Đi vào những chiều rơi

Đừng để đầu thỏ…

Đừng để đầu thỏ nhìn thấy bạn

vị bá tước thở dài vào đêm sâu

lưỡi dao khẽ thâu mình sau vạt áo

cắt ngang lạnh buốt

của vô thanh.


Đừng để đầu thỏ đuổi bắt bạn

tên khổng lồ khoác áo choàng đỏ tươi

trên con dốc nhỏ vỡ toác làm hai nửa

ngày và đêm đâu còn phân biệt nổi.


Đừng để đầu thỏ chạm được bạn

tiếng búa bổ nhẹ tựa cánh hoa rơi

gõ nhịp vào giấc mơ bé nhỏ

hỏi bây giờ tôi đang lạc ở đâu.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này