Chương 19: Nhiệm vụ và phần thưởng



Bữa sáng ấm áp khiến Lộ Minh hiếm hoi có suy nghĩ muốn lười biếng, nhưng thanh tiến độ nhiệm vụ vẫn còn đó, thời gian đếm ngược để đón cháu gái cũng vẫn chạy từng giây, cậu không thể lười biếng lúc này được.

Mở màn hình hệ thống, Lộ Minh nhận được khá nhiều thông báo từ máy dò quặng kim loại. Tính theo thời gian 24 giờ đồng hồ, máy dò quặng sẽ còn làm việc được vài tiếng nữa cho tới chiều, cậu sẽ phải đi nhặt nó về, hoặc tiếp tục nạp pha lê ma thuật để robot rùa có thể tự mình chạy về.

Cả ngọn núi lớn đã được quét xong, ngoài ra, robot rùa còn quét thêm một khu vực cạnh một ổ nhện mặt người khác, tài nguyên không có gì đáng nói, nhưng bản thân nhện mặt người đã là tài nguyên khá tốt với cậu rồi.

Tuyết rơi quá lớn khiến cậu không thể ra ngoài, nhưng hoạt động trong nơi trú ẩn thì vẫn ổn, mấy ngày nay mọi người thay phiên nhau dọn tuyết, hôm nay không ra ngoài được, Lộ Minh quyết định chờ tuyết ngừng rơi sẽ ra ngoài dọn tuyết.

Tuyết đọng dày, đường đi trơn trượt, lúc nào cũng phải cẩn thận kẻo ngã vào tuyết. Tuyết trên mái nhà cũng dày, nhiều lần nhìn lớp tuyết trên mái nhà được dọn xuống, Lộ Minh vẫn hay thường cảm thán, may mà cậu nâng cấp nơi trú ẩn nhanh, chứ nếu vẫn là căn nhà tranh lợp cỏ khô trước kia, có lẽ đã chẳng trụ nổi một đêm gió tuyết rít gào.

Tuyết rơi khiến Xám bị nhốt trong nhà, tuy cậu biết xám là quái vật bản địa, sẽ không sợ nhiệt độ này nhưng hiện tại Xám đã được cậu nhận nuôi, cứ coi như cậu mang trái tim cha già, không cho con giai đi làm việc nguy hiểm cũng được.

Lộ Minh đi ngang qua phòng khách, cậu dừng lại hỏi thăm những vị khách của cậu, khách sáo vài câu rồi quay về phòng làm việc. Sau khi cho đấu giá tháp tên, cậu nhận được khá nhiều đơn đặt hàng làm tháp tên. Việc làm tháp tên lại khá lâu, mỗi ngày chỉ xử lý được một vài đơn hàng. Song số thù lao nhận được sau những đơn hàng tháp tên lại khá ổn định, cậu nhận đồng vàng và vật phẩm đặc biệt chứ không nhận vật phẩm thông thường. Đa số người chơi sẽ chịu trả đồng vàng vì hiện tại chưa cần dùng nhiều đến đồng vàng. Như vậy lại hợp ý cậu, vì thứ cậu thiếu là đồng vàng chứ không phải vật phẩm đặc biệt.

Tất cả mọi người đều hiểu một đạo lý, đồng vàng mở rương là có, nhưng vật phẩm đặc biệt thì phải xem vận may. Cứ như thế, sau khi làm vài đơn, số đồng vàng Lộ Minh có nhanh chóng đạt mốc ba mươi nghìn, nhưng số cậu cần là một trăm nghìn, vẫn còn thiếu nhiều.

Ngoài đồng vàng, Lộ Minh cũng nhận thêm quặng kim loại. Cậu cần quặng để tinh luyện, luyện 100 quặng đổ lên sẽ có xác suất nhận được vàng, đây là số liệu mà cậu đã thử rất lâu mới có được.

Đương nhiên, số vàng nhận được sẽ không cố định, Lộ Minh từng nghe Belina nói, cậu cần 100 quặng trở lên mới nhận được vàng là bởi cậu không phải thợ rèn. Nếu là thợ rèn thì sẽ có xác suất nhận được vàng cao hơn. Chỉ là hiện tại chưa có nhiệm vụ liên quan đến nghề nghiệp, cậu cũng không biết đi đâu để tìm thợ rèn giúp cậu rèn quặng.

Chuyện này chắc vẫn còn phải xem xét thêm.

Nhân lúc chờ tháp tên được chế tạo thành công, Lộ Minh tranh thủ làm một số giao dịch trên khu giao dịch. Hiện tại nhiệm vụ đã ít hơn nhiều so với lúc trước, không còn những giao dịch trao đổi cỏ khô, gỗ, đá hay đồ ăn, nước uống nữa. Hiện tại đa phần là nhiệm vụ trao đổi vật phẩm, ví dụ như Hà Thu cần nhiều nguyên liệu nấu ăn, cô ấy có thể đăng tin yêu cầu trao đổi nguyên vật liệu, thù lao sẽ là một món ăn nào đó.

Lộ Minh đang đi tìm những đơn hàng đổi bằng đồng vàng. Giữa đống yêu cầu trao đổi nhiều như lá rơi mùa thu này, cũng may là hệ thống có chức năng lọc đơn hàng. Sau khi điền thông tin lọc là đồng vàng, màn hình trước mặt cậu chỉ còn một vài đơn hàng lẻ tẻ. Trong đó có một đơn hàng khá hợp với cậu. Có người muốn đổi máy lọc nước và sẽ trả vàng. Thực ra trong mùa băng giá, đa số người chơi sẽ dùng tuyết đun thành nước chứ không cần nhiều đến máy lọc nước nữa. Đơn hàng này có vẻ khá kỳ lạ nhưng vì cậu có bản vẽ máy lọc nước nên Lộ Minh cũng chẳng chần chừ gì. Đổi một cái máy lọc nước được 100 vàng. Lộ Minh cảm thấy người này khá hào phóng. Nhưng cậu hài lòng với sự hào phóng này. Cậu còn thiếu khoảng bảy mươi nghìn đồng vàng nữa là sẽ đủ để kích hoạt kỹ năng đón cháu gái.

Dạo gần đây có vẻ mọi người đã biết được việc cậu cần đồng vàng, nên đa số các đơn hàng của cậu đều là đồng vàng, thậm chí đến cả phần đấu giá cũng có người nhắn tin bảo cậu đổi thành đồng vàng. Lộ Minh thấy ý kiến này cũng khá ổn nên cậu định từ nay trở đi, mỗi ngày cậu sẽ đấu giá 30 tháp tên nhưng chia thành hai kiểu đấu giá, 1 là đấu giá bằng vật phẩm, hai là đấu giá bằng đồng vàng.

Cậu cũng công bố nguyên liệu cần để chế tạo tháp tên, không có quá nhiều người có thể lấy ra được sắt, thế nên công cuộc đấu giá tháp tên của cậu vẫn khá thuận lợi.

Chăn lông không còn là vật phẩm cậu bán nhiều nữa, mà thay vào đó là túi ngủ. Túi ngủ có thể tăng 5 độ cho người chơi nên được yêu thích nhiều hơn. Lúc chọn giá cả, Lộ Minh cố ý đặt giá cả là quặng kim loại, nhờ có túi ngủ, số quặng kim loại cậu thu vào mỗi ngày đều lên đến ba chữ số, hiện tại trong kho của Lộ Minh vẫn còn kha khá quặng, cậu suy nghĩ rồi làm thêm bẫy để đăng bán.

Bẫy dùng vật liệu chính là quặng kim loại, cậu tiếp tục sử dụng giả cả cũ, gấp đôi số vật tư cần thiết để chế tạo lên rồi đăng bán. Bán bẫy cũng là một nguồn thu thập quặng kim loại lớn của cậu.

Bàn làm việc đã được nâng cấp nhưng vẫn không thể nào chạy theo kịp tốc độ chế tạo của cậu. Hơn nữa ngoài mấy vật phẩm kia, cũng có rất nhiều người muốn mua rương gỗ phiên bản nâng cấp từ chỗ cậu, đây cũng là một nguồn kiếm gỗ cao cấp không tệ.

Gió rít hơn một tiếng mới dừng lại, Lộ Minh nhìn ra cửa sổ, chú Sơn đã chuẩn bị ra cửa dọn tuyết, Belina cũng đi giúp, Tú Vân cũng sẵn sàng. Thân làm lãnh chủ của nơi trú ẩn này, Lộ Minh cũng nhanh chóng đi ra ngoài giúp đỡ.

Tuyết dừng, Xám được thả ra ngoài lại chạy tót vào rừng sâu, tám phần là quay về với đàn rồi sẽ đi săn. Lộ Minh biết Xám cũng là bá chủ một cõi nên không quá lo lắng, để nó tự do chạy nhảy.

Dọn tuyết mất hơn một tiếng, thời gian buổi sáng đã chẳng còn lại bao nhiêu. Tuyết được dọn sẽ được chở ra ngoài nơi trú ẩn và được đổ vào hoang mạc. Khi mùa băng giá trôi qua, tuyết tan sẽ trở thành tài nguyên nước để cứu sống hoang mạc.

Sau khi dọn được một vùng diện tích, Lộ Minh bắt đầu xây dựng nhà ở sơ cấp. Đây là bản vẽ mà cậu mới mở được từ rương màu đỏ hôm qua. Nhà ở sơ cấp là nhà ở làm bằng gạch ngói nung, gồm ba gian, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, có thể nói là cơ bản đến không thể cơ bản hơn được nữa. Nhưng căn nhà này có thể nâng cấp, Lộ Minh dự định nâng cấp thành nhà ba phòng ngủ một phòng khách, một phòng bếp, một phòng làm việc, một nhà tắm nhà vệ sinh tích hợp để cho năm NPC ở lại đây. Ngôi nhà được xây gần nhà của cậu để tiện đi lại.

Để đề phòng cực hàn, Lộ Minh cũng xây luôn cả lò sưởi và chuẩn bị một ít thức ăn khô cũng như than cho họ trong bếp. Máy lọc nước cũng được trang bị hai cái.

Thời gian xây dựng không dài, cỡ 15 phút là đã xong, lại thêm 15 phút nâng cấp nữa, 30 phút sau một ngôi nhà mới toanh đã hình thành, Lộ Minh báo tin này cho năm vị khách vẫn đang ở trong phòng khách nhà cậu.

Trông họ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi một ngôi nhà to như thế được xây trong 30 phút. Chắc đây là thiết lập hợp lý của hệ thống với thế giới này. Nhưng trông họ có vẻ rất cảm kích cậu.

- Cảm ơn ngài, lãnh chủ đại nhân hiền lành, ngài đã cho chúng tôi quá nhiều thứ. -  Thợ săn cao to nhất trong nhóm người lên tiếng – Hôm qua vẫn chưa kịp giới thiệu với ngài, chúng tôi là thợ săn đến từ bộ lạc Hồng Vũ, tôi là Dane, đội trưởng đội săn thú của bộ lạc Hồng Vũ. Đây là Jame, Dora và Kim.

Dane giới thiệu lần lượt từng người một, giới thiệu đến ai thì người đó sẽ cúi đầu chào cậu. Dane cao lớn nhất, tuổi tác trông cũng lớn nhất vì khuôn mặt khá trưởng thành, Jame trông khá trẻ, chắc chỉ mới đôi mươi, cười lên khá bẽn lẽn. Dora có mái tóc ngắn, khuôn mặt có vẻ khá nghiêm túc, không nói nhiều lời, nhìn không ra tuổi tác. Kim là một chàng trai có giọng nói vang và thích cười, lúc cười lên thì có má lúm đồng tiền.

- Chào Dane, Jame, Dora, Kim và cả Baila nữa. Thật ngại vì để mọi người phải ngủ ở phòng khách, tôi vừa mới xây một căn nhà mới gần ngay đây, mọi người có thể qua đó ở. Sẽ thoải mái hơn bên này một chút, căn nhà đó có 3 phòng ngủ. Có cả phòng tắm, phòng bếp, phòng làm việc nữa.

- Cảm ơn ngài, chúng tôi đã làm phiền ngài nhiều quá rồi. Nay vết thương của chúng tôi đã đỡ hơn nhiều, chúng tôi vẫn còn nhiệm vụ phải làm, có lẽ không ở lại quấy rầy ngài thêm nữa. – Dane cung kính cúi người, từ tốn nói vậy.

Lúc này, thông báo hệ thống đột nhiên xuất hiện.

[Nhóm thợ săn đã quyết chí muốn rời khỏi nơi trú ẩn để tiếp tục tìm kiếm phong diệp, nhưng ngày cực hàn đang đến gần, lúc này bạn sẽ: ]

[Lựa chọn 1: Vui vẻ tiễn họ đi khỏi nơi trú ẩn và nói bóng gió về việc họ đã khiến bạn phải gặp thiệt hại bao nhiêu đồng thời giấu hết thông tin về cực hàn]

[Lựa chọn 2: Vui vẻ tiễn họ đi khỏi nơi trú ẩn và nói bóng gió về việc họ đã khiến bạn phải gặp thiệt hại bao nhiêu đồng thời tiết lộ thêm một vài thông tin về ngày cực hàn ]

[Lựa chọn 3: Tiễn họ đi khỏi nơi trú ẩn và tiết lộ thêm một vài thông tin về ngày cực hàn lẫn thuốc phong diệp, đồng thời cung cấp thêm đồ ăn nước uống cho họ đi tìm thuốc]

[Lựa chọn 4: Nói thẳng rằng mình đã đáp ứng Baila giúp họ tìm thuốc và hiện tại đã có thông tin về thuốc, bạn có thể giúp họ tìm kiếm hoặc cung cấp thông tin cũng như đồ ăn thức uống cho họ tự tay tìm kiếm đồng thời tiết lộ thêm thông tin về cực hàn sắp tới]

[Lựa chọn 5: Nói với họ rằng mình có tung tích của phong diệp rồi, có thể trợ giúp họ tìm kiếm đồng thời tiết lộ thêm thông tin về cực hàn sắp tới]

Lộ Minh nhìn năm lựa chọn hiện ra trước mắt. Mỗi một lựa chọn chỉ khác nhau chút ít nhưng có thể sẽ đưa lại nhiều kết quả khác nhau hoàn toàn. Ít nhất là hiện tại lựa chọn 1 và 2 đã bị cậu loại đầu tiên. Lộ Minh vẫn còn nhớ rõ yêu cầu của nhiệm vụ thợ săn lạc đường là phải cứu trợ những thợ săn này. Đã là nhiệm vụ cứu trợ thì chắc chắn sẽ không thể nào có chuyện không tiết lộ xíu gì về ngày cực hàn sắp tới, lại vui vẻ tiễn họ ra hỏi nơi trú ẩn hay đòi hỏi một phần tiền công vì đã cứu giúp họ được.

Song cậu cũng đâu biết thông tin của loại thuốc phong diệp kia, cậu biết đi đâu mà tìm được?

Cũng chỉ có cái vách núi chỗ hang động của con Gấu Tuyết Kim Loại là có khả năng có thôi. Chẳng lẽ nơi đó có thật?

Lộ Minh nghĩ thông tin này khá khả thi. Bọn họ tìm tới địa điểm đó nên mới đánh thức con gấu tuyết, thế nên rất có thể nơi đó sẽ có vật phẩm nhiệm vụ cũng không biết chừng.

Tiếp theo, có một điều cần phải suy nghĩ đó là cụm từ “cứu trợ”. Bởi cứu trợ không có nghĩa là cậu phải thay họ tìm kiếm vật phẩm, cung cấp vật phẩm ăn uống và đồ mùa đông ấm áp cũng là một loại cứu trợ.

Lộ Minh suy nghĩ trong chốc lát rồi bấm chọn lựa chọn 4. Đây là một lựa chọn khá an toàn, cho nhóm thợ săn có quyền quyết định. Dù sao cũng là thuốc cứu mạng cho tộc trưởng, bọn họ có muốn tự tay đi tìm cũng là đương nhiên. Dưới góc nhìn của họ, đây là một loại thuốc quý, nhỡ chẳng may cậu nổi lòng tham tìm được mà không đưa cho họ thì có khi việc cậu muốn giúp họ tìm kiếm lại khiến cậu lại trở nên khả nghi chứ không phải là lòng tốt nữa rồi.  

- Chuyện này tôi đã nghe Baila nói rồi, cũng đã đáp ứng cô ấy là sẽ báo khi có thông tin. Hôm nay tôi mới nhận được thông tin từ robot thăm dò rằng rất có thể vị thuốc mà các vị cần đang ở trên một sườn đồi cách đây khá xa. Nếu mọi người muốn, tôi có thể chỉ đường, còn nếu mọi người cần, tôi sẽ giúp mọi người đem vị thuốc ấy về. Còn chuyện rời khỏi thì từ từ hẵng đi, vết thương của mọi người đâu đã lành lại, mùa đông quái vật đói, nếu lại gặp phải một con quái vật khác chưa chắc gì mọi người đã thoát được đâu. Hơn nữa không biết mọi người có để ý không, mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường, theo thông tin mà tôi được biết, sắp tới sẽ là giai đoạn cực hàn, nếu các vị rời khỏi nơi này, khả năng cao sẽ bị kẹt trong bão tuyết.

- Bão tuyết?

Thông tin về bão tuyết có vẻ đã khiến họ do dự. Đương nhiên, những lời cậu nói khiến họ vô cùng dao động trước quyết định có nên rời đi hay không. Dù sao thì vết thương do một con quái vật cấp năm gây ra đâu thể dễ dàng lành lại như vậy, quanh đây có loại quái vật nào hay không họ cũng không rõ, nếu chẳng may lại gặp thêm một con quái vật cấp năm nữa thì tính mạng của năm NPC này cũng chưa chắc đã giữ được đâu. Năm người nhìn nhau một lúc, Baila khẽ lắc đầu, Dane hiểu ý cô, sau khi do dự, Lộ Minh thấy Dane cúi người trịnh trọng nói:

- Vậy chúng tôi xin phép làm phiền ngài thêm vài ngày. Để bày tỏ lòng thành, xin ngài hãy nhận lấy số tiền và vật này. Chút vật nhỏ, mong lãnh chủ đại nhân không chê.

Dane lấy từ trong ngực ra một túi vàng nặng trịch, ngoài ra Lộ Minh còn có một vài hạt giống kỳ lạ mà Baila lấy ra. Túi tiền vàng khiến Lộ Minh mừng thầm, phải khó khăn lắm cậu mới giữ được vẻ mặt mình, không để bản thân cười toe toét.

- Mọi người khách sáo quá. – Cậu vẫn chưa tỏ ý muốn nhận – Tôi cũng chỉ tiện tay giúp thôi, số này nhiều quá rồi.

- Mong ngài đừng chê, ngài đã cứu mạng cả năm chúng tôi, chút tiền này còn chưa đủ mua mạng của một người, chỉ là ra ngoài đi săn, chúng tôi không mang theo quá nhiều tiền ấy chứ. Mấy hạt giống kia cũng chỉ là một loại dây leo thôi, không quá quý giá đâu. Ngài cứ nhận đi, nếu không chúng tôi cũng không dám ở lại.

- Vậy tôi xin nhận. Mọi người đi sang nhà mới nghỉ ngơi nhé. Một lát nữa tôi sẽ nhờ Tú Vân đem chăn gối và quần áo sang cho mọi người. Trong bếp có để sẵn một ít thức ăn rồi, các vị có thể tùy ý sử dụng. Nếu các vị gấp gáp muốn tìm kiếm vị thuốc kia, đợi sau giờ cơm trưa, nếu tuyết ngừng rơi và gió lặng, tôi sẽ đưa các vị đi.

- Vâng, rất cảm ơn ngài.

Rốt cuộc cũng chọn được đáp án đúng, Lộ Minh thở phào, hài lòng với phần thưởng nhận được. Túi tiền khá nặng, chẳng biết Dane mang theo bên người kiểu gì. Trong túi phải nặng cỡ một cân, mà dạo gần đây cậu đã quen với việc ước lượng số vàng, chỗ này phải cỡ mười nghìn vàng chứ ít gì. Song những hạt giống kia mới là thứ khiến Lộ Minh cảm giác như cậu đã vớ được vàng.

Vật phẩm: Hạt giống cầu gai

Cấp bậc: Tím

Giới thiệu: Một loại thực vật dây leo có sức sống mãnh liệt, chịu được mọi loại địa hình, là loại cây đặc biệt chỉ có ở tộc Hồng Vũ. Gieo hạt xuống đất, sau ba ngày hạt sẽ nhanh chóng nảy mầm rồi leo lên những vật xung quanh, thân cây và lá cây chi chít toàn gai, là một lớp bảo vệ tự nhiên có sức sát thương lớn, vô cùng hữu dụng với nơi trú ẩn.

Đây là một loại hạt giống cấp bậc tím, vô cùng thích hợp để trồng xung quanh tường vây ngoài nơi trú ẩn. Có cây cầu gai, nơi trú ẩn của cậu sẽ được bảo vệ ba lớp, một lớp gai, một lớp tường vây, một lớp tháp tên. Chỉ số an toàn tăng lên tương đương với việc tăng điểm đánh giá nơi trú ẩn. Đây là một vật phẩm vô cùng cần thiết.

Xem ra ngôi nhà mới xây đã lãi được một thứ siêu lợi hại rồi.

Lộ Minh vui mừng, cậu cười tươi, sau đó chợt nhớ ra mình vẫn còn một thứ phải xây dựng. Nhà kính trồng rau, hôm qua cậu đã mở ra được bản vẽ nhà kính trồng rau rồi.

Lộ Minh muốn xây nhà kính trồng rau ở ngay phía sau nhà, cậu chọn mở rộng và nâng cấp tường vây, nới thêm một khoảng trống đủ để xây dựng nhà kính trồng rau.

Vật liệu để xây dựng nhà kính trồng rau bao gồm thủy tinh, đất sét, gạch nung, đất. Lộ Minh có đầy đủ tất cả những thứ này, cậu bấm xác nhận xây dựng nhà kính trồng rau ngay và luôn. Thời gian chờ đợi để xây dựng xong nhà kính trồng rau là ba mươi phút. Giống với thời gian xây dựng căn nhà mới vừa nãy.

Cậu đi gieo hạt giống cây Cầu Mây ngay, thời gian nảy mầm của loại cây này là ba ngày, tức là chúng sẽ mọc trong lúc cực hàn. Tin tốt là loại hạt giống này không sợ thời tiết lạnh giá, tin xấu là lớp tuyết quá dày, cậu sợ khi hạt giống nảy mầm sẽ bị tuyết chôn vùi, vẫn nên chờ khi tuyết tan lại trồng vẫn hơn.

Lộ Minh về nhà, cậu vào phòng làm việc và tìm đến rương chứa các loại hạt giống. Cậu thu được lô hạt giống này trong một lần đi thu thập cỏ khô trên hoang mạc, gặp phải một cơn lốc cỏ lăn. Bên trong đa phần là các loại rau củ, lương thực chính vẫn chưa có, chỉ có lúa mì băng giá đang chờ được thu hoạch để tiếp tục gieo giống trồng thêm.

Cậu hiểu rất rõ rằng mình sẽ phải mất công trồng trọt thêm khá lâu thì mới có thể có đủ lượng lúa mì băng giá được. Chỉ là không biết mùa băng giá sẽ kéo dài trong bao lâu, liệu có đủ lâu để cậu trồng ra một lượng lớn lúa mì hay không.

Nhà kính trồng rau có tác dụng trong mùa đông chứ mùa hè muốn tìm được nơi nào có khí hậu mát mẻ thậm chí là băng giá để trồng lúa mì băng giá thì sẽ khó khăn lắm đây.

Song Lộ Minh cũng không quá lo lắng. Đã có lúa mì băng giá, chẳng lẽ mùa xuân mùa hạ lại không có lúa mì sinh sôi hay lúa mì nóng cháy chắc, dù thế nào thì cậu cũng sẽ nhanh chóng tìm được hạt lúa nước để có cơm ăn mỗi ngày thôi.

Ba mươi phút trôi qua nhanh chóng, Lộ Minh vác cuốc và xẻng đi ra nhà kính trồng rau, ban đầu cậu nghĩ là phải dùng bếp lửa đá đốt lửa để tăng nhiệt độ trong nhà kính, không ngờ là sau khi có điện, mạch điện cũng được kết nối với nhà kính trồng rau, hiện tại trong nhà kính đang dùng nước nóng để tăng độ ấm, nước nóng vừa hay lấy từ bình nóng lạnh trong nhà. Ngoài ra ở nhà kính cũng có một phòng nhỏ là phòng điều khiển nhiệt độ, khi cần tăng nhiệt độ lên cao, máy móc sẽ chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng, tuy cậu không biết quá trình chuyển hóa ra sao nhưng đồ hệ thống làm thì nhiều khi không thể dùng khoa học lý giải cũng là chuyện đương nhiên.

Song như thế cũng có nghĩa là cậu cần tích thêm nhiều điện hơn nữa để duy trì sự vận hành của nhà kính. Cũng may cái máy phát điện cơ học cũng là một dạng tập thể dục, Lộ Minh nghĩ, như thế thì cậu có thể đổi bài tập thể dục của cậu thành chạy bộ, sau đó sẽ học kiếm pháp với Belina là vừa đẹp.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout