Long lanh hai tiếng học trò
Thoáng rồi đã biến thành thơ lúc nào
Vần điệu như thể ca dao
Hồng tươi màu phượng, cồn cào ruột gan
Xa trường lớp với ghế bàn
Nhớ nhiều, nhiều lắm! Nỗi buồn phiêu du
Tình đầu thoảng tựa giấc mơ
Rồi thì tan biến bất ngờ như không
Học trò thôi hết lông bông
Bởi hoa phượng nở báo rằng hè sang…
Mùa thu đã đến khẽ khàng
Cùng cơn mưa nhỏ, mắt nàng đỏ hoe
Sợ khi xa cách bạn bè
Chẳng ai nhớ những ngày hè bên nhau
Học trò hai tiếng in sâu
Trong tim, trong mắt một màu đỏ hoe
Là màu phượng nở gọi hè
Là màu mắt khóc bạn bè năm nao…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận