng nấm, lại thêm một đũa mì, mỹ vị nhân gian cũng chỉ tới vậy mà thôi.

Một nồi gà hầm nấm to bị ba người họ ăn hết, Belina tuy không ăn được gà hầm nấm nhưng em có kẹo năng lượng cha đưa cho, em cũng ăn rất vui vẻ.

Sau bữa trưa, cả ba nghỉ ngơi chốc lát. Lộ Minh thu hết chỗ mũi tên đã chế tạo sáng nay rồi đem ra nhà kho đã xây. Ngoài ra cậu còn chế tạo thêm một đống rương gỗ. Có một điều kỳ lạ là, khi cậu chuẩn bị chế tạo thì hệ thống nhảy ra thông báo thay đổi vật liệu. Hóa ra là hệ thống đã quét được cậu có nhựa thơm nên mới hiện thông báo thay đổi vật phẩm. Nếu dùng nhựa thơm thì vật phẩm chế tạo sẽ không phải gỗ thường mà là gỗ cao cấp. Nhưng dùng vật phẩm cao cấp chế tạo nên rương gỗ trở thành rương chắc chắn, không chỉ có thể để 1000 vật phẩm nữa mà tăng gấp 3 lần, có thể để 3000 vật phẩm.

Đã là vật phẩm cao cấp hơn thì giá bán lại phải nâng lên thôi. Cậu đã không còn bán chăn lông và máy lọc nước nữa. Vào mùa đông có nhiều người trực tiếp hứng tuyết rồi nấu tan tuyết lấy nước uống, hệ thống chấp nhận cách làm này. Nhưng nếu trực tiếp xúc tuyết dưới đất thì sẽ bị phán là nước ô nhiễm, uống vào dễ gây đau bụng.

Ghế lười và kệ để giày Lộ Minh vẫn tiếp tục bán, cậu còn bán thêm cả đèn hắc, thứ này cũng khá được yêu thích. Hiện tại nếu bán thêm rương chắc chắn thì cậu sẽ lại dấy lên một hồi thảo luận cho xem. Mà cũng chẳng có gì lạ nữa. Dù sao tin tức cậu có bàn làm việc cao cấp cũng bị công bố toàn khu vực mà.

Nhưng sức chứa tăng gấp 3 thì giá thành cũng phải tăng lên thôi. Ban đầu cậu định để giá 5 đồng vàng nhưng bây giờ xem ra phải tăng lên rồi. Lộ Minh nghĩ, 15 đồng vàng đối với người chưa nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 3 thì đúng là khá đắt, nhưng nếu đã nâng cấp nơi trú ẩn rồi thì sẽ được tặng 500 đồng vàng, hiện tại đồng vàng chỉ dùng để trả phí giao dịch ở khu giao dịch, có lẽ sẽ có người chịu bỏ ra.

Thôi vậy, đặt 10 đồng vàng thôi.

 Lộ Minh nghĩ vậy và làm vậy thật. Cậu ghi rõ sự đặc biệt của loại rương này để giải thích lí do tại sao giá cả lại cao đến vậy, rồi đặt khoảng 30 cái rương chắc chắn lên trước.

Trừ đồng vàng, cậu cũng có đặt thêm là 2 đồ gia dụng trung cấp hoặc các loại vật phẩm đặc biệt như bản vẽ hoặc các loại sách kỹ năng làm giá cả. Sau khi đặt xong thì Lộ Minh cũng không quan tâm đến nữa. Cậu chuẩn bị đi kiểm tra bẫy cùng chú Sơn. Lần này cậu khuyên Belina ở lại với Tú Vân. Họ chỉ kiểm tra bẫy thôi chứ không có ý định đối đầu trực diện với lũ sói nên khá an toàn. Hơn nữa một mình Tú Vân ở nơi trú ẩn cũng khá buồn nên Lộ Minh mới khuyên Belina như vậy.

Belina nghĩ cũng thấy phải, hơn nữa em cũng tin tưởng vào thực lực của Lộ Minh và chú Trần Sơn, đàn sói cực tốc là quái vật cấp 3, nếu có sói đầu đàn thì cao nhất cũng chỉ là cấp 4 thôi, họ có thể đối phó được. Hơn nữa vận may của Lộ Minh trước nay đều khá ổn, hôm nay chắc mọi chuyện sẽ thuận lợi như mọi khi thôi.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout