Dòng văn mùa đông

Tập 9: Điều cô dạy

Cô cũng là cô giáo dạy văn


Ngày ngày cô đến cạnh ghế bàn


Gắn ngón tay mình cùng bảng phấn


Mong học trò sẽ bớt khô khan



Cuộc sống dù rất lắm đa đoan


Cô dạy em vẫn phải vững vàng


Đừng bao giờ nhìn điều tăm tối


Mà hãy nhìn phía trước thênh thang



Người khi buồn sẽ thấy lớn hơn


Biết nghĩ suy, bớt những dỗi hờn


Nhưng đừng để nỗi buồn vây bám


Cuộc đời buồn đò sẽ không sang



Những khi chiều ngọn gió mênh mang


Mở lòng ra đón lấy dịu dàng


Để tâm hồn hòa vào cây cỏ


Để con người biết quý nhau hơn



Giữ trong tim những mối tình thân


Nhưng cũng luôn giữ lấy công tâm


Đừng sa vào những điều quá đáng


Để người quanh ta khổ muôn phần



Cô dạy văn – dạy người sống tốt


Biết yêu đời, yêu người, biết tha thứ, khoan dung…

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này