Đóa sen lòng người

Rũ lá, tỏa sen

Là ai, ai đã đem kí ức

Đem về chôn giấu nơi nao…

Liên hoa phủ khắp mặt hồ

Tóc me che trán gã khờ, lim dim

Trăng lên gió mát làm duyên

Thoáng trong đêm lặng, người tìm tâm giao

Rượu say kí ức cồn cào

Gió ru êm đẩy lạc vào chốn tiên

Cá con khoác áo vàng kim

Mỹ nhân e thẹn bỗng nhiên mỉm cười

Người đưa tay chạm nửa vời

Mỹ nhân vụt mất, mắt trời ngậm hương

Mắt trong ầng ậng nhớ thương

Ghim vầng trăng lả trên giường tre cong

Đêm khuya nhả ngọc sen lồng

Bật ra lả lướt hương chồng thêm hương…

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này