Chương 15: Sói đầu đàn Xám



Thông thường, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc chắn sẽ có bất ngờ xảy ra.

Tuyết vẫn phủ trắng xóa con đường, tuyết trong rừng được tán cây cản lại phần lớn nhưng cũng đã đọng lại một lớp dày, tuyết lại hay rơi, che lấp hết những dấu vết của động vật cũng như quái vật.

Lúc đi qua chỗ hôm qua họ đánh nhau với lũ nhện mặt người, dấu vết đánh nhau đã biến mất, tối qua tuyết rơi cả đêm, che lấp hết các dấu vết mà họ đã tạo ra rồi. Cũng may là hôm qua chú Trần Sơn đã dọn dẹp ra một con đường nhỏ để đi đến chỗ hang ổ của lũ sói. Họ đi men theo con đường hôm qua đã dọn, dừng lại ở khoảng cách giống hệt hôm qua.

Để an toàn, chú Sơn lại lấy ra loại cỏ có thể đánh lừa khứu giác của quái vật ra. Lần này Lộ Minh cuối cùng cũng nhìn rõ loại cỏ đó vì chú Sơn đã đưa cho cậu một cây.

Vật phẩm: Cỏ khứu giác

Phẩm chất: Lam

Giới thiệu: Một loại cỏ thần kỳ mọc trong rừng sâu, là một loại tài nguyên không thể thiếu của các thợ săn, thường mọc tại vách núi cao hoặc hang tối.

Ứng dụng: Dùng lửa đốt cỏ khứu giác sẽ tạo ra một loại khói có thể đánh lừa khứu giác của quái vật, có tác dụng trong 1 tiếng đồng hồ.

Chú ý: Cấp độ quái vật càng cao, tác dụng của loại cỏ này càng ngắn. Nếu đối đầu trực diện với quái vật, cỏ khứu giác vô hiệu.

Lộ Minh học theo chú Sơn, đốt cỏ lên, cố gắng để khói bao quanh bản thân, sau đó hai người họ bắt đầu đi kiểm tra những cái bẫy đã được đặt hôm qua.

Cái bẫy đầu tiên đặt trên mặt đất, có một miếng thịt quái vật bình thường không to lắm làm mồi. Cái bẫy đã bị đụng vào, nhưng không bắt được sói cực tốc mà lại bắt được một loài khác. Đó là một con chồn tuyết. Bẫy sắt kẹp chặt chân chồn tuyết, nó bị chảy máu quá nhiều, thời tiết thì lạnh, đêm qua tuyết rơi nhiều nên đã chết cóng.

Con chồn tuyết này có bộ lông trắng như tuyết, dài khoảng 20 cm, không nặng lắm. Lộ Minh bấm phân giải, thông tin về loài chồn tuyết này cũng hiện ra. Chồn tuyết là quái vật cấp 1, cơ thể dài khoảng 13 đến 29 cm, con chồn tuyết mà cậu bắt được coi như là một con khá cân đối. Chồn tuyết có thể đổi màu lông theo mùa, chúng có bộ lông màu nâu vào mùa hè và sẽ chuyển thành màu trắng khi đông sang. Chồn tuyết nhẹ, là một loại động vật ăn thịt nhỏ, chắc con chồn tuyết này không săn được mồi, lại bị mùi hương của thịt quái vật hấp dẫn nên mới rơi vào bẫy.

Phân giải chồn tuyết nhận được 2 miếng thịt quái vật và lông chồn tuyết. Những thứ đó sẽ tự động thu vào trong balo. Lộ Minh đặt lại bẫy mới, dùng một miếng thịt quái vật khác làm mồi. Tuyết rơi khiến mùi hương bị cản trở, không bay đi xa lắm, có lẽ vì thế nên cái bẫy này mới thu được một con chồn tuyết.

Đây cũng là cái bẫy xa nhất nên có thu hoạch cũng là một niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lộ Minh đi theo chú Sơn, họ đi qua rất nhiều cây tuyết, Lộ Minh nhịn cảm giác muốn thu hoạch nhựa cây tuyết lại, họ không có thời gian chờ nhựa chảy, nếu để qua đêm, tuyết rơi sẽ làm hỏng hết đống nhựa tuyết đã hứng được thì phí quá.

Cái bẫy tiếp theo là một cái bẫy treo chứ không phải cái bẫy trên mặt đất như lúc nãy. Nguyên lý của cái bẫy này là khi con mồi động vào bẫy thì nó chân nó sẽ vướng vào dây thừng và bị treo lên cao. Ở cái bẫy này, họ thấy một con sói cực tốc trưởng thành.

Sói cực tốc trưởng thành có thân hình thuôn dài, lông màu xám nhạt, chân sau phát triển, móng vuốt sắc bén. Phần lông trên lưng tạo thành những hình lốc xoáy không có quy tắc. Răng nanh của sói cực tốc sắc bén, lần trước Lộ Minh đã bị móng vuốt và răng nanh của loài sói này làm bị thương. Bây giờ tuy cậu đã mạnh hơn trước rồi nhưng loài sói này có một điểm, đó là tốc độ rất nhanh mà tốc độ của Lộ Minh lại là chỉ số thấp nhất, thế nên để đảm bảo an toàn, tốt nhất là cậu không nên đụng độ trực tiếp với chúng.

Có lẽ con sói cực tốc bị treo trên cây chưa lâu, lúc cậu và chú Sơn lại gần, nó vẫn có sức để vùng vẫy. Chú Sơn lấy cung tên ra, Lộ Minh dùng nấm xanh lục tẩm độc lên mũi tên, rồi chú Sơn nhắm bắn vào con sói cực tốc đã bi treo trên cây.

Mũi tên cắm vào cổ con sói, độc tính phát tác làm nó đau đớn, vùng vẫy càng mạnh hơn. Chợt nó hú lên, tiếng hú vang vọng, lúc này cả Lộ Minh và chú Sơn đều cảm thấy không ổn. Con sói này có lẽ đang gọi bầy đàn của nó đến.

Chú Sơn lại bắn thêm một mũi tên nữa, độc tố gấp 2 lần khiến con sói cực tốc đang bị treo chết nhanh hơn. Lộ Minh nhanh chóng phân giải con sói cực tốc này rồi hai người bắt đầu tìm chỗ trốn.

Lúc này tác dụng của có khứu giác vẫn còn khoảng 40 phút nữa.

Xung quanh không có nhiều chỗ trốn lắm, quanh đó chỉ có vài bụi cây thấp bé, không đủ che thân người, cách tốt nhất là leo lên cây. Lộ Minh leo cây không nhanh bằng thợ săn lão luyện như chú Sơn nhưng cậu đã tìm được một cái cây khá dễ trèo. Họ núp trong tán cây, vừa mới trốn không được bao lâu thì đàn sói đã kéo tới.

Chúng tới khá nhanh, như thể chỉ quanh quẩn gần đây. Có lẽ chúng cũng đã biết đồng loại bị dính bẫy tại đây nên mới không dám đi xa. Cả đàn sói khoảng 20 con, Lộ Minh để ý thấy có một con sói cực tốc lớn hơn hẳn những con còn lại. Cậu biết đó là sói đầu đàn của đàn sói này.

Sói đầu đàn của đàn sói cực tốc là quái vật cấp 4. Ở cấp độ này, chúng đã có suy nghĩ đơn giản rồi, Lộ Minh không dám manh động, cậu nhìn chú Sơn ở một cái cây không xa, chú cũng ra dấu là hãy cứ ở yên đó.

Hai mươi con sói vây quanh cái cây có bẫy, không có con nào dám tiến lên, chúng sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo bị treo trên bẫy. Việc con sói đã bị treo trên cây biến mất có lẽ đã khiến con sói đầu đàn e ngại, nó hú lên một tiếng, những con sói khác bắt đầu xếp hàng phía sau con sói đầu đàn.

Lộ Minh nghĩ thầm, cậu thấy con sói này khá có linh tính, chắc nó đang bảo vệ bầy đàn của nó đây mà. Đúng là một con sói đầu đàn có trách nhiệm.

Cậu chợt nhớ tới, hình như trong balo cậu có một thứ có thể sử dụng được ngay lúc này. Ngày cậu nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 3 có mở được rất nhiều thứ, trong đó có một thứ tên là vòng thuần hóa thú. Lộ Minh lục tìm trong balo, thường thì những đồ vật này cậu hay để ở nhà, nhưng do cái vòng đó khá đặc biệt nên Lộ Minh vẫn đem theo.

Vật phẩm: Vòng thuần hóa thú

Cấp bậc: Lam

Giới thiệu: Một chiếc vòng cổ có bảng tên dành cho quái vật, động vật đã được phù thủy yểm bùa. Nếu bạn yêu thích thú cưng, đây là một vật phẩm được tạo ra để dành cho bạn đó.

Cách sử dụng: Đeo chiếc vòng vào cổ động vật, quái vật, bạn sẽ thuần phục được chúng, chúng sẽ trở thành thú cưng của bạn.

Chú ý: Chỉ có tác dụng với quái vật từ cấp 4 trở xuống.

Đây chính xác là thứ mà cậu đã nghĩ tới. Cậu có thể thuần phục con sói đầu đàn vì nó vừa hay là quái vật cấp 4. Nhưng lại có một khó khăn mới, đó là vật phẩm này cần phải đeo vào cổ của quái vật mới có tác dụng. Cậu không chắc là tốc độ của cậu đủ nhanh để có thể đeo cái vòng này lên cho con sói đầu đàn.

Thôi vậy, có thể hôm nay không phải là ngày lành để có một con chiến thú.

Lộ Minh ngậm ngùi cất vòng thuần hóa thú vào balo. Cành cây cậu ngồi khá chắc chắn nhưng không có nhiều không gian lắm, ngồi lâu khiến tay chân cậu bắt đầu tê và mỏi, nhưng đàn sói cực tốc vẫn đang ở dưới kia, chúng đang đánh hơi gì đó, chưa thấy rời đi. Lộ Minh đoán là chúng vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm con sói trúng bẫy.

Lộ Minh cố gắng thử duỗi chân ra cho bớt mỏi. Chân cậu đạp vào chạc cây bên cạnh. Hai chạc cây tạo thành hình chữ Y, vừa hay tạo thành chỗ cho Lộ Minh ngồi nhưng sau khi ngồi xuống thì chân không có nhiều không gian hoạt động lắm. Sau một lúc cố gắng thì chân cậu đã duỗi ra được, nhưng có thể do chân đang tê, không khống chế được lực nên chạc cây bị rung, tuyết trên lá cây đột ngột rơi xuống.

Tiếng tuyết rơi xuống nền tuyết vốn không mạnh lắm, nhưng tuyết trên tán cây đã đọng lại hai ba hôm rồi, chúng khá nặng nên âm thanh khi tiếp đất cũng không nhỏ bao nhiêu.

Chẳng mấy chốc, quanh gốc cây Lộ Minh đang nấp có mấy con sói bao quanh. Chúng đã nghe thấy âm thanh, dù không ngửi thấy mùi con người nhưng vẫn chạy lại. Đàn sói nhe răng đi xung quanh gốc cây, Lộ Minh ở trên cây cầm chắc thanh kiếm Vạn Vật, cậu sẵn sàng nạp lửa để chiến đấu với chúng. Cho dù là chiến đấu với cả đàn sói thì cậu cũng có tự tin sẽ có thể chiến thắng.

Lúc này, tác dụng của cỏ khứu giác là 25 phút.

Nhưng cỏ khứu giác có một nhược điểm, đó là nếu bị quái vật nhìn thấy thì sẽ mất đi tác dụng đánh lừa khứu giác. Lộ Minh không biết bản thân đã lộ chưa, cậu quyết định sẽ ở yên trên cây thêm mấy phút nữa, nếu cậu đã bị lộ thì cuộc chiến hôm nay là không thể tránh khỏi. Kiếm pháp của cậu không bằng Belina song thanh kiếm của cậu lại là một thanh kiếm tốt, sau trận chiến ngày hôm qua với lũ nhện, cậu cũng đã ngộ ra được nhiều điều và đã làm quen với thanh kiếm rồi.

Năm phút trôi qua, lũ sói vẫn tập trung dưới gốc cây mà Lộ Minh đang trốn. Con sói đầu đàn cũng đã tới gần bên này, lũ sói đang định dùng móng vuốt cào gốc cây. Móng vuốt của sói cực tốc sắc bén ra sao trước đây Lộ Minh đã được nếm thử rồi. Cậu biết mình không thể trốn nữa.

Lộ Minh nạp lửa cho kiếm Vạn Vật, đối phó với những con quái vật có lông thì dùng lửa lúc nào cũng hữu dụng. Trên cây không có nhiều không gian để vung kiếm, Lộ Minh dứt khoát chém hết những chạc cây xung quanh, tiếng cành cây rơi xuống tuyết khiến mấy con sói ở dưới gốc cây phải lùi ra xa nhưng chúng nhất quyết không rời đi.

Sau khi đã có đủ không gian để vung kiếm, Lộ Minh đã bại lộ trước đàn sói, chú Sơn ở bên kia thì vẫn an toàn. Cậu thấy chú lấy cung tên ra, chú sẽ tấn công từ xa yểm trợ cậu.

Lộ Minh vung kiếm, kiếm khí nóng rực đi qua, đốt cháy lớp lông trên người mấy con sói. Mùi lông cháy khét khiến lũ sói vị kích thích, chúng kêu không ngừng, lộ rõ vẻ đau đớn.

Cú đánh là tín hiệu rằng cuộc chiến đã bắt đầu. Lộ Minh đứng im trên cây, cậu liên tục vung những nhát kiếm nóng cháy nhưng lúc này lũ sói cũng học khôn, chúng có tốc độ nhanh nên dễ dàng né tránh những nhát kiếm của cậu. Song vì để né tránh kiếm khí, đàn sói cũng cách xa gốc cây mà cậu đang đứng. Lộ Minh tìm cơ hội trèo xuống. Cậu đang đứng ở chạc cây cách mặt đất hơn 3 mét, không tiện để nhảy xuống nên vẫn phải trèo xuống từ từ.

Vừa chạm đất, lũ sói đã tấn công. Tốc độ chúng rất nhanh, Lộ Minh chỉ cảm thấy mấy cái bóng lướt qua lướt lại rất nhanh, chúng chưa tấn công cậu,  có lẽ vẫn sợ bị lửa đốt.

Cậu nâng kiếm, vào trạng thái phòng thủ. Cậu dựa vào thân cây, liên tục vung kiếm đánh vào những chỗ cậu cảm thấy là có sói cực tốc. Song cách làm này không khả quan lắm, chúng quá nhanh nên cậu đánh không trúng, kể cả có dùng lửa cũng không có tác dụng gì.

Xem ra phải thay đổi cách chiến đấu thôi. Với tốc độ này thì chú Sơn cũng không dễ bắn trúng được. Lửa mất đi tác dụng, Lộ Minh suy nghĩ rồi đổi sang nước.

Hiện tại nhiệt độ ngoài trời là âm độ, tức là chỉ cần nước tiếp xúc với không khí sẽ bị đóng băng, khi đàn sói bị đóng băng thì ưu thế về tốc độ của chúng cũng sẽ bị hạn chế.

Quả nhiên, ngay khi con sói đầu tiên bị dính chặt vào tuyết, Lộ Minh biết mình đã chọn đúng loại nguyên tố cần dùng để đối phó với lũ sói. Cậu liên tục nạp nước vào kiếm rồi bắt đầu phát động tấn công.

Khi đàn sói phát hiện khi bị đánh trúng sẽ không thể di chuyển, chúng bắt đầu không tiếp cận cậu nữa. Lúc này, con sói đầu đàn cuối cùng cũng ra tay. Tốc độ của sói cực tốc trưởng thành vốn đã rất nhanh, nhưng tốc độ của con sói đầu đàn này còn nhanh hơn.

Kiếm không chạm được vào con sói đầu đàn, Lộ Minh chỉ thấy một cơn đau nhói kéo đến, lúc cúi xuống thì tay phải cậu đã có thêm một vết cào sâu hoắm. Đây còn là kết quả của việc cậu đã mặc áo bông mùa đông siêu dày rồi.

Máu tươi chảy ra thấm vào áo, nhưng nhanh chóng đông lại. Lộ Minh biết trận chiến này không thể kéo dài lâu hơn nữa. Cậu buộc phải kết thúc nhanh chóng để về nơi trú ẩn xử lý vết thương.

Lộ Minh lấy từ balo ra mấy thùng nước. Cậu dừng sức hất nước ra khắp nơi xung quanh cậu. Nước tiếp xúc với không khí nhanh chóng kết băng. Lớp băng trơn trượt này sẽ khiến tốc độ của sói cực tốc bị chậm lại đi phần nào, hoặc nếu may mắn hơn thì cậu sẽ hất trúng con sói đầu đàn đang tấn công cậu.

Sau khi lớp băng xung quanh Lộ Minh bắt đầu nhìn thấy được bằng mắt thường, cậu cũng đã may mắn hất nước trúng con sói đầu đàn. Nó to hơn tất cả những con sói khác trong đàn, bốn chân bị nước đóng băng dính chặt trên mặt đất không đi được, cậu nhớ đến vòng thuần hóa, vội lấy ra đeo lên cổ của con sói đầu đàn.

[Xác định sử dụng vòng thuần hóa lên đối tượng Sói Cực Tốc đầu đàn cấp 4?]

[Có               Không]

Lộ Minh nhanh chóng bấm có. Sau khi bấm có xong, ánh mắt con sói đầu đàn từ sắc bén, muốn cắn chết cậu trở thành một loại vui mừng ấm ức không nói rõ nên lời. Con sói đầu đàn hú lên một tiếng, những con sói khác còn hoạt động được bắt đầu lui lại. Lộ Minh thấy tình hình đã được khống chế nhưng cậu vẫn chưa dám manh động, cậu nhanh chóng mở thông tin thú cưng ra nhìn thử.

Tên: Chưa biết (Có thể đặt tên)

Chủng loại: Sói cực tốc

Cấp bậc: Quái vật cấp 4 (Có thể nâng cấp)

Sở thích: Chờ khám phá

Kỹ năng: Chờ khám phá

Độ thân mật: 50 – Hóa thù thành bạn (Có thể nâng cấp)

Độ thân mật của cậu và con sói cực tốc đầu đàn là 50, theo như gợi ý của hệ thống thì khi cậu chơi đùa và cho nó ăn, mức độ thân mật sẽ nâng lên. Nếu như đối xử không tốt với nó thì độ thân mật sẽ giảm xuống. Khi độ thân mật giảm xuống 0 thì tác dụng của vòng thuần hóa thú sẽ biến mất.

Hiện tại độ thân mật là 50, Lộ Minh thở phào, như thế có nghĩa là cậu không cần sợ khi thả nó ra. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng cầm đuốc, cẩn thận dùng sức nóng làm tan phần băng ở tứ chi của con sói.

Lúc này chú Sơn cũng chạy đến. Chú ở trên cây đã xem hết quá trình cậu thu phục con sói này.

  • - Lãnh chủ đại nhân, để chú làm cho, cháu xử lý vết thương đi.

  • - Để cháu giúp con sói đầu đàn này đã, chú thả nốt mấy con sói còn lại hộ cháu.

Lộ Minh chậm rãi và cẩn thận làm tan băng cho con sói đầu đàn. Sau khi được tự do, nó đứng im nhìn chú Sơn cứu những con sói khác trong đàn. Cả đàn sói khoảng 20 con chỉ chết mất vài con vì bị lửa thiêu, còn lại đều bị cố định. Nay Lộ Minh đã thuần hóa được sói đầu đàn rồi, dưới hiệu lệnh của sói đầu đàn, những con sói khác cũng không có ý định tấn công hai người nữa.

  • - Mày muốn về cùng tao hay ở lại đây?

Cậu không biết con sói có nghe hiểu không nhưng vẫn muốn hỏi nó như thế. Vì trước đó cậu thấy con sói này rất có linh tính, có thể sẽ nghe hiểu được những gì cậu nói.

Quả nhiên, con sói bắt đầu lại gần cậu rồi cọ đầu vào đùi cậu. Hóa ra khi cậu giúp nó làm tan băng và thả cả đàn nó ra thì độ thân mật đã tăng lên 10 điểm nữa, con sói này muốn thân thiết với cậu hơn.

  • - Thế này là muốn đi cùng tao đúng không? Thế đàn sói của mày thì sao?

Chỉ thấy con sói quay lại với cả đàn, kêu vài tiếng gì đó không ai hiểu được, rồi bọn sói còn lại rút dần, chỉ còn con sói đầu đàn ở lại. Nó đã dùng hành động của mình để thể hiện rằng nó muốn trở về nơi trú ẩn cùng cậu.

Lộ Minh thấy vậy cũng thở phào. Thực ra chú Sơn còn đặt mấy cái bẫy nữa, cậu muốn đi kiểm tra nốt nhưng bị chú từ chối.

  • - Lãnh chủ đại nhân cứ về đi, còn hai cái bẫy nữa tự chú đi là được, cháu về xử lý vết thương đi, hai cái bẫy còn lại không ở gần đàn sói nên chắc không có con sói nào trúng bẫy đâu.

Nhắc tới vết thương, Lộ Minh chợt cảm thấy cơn đau từ cánh tay phải lại bùng lên. Vừa nãy cậu còn căng thẳng vì phải đối đầu với đàn sói nên không thấy gì, hoặc do chỗ lộ ra đã lạnh cóng nên không thấy đau. Thế mà chú Sơn vừa nhắc thì đại não cậu như nhớ ra vết thương, đột nhiên truyền đến cơn đau vậy.

  • - Chú, mình về luôn cũng được, mai chú với Belina đi kiểm tra cùng nhau cũng không sao đâu.

  • - Thế... Thôi cũng được vậy.

Mặt Lộ Minh trắng bệch vì đau nhưng mũi câu đỏ vì lạnh, đôi môi thì tím tái lại. Chú Trần Sơn sợ rằng nếu để cậu đi về một mình thì không an toàn nên đành nghe lời, hai người họ bắt đầu đi về nơi trú ẩn.

Lúc về đến nơi, Belina đã chờ cậu ở cửa nhà. Lúc nhìn thấy con sói cực tốc đi cùng Lộ Minh và chú Sơn quay trở về, cả Belina và Tú Vân đều thấy lo cho hai người. Nhất là khi nhìn thấy tay phải của Lộ Minh bị thương.

Lộ Minh bèn xua tay nói cậu không sao, chú Sơn vội gọi Belina đi lấy hộp cứu thương giúp Lộ Minh băng bó tay, tiện giải thích rằng con sói cực tốc theo họ về đã được thuần hóa rồi, sẽ không làm hại đến mọi người.

Thuốc trị thương của hệ thống vẫn tốt như ngày nào, nhưng do tiếp xúc với không khí lạnh lâu nên Lộ Minh bị bỏng lạnh, cậu phải bôi hai lớp thuốc mới thực sự đỡ đau.

Cuối cùng con sói cực tốc được đặt tên là Xám, vì bộ lông của nó màu xám. Lộ Minh nhờ Tú Vân may cho Xám một cái ổ sau đó để Xám ở cùng phòng với cậu. Cậu phải “cày” điểm thân mật với Xám, hơn nữa cũng chỉ có cậu mới kiểm soát được Xám qua bảng điều khiển nên như vậy là tốt nhất.

Lúc ấy trời vẫn còn chưa tối, Lộ Minh lấy một con gà cánh dài cho Xám ăn, chú sói cực tốc ăn rất vui, ăn xong  thì bắt đầu chạy xung quanh nơi trú ẩn như thể tuần tra địa bàn vậy.

May một chiếc ổ cho thú cưng không khó, Tú Vân làm xong khá nhanh, nhưng cái ổ thú cưng này đã hao mất một lượng lớn bông, cũng may là số bông mà Lộ Minh dự trữ khá nhiều mới chịu đựng được sự tiêu hao này.

Sau khi chạy mệt, Xám bắt đầu nằm trong cái ổ ấm áp rồi ngủ khò khò, Lộ Minh không làm phiền nó, cậu chạy sang phòng làm việc và bắt đầu kiểm kê lượng hàng hóa bán được hôm nay. Cậu muốn xem thử xem liệu có ai dùng đồng vàng mua đồ hay không hoặc cậu có thu được vật phẩm nào đặc biệt hay không.

Vừa mở khu giao dịch ra, một đống tin nhắn lại bắt đầu nảy lên. Lộ Minh không đọc những tin nhắn đó vì đọc không hết được. Mở phần doanh thu bán hàng, Lộ Minh thấy có vài người chịu dùng đồng vàng mua đồ. Cậu đoán rằng phần lớn mọi người đều đã nâng nơi trú ẩn lên cấp 3 rồi mới có đồng vàng để mua đồ được. Cậu thu được 40 đồng vàng và một số bản vẽ. Các bản vẽ đều là cấp bậc xanh lục, khá ít người chịu trả bản vẽ màu xanh lam vì chúng quá quý hiếm. Lộ Minh cũng không thất vọng vì điều này, thậm chí cậu còn khá hứng thú với mấy bản vẽ nghe có vẻ đặc biệt.

9

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout