6.


Ặc.

Câu nói quá sức khủng bố của Đầu Nhím làm tôi chết cứng. Thằng quỷ này! Lầm lầm lì lì rồi bất thình lình quăng bom cái đùng như vậy là sao hả hả hả?

Sau cỡ năm phút chết máy, tôi mới dần dần tỉnh táo, quay đầu mếu máo hỏi Đầu Nhím:

- Mày… giỡn hả?

- Không.

- Làm bạn thôi được không?

- Không.

- Làm em gái?

- Không.

- Chị gái?

- Không.

- Hức… hức…

- Nhất định phải là bạn gái! – Đầu Nhím đanh thép.

Chưa bao giờ tôi thấy Đầu Nhím cứng đầu như thế, khăng khăng một mực không cho tôi ý kiến ý cò. Nhưng từ bài học của lần hẹn hò trước, bây giờ tôi thực sự sợ làm bạn gái người ta lắm, lỡ có bầu thì sao.

- Thì tôi hốt Lanh về. Hồi trước nói rồi mà. – Thì ra những suy nghĩ chạy trong đầu đã bị tôi lẩm bẩm thành tiếng từ khi nào.

- Hồi trước nói gì? – Vì đại não còn đang suy nghĩ mông lung, tôi không theo kịp tư duy của Đầu Nhím.

Đầu Nhím nhìn vào mắt tôi:

- Tôi hứa mai mốt Lanh có bầu thì tôi sẽ lấy Lanh.

- Ặc…

- Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu đằng nào cũng lấy Lanh, thì sao phải đổ vỏ cho thằng khác, chẳng thà biến Lanh thành của tôi ngay từ đầu. – Đầu Nhím nói nghiêm túc.

- Thế không hứa nữa nha? – Tôi chờ mong hỏi. Sau chuyện lần trước là tôi chừa rồi, đời này sẽ không bao giờ làm ra chuyện ăn cơm trước kẻng đâu. Vậy nếu bỏ đi lời hứa đó thì tôi với Đầu Nhím vẫn làm bạn như cũ được đúng không?

- Không được! – Đầu Nhím nói dứt khoát.

- Vì sao?

- Vì tôi muốn làm Lanh có bầu.

- Hả?!! – Tôi nhảy khỏi vòng tay của Đầu Nhím, ngửa đầu nhìn trời gào thét. Nghe đi. Nghe đi. Đứa bạn nối khố của tôi, đứa bạn ngố suốt ngày loi nhoi của tôi sao lại có thể có suy nghĩ tà ác thế này chứ?

Đầu Nhím bối rối vò đầu. Lúc bấy giờ tôi mới để ý nói chuyện nãy giờ mặt Đầu Nhím đã đỏ kè. Thấy tôi tránh cậu ấy như tránh tà thì tức giận nói:

- Sợ cái gì!

Tôi rụt cổ càng xích xa cậu ấy thêm chút nữa.

- Tôi… ý tôi là… tôi muốn mai mốt được cưới Lanh, muốn có con với Lanh nữa. – Đầu Nhím hơi nghiêng người muốn nắm tay tôi.

Tôi không biết mấy đứa con gái bình thường nghe thấy lời này sẽ phản ứng thế nào. Nhưng đứa chân đất mắt toét tôi đây thì nghe không được nữa rồi, xấu hổ đến mức nóng bừng từ đầu đến chân, hốt hoảng đẩy Đầu Nhím ra chạy thẳng về nhà.

Về nhà, tôi trùm mền hồi tưởng tình cảnh vừa rồi. Cứ nghĩ tới mấy lời trắng trợn của Đầu Nhím là tôi xấu hổ phát sốt. Đồ Đầu Nhím xấu xa. Đồ con trai đầu óc đen tối. Cái gì mà cưới nhau rồi có con chứ. Tụi mình còn đang đi học đó.

Thế nhưng mà cái sự làm bạn gái Đầu Nhím thì coi như chuyện đã rồi.

Tôi nghĩ kĩ những lời Đầu Nhím nói, cảm thấy cũng chí lí. Nếu không biết mai mốt có bị đàn ông đá rồi ễnh bụng cầu cứu Đầu Nhím hay không, thì thôi ngay từ đầu cứ yêu đương với Đầu Nhím luôn cho rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi của Đầu Nhím. Mà cũng làm cậu ấy vui nữa. Còn tôi thì… cũng không có không vui.

Thế là sáng ra tôi lon ton chạy qua nhà Đầu Nhím:

- Tao đồng ý.

Đầu Nhím ngẩn người nhìn tôi. Sau đó hơi thở cậu ấy chợt dồn dập, như đang kìm nén một cái gì đó. Thế rồi cậu ấy đưa cặp của mình cho tôi (vì buổi sáng đang chuẩn bị đi học), cố giữ giọng bình tĩnh:

- Cầm giùm tôi.

Tôi ngoan ngoãn ôm cặp của Đầu Nhím, dường như cậu ấy tính đóng cửa vô nhà làm gì đó. Nhưng rồi trước khi cánh cửa kịp khép lại, cậu ấy lại chợt mở cửa, đột ngột ôm chầm cả tôi lẫn cặp. Lực ôm siết chặt đến mức tôi gần như không thở được.

Đầu Nhím không nói gì, tôi cũng không biết lên tiếng làm sao, nhưng qua cái ôm siết và hơi thở nam tính vây quanh mình, tôi có thể cảm nhận rõ niềm hân hoan và không khí hạnh phúc từ cậu ấy đang truyền sang tôi. Tôi hơi dụi đầu vào vai cậu ấy, tự nhiên cũng thấy tim nhảy nhót.

Mãi một lúc lâu, Đầu Nhím mới buông tôi ra, lấy lại cặp của mình, rồi cốc đầu tôi:

- Yêu đương rồi. Bớt mày tao đi.

- Ò…

- Được rồi. Đi học thôi.

Quan hệ của chúng tôi được xác lập như vậy đó.

***

Nhiều năm sau…

Còn may, tôi với Đầu Nhím cưới nhau không phải vì bác sĩ bảo cưới mà theo quy hoạch rất rõ ràng của Đầu Nhím. Năm lớp mười hai xác định quan hệ, bốn năm Đại học yêu đương, tốt nghiệp Đại học thì kết hôn. Cha mẹ hai nhà đều rất vừa lòng đẹp ý, dù sao đôi bên đã biết rõ nhau, cũng nhìn hai đứa tôi từ nhỏ đến lớn.

Đối với chuyện này, Đầu Nhím là người vui vẻ nhất, luôn ồn ào sau này có thể chính thức làm tôi có bầu rồi.

Tôi: Nói cái gì khủng bố quá vậy.

Đương nhiên, tôi cũng vui vẻ. Vì đó là Đầu Nhím mà.

[Hết]

M.T

Sài Gòn – 16/05/2022


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout